Posts: 914
Threads: 20
Likes Received: 1,352 in 562 posts
Likes Given: 1,474
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Bàn xong thơ Đường thì giờ qua trà đạo
Anh Phai có uống qua "trà sâm dứa" chưa? Vô tình LL đi ăn ở một resto VN, nhấp ngụm trà thật nhẹ, thoảng hương lá dứa và còn có vị hậu ngòn ngọt nưa... mấy nhóc mê quá nên lại hỏi cashier. Người ta chỉ, nhưng đi tìm hong có, lên net thì đưa ra giá ngút ngàn.... LL đi tìm nữa, MTL lúc này đất hẹp người đông nên tìm đồ gì cũng khó khăn vô vàn. Đến khi tìm được rồi thì tha về, pha phách tá lả mới ra giông giống resto kia. Sau đó thì mèn ơi.... khách Tây cũng mê như mình, dĩ theo hỏi mình riết mà mình phải giải thích tùm lum. Thế là tuần rồi LL đi dollar store tìm đồ về chơi "bán đồ hàng"....  . Lúc này có anh ChatGPT đỡ quá, nhờ ảnh làm đủ thứ hết, có sai sót xíu cũng hong sao...
Posts: 7,182
Threads: 141
Likes Received: 5,563 in 2,347 posts
Likes Given: 2,708
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-02, 09:44 PM)lưu ly phố Wrote: Vậy là finito rồi anh Phai hén. Mèn ơi.... làm hong xong cũng ngủ hong được hihi.
Bởi vậy LL đã nói là với thơ Đường, LL chỉ làm dạng thơ "nói" thôi, không thể lả lướt mềm mại như anh Phai 
Anh phai thì thấy thơ Đường là một mớ luật lệ nên trói buộc hồn người. Nhưng mà một khi đã quen rồi thì thấy nó cũng không đáng sợ như lời đồn  .
Giống như Nắng tập ... nấu chè đường vậy thôi. Vài lần đầu chắc sẽ phải luôn mắt ngó vào công thức rồi cân đong sao cho đúng với bài bản. Rồi sau đó Nắng sẽ quen dần khỏi dòm công thức nữa và cũng dùng những gia vị đúng bài bản nhưng sẽ nêm vị ngọt hay nấu mềm tùy vào khẩu vị của mình.
Posts: 7,182
Threads: 141
Likes Received: 5,563 in 2,347 posts
Likes Given: 2,708
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-02, 10:00 PM)lưu ly phố Wrote: Bàn xong thơ Đường thì giờ qua trà đạo
Anh Phai có uống qua "trà sâm dứa" chưa? Vô tình LL đi ăn ở một resto VN, nhấp ngụm trà thật nhẹ, thoảng hương lá dứa và còn có vị hậu ngòn ngọt nưa... mấy nhóc mê quá nên lại hỏi cashier. Người ta chỉ, nhưng đi tìm hong có, lên net thì đưa ra giá ngút ngàn.... LL đi tìm nữa, MTL lúc này đất hẹp người đông nên tìm đồ gì cũng khó khăn vô vàn. Đến khi tìm được rồi thì tha về, pha phách tá lả mới ra giông giống resto kia. Sau đó thì mèn ơi.... khách Tây cũng mê như mình, dĩ theo hỏi mình riết mà mình phải giải thích tùm lum. Thế là tuần rồi LL đi dollar store tìm đồ về chơi "bán đồ hàng".... . Lúc này có anh ChatGPT đỡ quá, nhờ ảnh làm đủ thứ hết, có sai sót xíu cũng hong sao...
![[Image: 493928257_10212078492793278_200749582107...e=681B6693]](https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/493928257_10212078492793278_2007495821071512700_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=S8pDJp1OtUwQ7kNvwHrtWM-&_nc_oc=AdlDJct95llXgnIGQffiA871nxXPgHqG-8pxMCBeBmsv4M_czFPSXRN3dNdcHeX2Z9g&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&_nc_gid=9Pj7m0WD4Mi9KRRZgiNgAQ&oh=00_AfErtb3EZD0JLNtHsj6fKcWyuk5hfwZOmVY2G9H_REy0Eg&oe=681B6693)
Anh phai không uống trà dù nhà cũng có vài hộp thiên hạ cho. Còn trà sâm dứa đây là lần đầu anh phai nghe. Nhìn hình N gói đẹp và công phu vậy, chắc là để bán.
Posts: 914
Threads: 20
Likes Received: 1,352 in 562 posts
Likes Given: 1,474
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-02, 10:04 PM)phai Wrote: Anh phai thì thấy thơ Đường là một mớ luật lệ nên trói buộc hồn người. Nhưng mà một khi đã quen rồi thì thấy nó cũng không đáng sợ như lời đồn .
Giống như Nắng tập ... nấu chè đường vậy thôi. Vài lần đầu chắc sẽ phải luôn mắt ngó vào công thức rồi cân đong sao cho đúng với bài bản. Rồi sau đó Nắng sẽ quen dần khỏi dòm công thức nữa và cũng dùng những gia vị đúng bài bản nhưng sẽ nêm vị ngọt hay nấu mềm tùy vào khẩu vị của mình.
Nấu mỗi ngày thì không cần nhìn công thức chứ vài tuần mới nấu một lần mà không nhìn là tiêu tán đường anh Phai ơi....
LL thấy nhiều người làm thơ Đường thì làm liên tục, nên đường kiếm nhuần nhuyễn... còn nếu ai thỉnh thoảng mới làm cho vui thì cũng phải gò lắm đa.
Oui anh Phai, LL làm để "bán" giá hữu nghị thôi  ( trà không đắt lắm mà công gói ghém nhiều thứ linh tinh, nhưng nếu mua một gói to về thì chắc không ai uống hết đâu, mà để lâu sẽ bay mùi mất).... Và pha chế cũng rắc rối hơn các loại trà thường. Trà không đắng lắm, nhưng thanh nhẹ, hương lá dứa (pandan), ông ChatGPT ổng ghi "ananas"  ..... chắc ông lai Bắc nên nghe dứa cái dịch ra ananas
Posts: 7,182
Threads: 141
Likes Received: 5,563 in 2,347 posts
Likes Given: 2,708
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-02, 10:26 PM)lưu ly phố Wrote: Nấu mỗi ngày thì không cần nhìn công thức chứ vài tuần mới nấu một lần mà không nhìn là tiêu tán đường anh Phai ơi....
LL thấy nhiều người làm thơ Đường thì làm liên tục, nên đường kiếm nhuần nhuyễn... còn nếu ai thỉnh thoảng mới làm cho vui thì cũng phải gò lắm đa.
Oui anh Phai, LL làm để "bán" giá hữu nghị thôi ( trà không đắt lắm mà công gói ghém nhiều thứ linh tinh, nhưng nếu mua một gói to về thì chắc không ai uống hết đâu, mà để lâu sẽ bay mùi mất).... Và pha chế cũng rắc rối hơn các loại trà thường. Trà không đắng lắm, nhưng thanh nhẹ, hương lá dứa (pandan), ông ChatGPT ổng ghi "ananas" ..... chắc ông lai Bắc nên nghe dứa cái dịch ra ananas 
Haha, tại tiếng Việt mình ngộ quá. Lá dứa lại chẳng dính dáng gì tới trái dứa, bánh da lợn thì không liên quan chi tới con heo, bánh bò cũng không hề mắc mớ tới con bò và còn nhiều nữa nên AI cũng phải nẫn nộn.
LL bán cho họ mua uống, uống miết họ ghiền cái mình ... chém là hốt bạc đó  .
Thôi anh phai vô ổ luyện phim.
Good night cô chủ quán chè đường và trà sâm dứa cùng khách vãng lai.
Posts: 914
Threads: 20
Likes Received: 1,352 in 562 posts
Likes Given: 1,474
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-02, 10:59 PM)phai Wrote: Haha, tại tiếng Việt mình ngộ quá. Lá dứa lại chẳng dính dáng gì tới trái dứa, bánh da lợn thì không liên quan chi tới con heo, bánh bò cũng không hề mắc mớ tới con bò và còn nhiều nữa nên AI cũng phải nẫn nộn.
LL bán cho họ mua uống, uống miết họ ghiền cái mình ... chém là hốt bạc đó .
Thôi anh phai vô ổ luyện phim.
Good night cô chủ quán chè đường và trà sâm dứa cùng khách vãng lai.

Hihi, anh Phai đoán y như thần... LL cũng định là nếu ok thì sau đó mới tậu.... máy chém
Anh Phai ngủ ngon mộng đẹp nhen.  Khi nào hưỡn thì mình .... nại lấu lước đường tiếp tục  (mèn ơi nói kiểu ni muốn ngọng luôn hihi)
Posts: 2,834
Threads: 1
Likes Received: 2,696 in 1,489 posts
Likes Given: 5,994
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Thấy anh phai với Nắng làm thơ Đường "ngọt" quá! Làm cho bà 4Tê cũng phải ngứa ngáy tay chân...Chỉ tiếc là mình thật không thể nào rượt theo hai người nổi, nhưng làm thơ 7 chữ ngang ngang thì tàm tạm....!
Hôm nay ráng thử món thơ Đường
Vài câu vò vẽ để lên hương
Không dễ làm quen luật bằng, trắc
Vẫn thấy thơ Đường thật dễ thương!
Ráng thử sức "bươn" mà không thể
Nên đành rút lại dẫu rất mê
Anh phai, Nắng hỡi đừng cười nhé
Xem như Lan chỉ múa trò hề!
Posts: 914
Threads: 20
Likes Received: 1,352 in 562 posts
Likes Given: 1,474
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-03, 09:54 AM)TTTT Wrote: Thấy anh phai với Nắng làm thơ Đường "ngọt" quá! Làm cho bà 4Tê cũng phải ngứa ngáy tay chân...Chỉ tiếc là mình thật không thể nào rượt theo hai người nổi, nhưng làm thơ 7 chữ ngang ngang thì tàm tạm....!
Hôm nay ráng thử món thơ Đường
Vài câu vò vẽ để lên hương
Không dễ làm quen luật bằng, trắc
Vẫn thấy thơ Đường thật dễ thương!
Ráng thử sức "bươn" mà không thể
Nên đành rút lại dẫu rất mê
Anh phai, Nắng hỡi đừng cười nhé
Xem như Lan chỉ múa trò hề! 
Lan ơi,
Trước kia Ly chỉ thích chè... đường
Vừa ngọt vừa ngậy dậy sắc hương
Thơ Đường ... cứ trắc/bằng/bằng/trắc
Vò đầu nhăn nhó hết dễ thương (hì!)
Hiện giờ đã cố mà chưa thể
Cho dù là mê vẫn rất mê
Chừ ráng diện bích tập luyện tiếp
Ai mà lại dám nói mình hề!
Quậy với Lan vài câu cho vui nè...
Posts: 7,182
Threads: 141
Likes Received: 5,563 in 2,347 posts
Likes Given: 2,708
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-05-03, 09:54 AM)TTTT Wrote: Thấy anh phai với Nắng làm thơ Đường "ngọt" quá! Làm cho bà 4Tê cũng phải ngứa ngáy tay chân...Chỉ tiếc là mình thật không thể nào rượt theo hai người nổi, nhưng làm thơ 7 chữ ngang ngang thì tàm tạm....!
Hôm nay ráng thử món thơ Đường
Vài câu vò vẽ để lên hương
Không dễ làm quen luật bằng, trắc
Vẫn thấy thơ Đường thật dễ thương!
Ráng thử sức "bươn" mà không thể
Nên đành rút lại dẫu rất mê
Anh phai, Nắng hỡi đừng cười nhé
Xem như Lan chỉ múa trò hề! 
Ta cùng ghé quán uống chanh đường
Phố vắng thơ về bát ngát hương
cuộc sống tạm quên điều bất trắc
ân tình hoài nhớ nỗi thân thương
dân chơi nói … bất cần thân thể
Người thơ hãy … sợ gì không mê
Gõ phím ta cùng pha Đường tiếp
Phố vui rộn rã tiếng … hề hề
Posts: 2,834
Threads: 1
Likes Received: 2,696 in 1,489 posts
Likes Given: 5,994
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hihi...Anh phai với Nắng rượt kiểu này Lan chạy sao cho kịp! Bây giờ còn đang mệt nữa nên lời thơ nó chạy mất tiêu hết trơn! Bữa nay làm việc mệt rồi giận bác Đỗ Năm Trăm (Donald Trump) quá chừng giận luôn, bữa nào chạy tới quay hao (white house) để kèo nài với ổng mới được!
Chuyện là vầy nè, tại ổng đuổi hết mấy người di dân bất hợp pháp hết trơn nên giờ chạy đi kiếm mướn mấy người đó để phụ thay nệm mới đem nệm củ ra bỏ mà không thấy ai hết làm cho hai mẹ con với thằng bạn trai của nhỏ con gái làm mệt muốn hộc xì dầu luôn!
Posts: 914
Threads: 20
Likes Received: 1,352 in 562 posts
Likes Given: 1,474
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Nụ tình xanh vừa hé nở
còn non ngát
Nắng hanh hanh
về hạnh ngộ tháng Năm
Ngàn mây mỏng mảnh thì thầm
Ráng chiều buông nhẹ
mộng trăm năm là...
Posts: 689
Threads: 2
Likes Received: 1,559 in 730 posts
Likes Given: 1,526
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-02, 10:00 PM)lưu ly phố Wrote: Bàn xong thơ Đường thì giờ qua trà đạo
![[Image: 493928257_10212078492793278_200749582107...e=681B6693]](https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/493928257_10212078492793278_2007495821071512700_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=S8pDJp1OtUwQ7kNvwHrtWM-&_nc_oc=AdlDJct95llXgnIGQffiA871nxXPgHqG-8pxMCBeBmsv4M_czFPSXRN3dNdcHeX2Z9g&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&_nc_gid=9Pj7m0WD4Mi9KRRZgiNgAQ&oh=00_AfErtb3EZD0JLNtHsj6fKcWyuk5hfwZOmVY2G9H_REy0Eg&oe=681B6693)
Hi LL xinh, trình bày thanh nhã, màu sắc dễ thương. Tấm thẻ chỉ dẫn chi tiết. Cỏ tưởng Trà Sâm Dứa nhưng là Trà Sám Dứa hah LL
(2025-05-02, 10:59 PM)phai Wrote: Haha, tại tiếng Việt mình ngộ quá. Lá dứa lại chẳng dính dáng gì tới trái dứa, bánh da lợn thì không liên quan chi tới con heo, bánh bò cũng không hề mắc mớ tới con bò và còn nhiều nữa nên AI cũng phải nẫn nộn.

Hi anh phai cưng, sao gọi là bánh phồng tôm, không thấy tôm chứ đâu mà tôm phồng với phồng tôm
(2025-05-03, 02:03 PM)TTTT Wrote: Hihi. Chuyện là vầy nè, tại ổng đuổi hết mấy người di dân bất hợp pháp hết trơn nên giờ chạy đi kiếm mướn mấy người đó để phụ thay nệm mới đem nệm củ ra bỏ mà không thấy ai hết làm cho hai mẹ con với thằng bạn trai của nhỏ con gái làm mệt muốn hộc xì dầu luôn! 
Hi Lan dễ thương, tội 3 mẹ con, nhưng tối ngủ ngon hah.
LL, Lan, anh phai rảnh làm thơ tiếp nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 914
Threads: 20
Likes Received: 1,352 in 562 posts
Likes Given: 1,474
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 689
Threads: 2
Likes Received: 1,559 in 730 posts
Likes Given: 1,526
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-03, 06:39 PM)lưu ly phố Wrote:
Nụ tình xanh vừa hé nở
còn non ngát
Nắng hanh hanh
về hạnh ngộ tháng Năm
Ngàn mây mỏng mảnh thì thầm
Ráng chiều buông nhẹ
mộng trăm năm là...
Cỏ post xong, mới thấy bài thơ của LL
Hình đẹp, thơ nhẹ nhàng, tươi vui, tình quá nha
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 2,834
Threads: 1
Likes Received: 2,696 in 1,489 posts
Likes Given: 5,994
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-05-03, 10:20 AM)lưu ly phố Wrote: Lan ơi,
Trước kia Ly chỉ thích chè... đường
Vừa ngọt vừa ngậy dậy sắc hương
Thơ Đường ... cứ trắc/bằng/bằng/trắc
Vò đầu nhăn nhó hết dễ thương (hì!)
Hiện giờ đã cố mà chưa thể
Cho dù là mê vẫn rất mê
Chừ ráng diện bích tập luyện tiếp
Ai mà lại dám nói mình hề!
Quậy với Lan vài câu cho vui nè... 
Tới giờ phá LL nhe!
Người chi nói chuyện ngọt như đường
Ý lời thanh thoát tỏa sắc hương
Thôi giờ đừng hướng luật bằng trắc
Tự do thơ thẩn cũng dễ thương!
Mình giờ vẫn cố dù không thể
Gõ dối vài hàng bỡi quá mê!
Ai cười ai trách mình thù tiếp
Cố gắng diễn xong cái vai hề!
|