Posts: 763
Threads: 3
Likes Received: 1,722 in 817 posts
Likes Given: 1,751
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-23, 05:44 PM).anattā Wrote: Hôm nay có cô tiên bay ghé vào thăm thảo am Một Cõi Đi Về, xin mời cô tiên ăn bánh lấy thảo.
Tiên nữ thì lúc nào cũng tươi trẻ, duyên dáng chứ đâu có già đâu Sầu. Dù thọ mạng 500 hay 1000 tuổi thì tiên nữ ở cõi trời lúc nào cũng trông trẻ trung xinh xắn như đang tuổi mới lớn, như các cô gái 18-20 ở cõi trần gian này. Thế nên mới gọi là thiên giới.
Còn tiên mà diện mạo thay đổi theo thời gian, theo tuổi đời thì chắc là tiên đó đã đi lạc xuống dương trần và vô tình gặp anh chàng nào đó rồi "tim đập trật nhịp", rồi thích, rồi thương cái anh chàng tốt số may mắn đó, rồi cô tiên đó lưu lại ở trần gian với người yêu không chịu về thiên giới nữa, dù trời có sai thiên sứ đi tìm để đưa về. Do sống ở dương trần này nên tiên bị ảnh hưởng bởi tiến trình sinh, lão mà không còn giữ được dung mạo như cô gái xuân thì nữa.
Tiên ơi lỡ mà trời gọi về, thì tiên có về không?
Cười mỉm chi tiên nói: "Tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều".
Chà, tiên mà cũng lãng mạn quá há, tiên thích mưa mà phải là mưa chiều, thích mưa phùn bay lất phất trong gió nhẹ. :)
----------------
Cô bạn Cỏ kia ơi, anh đâu có gì đâu mà khai với mở. Tuổi đời anh khá lớn, nhưng tâm thì hồn nhiên, ngây ngô, ngây thơ; cho nên, thí dụ, nếu anh thích cô nào là nói ra cho cổ biết, rồi cổ không thích lại mình thì kệ cổ, đâu có sao . Có chọc ghẹo nữ giới đi chăng nữa thì cũng ghẹo những ai mà tuổi không còn như mới lớn nữa. :-)
Anh nghỉ hát hò lâu lắm rồi, vả lại anh không có đồ nghề để hát. Hay là Cỏ cho anh yêu cầu hát ca khúc đó đi, tức là bài hát mà có lời: Thôi rồi còn chi đâu em ơi...
Chúc Cỏ, Sầu và các bạn VB một cuối tuần an vui, thư thái.
-
PS. Hết icons rồi, nên tạm mượn đỡ 2 cái của cô tiên và Cỏ, hôm nào có dư thì hoàn trả lại, thank you.
Phần viết đến tiên, đợi tiên vô. Giờ này tiên còn ở trển á anh anatta
---------
Phone mới sau này không dùng hát theo cách cũ được nữa rồi
Anh anatta nếu vẫn có ngẫu hứng, anh chiệu phú mua đại cái micro đi, hát hò cho vui với vb
Hôm nay đọc thấy anh yêu cầu, Cỏ xem lại thread đó thì đúng là đến lúc phủi bụi rồi
Lúc đầu năm Cỏ có vài chuyện lo lắng và việc làm tự nhiên đã bận, còn quá bận hơn bình thường, nên Cỏ ít vào vb và bỏ bê hát hò
Cỏ cám ơn anh anatta đã luôn ủng hộ Cỏ và viết ở thread hát của Cỏ
Để anh anatta viết cho Cỏ lâu ơi là lâu mà Cỏ đã chưa viết trả lời, cái Cỏ quên tuốt luôn. Hihihi
Cỏ chúc anh anatta cuối tuần dui nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,672
Threads: 47
Likes Received: 4,011 in 1,994 posts
Likes Given: 3,101
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-23, 05:44 PM)anattā Wrote: Hôm nay có cô tiên bay ghé vào thăm thảo am Một Cõi Đi Về, xin mời cô tiên ăn bánh lấy thảo.
Tiên nữ thì lúc nào cũng tươi trẻ, duyên dáng chứ đâu có già đâu Sầu. Dù thọ mạng 500 hay 1000 tuổi thì tiên nữ ở cõi trời lúc nào cũng trông trẻ trung xinh xắn như đang tuổi mới lớn, như các cô gái 18-20 ở cõi trần gian này. Thế nên mới gọi là thiên giới.
Còn tiên mà diện mạo thay đổi theo thời gian, theo tuổi đời thì chắc là tiên đó đã đi lạc xuống dương trần và vô tình gặp anh chàng nào đó rồi "tim đập trật nhịp", rồi thích, rồi thương cái anh chàng tốt số may mắn đó, rồi cô tiên đó lưu lại ở trần gian với người yêu không chịu về thiên giới nữa, dù trời có sai thiên sứ đi tìm để đưa về. Do sống ở dương trần này nên tiên bị ảnh hưởng bởi tiến trình sinh, lão mà không còn giữ được dung mạo như cô gái xuân thì nữa.
Tiên ơi lỡ mà trời gọi về, thì tiên có về không?
Cười mỉm chi tiên nói: "Tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều".
Chà, tiên mà cũng lãng mạn quá há, tiên thích mưa mà phải là mưa chiều, thích mưa phùn bay lất phất trong gió nhẹ. :)
----------------
PS. Hết icons rồi, nên tạm mượn đỡ 2 cái của cô tiên và Cỏ, hôm nào có dư thì hoàn trả lại, thank you.
Bây giờ mà Trời hỏi lần nữa, Tiên xin về liền
(2025-05-25, 11:45 AM)Dewdrop Wrote: Phần viết đến tiên, đợi tiên vô. Giờ này tiên còn ở trển á anh anatta
---------
Cỏ rành ghê, lúc này Tiên ở trên hơi nhiều
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,284
Threads: 28
Likes Received: 496 in 262 posts
Likes Given: 730
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Vua Bitcoin nghỉ xả hơi, taking a breather
Thế giới này dường như khó để có hòa bình, biến động bất an không ngừng. Chiến tranh vẫn tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, Do Thái và Nhóm Hamas dải Gaza. Rồi thuế quan tariffs giữa Mỹ với các quốc gia khác vẫn chưa đến hồi kết thúc, kinh tế toàn cầu vẫn còn bấp bênh, bất định. Nhìn thế sự cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ngán ngẫm. Những sự kiện diễn biến tầm cỡ như vậy thì dành cho các nhà chuyên môn bàn luận, còn tôi thì tự bàn tiếp về Bitcoin.
Nhớ lại ở lần tự luận Bitcoin vừa qua, tôi phỏng đoán Bitcoin có thể đạt mức độ giá 113K - 115K, tuy nhiên Bitcoin chỉ vươn đến 111.98K vào ngày 22 tháng 5, qua ngày kế tiếp Bitcoin nghỉ xả hơi, pullback, từ đó cho đến hôm nay cũng đã hai tuần lễ -- để tiêu hóa (retest) chặng đường Bitcoin đã đi lên. Giới chuyên môn cho biết rằng lý do Bitcoin rớt là do shorterm-traders bán để thu lợi nhuận và tình trạng thuế quan tariffs chưa ổn định, chưa rõ ràng.
Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì còn một nhân tố ngầm nữa đó là bộ phận chuyên về Quantum Computing (Điện toán Lượng tử) của công ty Google mới công bố một tài liệu nghiên cứu hơn một tuần đã qua cho biết rằng trong tương lai kỹ thuật Quantum Computing có thể phá vỡ mã khóa của Bitcoin nói riêng và hệ thống crytocurrency nói chung. Dù rằng “cái tương lai” đó là chưa biết đến khi nào, một hoặc hai thập niên nữa chăng? Để một máy tính lượng tử bẽ gảy mật mã của chương trình hay hệ thống Bitcoin thì khả năng tính toán lượng tử của nó cần đạt đến con số hơn một triệu Qubits. Hiện thời máy tính lượng tử nhanh nhất thì thuộc về hãng IBM chỉ đạt được hơn một ngàn Qubits, và điều nan giải là càng phát triển thêm số Qubits thì sự cố sai sót, lỗi lầm tính toán càng tăng. Và hiện nay giới cryptocurrency cũng đã bắt tay vào thiết kế những phương pháp bảo mật bằng cách ứng dụng kỹ thuật điện toán lượng tử. Ngay như chính phủ Mỹ cũng đòi hỏi hệ thống nhà băng, các công ty tài chánh Mỹ cũng cần phải hoàn thành chương trình an ninh mạng dự phòng sẵn sàng bằng kỹ thuật điện toán lượng tử trong năm nay, 2025. Cho nên không gì để lo ngại nhiều.
Trở lại với Bitcoin. Xem đồ thị giá Bitcoin ở khung thời gian dài hạn, weekly-chart, thì chiều hướng đi lên của Bitcoin vẫn mạnh mẽ, trong chu kỳ đi lên. Ở khung thời gian ngắn hạn hơn, daily-chart, như đồ thị ở bên dưới đây của tối hôm nay, cho thấy điểm giá Bitcoin rơi thấp nhất là 103.7K vào ngày 31 tháng 5, và ở bên dưới đường giá trung bình 20 EMA, và Bitcoin có vẻ đang nỗ lực để vượt lên đường 20 EMA. Có thể xem đường 20 EMA là trở ngại (resistance) ở khoảng giá trên 105K hiện thời. Trong biểu đồ Bitcoin, tôi kẻ thêm kênh ‘reverse down channel’, hai đường đứt khúc màu xanh – R và R’ -- để quan sát giá cả vận hành của Bitcoin. Trong vài ba ngày tới đây, một khi Bitcoin vượt lên đường 20 EMA và cũng là cùng lúc vượt trên đường R’, thì tôi nghĩ Bitcoin bắt đầu theo khuynh hướng đi lên. Nếu Bitcoin rơi xuống đường R, thì vùng giá hỗ trợ là khoảng 100.7K – 102K. Tôi phỏng đoán rằng Bitcoin khó thể rơi xuống dưới vùng giá 100K, tuy nhiên nếu sự cố bi quan xảy ra thì vùng giá 94.5K – 95K là vùng hỗ trợ kiên cố cho Bitcoin. Xin nói thêm một chút. Mỗi khi hai hoặc ba đường trong các đường up/down, kênh, đường giá trung bình, đường support/resistance mà hội tụ nhau thì sẽ có chuyển biến xảy ra, các nhà traders chuyên môn gọi là turning points. Rất lý thú khi quan sát giá Bitcoin tiếp cận điểm hội tụ này.
=============================
Chart reading is a study of Force. It requires ability to judge which side has the greatest pulling power and one must have the courage to go with that side.
Richard Wyckoff
(1873-1934)
==========
Lẽ thường trong quan hệ tình ái thì có vui có buồn, tương tự những ai mến Bitcoin cũng thế, khi Bitcoin lên giá thì họ thích chí, khi xuống giá thì họ tiu ngỉu, bí xị.
Tối nay, tôi nhờ nữ ca sĩ Mai Yên Vy than thở dùm, nói văn hoa một chút là nhờ “ánh trăng nói hộ lòng tôi”. :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Bitcoin sắp tới sẽ lên như rocket  bán vàng mua coins
ps: Nói chứ cái gì cũng có risky của nó:=
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 763
Threads: 3
Likes Received: 1,722 in 817 posts
Likes Given: 1,751
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-06-04, 11:34 PM)anattā Wrote: Vua Bitcoin nghỉ xả hơi, taking a breather
..
==========
Lẽ thường trong quan hệ tình ái thì có vui có buồn, tương tự những ai mến Bitcoin cũng thế, khi Bitcoin lên giá thì họ thích chí, khi xuống giá thì họ tiu ngỉu, bí xị.
Tối nay, tôi nhờ nữ ca sĩ Mai Yên Vy than thở dùm, nói văn hoa một chút là nhờ “ánh trăng nói hộ lòng tôi”. :)
Hi anh anatta,
Cô cs hát dịu dàng, êm ái, nghe dịu lòng làm người nghe, anh anatta, ngẫn ngơ nên mình thích bài hát này, định nhưng thôi hỏng hát nữa. Hihihi
Khỏe không anh anatta? Ngày vui nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,284
Threads: 28
Likes Received: 496 in 262 posts
Likes Given: 730
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-06-16, 02:30 PM)TeaOla Wrote: Bitcoin sắp tới sẽ lên như rocket bán vàng mua coins 
ps: Nói chứ cái gì cũng có risky của nó:=
Theo tin tức giang hồ thì dường như Tea có hơn một căn nhà thì phải. Thế thì bán bớt một căn nhà và mua vài đồng Bitcoins đầu tư vào tương lai cho hai bé gái. Định tương lai sẽ cho ra đời thêm mấy bé nữa thì tính theo đó mà mua cho mỗi bé 1 BTC. Thí dụ tổng cộng 5 bé thì vị chi là 5 BTCs. Sau này chúng lớn lên thì Tea khỏi cần lo gì nữa. Mỗi bé 1 BTC đủ để bé đó trang trải học phí và thậm chí mua một căn nhà sau khi ra trường sống riêng.
Tea nhận thấy lời khuyên của anh có chí lý không?
(2025-06-18, 04:07 PM)Dewdrop Wrote: Hi anh anatta,
Cô cs hát dịu dàng, êm ái, nghe dịu lòng làm người nghe, anh anatta, ngẫn ngơ nên mình thích bài hát này, định nhưng thôi hỏng hát nữa. Hihihi 
Khỏe không anh anatta? Ngày vui nhe 
Anh khỏe, cám ơn Cỏ.
Nghe cô ca sĩ hát cũng làm dịu lòng anh phần nào, nhưng nếu được nghe cô bạn Cỏ nho nhỏ hát bài này nữa, thì lòng anh sẽ lắng dịu hoàn toàn. :)
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 763
Threads: 3
Likes Received: 1,722 in 817 posts
Likes Given: 1,751
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-06-19, 10:04 AM)anattā Wrote: Anh khỏe, cám ơn Cỏ.
Nghe cô ca sĩ hát cũng làm dịu lòng anh phần nào, nhưng nếu được nghe cô bạn Cỏ nho nhỏ hát bài này nữa, thì lòng anh sẽ lắng dịu hoàn toàn. :)
..
Dễ thương không
Lắng dịu là ráng nghe nhưng chịu thua, gọi là bó tay, bó tai, rồi ngủ gật hoàn toàn đó hở
Khi nào anh anatta hát thì Cỏ hát. Kkkk
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,284
Threads: 28
Likes Received: 496 in 262 posts
Likes Given: 730
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Bitcoin phục hồi
Tôi định viết tiếp về những biến chuyển của giá Bitcoin ngày hôm qua về sự struggle của Bitcoin kể từ khi cuộc xung đột giữa Do Thái và Iran xảy ra vào ngày 13 June, nhưng chiều nay tình hình thời thế thay đổi, Bitcoin đã bắt đầu phục hồi sau khi có tin tức đình chiến giữa Israel và Iran. Điểm qua những dấu mốc mà Bitcoin gắng sức duy trì và trụ được trên mức giá 100k thì nhận thấy rằng, Bitcoin dần dà trong tương lai sẽ được thừa nhận như là digital gold. Ngày 5 June, sự bất đồng giữa Trump và Musk khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ dao động xuống giá và giá thấp nhất trong ngày của Bitcoin là 100.38K. Sau đó, Bitcoin tăng lên đến 110.530K thì cuộc xung đột giữa Israel và Iran nổ ra, Bitcoin lại từ từ trượt giá tiếp. Điểm giá thấp nhất trong ngày hôm qua của Bitcoin là 98.200K vào sau khi Mỹ dội bom các địa điểm được cho là đang chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran hôm chiều tối thứ Bảy 14, June.
Nếu Do Thái và Iran chưa đình chiến, thì không biết chiều nay giá Bitcoin sẽ ra sao, nhưng trải qua vài biến đổi thế cuộc quan trọng có sức ảnh hưởng phủ định mạnh mà Bitcoin có thể chịu đựng và chưa rơi xuống mức giá từ 90K - 95K, xem như Bitcoin cũng khá lắm rồi. Người ta nói, "lấy nữ sắc thử đàn ông", với Bitcoin thì có thể nói là "lấy chiến tranh thử Bitcoin", dù rằng chỉ mới hai phần ba cuộc chiến thì đã ngưng.
Trong đồ thị daily time-frame của Bitcoin dưới đây, tôi kẻ thêm một đường reverse down trend, R2, để phỏng đoán xác suất Bitcoin đổi chiều hướng. Mỗi khi giá Bitcoin chạm đến các đường R0, R1, R2, thì có khuynh hướng phản hồi lại. Nói cách khác, các đường reverse trend vừa là support và resistance. Tuy nhiên, nếu sự breakout/breakdown của Bitcoin qua các đường này, thì xác suất Bitcoin sẽ có thể đổi chiều (trend) nhưng cần kết hợp với một hai yếu tố nữa để xác nhận. Hiện thời, Bitcoin đang breaking out đường R2 và đường giá trung bình 20 EMA. Nếu Bitcoin có thể duy trì ổn định trên đường 20 EMA này thì triển vọng Bitcoin bắt đầu hướng đi lên, uptrend. Để đạt được mức giá cao mới, thì Bitcoin cần vượt lên khỏi vùng giá kháng cự 110.550K - 111.950K. Nếu được như thế, thì độ giá mới ít nhất cũng là 120K, và hơn thế nữa sau đó quay trở lại bảng tính toán xem xét tiếp.
--------------------------------------------------------------
What is important are not the events themselves but the human reaction to these events.
Bernard Baruch
------------
Bitcoin Daily-chart
===========
Chiều tối nay tôi đổi qua nghe nhạc dân ca. Thường các ca khúc dân ca, lời nhạc bình dị, mộc mạc nhưng gây nên nhiều cảm xúc nơi người nghe. Chẳng hạn như bài Tiếng Hát Chim Đa Đa của tác giả Võ Đông Điền mà tôi nghĩ hầu hết những người Việt nghe nhạc đều biết. Nỗi buồn man mác da diết dâng lên nhưng không sầu thảm khi nghe bài hát này. Cá nhân tôi nghĩ có lẽ nhờ tác phẩm này mà ông được nhiều người biết đến, và dường như đến nỗi (tôi đoán chừng) thính giả yêu cầu ông viết tiếp nhạc phẩm tình cảm dân ca tương tự như Tiếng Hát Chim Đa Đa thì phải. Và sau đó bài Xin Đừng Trách Đa Đa ra đời, nhưng hầu như không được yêu chuộng như bài THCĐĐ, và XĐTĐĐ dần dà chìm vào lãng quên. Ca khúc Tiếng Hát Chim Đa Đa được trình bày qua giọng hát nam có lẽ thích hợp hơn là nữ, tôi tìm nghe vài giọng nam thì thấy nam ca sĩ Ngô Quốc Linh hát có vẻ truyền cảm hơn thảy, tuy nhiên anh ta hát thiếu một đoạn, " Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao".
"Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao".
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 763
Threads: 3
Likes Received: 1,722 in 817 posts
Likes Given: 1,751
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-06-23, 08:21 PM)anattā Wrote: Bitcoin phục hồi
===========
Chiều tối nay tôi đổi qua nghe nhạc dân ca. Thường các ca khúc dân ca, lời nhạc bình dị, mộc mạc nhưng gây nên nhiều cảm xúc nơi người nghe. Chẳng hạn như bài Tiếng Hát Chim Đa Đa của tác giả Võ Đông Điền mà tôi nghĩ hầu hết những người Việt nghe nhạc đều biết. Nỗi buồn man mác da diết dâng lên nhưng không sầu thảm khi nghe bài hát này. Cá nhân tôi nghĩ có lẽ nhờ tác phẩm này mà ông được nhiều người biết đến, và dường như đến nỗi (tôi đoán chừng) thính giả yêu cầu ông viết tiếp nhạc phẩm tình cảm dân ca tương tự như Tiếng Hát Chim Đa Đa thì phải. Và sau đó bài Xin Đừng Trách Đa Đa ra đời, nhưng hầu như không được yêu chuộng như bài THCĐĐ, và XĐTĐĐ dần dà chìm vào lãng quên. Ca khúc Tiếng Hát Chim Đa Đa được trình bày qua giọng hát nam có lẽ thích hợp hơn là nữ, tôi tìm nghe vài giọng nam thì thấy nam ca sĩ Ngô Quốc Linh hát có vẻ truyền cảm hơn thảy, tuy nhiên anh ta hát thiếu một đoạn, "Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao".
"Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao".
Hi anh anatta chiên gia "biết lò cò",
Cỏ ganh tỵ đó, ghét, ghét, ghéttttt, nên xoá hết phần viết của người nhà giàu
" Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao".
Nếu "tình cờ ta ... gặp lại ... nhau"
Nhận ra và gặp lại nhau, anh anatta nghĩ mỗi ý thế nào?
Ngày vui, tuần vui hơn nhe anh anatta
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,284
Threads: 28
Likes Received: 496 in 262 posts
Likes Given: 730
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-06-26, 11:28 AM)Dewdrop Wrote: Hi anh anatta chiên gia "biết lò cò",
Cỏ ganh tỵ đó, ghét, ghét, ghéttttt, nên xoá hết phần viết của người nhà giàu 
"Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sóng vỗ lao xao".
Nếu "tình cờ ta ... gặp lại ... nhau"
Nhận ra và gặp lại nhau, anh anatta nghĩ mỗi ý thế nào?
Ngày vui, tuần vui hơn nhe anh anatta 
Hi bé Cỏ...
Trời đất ơi, sao lại ganh tỵ với kẻ nghèo rớt mồng tơi như anh, nhầm người lộn chỗ rồi cô út bé nhỏ à. Viết tới đây tự nhiên muốn lên câu vọng cổ.
Về lời nhạc "gặp lại" và "nhận ra", anh nghĩ cả hai từ ngữ đều đồng nghĩa, không khác nhau. Khi mình nói gặp lại một ai đó, tức là đã nhận ra người đó rồi. Chỉ là anh chàng ca sĩ hát nhầm và thiếu lời nên làm cho lệch đi sự mạch lạc của lời nhạc có tính cách kể lại câu chuyện thất tình (của tác giả hoặc một ai đó) từ tác giả. Vì từ đoạn (2) dưới đây, tác giả mới trần tình tiếp (nhớ lại lúc ấy, hôm đó) ngày cô bạn gái sang sông theo chồng về bên xa ấy.
Trích đoạn lời nhạc đó:
(1) Tình cờ tôi gặp lại em
Ta đi chung trên một chuyến đò
Con đò chiều đưa khách sang sông
(2) Tình cờ ta nhận ra nhau
Nghe mênh mông nhớ chuyện hôm nào
Để đò chiều sóng vỗ lao xao.
Hôm cô dâu sang nhà chồng
Qua sông trên con đò hồng
Mà giọt buồn nhỏ bên sông
Hôm cô dâu sang nhà chồng
Ai ru con nghe buồn lòng?
Lời ru nghe nhớ mong
Ầu ơ, ầu ơ...
Ở đoạn đầu (1), anh nghĩ người nam thoạt tiên gặp lại cô bạn gái ngày xưa (mấy năm về trước) mà ngay trong khi đó cô bạn chưa thấy anh ta. (2) Sau vài giây phút gì đó thì cô bạn mới phát hiện ra anh ta, nên "ta nhận ra nhau". "Tôi" là cái anh thất tình, "ta" là anh chàng đó và người bạn gái năm cũ.
Cũng có thể nghĩ thêm cách khác là cả hai người đều gặp lại hay nhận ra nhau cùng lúc, và tác giả thay đổi lời nhạc "nhận ra" thay vì lặp lại hai chữ "gặp lại" ở đoạn thứ hai.
....
Cỏ cũng có một cuối tuần vui vẻ.
PS. "biết lò cò" nghĩa là gì? Dùng mật khẩu từ xứ lạ, anh không hiểu.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 763
Threads: 3
Likes Received: 1,722 in 817 posts
Likes Given: 1,751
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-06-27, 09:13 PM)anattā Wrote: Hi bé Cỏ...
Trời đất ơi, sao lại ganh tỵ với kẻ nghèo rớt mồng tơi như anh, nhầm người lộn chỗ rồi cô út bé nhỏ à. Viết tới đây tự nhiên muốn lên câu vọng cổ.
...
Về lời nhạc "gặp lại" và "nhận ra", anh nghĩ cả hai từ ngữ đều đồng nghĩa, không khác nhau.
...
Cỏ cũng có một cuối tuần vui vẻ.
PS. "biết lò cò" nghĩa là gì? Dùng mật khẩu từ xứ lạ, anh không hiểu. 
Hi anh anatta,
Lúc mới đầu được / bị gọi là bác, thiệt là không chấp nhận được mà, nghe riết rồi cũng quen
Mấy cô chú nhỏ nhỏ ngọng ngọng, còn gọi luôn là bà, thôi kệ pà luôn
Biết anh anatta ghẹo, nhưng nghe bé, thấy quen thuộc, vui vui
Nếu không nói về lời nhạc, sao Cỏ nghĩ "gặp lại" và "nhận ra" có điểm khác.
"biết lò cò" = bitcoin. Cỏ đùa, thêm chữ lò cho thành lò cò. Tưởng tượng anh anatta nhảy lò cò, tự nhiên cười khắc khắc
Anh anatta cũng luôn vui khoẻ nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 1,284
Threads: 28
Likes Received: 496 in 262 posts
Likes Given: 730
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Bitcoin truy tầm giá cao mới
Kể từ khi đạt mức giá cao 111.9K ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bitcoin nghỉ xả hơi. Giá giảm xuống và dao động trong phạm vi khoảng 100K và 110K, và theo thông tin thì nhiều người (retail investors) mua Bitcoin cách nay năm, bảy năm khoảng giá vài trăm đồng đến một ngàn, năm ngàn v.v… đã bán chừng 560K BTC coins trong biên độ giá này. Sau độ 6 tuần giá lên xuống trong phạm vi 10K, vào ngày 9 tháng 7, Bitcoin bắt đầu breaking out lằn ranh giá cản trở 110.600 (mà tôi đã đề cập đến trong bài viết mấy tuần qua, đường resistance màu đỏ). Ngày kế tiếp Bitcoin vượt qua mức giá cao cũ 111.9K một cách nhẹ nhàng êm ái mà không một chút khó khăn; qua đến ngày thứ ba, 11 tháng 7, Bitcoin vươn đến giá 118.860K. Nghỉ ngơi một tí, hôm nay ngày 13 tháng 7, Bitcoin đang di động ở độ giá 117.2K và 119.3K. Có vẻ như Bitcoin đang thăm dò, xem xét tình thế để tiếp tục đi lên khám phá tầm giá cao mới sau lần taking-out đường kháng cự 110.600K này. Chưa biết là nay mai Bitcoin sẽ tăng lên 120K như tôi phỏng đoán trước đây chăng. Một số traders chuyên môn dự đoán Bitcoin có thể sẽ vươn đến giá cao mới khoảng chừng 125K-130K.
Như trong biểu đồ hôm nay 14 tháng 7 dưới đây cho thấy Bitcoin lần lượt đột phá ba đường giá cản trở. Lần thứ nhất vượt qua đường màu xanh dương phía trên (upper line) của kênh blue downward channel, kế tiếp là đường kháng cự màu đỏ 110.600K, sau đó là đường rising resistance đứt khúc màu xanh rêu khoảng 115K, mà tôi kẻ nối tiếp giữa hai đỉnh giá của cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Sau khi Bitcoin đạt giá cao mới lần này (hiện thời chưa rõ), có lẽ sẽ ngừng lại, nghỉ xả hơi, và đường màu xanh rêu sẽ là đường hỗ trợ đầu tiên cho Bitcoin. Kế đến là vùng giá 110.6K – 112K. Nếu xuống thấp hơn nữa, thì đường màu xanh dương phía trên của kênh theo chiều hướng đi xuống đó, với độ giá di động chừng 105K - 107K.
****************
The lines bring the price movement into focus and guide one toward the behavior that prompts actions in the market.
David Weis
*******
-----------------------
Có đôi khi đọc Phật pháp về dòng sinh tử luân hồi của chúng sinh qua những kiếp sống thăng trầm, sướng khổ, buồn vui, tan hợp, nước mắt và nụ cười. Mà trên dòng sông sinh tử này thì ái tình chiếm lĩnh và chi phối đa phần trong đời sống của kiếp người. Và tôi liên tưởng đến bài hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau được cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh. Ca khúc này ra đời lâu rồi, đã hơn 60 năm. Không rõ lý do bài thơ được sáng tác, hẳn do những nguyên nhân nào đó. Riêng tôi phỏng tưởng biết đâu vào thời sáu, bảy mươi năm về trước, việc hôn sự theo tục lệ thường phải qua sự chấp thuận của hai bên gia trưởng, còn chuyện cô cậu có thương yêu nhau hay không là phụ, chẳng quan trọng. Cho nên, cuộc hôn nhân như thế mà được hạnh phúc thì ắt hiếm hoi, mà bất hòa và xung đột tạo nên cảnh trái ngang, bi ai thì nhiều.
Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh
Phổ nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Hồng Gấm
***
Ðừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Ðừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Ðôi mi đã buông xuôi, môi nhăn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu, anh đâu rồi?
Anh đâu, anh đâu rồi?
Ðừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông xuôi, theo tiếng hát qua đời
Ðừng nhìn nhau nữa... anh ơi !
******
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 4,754
Threads: 153
Likes Received: 2,380 in 946 posts
Likes Given: 568
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2025-07-13, 02:53 PM)Anatta Wrote: Có đôi khi đọc Phật pháp về dòng sinh tử luân hồi của chúng sinh qua những kiếp sống thăng trầm, sướng khổ, buồn vui, tan hợp, nước mắt và nụ cười. Mà trên dòng sông sinh tử này thì ái tình chiếm lĩnh và chi phối đa phần trong đời sống của kiếp người. Và tôi liên tưởng đến bài hát Kiếp Nào Có Yêu Nhau được cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh. Ca khúc này ra đời lâu rồi, đã hơn 60 năm. Không rõ lý do bài thơ được sáng tác, hẳn do những nguyên nhân nào đó. Riêng tôi phỏng tưởng biết đâu vào thời sáu, bảy mươi năm về trước, việc hôn sự theo tục lệ thường phải qua sự chấp thuận của hai bên gia trưởng, còn chuyện cô cậu có thương yêu nhau hay không là phụ, chẳng quan trọng. Cho nên, cuộc hôn nhân như thế mà được hạnh phúc thì ắt hiếm hoi, mà bất hòa và xung đột tạo nên cảnh trái ngang, bi ai thì nhiều.
Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh
Phổ nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Hồng Gấm
***
Ðừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Ðừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Ðôi mi đã buông xuôi, môi nhăn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu, anh đâu rồi?
Anh đâu, anh đâu rồi?
Ðừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông xuôi, theo tiếng hát qua đời
Ðừng nhìn nhau nữa... anh ơi !
******
Hôm nay trời mưa lâm râm, cạnh bãi biển Tây Bắc Hoà Lan chúng mình nướng tiếp một phát chứ ra ngoài chẳng đi đâu được mà lạnh teo dế. Nhân đọc một đoạn phăng-ta-dê của anh Tà mà 5 phải tủm tỉm cười. Anh liên đới giữa Phật giáo thuyết vô thường và sự yểm thế của truyền thống lập gia đình của thời xưa kiểu áo mặc không qua khỏi đầu trừ áo mưa, rồi giả thuyết rằng đôi trai gái va vào cái thế yêu mà chẳng được yêu, sầu khổ sinh thi phổ, viết luôn một bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau. hihihi
Thôi bây giờ để phó thường dân 5 kể sơ về bài này cho anh chị em bạn nghe chơi. Bà Minh Đức Hoài Trinh xuất hiện trong lời kể của ông Phạm Duy rằng ngày xưa ông gặp bà khi bà còn hoạt động cho Việt Minh, người phổng phao, mắt biếc, môi hồng dù chỉ vừa tròn 17, được giao nhiệm vụ đi "tiếp cận" thủ tướng của triều đình Huế, thuộc quốc trưởng Bảo Đại, để "chiêu hồi" ông này. Nhưng qua sự tiếp cận này, họ đã yêu nhau, cùng lúc chính đơn vị của bà có operation thủ tiêu ông thủ tướng. Nghe rằng bà tưởng ông đã tiêu táng thòn qua vụ ám sát đó, thương người chồng không phận kia nên xuất thần bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Sau đó bà sang Pháp học, và nghe rằng qua vụ đó bà đã có một mụn con gái với ông, mà vị này sau này sống ở Pháp và vào chùa xuất gia ở Ba Lê. Sang Pháp bà học Journalism và làm đài phát thanh Pháp Á, trở thành ký giả chiến trường xuất hiện ở Việt Nam và Algerie. Năm 1968 bà trờ về Việt Nam làm phóng sự trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Sau 75 bà trở lại Pháp sáng lập hội Văn Bút Vỉệt Nam Hải Ngoại có tư cách pháp nhân được sự công nhận của hội văn bút thế giới. Về sau bà sang Cali cư trú và mất ở đó vào năm 2017.
Bà Minh Đức Hoài Trinh là một phụ nữ dấn thân, mạnh mẽ, tự tìm ra hướng đi cho mình từ tấm bé. Chứ không có nhu mì yếm thế đoan trang nước da bánh ít, dù cha là tổng đốc và ông nội là thượng thư bộ lễ trong triều đình Huế. Nhưng sự được-mất và nghiệp-nhân-quả lênh-đênh dòng-đời của bà là có thật.
Có một đoạn gây nhiều cảm xúc là tiếng thổn thức trong bài thơ "Anh đâu, anh đâu rồi", khiến người nghe mủi lòng như đoạn người nữ bị mù trước khi chết gặp người yêu của tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng mà Trần Hữu Trang dựng lên vở tuồng Lan và Điệp.
Bà Minh Đức Hoài Trinh là một phụ nữ can trường, gan dạ, và có lý tưởng hẳn hòi. Sau này dù bà là một người phụ nữ có tiếng tăm và có thời gian thời bé hoạt động cho Việt Minh nhưng lý tưởng chống cộng sản của bà và các hoạt động của bà sau 1975 đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam không đá động đến bà. Trong chăn mới biết có rận. Hỏi về chiến thuật của người cộng sản từ phôi thai, có lẽ bà là người rành rẽ nhất.
/* nguồn hình: nhacxua.vn
Posts: 1,284
Threads: 28
Likes Received: 496 in 262 posts
Likes Given: 730
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Bitcoin tiếp tục truy tầm giá cao mới
Sau khi Bitcoin đạt mốc giá mới 123.1K hồi 14/07/25 vừa qua thì qua ngày kế tiếp giá bắt đầu giảm xuống đến hôm nay cũng khoảng mười ngày. Giá rơi thấp nhất là 115.7K, trùng với điểm giao nhau giữa đường đứt khúc màu rêu -- rising trend line -- và đường ngang hỗ trợ cũng màu rêu, horizontal line. Có thể xem vùng giá hỗ trợ trên 115k là nền support đầu tiên cho Bitcoin. Nếu vì lý do gì đó bất lợi xảy đến cho Bitcoin ngoài dự liệu thì vùng giá 110.6K -- 112K sẽ hỗ trợ có thể xem là khá vững cho Bitcoin đang trong giai đoạn khám phá giá mới hiện nay. Bitcoin hiện đang trên hành trình đi lên, kênh màu xanh dương -- the blue uptrend channel.
Theo như đồ thị daily-chart của Bitcoin dưới đây thì tôi phỏng đoán là, kể từ hôm nay cho đến cuối tuần tới, nếu Bitcoin breaks out đường kháng cự màu đỏ đứt khúc khoảng 121K thì độ giá kế đó là 125K-126K. Bitcoin có thể sẽ tạm dừng lại một thoáng để uống nước giải lao, thở vài hơi, rồi Bitcoin tiếp tục đi lên ở độ giá khoảng 130K-131K cho lần truy tầm mức giá cao mới lần này. Sau đó thì chắc Bitcoin sẽ nghỉ mát, vacation, vài tuần lễ.
Tuy nhiên, trường hợp Bitcoin không vượt qua khỏi điểm giá cao 123K vừa qua, và giá rơi xuống dưới 110K, thì tôi đành phải quay trở lại bảng để mày mò suy tính lại.
=================
Bitcoin - Daily chart.
===================
Tối nay tôi nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ, Giờ Đã Không Còn Nữa, do Hạnh Duyên trình bày. Riêng tôi cảm thấy khi nghe lời nhạc của ca khúc này do nữ giới tâm tình trải lòng thì độ tin cậy cao hơn so với nam giới -- 90%/70% -- dĩ nhiên là nói một cách tổng quát, tương đối. :)
Giờ Đã Không Còn Nữa
Sáng tác: Trúc Hồ
Trình bày: Hạnh Duyên
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
|