Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

50 Tiểu bang nước Mỹ Tôi rất yêu...
- Jay,

Jay đi chơi giữ gìn sức khỏe cẩn thận, gặp ai cà cà cà chớn, Jay tung vài cú đá tuyệt chiêu nhe ... là lo bỏ chạy đó.  Rollin


- Tea,

Chị được xem hình 2 cháu Tea bỏ lên, dễ nựng quá đi thôi. Heavy-black-heart4 

Hình giống ngón tay vương vuốt dài, chỉ chỉ chỉ ... coi chừng tui đó. k/d hihihi. 

Luôn vui khoẻ nhe Tea  Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • JayM
Reply
(2025-06-16, 02:34 PM)TeaOla Wrote: Có ai thấy tấm hình như bàn tay và những ngón tay không vậy, hay chỉ mình em thấy giống? Suytu

Chị Jay con trai chị là "dude", ax cũng gọi em thỉnh thoảng như vậy Lol

Chị thì   cứ mê mẩn nhìn những khối đá rồi thấy hình ảnh: thanh gươm, rồng, ngai vua, Tề Thiên...

Có lẽ mấy ông tướng đó cảm thấy thoải mái, tự nhiên với mình nên xưng gọi như vậy đó.   Winking-face4
Reply
(2025-06-21, 02:48 PM)Dewdrop Wrote: - Jay,

Jay đi chơi giữ gìn sức khỏe cẩn thận, gặp ai cà cà cà chớn, Jay tung vài cú đá tuyệt chiêu nhe ... là lo bỏ chạy đó.  Rollin


- Tea,

Chị được xem hình 2 cháu Tea bỏ lên, dễ nựng quá đi thôi. Heavy-black-heart4 

Hình giống ngón tay vương vuốt dài, chỉ chỉ chỉ ... coi chừng tui đó. k/d hihihi. 

Luôn vui khoẻ nhe Tea  Tulip4

Cám ơn Cỏ.  Tulip4  Ước gì Jay có chí chăm chỉ luyện võ thì lúc gặp biến, bay lên đá đá vài cái vô mặt ai tính hại mình rồi mới bỏ chạy chứ  Rolling-on-the-floor-laughing4  Hồi đó cậu con Jay học Taekwondo, ngồi đơi thấy phí giờ, Jay cũng ghi danh học.  Khi nào Jay kể chuyện học võ.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-07-11, 10:47 PM)JayM Wrote: Cám ơn Cỏ.  Tulip4  Ước gì Jay có chí chăm chỉ luyện võ thì lúc gặp biến, bay lên đá đá vài cái vô mặt ai tính hại mình rồi mới bỏ chạy chứ  Rolling-on-the-floor-laughing4  Hồi đó cậu con Jay học Taekwondo, ngồi đơi thấy phí giờ, Jay cũng ghi danh học.  Khi nào Jay kể chuyện học võ.  Smiling-face-with-halo4

Cỏ lo cầm guốc bỏ chạy cho nhanh  Rollin

Khi nào rảnh Jay kể nhe  Heavy-black-heart4 Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • JayM
Reply
Gửi nàng vài tấm ở Las Vegas.  Từ suite nhìn ra, lần này chàng lấy phòng ở Palazzo, view Sphere, suite đẹp rộng rãi mới, tuy kg có 360 paranomic view như bên Aria nhưng Kỳ thích hơn Cosmo. Sphere rotate screen xem thích lắm. 😅

[Image: IMG-5032.jpg]

[Image: IMG-5039.jpg]

[Image: IMG-5040.jpg]

[Image: IMG-5043.jpg]

[Image: IMG-5052.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Chân Nguyệt, JayM
Reply
(2025-08-05, 10:25 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Gửi nàng vài tấm ở Las Vegas.  Từ suite nhìn ra, lần này chàng lấy phòng ở Palazzo, view Sphere, suite đẹp rộng rãi mới, tuy kg có 360 paranomic view như bên Aria nhưng Kỳ thích hơn Cosmo. Sphere rotate screen xem thích lắm. 😅

[Image: IMG-5032.jpg]

[Image: IMG-5039.jpg]

[Image: IMG-5040.jpg]

[Image: IMG-5043.jpg]

[Image: IMG-5052.jpg]

Cám ơn nàng, dễ thương quá di.  Jay thích tấm chụp ban ngày với dãy núi xa xa.  Jay không chán trở lại Vegas, my turn next  Smiling-face-with-halo4
Reply
Cuối năm kiểm điểm: The Four Corners từ NM, AZ, UT, CO; Outter Bank, NC; Orlando, FL, Alaskan cruise; Seattle, WA; Myrtle Beach, SC; Las Vegas, NV; Brian Head, Bryce Canyon National Park, Zion National Park, UT; rồi sắp tới là Palm Spring, Tucson, những địa danh, những con đường tuyệt đep tôi đã đi qua, hơi mỏi chân và vơi túi cho năm nay.

Hỏi cậu con:  "Mẹ có nên cancel December trip to Carlsbad Caverns National Park, Big Bend National Park và other National Parks ở NM và TX không?"
"Cancel đi, đừng impulsive quá cho con đỡ lo."
"Không có implulsive, mẹ plan cả năm rồi."
"Thì để dành đi, obsessive, hơ hớ..." 
"Ok, thêre is always tommorow hả con"
"It's good that you know that haha..."

Coi hình, tháng Mười Một 2024, muốn trở lại Maui

Đường lên giời, đích đến là đỉnh núi Haleakalā National Park phủ mây trắng ở độ gần 12 ngàn feet xa xa.

[Image: HI20241122Haleakala_Nat_Park.jpg]

[Image: HI20241122Hwy30Lahaina-Wailea-Makena.jpg]

Ở trên mây, đặt  chân trên đỉnh núi Haleakalā National Park

[Image: Hawaii20241119Leleiwi-Overlook-Ranch-Wal...-Park2.jpg]

[Image: Hawaii20241119Haleakala_Nat_Park_Summit6.jpg]


The Road to Hana, trên đường núi nhìn xuống thung lũng và biển, cảnh như thần tiên khi ở nơi đó.

[Image: Hawaii20241121Roadto-Hana.jpg]

Mấy bé dê núi

[Image: Hawaii20241121Mountain-Goats-Roadto-Hana.jpg]
[-] The following 5 users Like JayM's post:
  • Dewdrop, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, phai, TTTT
Reply
Phục Jay quá. Đời người có mục đích và đam mê lành mạnh để hoản thành thì còn gì bằng. Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
Sis Jaym ơi, cho mình hỏi đi

.
Sis tự lái xe hay là đi trong nhóm  du lịch bao luôn hotel ? Giá khoản bao nhiêu ?

Đi du lịch ở Mỹ thì vặt giá leo.than thấy hóng tiện....
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • JayM
Reply
(2025-11-02, 04:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Phục Jay quá. Đời người có mục đích và đam mê lành mạnh để hoản thành thì còn gì bằng.  Heavy-black-heart4

Cám ơn Sầu.   Tuần trước nghĩ lại mới thấy bỏ bê nhà cửa.  Vẫn tiếc hồi tháng Tám không đi North Cascades National Park với Olympic National Park được.  Sau Tucson thì chắc Jay ngừng đi chơi, làm việc nhà, quanh quẩn đi hóng gió biển ở Myrtle Beach với Outter Banks tới Xuân 2026.  

Mong là công việc của Sầu ok.  Nhớ tới Sầu trong lời cầu nguyện.  Heavy-black-heart4
Reply
(2025-11-02, 08:39 PM)Chân Nguyệt Wrote: Sis Jaym ơi, cho mình hỏi đi

.
Sis tự lái xe hay là đi trong nhóm  du lịch bao luôn hotel ? Giá khoản bao nhiêu ?

Đi du lịch ở Mỹ thì vặt giá leo.than thấy hóng tiện....

Sis Chan Nguyệt ơi, vì thích tự do theo thời khoá biểu của mình, Jay tự book vé máy bay, thuê xe, hotel.  Đây là bản đồ cho cái trip Jay đi solo năm 2023.  Jay bay tới Salt Lake City rồi lái xe theo cái loop trở lại SLC, bay về nhà lại.

Hồi đó Jay tham lam.  Bây giờ thì mỗi ngày tính lộ trình lái xe nhiều nhất là 6 tiếng ban ngày.  Phí tổn thì tuỳ theo mình muốn gì và đợi được hay không.  Hồi đó, Jay mới làm hãng mới, nên cứ lúc nào xin phép được thi mua vé, đặt xe với hotel trước hai ba tuần, mà đi long holiday weekend thì tốn tiền hơn.  Giờ thì  Jay plan cả mấy tháng hay cả năm trước, đợi vé báy bay xuống rồi mua. 

Khi nào Jay sẽ post cách tiết kiệm.

[Image: 2023SLC-Grand-Teton-Yellowstone-Red-Lodg...s-Loop.jpg]

Painted desert ở Petrified Forest National Park, Arizona.

[Image: 20240814AZPaited-Desert.jpg]
Reply
Whoaa nghe sis nói sơ sơ.là coi bộ mình hỏng có cơ hội đi.thăm mấy cảnh thiên nhiên.của sis ròi ..
Phải có thân nhân đi chung thì hết ý.
Be Vegan, make peace.
Reply