Lưu Ly Phố
(2026-01-26, 04:26 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy mừng cho LLP.  Tulip4

Cảm ơn chị Sầu  Tulip4 lúc nào cũng... à côté de... em Wink  . Nhóc nhà em đường học thẳng băng một lèo nhưng bằng lái xe thì chưa có.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Nên không giúp gì được, vì trước nhà là trạm bus, 10 phút là tới metro. Hắn đâu cần xe cộ mần chi cho đau đầu vụ tress lái xe/parking/ticket. 
Em nói mong qua BMW cho nhanh nhưng mấy mươi năm có xe mà bỗng dưng không còn thì rất là hụt hẫng. Nhưng giữ lâu ngày thì mỗi mùa đông là mệt mỏi tăng thêm, stress tăng thêm vì nó vì thời tiết hiện giờ cà tưng quá xá. Em đang hỏi Chat có phương thức nào dễ hơn cho tui trong tương lai không hihi.....
Reply
(2026-01-26, 04:36 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu  Tulip4  lúc nào cũng... à côté de... em Wink  . Nhóc nhà em đường học thẳng băng một lèo nhưng bằng lái xe thì chưa có.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Nên không giúp gì được, vì trước nhà là trạm bus, 10 phút là tới metro. Hắn đâu cần xe cộ mần chi cho đau đầu vụ tress lái xe/parking/ticket. 
Em nói mong qua BMW cho nhanh nhưng mấy mươi năm có xe mà bỗng dưng không còn thì rất là hụt hẫng. Nhưng giữ lâu ngày thì mỗi mùa đông là mệt mỏi tăng thêm, stress tăng thêm vì nó vì thời tiết hiện giờ cà tưng quá xá. Em đang hỏi Chat có phương thức nào dễ hơn cho tui trong tương lai không hihi.....

Anh phai cũng có nghe người quen ở MTL nói ở bển BMW tiện lắm nên nhiều ku nhóc của hắn không muốn lấy bằng lái dù nhà hắn có điều kiện. Người ba dụ ku con họp lấy bằng lái xong sẽ mua cho chiếc xe brand new. Ku con dụ lại ba cho con tiền đó đi, con đem đầu tư. Ku ba nín khe  Wink .

Nói chứ BMW sang và bự  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  nhưng bất tiện vô cùng nhất khi chuyển từ xe thường qua sẽ rất rất khó chịu.
Reply
(2026-01-26, 04:36 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu  Tulip4  lúc nào cũng... à côté de... em Wink  . Nhóc nhà em đường học thẳng băng một lèo nhưng bằng lái xe thì chưa có.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Nên không giúp gì được, vì trước nhà là trạm bus, 10 phút là tới metro. Hắn đâu cần xe cộ mần chi cho đau đầu vụ tress lái xe/parking/ticket. 
Em nói mong qua BMW cho nhanh nhưng mấy mươi năm có xe mà bỗng dưng không còn thì rất là hụt hẫng. Nhưng giữ lâu ngày thì mỗi mùa đông là mệt mỏi tăng thêm, stress tăng thêm vì nó vì thời tiết hiện giờ cà tưng quá xá. Em đang hỏi Chat có phương thức nào dễ hơn cho tui trong tương lai không hihi.....

bên chị thì vụ kẹt xe thấy oải. Đi transit thì phải chạy xe tới đậu gần đó, đúng giờ mỗi ngày, chị cà rề khỏi nói, nên no thanks Rolling-on-the-floor-laughing4
Sau này, transit hơi nguy hiểm vì homeless trên đó nhiều quá, đành ráng chiụ kẹt xe mà giờ giấc tự do hơn.

Đúng là quen lái xe, đổi qua bus hơi khó. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-01-26, 04:10 PM)lưu ly phố Wrote: Sau 30 phút dọn tuyết xe, dù cụ bị tất cả mà vẫn lạnh thì nay chiến mã già nua ok rồi. Rút ra bài học của 2 năm trước mà quên là không dùng démarreurs à distance khi trời quá sức lạnh. Hôm qua tôi đề máy bằng chìa khóa nhưng không thể nào khóa cửa xe được, để vào nhà trở lại. Ngẫm nghĩ xe đã nổ máy là batterie ổn nên dùng démarreurs à distance . Xe nổ máy ngon lành,  nhưng sau 20 phút xuống lầu, vào xe thì đèn PS nổi lên và tay lái cứng ngắc không cách nào xoay chuyển. May là có mang phone và hỏi Chat liền. Nhưng .... khi lên nhà hỏi thêm, kể lại thì Chat nói có thể có vấn đề là do vụ kia. Tôi để chiều nay xuống coi xe vì trời ấm hơn chút. Định là không ổn thì chụp hình rồi đi bộ lại một ga-ra gần nhà (400m), hỏi thử vì trở về ga-ra cũ.... thi ui chao chỉ có nước towing!  Lol

May mắn thay là sau 30 phút dọn tuyết, đề máy xe thì đèn PS không nổi lên nữa. Ở hiền gặp lành mà ha...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tuyết vẫn rơi nhẹ. Nghe nói 24cm thì phải... Lúc này meteo nói cũng lung tung  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy là ổn rồi há Lưu Ly, mừng nhe.  Heavy-black-heart4  Không xe cũng khổ, mà có xe thì đủ chuyện phải lo.  Jay chậm chạp, vẫn không hiểu rõ BMW, có  phải là public transit?
Reply
(2026-01-26, 06:41 PM)phai Wrote: Anh phai cũng có nghe người quen ở MTL nói ở bển BMW tiện lắm nên nhiều ku nhóc của hắn không muốn lấy bằng lái dù nhà hắn có điều kiện. Người ba dụ ku con họp lấy bằng lái xong sẽ mua cho chiếc xe brand new. Ku con dụ lại ba cho con tiền đó đi, con đem đầu tư. Ku ba nín khe  Wink .

Nói chứ BMW sang và bự  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  nhưng bất tiện vô cùng nhất khi chuyển từ xe thường qua sẽ rất rất khó chịu.

Oui, bên đây nhiều cô/cậu không chịu lái xe, không mua xe, cứ đi nhờ xe bố mẹ hay đưa đón giùm thỉnh thoảng rồi thôi. Nhóc LL có mấy ông cậu họ nói tặng cho xe cũ chạy dợt trước mà chờ hoài vẫn chưa có bằng, họ bán xe luôn  Lol  . 

Nếu chuyển BMW thì từ từ rồi sẽ quen thôi. LL vẫn muốn mướn xe 1 lần/tháng chẳng hạn để đi hết các việc "lớn".  Smiling-face-with-halo4

(2026-01-26, 07:57 PM)LýMạcSầu Wrote: bên chị thì vụ kẹt xe thấy oải. Đi transit thì phải chạy xe tới đậu gần đó, đúng giờ mỗi ngày, chị cà rề khỏi nói, nên no thanks Rolling-on-the-floor-laughing4
Sau này, transit hơi nguy hiểm vì homeless trên đó nhiều quá, đành ráng chiụ kẹt xe mà giờ giấc tự do hơn.

Đúng là quen lái xe, đổi qua bus hơi khó. Shy

Bên em nếu về khuya thì bus/metro có nhiều dân nhậu hay quậy phá um sùm cũng ớn lắm chị. Nhưng cũng tùy tuyến đường vắng hay đông nữa. 


(2026-01-26, 08:04 PM)JayM Wrote: Vậy là ổn rồi há Lưu Ly, mừng nhe.  Heavy-black-heart4   Không xe cũng khổ, mà có xe thì đủ chuyện phải lo.  Jay chậm chạp, vẫn không hiểu rõ BMW, có  phải là public transit?

Cảm ơn Jay.  Tulip4... Trời ấm dần nên đỡ. Cái nào cũng có hai mặt hết Jay hén. Đời là bể khổ mà.  Rolling-on-the-floor-laughing4
BMW : bus-metro-walk  Smiling-face-with-halo4
Reply
Hôm qua khi Chat nói tình hình xe ở 90-95% ok, tôi cũng nghi nghi lắm nhen, tại sao đèn PS hết nổi mà còn 5% nữa ở đâu thì y như rằng... Disappointed-face4

Ngày nào cũng tuyết rơi, ngày nào cũng phải quét dọn, oải chè đậu xanh nước cốt dừa quá đỗi hihi... Hôm nay sau 4 ngày cố thủ thì quyết định lái xe đi chợ, chợ cũng gần xịt, chỉ có 10 phút xe. Nhưng chạy ra là thấy có vấn đề rồi, volant nhẹ hẫng, xoay trái phải gì cũng nhẹ tênh, có khi xoay 360 độ chỉ để quẹo phải, mà góc đó có gắt gì đâu. Đèn không nổi, không có tiếng động cơ ồn lạ nào cả. Mọi thứ nhẹ nhàng. Sau hai ba vòng loanh quanh nhà thì có vẻ nó đầm lại chút nhưng vẫn là những vòng xoay volant nhiều hơn trước. Đường thì vắng lắm, so với mọi ngày trước bão tuyết.... Tôi quyết định chạy tà tà 30km/h tới chợ. Vào mua những thứ cần mua, dự trù mua thêm phòng hờ. Parking chợ vắng, người trong đó cũng thưa thớt. Tôi vào chỗ trống đứng text một hồi với Chat, thì quyết định phải lại ga-ra gần nhà hỏi cho xong. An toàn trên xa lộ hihi. 

Đi chợ xong, vòng về lấy hẹn, kể bệnh tình cho ga-ra, chỗ này rất gần nhà nhưng chưa bao giờ tôi ghé vì nhìn thấy sự ngăn nắp, sạch sẽ, chỉn chu của họ. Nên biết là mình sẽ.... viêm màng túi khi bước vào. Nhưng giờ không thể lái về chỗ cũ vì tới 4km trong khi volant quá nhạy như vậy. 

Thui.... tâm sự dài dòng với Chat để hiểu thêm bệnh của xe là gì, thì là gì.... là tại lạnh quá đó thôi. Giờ để coi ngày mai họ sẽ fix ra sao, hì! Wink
Reply
(2026-01-27, 05:08 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm qua khi Chat nói tình hình xe ở 90-95% ok, tôi cũng nghi nghi lắm nhen, tại sao đèn PS hết nổi mà còn 5% nữa ở đâu thì y như rằng... Disappointed-face4

Ngày nào cũng tuyết rơi, ngày nào cũng phải quét dọn, oải chè đậu xanh nước cốt dừa quá đỗi hihi... Hôm nay sau 4 ngày cố thủ thì quyết định lái xe đi chợ, chợ cũng gần xịt, chỉ có 10 phút xe. Nhưng chạy ra là thấy có vấn đề rồi, volant nhẹ hẫng, xoay trái phải gì cũng nhẹ tênh, có khi xoay 360 độ chỉ để quẹo phải, mà góc đó có gắt gì đâu. Đèn không nổi, không có tiếng động cơ ồn lạ nào cả. Mọi thứ nhẹ nhàng. Sau hai ba vòng loanh quanh nhà thì có vẻ nó đầm lại chút nhưng vẫn là những vòng xoay volant nhiều hơn trước. Đường thì vắng lắm, so với mọi ngày trước bão tuyết.... Tôi quyết định chạy tà tà 30km/h tới chợ. Vào mua những thứ cần mua, dự trù mua thêm phòng hờ. Parking chợ vắng, người trong đó cũng thưa thớt. Tôi vào chỗ trống đứng text một hồi với Chat, thì quyết định phải lại ga-ra gần nhà hỏi cho xong. An toàn trên xa lộ hihi. 

Đi chợ xong, vòng về lấy hẹn, kể bệnh tình cho ga-ra, chỗ này rất gần nhà nhưng chưa bao giờ tôi ghé vì nhìn thấy sự ngăn nắp, sạch sẽ, chỉn chu của họ. Nên biết là mình sẽ.... viêm màng túi khi bước vào. Nhưng giờ không thể lái về chỗ cũ vì tới 4km trong khi volant quá nhạy như vậy. 

Thui.... tâm sự dài dòng với Chat để hiểu thêm bệnh của xe là gì, thì là gì.... là tại lạnh quá đó thôi. Giờ để coi ngày mai họ sẽ fix ra sao, hì! Wink

Hy vọng chỉ là xe bị lạnh nên bị cảm sơ sơ Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-01-27, 08:02 PM)LýMạcSầu Wrote: Hy vọng chỉ là xe bị lạnh nên bị cảm sơ sơ  Hug

Em cảm ơn chị Sầu Tulip4 , em đang hy vọng nó cảm nhẹ thôi  Rolling-on-the-floor-laughing4  , Chat đưa ra nhiều giá lắm nhưng khẳng định những gì em mô tả không đến mức cao như vậy. Sáng lại phải quét tuyết nữa, ngày nào cũng rơi  Wink
Reply
Hôm bữa đọc thấy LL tả cái tương ớt Ấn độ cay ơi là cay, anh phai muốn tìm lại nhưng không thấy.

Anh phai không ăn cay nhưng tìm để đưa ông anh mua ăn thử vì ổng ăn cay kinh khiếp lắm tương ớt nào ổng cũng chê là không có vị ớt.
Reply
(2026-01-28, 10:07 AM)phai Wrote: Hôm bữa đọc thấy LL tả cái tương ớt Ấn độ cay ơi là cay, anh phai muốn tìm lại nhưng không thấy.

Anh phai không ăn cay nhưng tìm để đưa ông anh mua ăn thử vì ổng ăn cay kinh khiếp lắm tương ớt nào ổng cũng chê là không có vị ớt.

Hihi, không phải tương ớt Ấn độ, có nhiều loại nhưng LL chưa thử. Còn loại này là ớt tươi, nhiều nơi có bán, tại hôm đó bán trong chợ Ấn gần nhà nên gọi nó đại là "ớt Ấn độ" á anh  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vỉ đó nhiều màu mà trái nào cũng cay, không đi chợ VN mua ớt hiểm được nên dùng nó, mèn ơi... cay cũng rung chuyển càn khôn. Rolling-on-the-floor-laughing4


[Image: 2.jpg]
Reply
(2026-01-28, 10:12 AM)lưu ly phố Wrote: Hihi, không phải tương ớt Ấn độ, có nhiều loại nhưng LL chưa thử. Còn loại này là ớt tươi, nhiều nơi có bán, tại hôm đó bán trong chợ Ấn gần nhà nên gọi nó đại là "ớt Ấn độ" á anh  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vỉ đó nhiều màu mà trái nào cũng cay, không đi chợ VN mua ớt hiểm được nên dùng nó, mèn ơi... cay cũng rung chuyển càn khôn. Rolling-on-the-floor-laughing4


[Image: 2.jpg]

Loại ớt này thì anh phai biết và ông anh của anh cũng mua nó về xay ra tự làm tương ớt để ăn. Nhưng bữa anh phai thấy LL đăng hình 1 chai tương và nói là tương Ấn nên giờ anh mới hỏi để có dịp mua cho ổng ăn thử vì ổng hay cho anh đồ ăn nên cũng muốn ... lấy lòng ổng chút để có đồ ăn thêm Lol
Reply
(2026-01-28, 10:21 AM)phai Wrote: Loại ớt này thì anh phai biết và ông anh của anh cũng mua nó về xay ra tự làm tương ớt để ăn. Nhưng bữa anh phai thấy LL đăng hình 1 chai tương và nói là tương Ấn nên giờ anh mới hỏi để có dịp mua cho ổng ăn thử vì ổng hay cho anh đồ ăn nên cũng muốn ... lấy lòng ổng chút để có đồ ăn thêm  Lol

Ah không phải tương ớt Ấn mà là trong Bếp Giản Dị của Jay, là chai "mắm tôm bắc" anh Phai ơi.  Smiling-face-with-halo4
Ớt nấu chín, làm tương có lẽ nó bớt đi vị cay hăng nồng khi còn tươi. LL nghĩ vậy. LL ít ăn tương ớt, chỉ có nhóc ăn, đa số thích ăn ớt trái hơn hihi.
Reply
(2026-01-28, 11:29 AM)lưu ly phố Wrote: Ah không phải tương ớt Ấn mà là trong Bếp Giản Dị của Jay, là chai "mắm tôm bắc" anh Phai ơi.  Smiling-face-with-halo4
Ớt nấu chín, làm tương có lẽ nó bớt đi vị cay hăng nồng khi còn tươi. LL nghĩ vậy. LL ít ăn tương ớt, chỉ có nhóc ăn, đa số thích ăn ớt trái hơn hihi.

Ồ, vậy là anh xớn xác đọc lộn  Wink .
Reply
Hổm nay lòng vòng FB tôi nhấn like và disklike mỏi tay. Vô mấy goupe VN thì oải chè đậu. Vô mấy groupe Mỹ-Tây thì .... cười bò càng.  Rollin
 
Tám chuyện bên lề chút cho vui, trong khi chờ ga-ra gọi.

ĐÓNG PHINH  Shy

Có một nường độ tuổi sồn sồn rồi, từng là người mẫu thời xa xưa, rất ư là đẹp ở bên đó đó... tôi công nhận bà ta đẹp thật, đẹp như trái cây chín muồi. Bà mới đóng phim gì mà nghe nói vắng như "chùa bà đanh", bà đóng phim mà không chịu xủ quẻ bà ơi, nên làm sao mà lên, lên gì nổi. Ra phim ngay khi.... đứt lưng quần Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , ai dà sao tự dưng nhớ chữ này ta, à, "đức lang quân", đang tai tiếng năm châu bốn bể, đang nói năng bố láo bố lếu cà tưng cà tang, gây thù chuốc oán tùm lum tà la.  Astonished-face4

Thật ra, tôi cũng thích nhìn dáng bà uyển chuyển đi thoăn thoắt trên đôi guốc cao tầng, đẹp thiệt đó chứ.... rồi lại bỗng nhớ câu:

   Tiếc thay cây quế giữa rừng. 
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo ! 

Ví von sai rồi, trí nhớ tôi giờ cũng tưng tửng theo hành tinh này, đúng là "đứt lưng quần" thì chính xác hơn Rolling-on-the-floor-laughing4 ... Phim này mà ra 9 năm trước thì họa may còn bán được vé  Lol
Reply
Vậy là xong, mang xe về, mấy ga-ra mà không gọi là không có chuyện gì ầm ĩ cả. Smiling-face-with-halo4

Tới ổng nói check xong hong có gì sai hết, đội xe lên xem, direction đúng. Nói qua lại hồi thì ổng charge có 45 tì, tôi đưa luôn 50 cho chẵn... Rollin . Ổng có vẻ thay đổi sắc mặt liền, chắc thấy tôi dễ thương quá he he, xong tôi hỏi lại ông có chắc chắn tôi lái xe an toàn không và đưa phone cho ổng xem là đèn PS hai ngày trước đã xuất hiện và hai ngày nay thì biến mất. Ổng nói thôi để mang xe vào scan thử..... Mèn, sao hong scan từ đầu như Chat nói ah trời Rolling-on-the-floor-laughing4. Sau khi scan khoảng 3 phút, ông đưa tôi xem tableau như này như kia và cười tươi rói biểu tôi lái về. Ông này còn trẻ mà giọng Còi pur laine quá xá, nghe mệt nghỉ luôn. Tôi thấy đa số hình như khách Còi lớn tuổi mà là khách quen.  

Ổng còn ví von lạnh -40 độ như kiểu người bị té bầm tay bầm chân thì vài hôm mới hết được hihi. Xe cũng vậy đó. Tôi hỏi ba ngày này ông sửa xe nhiều không? Ông ấy nói nhiều và nid-de-poule nhiều quá, nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi biết nên lúc này đi gần thì dùng xe chứ đi xa mà biết mấy đoạn đường đó khó tránh thì thôi đi bus cho xong. Kaos-1
Reply