Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 852
Threads: 3
Likes Received: 1,890 in 909 posts
Likes Given: 2,008
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-09-05, 08:38 PM)lưu ly phố Wrote: Dạ chị, nhóc nhà em tuần cuối nộp luận án cũng te tua. Nhất là ngày cuối cùng phải nộp, ngủ có 6 tiếng, nhìn như Kim Mao sư vương vậy , lại bị stress nhiều thứ khác nữa.
Tuần rồi xong là em lu bu luôn đó, nhóc cũng đầy tiệc, nào là tiệc phòng Lab, tiệc bạn bè, còn em thì làm PTC cả nguyên tuần luôn ha ha, phần khách, phần trong nhà đi tiệc. Buổi tiệc thứ Bảy, bạn bè nhóc mời em tới, làm tiệc cho nhóc, khoảng 10 người thôi, toàn là PhD và MSc, nhìn các trự, trự nào cũng dòa hihi, vì toàn là ngoài 30 mới ra trường.
Em trước giờ ít "khoe" con lắm chị, giờ xong rồi em mới "khoe" , nhóc nhà em đường học thẳng tắp, không bao giờ có trục trặc gì, bulletins đa số là A và A+, đi họp phụ huynh..... em có mặt đếm chưa tới 10 ngón tay luôn. Nhóc em có cái là rất chăm chỉ, siêng năng, và rất nghe lời! Mấy năm trước anh ta còn nói là "mami lúc đó dữ lắm, dữ như con quỷ" ha ha, hắn không biết diễn tả làm sao nên cứ "con quỷ" là coi như ghê gớm lắm rồi! Tại vì lúc đó em đưa/rước suốt, giờ nào học giờ nào chơi cứ đúng boong chứ không có vụ lê la đi metro/bus tới nhà này nhà kia ngủ nghê luông tuồng đâu ah. Đó là giai đoạn tiểu học và trung học. Sau trung học thì em bắt đầu.... thả hihi.
Sáng nay đã đi interview job rồi chị, có vẻ khả quan.
Em hong ưng nghe "tiến sĩ hóa học" cho lắm, dù hình như đúng nghĩa là vậy, mấy ông cậu/dượng của hắn cũng không thích "cụm từ"này ha ha, nên nói là thôi, cứ gọi "đốc - tờ Phạm" đi cho nó oai
Chặng đường dài quá, nhưng có được ngày hôm nay là một sự cố gắng phi thường, của con và của mình. Em cũng rất proud đó chứ!
Vài dòng lăn tăn với chị Sầu. Em cảm ơn chị nhiều. Chị ngủ ngon nha, và có một cuối tuần thư thả. 
LL cưng,
Nỗi lòng làm mẹ lo con, ngoài tình yêu thương có cả nước mắt, cả những đêm trằn trọc vì lo lắng và thương xót con của mẹ
Thành công của con là thành công của người mẹ, từng bước cùng con qua mỗi chặng đường, 1 hành trình rất dài
Thương LL. Khiêm tốn tới lúc này mới chịu khoe. Hiểu đó LL
Chúc mừng LL và con, Dr. Pham
Dr. là Dr., vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ LL thôi hah LL
Cô Cỏ chúc Dr. Pham sẽ được công việc sớm, như ý muốn
Cuối tuần vui cùng con và gia đình nhe LL (hết emoji rồi) Hihihi
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-06, 12:04 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng,
Nỗi lòng làm mẹ lo con, ngoài tình yêu thương có cả nước mắt, cả những đêm trằn trọc vì lo lắng và thương xót con của mẹ
Thành công của con là thành công của người mẹ, từng bước cùng con qua mỗi chặng đường, 1 hành trình rất dài
Thương LL. Khiêm tốn tới lúc này mới chịu khoe. Hiểu đó LL
Chúc mừng LL và con, Dr. Pham
Dr. là Dr., vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ LL thôi hah LL
Cô Cỏ chúc Dr. Pham sẽ được công việc sớm, như ý muốn
Cuối tuần vui cùng con và gia đình nhe LL (hết emoji rồi) Hihihi
Cỏ dễ thương
LL chuyển lời các cô chúc mừng đến nhóc, anh ta cười không thấy tổ quốc luôn  . Nhóc cảm ơn cô Cỏ nhiều nhen.
Nhóc được nhận rồi Cỏ, gần phố, gần metro lắm. Nhưng lúc này sửa đường nhiều quá.... nên cho dù là phương tiện nào cũng bị xoay chóng mặt vì chạy xe thì không chỗ parking, còn bus cũng đổi chuyến lung tung cả. Nhưng thôi, gần phố gần nhà là tiện.
Hôm nay rằm tháng Bảy, mà sao LL hong thấy mặt trăng, vừa mới ra sân thắp hương xong.
Cỏ ngủ ngon nhen...
Posts: 7,387
Threads: 149
Likes Received: 6,164 in 2,616 posts
Likes Given: 3,002
Joined: May 2021
Reputation:
68
LL hãnh diện và khoe là phải rồi. Lấy được cái bằng PhD ở bên này đâu phải dễ (không tính Việt Nam nha  )
Chắc mấy hôm nay LL cười miết và như trẻ lại thêm chục tuổi hihi.
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-06, 10:06 PM)phai Wrote: LL hãnh diện và khoe là phải rồi. Lấy được cái bằng PhD ở bên này đâu phải dễ (không tính Việt Nam nha )
Chắc mấy hôm nay LL cười miết và như trẻ lại thêm chục tuổi hihi.
Ha ha sẵn anh Phai mới vô nên LL trả lời luôn. Bởi vậy, cái chữ "tiến sĩ" sao LL hong ưng nghe nhen anh Phai, hai ngày nay đọc vụ Trấn Thành với "bà tiến sĩ Hương" gì đó....  . Nghe cái chức dường như "tiến sĩ văn hóa"  . Oải chè đậu trắng đậu đỏ quá xá!
Nhóc LL học dữ lắm anh Phai ui, thời gian ở phòng Lab có khi tới 12h hay 1 giờ sáng, chuyến metro cuối mới về nhà đó.
Cười thì có cười chứ nhưng còn kẹt đôi chân nên chưa trẻ nổi hihi (tuần này còn hẹn hò bác sĩ và chuẩn bị gặp lại specialist), LL cười vì chữ Dr. Pham, dù sao trong dòng họ cũng có một Dr.
Anh Phai ngủ ngon nhen.... hẹn mai tái ....nạm
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Mới "tám" với anh Phai vụ "tiến sĩ" thì chiều nay đọc được bài viết mới toanh này.
Nổ: căn bệnh nan y của kẻ sính bằng cấp
Ở xứ ta, nếu có cái gì phát triển nhanh hơn cả… dân số, thì chắc chắn là bảng tên và danh thiếp. Vâng, cái bảng ấy không phải để biết ai làm gì, mà để thiên hạ biết họ là ai – cụ thể là: giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, chuyên gia cấp cao, cố vấn chiến lược, chủ nhiệm đề tài nhà nước, giám đốc trung tâm, viện sĩ thông tấn liên hiệp toàn cầu… chỉ thiếu mỗi chữ “con người” đằng sau là đủ mâm đám cúng đình.
Chưa hết, cái “mác” giáo sư – tiến sĩ bây giờ không khác gì… biển số xe đẹp: gắn vô thì oách, đem khoe thì oai. Lạ một điều, ở trời Tây, người ta học để biết – ở ta, học để… có bằng. Có bằng, có mác, có danh, còn có biết gì hay không thì… để sau tính.
[b]Học vị? Học hàm?[/b]
Nói cho rành rọt, học vị là cái người ta “rặn” ra sau mấy năm đêm đêm ăn mì gói đổ nước sôi chờ ba phút, cắn răng bảo vệ luận án giữa đám hội đồng mặt lạnh như tiền. Còn học hàm là cái mà nhà nước… “xét” cho, sau khi đã đủ tuổi, đủ giờ, đủ quen biết và… đủ kiên nhẫn để không ngã lăn mà ngỏm củ tỏi, quẹo củ từ. Tức là một bên học mà nên, một bên ngồi lì, đứng lên thì chạy chọt mà ra. Nhưng khổ nỗi, ở ta, cứ gom hai cái đó lại, hai xôi nhồi một chỏ rồi hô to: “Giáo Sư – Tiến Sĩ A kính mến!” Nghe oách như… đại tướng, kiêm bác sĩ phụ khoa, kiêm nhà văn, kiêm cả MC.[/font][/size][/color]
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/no-can-benh-nan-y-cua-ke-sinh-bang-cap/
Posts: 4,824
Threads: 154
Likes Received: 2,478 in 1,001 posts
Likes Given: 593
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2025-09-05, 08:38 PM)lưu ly phố Wrote: Chặng đường dài quá, nhưng có được ngày hôm nay là một sự cố gắng phi thường, của con và của mình. Em cũng rất proud đó chứ! 
Mình chuyên môn đọc post cuối cùng, không hiểu Ất Giáp gì khi thấy LLP và thầy Phai nói chuyện bằng cấp. Lật lại, lướt lên, thì thấy câu này. :-)
Chúc mừng mother and son nhé. Học ra đại học đã mệt, làm thêm bằng tiến sĩ (không phải ngành y) cần nhiều kiên nhẫn và tài cáng à nha. Top!
Posts: 7,387
Threads: 149
Likes Received: 6,164 in 2,616 posts
Likes Given: 3,002
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-09-08, 09:01 PM)lưu ly phố Wrote: Mới "tám" với anh Phai vụ "tiến sĩ" thì chiều nay đọc được bài viết mới toanh này.
Nổ: căn bệnh nan y của kẻ sính bằng cấp
Ở xứ ta, nếu có cái gì phát triển nhanh hơn cả… dân số, thì chắc chắn là bảng tên và danh thiếp. Vâng, cái bảng ấy không phải để biết ai làm gì, mà để thiên hạ biết họ là ai – cụ thể là: giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, chuyên gia cấp cao, cố vấn chiến lược, chủ nhiệm đề tài nhà nước, giám đốc trung tâm, viện sĩ thông tấn liên hiệp toàn cầu… chỉ thiếu mỗi chữ “con người” đằng sau là đủ mâm đám cúng đình.
Chưa hết, cái “mác” giáo sư – tiến sĩ bây giờ không khác gì… biển số xe đẹp: gắn vô thì oách, đem khoe thì oai. Lạ một điều, ở trời Tây, người ta học để biết – ở ta, học để… có bằng. Có bằng, có mác, có danh, còn có biết gì hay không thì… để sau tính.
[b]Học vị? Học hàm?[/b]
Nói cho rành rọt, học vị là cái người ta “rặn” ra sau mấy năm đêm đêm ăn mì gói đổ nước sôi chờ ba phút, cắn răng bảo vệ luận án giữa đám hội đồng mặt lạnh như tiền. Còn học hàm là cái mà nhà nước… “xét” cho, sau khi đã đủ tuổi, đủ giờ, đủ quen biết và… đủ kiên nhẫn để không ngã lăn mà ngỏm củ tỏi, quẹo củ từ. Tức là một bên học mà nên, một bên ngồi lì, đứng lên thì chạy chọt mà ra. Nhưng khổ nỗi, ở ta, cứ gom hai cái đó lại, hai xôi nhồi một chỏ rồi hô to: “Giáo Sư – Tiến Sĩ A kính mến!” Nghe oách như… đại tướng, kiêm bác sĩ phụ khoa, kiêm nhà văn, kiêm cả MC.[/font][/size][/color]
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/no-can-benh-nan-y-cua-ke-sinh-bang-cap/
Chắc là tại người Bắc (cộng) nắm quyền cai trị đất nước nên cái sĩ diện hão của người Bắc (nói sự thật tuy anh phai cũng gốc Bắc) và cái chất huyên hoang của cộng sản gộp lại nên giờ nó thành vậy.
Họ làm hỏng chữ tiến sĩ, thạc sĩ (thí dụ như sản xuất ra phó tiến sĩ lu chống lụt, tiến sĩ Thích Nhật Từ vv...) chứ ngày xưa những danh vị này được nể trọng lắm luôn.
Nên đâu có phải vì họ mà mình phải né chữ tiến sĩ, miễn là học vị đó xứng đáng với công sức và tài trí của người nhận lãnh nó.
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-09, 02:10 AM)005 Wrote: Mình chuyên môn đọc post cuối cùng, không hiểu Ất Giáp gì khi thấy LLP và thầy Phai nói chuyện bằng cấp. Lật lại, lướt lên, thì thấy câu này. :-)
Chúc mừng mother and son nhé. Học ra đại học đã mệt, làm thêm bằng tiến sĩ (không phải ngành y) cần nhiều kiên nhẫn và tài cáng à nha. Top! 
Cảm ơn anh Năm  nhiều. Mấy tháng trước stress đủ chuyện luôn, giờ thì xem như hai mẹ con đang relax, charge pile hihi. Trong nhà LL có tấm hình đại học của cháu, vì khi đó có nói là khả năng mami nuôi con tới đây thôi hihi, chặng đường 7 năm sau là xem như giúp đỡ chứ nuôi hết nổi rồi
(2025-09-09, 12:31 PM)phai Wrote: Chắc là tại người Bắc (cộng) nắm quyền cai trị đất nước nên cái sĩ diện hão của người Bắc (nói sự thật tuy anh phai cũng gốc Bắc) và cái chất huyên hoang của cộng sản gộp lại nên giờ nó thành vậy.
Họ làm hỏng chữ tiến sĩ, thạc sĩ (thí dụ như sản xuất ra phó tiến sĩ lu chống lụt, tiến sĩ Thích Nhật Từ vv...) chứ ngày xưa những danh vị này được nể trọng lắm luôn.
Nên đâu có phải vì họ mà mình phải né chữ tiến sĩ, miễn là học vị đó xứng đáng với công sức và tài trí của người nhận lãnh nó.
Anh Phai, chắc LL cũng bị "lai căng" rồi  . Hay nói chuyện với mí nhóc trong nhà hoặc người lớn hơn (ít có ai bằng tuổi mình để tám tám), do dó tụi nhỏ cứ dùng học CEGEP, Bac, Maîtrise, Doctorat. riết nên mấy chữ "cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ " ít dùng nên... tượng hình hong ra  .
Cách đây mấy tuần, FB của LL sao nháy nháy bà Bác sĩ tên Thanh Thủy nào đó của bên bển, mình tò mò nghe bà ấy giải thích bệnh hoạn (direct), nhưng đọc một hồi cũng không gì đặc biệt, dù nhiều người vào hỏi han lắm, thấy còn thua anh ChatGPT xa  . Đến khi vào ngay trang chính mới tá hỏa là bà có cả mấy "chức, vị", vậy thôi là chạy ra luôn 
LL thích nghe ông Bác sĩ Wynn Tran giải thích, vì rất rõ ràng, mạch lạc và têu tếu...
Posts: 852
Threads: 3
Likes Received: 1,890 in 909 posts
Likes Given: 2,008
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Charge Binh đầy đủ chưa LL ơi ời ới ơi
Cỏ hôm nay được ngủ mấy giấc bù luôn
Làm đại xôi lạp xưởng, thịt chấy, gặm thêm dưa leo Nhật cho mau
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-13, 09:48 PM)Dewdrop Wrote: Charge Binh đầy đủ chưa LL ơi ời ới ơi
Cỏ hôm nay được ngủ mấy giấc bù luôn
Làm đại xôi lạp xưởng, thịt chấy, gặm thêm dưa leo Nhật cho mau 
Ui da đụng đầu Cỏ cái cốp nè
Charge cũng tàm tạm Cỏ ơi, lúc này làm gì một hồi thì mệt nhanh hơn trước đó Cỏ. Chắc tại bị thuốc còn hành ah.
Cuối tuần ngủ nhiều dưỡng sức nha Cỏ  . LL hổm nay "dưỡng thương" cũng 4 tuần rồi đó. Cộng thêm mấy tuần va-căng nữa thành ra coi như ở nhà đã 2 tháng hihi.
Posts: 1,678
Threads: 32
Likes Received: 2,369 in 1,125 posts
Likes Given: 4,306
Joined: May 2020
Reputation:
50
Ui vậy là Lưu Ly nghỉ hè rồi dưỡng thương tới giờ luôn.  Nhưng có những niềm vui lớn lao với con thành tài thì cũng bù lại hả LL. Chúc người đẹp tiếp tục phục hồi nhé.
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hôm qua ngồi làm video dài ngoằng cắt ráp, rốt cuộc hong post được nên còn nhiêu đây thui
Posts: 1,117
Threads: 25
Likes Received: 1,788 in 768 posts
Likes Given: 1,937
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hồi trước LL biết về các cặp vợ chồng nghệ sĩ.
Thanh Tú & Trang Bích Liễu. NS Thanh Tú mất rồi năm 2022
Hoài Thanh & Đỗ Quyên
Chí Linh & Ngân Hà
Hôm nay tình cờ nghe được video mới nhất của Hoài Thanh và Đỗ Quyên, có thêm cậu con trai Hoài Anh Kiệt. Hát ở chùa mùa lễ Vu Lan. Một gia đình nghệ sĩ thật đẹp.  Giọng ca cậu con trai cũng khá lắm, hơi ngân dài, phát âm rõ chữ. Hình như trích đoạn Triệu thị Trinh thì phải?
Chị Sầu  hay Cỏ có hưỡn thì nghe thử. Hai vợ chồng giọng còn khá ghê. Vẫn còn nhớ giọng thật ấm của Hoài Thanh, các nét luyến láy có xíu của Thanh Tuấn. Về cổ nhạc, LL hong thích nghe giọng nam mà quá sức kim, thích chất giọng thổ thôi, mà thổ cũng vừa phải hihi.
|