Posts: 7,331
Threads: 149
Likes Received: 6,037 in 2,553 posts
Likes Given: 2,926
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-27, 10:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Ah, Sầu hiểu rồi. Ý anh Phai nói Sầu dữ như chằn, tay luôn nắm chuôi gươm, sẵn sàng chém thiên hạ, nên đàn ông đi bên cạnh Sầu không cần sợ chứ gì 
Bởi cứ phải mạnh mẽ hoài mệt rồi, cần làm yểu điệu thục nữ cho đàn ông bảo vệ chứ.
Có lẽ nếu gọi như phim "trời sinh một cặp" thì cả hai đều có điểm mạnh/yếu khác nhau vì phụ nữ có nhiều điều mạnh mẽ mà đàn ông không có. Và nếu những mạnh/yếu đó sẵn sàng hổ trợ cho nhau khi cần thiết thì cả hai đều may mắn vì đã gặp được nhau.
(2025-05-28, 12:22 AM)LýMạcSầu Wrote: Chúc Cỏ, Jay, anh Ếch, anh Phai và các bạn VB ngủ ngon 
Hôm qua anh phai trùm mền xem phim nên không đọc lời chúc ngủ ngon này.
Mong các bạn một ngày vui  .
Posts: 13,447
Threads: 205
Likes Received: 1,893 in 858 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 5,740
Threads: 48
Likes Received: 4,201 in 2,085 posts
Likes Given: 3,260
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,740
Threads: 48
Likes Received: 4,201 in 2,085 posts
Likes Given: 3,260
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-28, 11:43 PM)Ech Wrote: Để người đàn ông được cảm giác an toàn bên một người phụ nữ thật khó chứ không dễ à nhe. Trước hết, người phụ nữ có phải thương yêu anh ta thật nhiều, như một người mẹ. Cô ta lại phải biết luôn khuyến khích, ngưỡng mộ anh ta, cho anh ta cảm giác như anh ta là người đàn ông của cô ta. Không biết vậy đủ chưa? 
Đọc thôi cũng thấy vô cùng áp lực.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 806
Threads: 3
Likes Received: 1,816 in 868 posts
Likes Given: 1,906
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-28, 10:22 AM)phai Wrote:
Có lẽ nếu gọi như phim "trời sinh một cặp" thì cả hai đều có điểm mạnh/yếu khác nhau vì phụ nữ có nhiều điều mạnh mẽ mà đàn ông không có. Và nếu những mạnh/yếu đó sẵn sàng hổ trợ cho nhau khi cần thiết thì cả hai đều may mắn vì đã gặp được nhau.
Hôm qua anh phai trùm mền xem phim nên không đọc lời chúc ngủ ngon này.
Mong các bạn một ngày vui .
Nếu anh phai gọi như phim "Trời sinh 1 cặp", thì thật là đúng quá chừng, vì qua phim khác " Trời sinh cặp khác"
(2025-05-28, 11:43 PM)Ech Wrote: Để người đàn ông được cảm giác an toàn bên một người phụ nữ thật khó chứ không dễ à nhe. Trước hết, người phụ nữ có phải thương yêu anh ta thật nhiều, như một người mẹ. Cô ta lại phải biết luôn khuyến khích, ngưỡng mộ anh ta, cho anh ta cảm giác như anh ta là người đàn ông của cô ta. Không biết vậy đủ chưa? 
Sao anh Ech nằm mơ giống Cỏ vậy.
... Để người phụ nữ ...
.... Và em iêu lúc nào cũng đúng hết. Vậy chắc là hơi đủ đủ. Lol
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,331
Threads: 149
Likes Received: 6,037 in 2,553 posts
Likes Given: 2,926
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-29, 01:01 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời sanh 1 cặp chắc hiếm 
Trời ít chiều lòng người nên thường nghe thế gian than vãn "trời sinh lộn cặp" hơn  .
Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-05-26, 05:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Cô bạn hỏi thăm sao tôi im lặng quá? Tôi trả lời tôi ok
.................
Và để nhớ "thời con gái kiêu sa"
Lời ru buồn nghe mênh mang
Mênh mang sau lũy tre làng
Khiến lòng tôi xôn xao.
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mòn lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì
Ðể lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa rồi
Còn đâu bao đêm trong xanh
Tát gàu sòng vui bên anh
Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng
Ru em đời thiếu nữ xa rồi
Mình tôi lang thang muôn nơi
Ði tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Sao em nỡ vội lấy chồng
Diêu bông hỡi diêu bông
Sao em nỡ vội lấy chồng!
Thiếu cảm hứng mà viết hơn một trang thế này, nếu có cảm hứng chắc cỡ mười trang quá.
Ca khúc Lá Diêu Bông lời nhạc dễ đi vào lòng người nghe, tạo nên nhiều cảm xúc, nỗi buồn man mác và tiếc nuối.
Nếu được nam ca sĩ trình bày thì càng thích hợp hơn nữa.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 5,740
Threads: 48
Likes Received: 4,201 in 2,085 posts
Likes Given: 3,260
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 5,740
Threads: 48
Likes Received: 4,201 in 2,085 posts
Likes Given: 3,260
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-06-04, 03:59 PM)TeaOla Wrote: Em nhớ nhà chị cũng có trồng hoa mẫu đơn, năm nay trước nhà hoa nỡ rộ, sân sau phải đợi thêm 1 năm nữa. Em thích hoa mẫu đơn vì cây có sức sống mạnh mẽ và trở lại vào mùa xuân. Em cũng thích hoa hồng nụ nhỏ hơn loại hoa lớn, nhỏ nhỏ nhìn dễ thương hơn.
![[Image: IMG-9922.jpg]](https://i.postimg.cc/SRzwb5NS/IMG-9922.jpg)
![[Image: IMG-9921.jpg]](https://i.postimg.cc/P5znqBbN/IMG-9921.jpg)
![[Image: IMG-9923.jpg]](https://i.postimg.cc/bJ5KM8PV/IMG-9923.jpg)
Nhà chị không có trồng mẫu đơn. Con gái chị biết chị thích Lily nên trồng trước nhà, mỗi năm tuị nó mọc lại. Năm nay thời tiết nóng lạnh kỳ quá, hoa chưa thấy ra, và rau cũng èo uột.
Chị cũng thích hoa hồng loại nhỏ, dễ thương.
Ước gì chị là superwoman như mẹ chồng em, làm vườn đẹp quá.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2025-06-04, 10:57 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhà chị không có trồng mẫu đơn. Con gái chị biết chị thích Lily nên trồng trước nhà, mỗi năm tuị nó mọc lại. Năm nay thời tiết nóng lạnh kỳ quá, hoa chưa thấy ra, và rau cũng èo uột.
Chị cũng thích hoa hồng loại nhỏ, dễ thương.
Ước gì chị là superwoman như mẹ chồng em, làm vườn đẹp quá. 
Em không nhớ Lily mau tàn không? mẫu đơn chỉ được 2 tuần, em sẽ trồng hoa hồng thêm trong vườn và trc nhà. Năm nay nhà chị có trồng theo hoa gì mới không?
Mẹ chồng em nói bà bị OCD, thích làm việc, mẹ chồng hút bụi, chùi rữa toilets, giặt đồ, lâu nhà, cắt cỏ cho vc em luôn. Thiệt đúng mc em là superwoman
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 806
Threads: 3
Likes Received: 1,816 in 868 posts
Likes Given: 1,906
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Sầu ui Sầu à,
Cỏ trồng hoa nào là hoa đó bỏ chạy hết, chắc chỉ có Cỏ là còn sống sót
Hi Tea
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,740
Threads: 48
Likes Received: 4,201 in 2,085 posts
Likes Given: 3,260
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-06-16, 02:42 PM)TeaOla Wrote: Em không nhớ Lily mau tàn không? mẫu đơn chỉ được 2 tuần, em sẽ trồng hoa hồng thêm trong vườn và trc nhà. Năm nay nhà chị có trồng theo hoa gì mới không?
Mẹ chồng em nói bà bị OCD, thích làm việc, mẹ chồng hút bụi, chùi rữa toilets, giặt đồ, lâu nhà, cắt cỏ cho vc em luôn. Thiệt đúng mc em là superwoman 
Chị không để ý lily mau tàn hay không, nhưng lạ là mỗi năm thân cây lại cao hơn.
Con gái chị không trồng hoa gì mới.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,740
Threads: 48
Likes Received: 4,201 in 2,085 posts
Likes Given: 3,260
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,028
Threads: 23
Likes Received: 1,639 in 685 posts
Likes Given: 1,790
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-07-12, 09:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, Sầu giống Cỏ, không trồng được hoa gì. Có lẽ vì mình không để tâm vào.
Lúc này Sầu lười đọc, lười comment.
Mọi người thông cảm nhé 
Chị Sầu, Cỏ
Cảm giác này thỉnh thoảng em hay bị, gọi là gì.... "tụt mood"  . Thấy người ta trò chuyện vui vẻ hay hàn huyên rôm rả mà sao mình lướt qua không cảm giác gì ngoài sự trống rỗng, cũng không thiết làm gì, kể cả nấu ăn  , mọi sự vô vị, mà nhất là trời mưa là còn vô vị hơn nữa.
May là những cảm giác đó em bị trong vài ngày thôi, sau đó phải tìm cách khác, sư phụ nói em lâu rồi, khi nào bị vậy là đi tìm nhạc hét liền  . Thêm cái may là giờ em có thêm trò chơi xem phinh gõ chữ
|