Posts: 7,367
Threads: 149
Likes Received: 6,122 in 2,593 posts
Likes Given: 2,973
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-05-06, 10:18 PM)lưu ly phố Wrote: Ah, LL hồi nãy viết "vòi vĩnh" nhưng thấy không đối nghĩa với câu 5 nên sửa lại "líu lo" mà không xem kỹ hihi. Giờ đổi thành "liếng thoắng" là được hén anh.
sáng
sáng sớm lang thang chỉ mỗi tôi
thời gian tí tách nhịp dần trôi
nắng mơ rực rỡ hong làn tóc
gió mát vi vu lượn mạn đồi
sóc nhỏ lăng xăng... cha kiếm ổ
bé con liếng thoắng... mẹ tô môi
nhìn quanh góc phố yên bình lạ
dạo chẳng bao lâu..... tối mất rồi
Vậy là đúng hết luật lệ nêm mếm rồi đó LL
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 7,367
Threads: 149
Likes Received: 6,122 in 2,593 posts
Likes Given: 2,973
Joined: May 2021
Reputation:
68
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
LL làm lại bài "rô-bô" nhen anh Phai
Sửa "ruột bánh mì"  , bốn câu 3,4,5,6.
Chắc tàm tạm "cáp đôi" thôi hà hihi.
Cái đám rô-bô chán quá trời
Một chiêu lải nhải mãi không ngơi
Ngu si lại thích đòi lên lớp
Dốt nát mà ham muốn dạy đời
Khỉ đột hăm he... cha bá tánh
Ễnh ương khoác lác... cậu ông trời
Bao lần ghé mạng là ta phải
Áo giáp phi tiêu để sẵn thôi!
Posts: 7,367
Threads: 149
Likes Received: 6,122 in 2,593 posts
Likes Given: 2,973
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-05-08, 12:06 AM)lưu ly phố Wrote: LL làm lại bài "rô-bô" nhen anh Phai
Sửa "ruột bánh mì" , bốn câu 3,4,5,6.
Chắc tàm tạm "cáp đôi" thôi hà hihi.
Cái đám rô-bô chán quá trời
Một chiêu lải nhải mãi không ngơi
Ngu si lại thích đòi lên lớp
Dốt nát mà ham muốn dạy đời
Khỉ đột hăm he... cha bá tánh
Ễnh ương khoác lác... cậu ông trời
Bao lần ghé mạng là ta phải
Áo giáp phi tiêu để sẵn thôi!
Lần này võ sĩ lên đài rất xứng tầm, đủ cân lượng và đòn võ  .
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-08, 08:59 AM)phai Wrote: Lần này võ sĩ lên đài rất xứng tầm, đủ cân lượng và đòn võ . 
Oh la la dzui quá là dzui. Được lên đài ứng chiến dzồi
Tối qua LL làm "cha thiên hạ" tại nhớ câu "biết bố mày là ai không" đó!  . Nhưng khi bỏ vào thì sai trắc/bằng, thiệt là uổng gì đâu, ngồi một hồi mới miễn cưỡng ra "cha bá tánh"  . Không làm xong bài này là lấn cấn hoài hong đi ngủ được, mà đi ngủ thì phập phồng sáng mai có bị hột dzịt muối hong?
Mấy ngày qua đêm nao LL cũng đọc ít nhất 30 bài thơ Đường Luật của vài người quen để nhập vào đầu 4 "khúc ruột ngàn dặm"
Cảm ơn anh Phai nhiều nhiều lắm lắm nhen.
Chị Sầu, Lan, Jay, Cỏ và các bạn có ngày thứ Năm vui vẻ.
Tối về LL "tám" tiếp, sáng đọc Thread thấy có chiện dzui dzui
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Gần đây hay đọc Thread thường xuyên hơn, sáng nay vô tình leo vào gặp một nhóm đang chửi "3 we", chúng nó phân tích từ Reddit, Tiktok, FB, Twitter, Instagram, Thread .... mà sao tôi không nghe nói đến YT, nó còn phân loại f0... nói thiệt là tôi không thông minh lắm nên không hiểu "f0" là nghĩa gì?  Đọc một hồi mới biết là chúng nói về các bậc "tiền bối" (cha anh ông) VNCH. Chúng nói khi cãi với "f0" thì còn có nghe "phản biện", còn cãi với các nhóm sau.... chắc ý là cỡ nhóm tuổi anh Phai, xong rồi xuống tới tôi thì cãi bậy bạ, cãi không được nên block chúng!
Haha... thật ra tôi thấy nhiều nhóm kháo nhau là dọn rác và block chúng đi cho đỡ nghe lải nhải hoài, còn nếu "phản biện" thì tôi thấy mất thời gian vô cùng tận.
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hồi trước luyện bolero quá nhiều, sau này đổi không khí chút...
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Cỏ ới ơi....
Theo lời yêu cầu của Cỏ  , tuần này LL tìm một trích đoạn hồ quảng ngăn ngắn hét cho dzui, mà thiệt là "dòa" goài Cỏ ơi  .... câu vọng cổ lên cao quá vì theo cô đào chánh, nếu hát chung với ai thì hạ cả file được chứ hát kiểu song ca nam - nữ không hạ tông được hihi. Xính xa xính xái bỏ qua nhen Cỏ
Lâu lâu làm video nháy nháy mà bị CapCut cứ chơi tình Pro hoài nên vọc bở hơi tai luôn!
Posts: 829
Threads: 3
Likes Received: 1,858 in 891 posts
Likes Given: 1,964
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL cưng thật là dễ thương, nói liền làm liền
Bài hát thường hơn 5 phút là thấy dài. Hơi dài và cao hát bài HQ hơn 7 phút là không có "doà" chút xí nào hết nhe. Cỏ ca ý a, luyến láy 1 câu là không xong rồi đó. LL làm yt nhấp nha nhấp nháy, lóng la lóng láy hay quá.
Phải có đam mê cộng với tài năng mới thành 1 ... sản phẩm hoành tráng trên cả tuyệt vời (oai oai  ). Giỡn tí LL đừng buồn Cỏ nhe. Rất hay và công phu.
Cám ơn LL nhiều đã cho các bạn và Cỏ cùng nghe.
LL được nghỉ 3 ngày, làm sao cho hết việc nhà đi nhe  . Giỡn. LL có 1 buổi tối và cuối tuần vui bên gia đình
Cỏ đang muốn bệnh cả tuần rồi mà hôm nay làm thêm gần hết 1 ngày, cứ ách xì, thấy lạnh và nhức đầu ghê. Tuần sau Cỏ được nghỉ 3 ngày, hy vọng không phải làm cuối tuần
Đọc ké bên thread kia. Mời LL, Cỏ nấu từ trên mạng đó LL cưng
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-17, 10:32 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng thật là dễ thương, nói liền làm liền
Bài hát thường hơn 5 phút là thấy dài. Hơi dài và cao hát bài HQ hơn 7 phút là không có "doà" chút xí nào hết nhe. Cỏ ca ý a, luyến láy 1 câu là không xong rồi đó. LL làm yt nhấp nha nhấp nháy, lóng la lóng láy hay quá.
Phải có đam mê cộng với tài năng mới thành 1 ... sản phẩm hoành tráng trên cả tuyệt vời (oai oai ). Giỡn tí LL đừng buồn Cỏ nhe. Rất hay và công phu.
Cám ơn LL nhiều đã cho các bạn và Cỏ cùng nghe.
LL được nghỉ 3 ngày, làm sao cho hết việc nhà đi nhe . Giỡn. LL có 1 buổi tối và cuối tuần vui bên gia đình
Cỏ đang muốn bệnh cả tuần rồi mà hôm nay làm thêm gần hết 1 ngày, cứ ách xì, thấy lạnh và nhức đầu ghê. Tuần sau Cỏ được nghỉ 3 ngày, hy vọng không phải làm cuối tuần
Đọc ké bên thread kia. Mời LL, Cỏ nấu từ trên mạng đó LL cưng
![[Image: images?q=tbn:ANd9GcRGUlx3m4Kc3u2AK7TpjxY...0DvajvTw&s]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGUlx3m4Kc3u2AK7TpjxYYC2f_Pc0DvajvTw&s)
Cỏ
LL hứa mấy tuần rồi mới làm đó chứ. Mà đúng là hay hong bằng hên, sáng thức giấc sao thấy lên views nhiều quá, chắc là hồ quảng cũng thuộc loại hàng hiếm hihi. Nên tự dưng lên tinh thần, cả ngày nay LL đi lục thêm ít bài về cất trước rồi ngồi đo đạc may xiêm y áo xống  . Mà toàn bài dài không hà, vì chiêng trống kiếm thương uýnh ì xèo nữa nên 13 phút mới hết hihi.
Cảm ơn Cỏ  với lời cảm nhận ưu ái dành cho LL, quả thật là phải có đam mệ hihi, thì hơn 40 năm trước LL xin maman cho đi học hát Lý đó, mà bà hong cho, nếu cho hong chừng LL bắc cầu học qua hồ quảng vũ điệu luôn rồi hihi. Giờ thì đam mê đó còn lại cho mình cũng thành "sự thật" trên trời ảo!
Thời tiết thay đổi như chong chóng nên dễ bệnh ah Cỏ, tối nay bên LL còn lại 15 độ C, dễ thở chút nè.... Ở xứ lạnh lâu năm rồi, tự dưng lên vọt 30 độ thật chưa quen.
Hôm nay cuối tuần mà Cỏ còn làm à, muốn bệnh thì uống thuốc liền và ăn soupe Cỏ nha. Mong Cỏ mau khỏe lại hát hò cho LL nghe với  .
Đậu lăng tên đẹp mà lạ hoắc với LL hihi. Nhờ Lan và Cỏ nên mới biết đó, ngố ghia hong hihi.
Cỏ, Lan ngủ ngon nhen.... anh Phai chắc dệt mộng lâu rồi.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,275 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
LLP đa tài thật
Chị nói hôm nào hát Hồ Quảng thử mà lười quá
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 829
Threads: 3
Likes Received: 1,858 in 891 posts
Likes Given: 1,964
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-17, 11:29 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ
LL hứa mấy tuần rồi mới làm đó chứ. Mà đúng là hay hong bằng hên, sáng thức giấc sao thấy lên views nhiều quá, chắc là hồ quảng cũng thuộc loại hàng hiếm hihi. Nên tự dưng lên tinh thần, cả ngày nay LL đi lục thêm ít bài về cất trước rồi ngồi đo đạc may xiêm y áo xống . Mà toàn bài dài không hà, vì chiêng trống kiếm thương uýnh ì xèo nữa nên 13 phút mới hết hihi.
Cảm ơn Cỏ với lời cảm nhận ưu ái dành cho LL, quả thật là phải có đam mệ hihi, thì hơn 40 năm trước LL xin maman cho đi học hát Lý đó, mà bà hong cho, nếu cho hong chừng LL bắc cầu học qua hồ quảng vũ điệu luôn rồi hihi. Giờ thì đam mê đó còn lại cho mình cũng thành "sự thật" trên trời ảo!
Thời tiết thay đổi như chong chóng nên dễ bệnh ah Cỏ, tối nay bên LL còn lại 15 độ C, dễ thở chút nè.... Ở xứ lạnh lâu năm rồi, tự dưng lên vọt 30 độ thật chưa quen.
Hôm nay cuối tuần mà Cỏ còn làm à, muốn bệnh thì uống thuốc liền và ăn soupe Cỏ nha. Mong Cỏ mau khỏe lại hát hò cho LL nghe với .
Đậu lăng tên đẹp mà lạ hoắc với LL hihi. Nhờ Lan và Cỏ nên mới biết đó, ngố ghia hong hihi.
Cỏ, Lan ngủ ngon nhen.... anh Phai chắc dệt mộng lâu rồi. 
LL cưng ơi
HQ đúng là hàng hiếm, vì không phải muốn hát là có thể. Lúc xưa được đi học hát, biết đâu LL thành đào chánh nổi tiếng muốn xin chữ ký cũng khó làm chi được hân hạnh gọi Cỏ ới ơi, nghe shương quá
Nghe chiêng trống rộn ràng muốn cầm đao múa theo hah LL. Mong chờ LL lên xiêm y toả sáng sân khấu nhe. Cỏ luôn lót dép làm khán giả ghế thượng hạng nhe
Bên này cũng vậy cở 15 độ C, thêm áo khoác nhẹ, mát mẻ; giữa giữa cũng thoải mái; 30 độ C chạy 1 lèo ra biển, chiều chiều cũng hơi lạnh đó. Thời tiết ở đâu cũng thay đổi bất chừng làm dễ bệnh, cái này đúng là tại "doà". Công việc nhiều tới kỳ hạn cùng lúc nên vô làm tí cho bớt việc đó LL.
Cỏ mong ngủ được. Cám ơn LL cưng nhắc nhở
Cỏ cũng đâu biết đậu lăng, Cỏ là ngố hơn ngố mà.
Cỏ hát ngân nga cho vui chứ lười thâu, lười những phần còn lại lắm. Chán Cỏ ghê
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,671
Threads: 31
Likes Received: 2,358 in 1,118 posts
Likes Given: 4,294
Joined: May 2020
Reputation:
50
Posts: 1,099
Threads: 25
Likes Received: 1,747 in 747 posts
Likes Given: 1,909
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Coucou Cỏ, Jay
Nghe Cỏ nói xin chữ ký nếu như... hihi làm LL cười suốt thức dậy trễ luôn  . Cảm ơn hai nàng...
Hôm nay không đi làm, nhưng nhất định "bế quan" hong ra ngoài, vì lạnh và viêm màng túi lắm!  . Nói đến đam mê, LL nghĩ là kiếp này không được chắc chờ kiếp sau hén hihi. Giống như có những cậu bé chỉ học lóm hay võ vẽ mà tự dưng ngồi lên piano thoăn thoắt gõ hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác. Người ta nói là "thần đồng", nhưng theo LL nghĩ là ở một tiền kiếp nào đó, có những việc mình chưa có hoàn thành tâm nguyện được với sự đam mê hoài bão... nên sẽ trở lại ở một kiếp khác.
Hổm nay LL ngồi suy nghĩ và thấy là hồ quảng bao giờ cũng cần hơi cao, hoặc phải hát giọng gió, giọng óc... chứ còn cải lương vọng cổ thì có này có kia. Đó là lý do các nữ nghệ sĩ hồ quảng ít có ai có giọng trầm. Tuồng hồ quảng không vào nhiều câu vọng cổ, mà có thì cũng cắt ra tùm lum để chen vào các điệu hồ quảng. Còn nếu cải lương thường thì vọng cổ cả tuồng rất nhiều.
Hát với ca sĩ Pro thì đa số karaoke file bản gốc hay hơn, còn amateur họ thâu sẵn rồi nên echo, reverb nhiều khó mix quá. Bài Cánh Nhạn Ly Hương không có karaoke, LL tách vocal ra và cắt ráp từ từ, bỏ giọng đào ra, nhưng có một câu song ca trở thành tam ca vì không tách hoàn toàn được giọng cô đào chánh (ai tinh ý nghe sẽ nhận ra hihi)
Hai tuồng sắp tới LL sẽ đóng vai nữ tướng uy quyền lắm lắm, hy vọng là đủ hơi đủ giọng... để hét
Cỏ, Jay, Lan, chị Sầu, anh Phai và các bạn có tuần mới vui vẻ nhen.
|