Posts: 1,242
Threads: 36
Likes Received: 835 in 455 posts
Likes Given: 544
Joined: Jul 2020
Reputation:
41
Chúc 4T mau bình phục để tiếp tục thả cóc cho vui nhà vui cửa. Năm nay thời tiết bất thường thiệt, hôm nay ở đây lại mưa, góc đường ngập nước. Mấy ngày trước tuy chiều có nắng đẹp nhưng hơn 5 pm là bắt đầu có gió se lạnh, phải lôi áo khoác ra mặc vô. Đầu tháng 4 vừa rồi bị trúng gió, tối về nhà cạo gió (ở chỗ xương mỏ ác) mấy đợt nên chỉ ho khục khặc vài cái rồi hết chứ khg thôi phải uống thuốc cảm. Công nhận chiêu cạo gió hiệu nghiệm thiệt nhưng phải làm ngay trong buổi chều/ tối, chứ để qua đêm thì trễ rồi.
The following 1 user Likes TNNA's post:1 user Likes TNNA's post
• TTTT
Posts: 2,816
Threads: 1
Likes Received: 2,658 in 1,473 posts
Likes Given: 5,929
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Cảm ơn anh phai, anh TNNA, chị Sầu, TanThu, Jay, Nắng đã ghé và có lời động viên cho Lan mau hết bệnh. Sáng giờ có uống thuốc Theraflu nên sau khi lo cho Tina xong thì ngủ 1 giấc thức dậy thấy bớt ho (không biết tới tối thì sao đâu!) nhưng lại hắc xì tới chảy nước mắt, nước mũi tùm lum luôn! Có cái là vẫn còn biết đói bụng nên có nấu cháo trắng với kho mặn cá cơm . Ăn cũng vẫn còn biết ngon nên chưa sao đâu...Tối nay không còn ho nữa là coi như hết bệnh luôn! (vái trời được giống như con mong nghĩ 🙏🏻) 
Đứa con gái có việc ra ngoài với bạn trai của nó rồi, có texted để nói là chắc tới tối mới về. Nhìn qua ô cửa sổ thấy có nắng chói chan nên tưởng là ấm lắm, định dẫn Tina ra ngoài để tắm nắng muộn một tí nhưng khi ra ngoài thì Tía Má ơi...GIÓ! Gió lồng lộng và vẫn còn lạnh thấu xương luôn! Vậy là thả cho Tina chạy rông trong sân nhà trước, mình thì quay vô nhà để khoác thêm áo ấm và khăn quàng cổ mới dám trở ra tìm Tina... Ông Trời năm nay quái đản thiệt! Đã gần tới tháng 5 rồi, đã cho cây cỏ, bông hoa nở rộ và xanh um rồi mà sao vẫn còn giữ lại cái lạnh chi mà lâu thế, ghét ghê đi!
Tới giờ cho Tina ăn và uống thuốc rồi....Hôm nay lại chỉ một mình, một mình trong bốn vách nhà lặng tanh, muốn ra "ngắm gió" chẳng thành, nên đành ngồi ngắm ánh chiều tà buông! Qua ô cửa cũng đỡ buồn, chỉ tội ta phải ngắm suông một mình!
Chúc mọi người có một buổi chiều Thứ Bảy đẹp và vui hơn buổi chiều của 4T thật nhiều.
Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hôm nay Lan khỏe hơn xíu chưa?  .LL mới nướng xong hai khay gà. Xem như tuần này thư thả hơn chút. Nghe nói chút nữa có nắng nên chờ nắng lên rồi chạy đi chợ. Thời tiết năm nay vẫn dở dở ươn ươn gì đâu.
Posts: 2,816
Threads: 1
Likes Received: 2,658 in 1,473 posts
Likes Given: 5,929
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,157
Threads: 140
Likes Received: 5,486 in 2,321 posts
Likes Given: 2,675
Joined: May 2021
Reputation:
67
Chúc em Lan tuần mới sẽ khỏe lại để thả cóc cùng LL và anh phai
The following 1 user Likes phai's post:1 user Likes phai's post
• TTTT
Posts: 2,816
Threads: 1
Likes Received: 2,658 in 1,473 posts
Likes Given: 5,929
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-28, 10:05 AM)phai Wrote: Chúc em Lan tuần mới sẽ khỏe lại để thả cóc cùng LL và anh phai
Dạ, cảm ơn anh phai. Bữa nay Lan cúp cua ở nhà nguyên ngày...Không làm gì hết, chỉ ăn với uống thuốc xong rồi ngủ. Ngủ li bì, ngủ nhiều hơn ăn uống luôn. Thức dậy thấy mặt mũi mình sao khô khốc quá! Cái đầu hơi tưng tưng, chắc ngủ nhiều quá nên lúc mới thức thấy mình như khờ người, tắm rửa xong thì thấy khỏe hơn rồi!  May mà hôm nay nhỏ con nó xin nghỉ làm được 1 ngày nên nó lo cho Tina, không thôi chắc Lan cũng không được ngủ nghỉ đầy đủ như vậy....
Bây giờ Lan thả cóc chưa được đâu, để cho đầu óc tỉnh táo tí Lan sẽ thả vài chú cóc cho vui. Lan không dám mời anh phai với LLP cùng thả cóc với Lan, nhưng nếu được anh, chị hay bất cứ ai củng chung vui thả cóc thì Lan rất vui, rất mừng và rất hảnh diện nữa, là Lan nói thiệt đó, vì Lan biết trình độ chữ nghĩa, văn chương của mình mà so với anh chị thì quá nghèo nàn, bình dị nên không dám mơ tưởng là vậy!
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,762 in 1,880 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-28, 05:44 PM)TTTT Wrote: Dạ, cảm ơn anh phai. Bữa nay Lan cúp cua ở nhà nguyên ngày...Không làm gì hết, chỉ ăn với uống thuốc xong rồi ngủ. Ngủ li bì, ngủ nhiều hơn ăn uống luôn. Thức dậy thấy mặt mũi mình sao khô khốc quá! Cái đầu hơi tưng tưng, chắc ngủ nhiều quá nên lúc mới thức thấy mình như khờ người, tắm rửa xong thì thấy khỏe hơn rồi! May mà hôm nay nhỏ con nó xin nghỉ làm được 1 ngày nên nó lo cho Tina, không thôi chắc Lan cũng không được ngủ nghỉ đầy đủ như vậy....
Bây giờ Lan thả cóc chưa được đâu, để cho đầu óc tỉnh táo tí Lan sẽ thả vài chú cóc cho vui. Lan không dám mời anh phai với LLP cùng thả cóc với Lan, nhưng nếu được anh, chị hay bất cứ ai củng chung vui thả cóc thì Lan rất vui, rất mừng và rất hảnh diện nữa, là Lan nói thiệt đó, vì Lan biết trình độ chữ nghĩa, văn chương của mình mà so với anh chị thì quá nghèo nàn, bình dị nên không dám mơ tưởng là vậy! 
Chữ nghĩa văn chương của chị cũng nghèo nàn, xào tới xào lui có nhiêu dó. Chơi online mới thấy quá nhiều người giỏi
Kẹt cái chị thấy thơ Đường là thấy ớn lạnh nên không cảm nhận được cái hay của nó
Hôm qua chi đi làm nguyên ngày, từ 8am-6pm, mệt đừ, hôm nay nghỉ bù lấy sức. Chúc Lan mau khỏe lại.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,157
Threads: 140
Likes Received: 5,486 in 2,321 posts
Likes Given: 2,675
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-28, 05:44 PM)TTTT Wrote: Dạ, cảm ơn anh phai. Bữa nay Lan cúp cua ở nhà nguyên ngày...Không làm gì hết, chỉ ăn với uống thuốc xong rồi ngủ. Ngủ li bì, ngủ nhiều hơn ăn uống luôn. Thức dậy thấy mặt mũi mình sao khô khốc quá! Cái đầu hơi tưng tưng, chắc ngủ nhiều quá nên lúc mới thức thấy mình như khờ người, tắm rửa xong thì thấy khỏe hơn rồi! May mà hôm nay nhỏ con nó xin nghỉ làm được 1 ngày nên nó lo cho Tina, không thôi chắc Lan cũng không được ngủ nghỉ đầy đủ như vậy....
Bây giờ Lan thả cóc chưa được đâu, để cho đầu óc tỉnh táo tí Lan sẽ thả vài chú cóc cho vui. Lan không dám mời anh phai với LLP cùng thả cóc với Lan, nhưng nếu được anh, chị hay bất cứ ai củng chung vui thả cóc thì Lan rất vui, rất mừng và rất hảnh diện nữa, là Lan nói thiệt đó, vì Lan biết trình độ chữ nghĩa, văn chương của mình mà so với anh chị thì quá nghèo nàn, bình dị nên không dám mơ tưởng là vậy! 
Ồ anh phai rủ là rủ Lan làm thơ lục bát hay bất cứ thể thơ gì mình thích chứ không có ý rủ rê Lan vô gánh chè đậu xanh đường thốt nốt của LL đâu nha  .
Lan nghỉ ngơi nhiều cho khỏe heng.
Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hihi, Lan, chị Sầu, anh Phai
Lúc trước LL "ghét" ... ngào Đường lắm  , nhưng giờ bỏ thơ thẩn hơn năm rồi, mà tự dưng ý cùn hết rồi, có cô bạn rủ rê nêm nếm đường hoài nên lúc này LL tập tành trở lại, vả lại ở đây đang sân trống, có anh Phai "văn võ song toàn"  , nên âu là có dịp cho mình học hỏi thêm, mài đường thốt nốt nấu chè thưng (chè đậu xanh dễ nấu chứ chè thưng thì bao la là công, nhưng ngon á hihi)
Lan nghỉ dưỡng sức rồi trở lại thả cóc cho vui nhen.
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,762 in 1,880 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-28, 07:18 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, Lan, chị Sầu, anh Phai
Lúc trước LL "ghét" ... ngào Đường lắm , nhưng giờ bỏ thơ thẩn hơn năm rồi, mà tự dưng ý cùn hết rồi, có cô bạn rủ rê nêm nếm đường hoài nên lúc này LL tập tành trở lại, vả lại ở đây đang sân trống, có anh Phai "văn võ song toàn" , nên âu là có dịp cho mình học hỏi thêm, mài đường thốt nốt nấu chè thưng (chè đậu xanh dễ nấu chứ chè thưng thì bao la là công, nhưng ngon á hihi)
Lan nghỉ dưỡng sức rồi trở lại thả cóc cho vui nhen. 
Anh Phai với LLP cứ tự nhiên nhả thơ cho mọi người thưởng thức, chỉ là Sầu bị ám ảnh chuyện xa xưa
@LLP, học hỏi luôn là điều tốt
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,816
Threads: 1
Likes Received: 2,658 in 1,473 posts
Likes Given: 5,929
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Cảm ơn chị Sầu, anh phai, LL....
Cả ngày ngủ nhiều rồi vậy mà bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Hy vọng đó không phải là triệu chứng của bệnh cao đường trong máu!🙏🏻
Chị Sầu ui, làm gì làm chị nhớ cẩn thận, nếu thấy mệt quá thì nên tìm cớ xin nghỉ xả hơi chứ đừng ráng làm việc, bị bịnh một cái là phải lo lắng nhiều hơn đó chị.
Anh phai ui, Lan hơi dị ứng với thơ Đường, bị chị Vân bên phòng thơ của VF xóa mất bài thơ "đường" của Lan làm lần đầu tiên (em nó là nhỏ khờ mới lên tỉnh nên thấy mình làm được bài thơ 7 chữ cứ đinh ninh rằng mình cũng làm được thơ Đường, ai ngờ bị trợt vỏ chuối té cái ạch liền!)  vì chị Vân đó nói bài thơ đó không phải là thơ Đường mà Lan lại posted trong mục thơ Đường nên chị xóa làm Lan bị dị ứng với thơ Đường từ đó luôn...  Có thể mấy loại thể thơ khác tùy hứng Lan mới làm được còn thơ lục bát thì Lan chơi kiểu "cưỡi ngựa buông cương"; Nghĩ sao là làm vậy liền nên Lan cảm ơn anh đã hiểu cái "đặc điểm" này của Lan thật nhiều.
Hi, LL...nàng biết nấu chè thưng? có phải chè thưng là loại chè có đậu xanh nguyên vỏ, có phổ tai, có táo đỏ và hình như là có trứng gà nữa phải không?
Posts: 888
Threads: 20
Likes Received: 1,302 in 536 posts
Likes Given: 1,430
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-28, 08:34 PM)TTTT Wrote: Hi, LL...nàng biết nấu chè thưng? có phải chè thưng là loại chè có đậu xanh nguyên vỏ, có phổ tai, có táo đỏ và hình như là có trứng gà nữa phải không? 
Chè thưng của LL gồm đậu phọng, đậu xanh bỏ vỏ rồi, phổ tai, khoai lang, bột báng, vanille... Nếu Lan muốn thử thì LL tìm công thức post lại hihi. Món này còn được gọi là chè bà ba nữa.
Nhiều thứ lỉnh kỉnh nhưng nấu khoảng 35 phút là xong ah.
Posts: 2,816
Threads: 1
Likes Received: 2,658 in 1,473 posts
Likes Given: 5,929
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Sáng nay thức dậy thấy mình như khỏe hơn nhiều, không còn ho, không khó chịu trong người nữa...Tối qua có email cho ông boss để xin được wfh hôm nay nên sáng lên mới vừa mở comp ra là thấy email trả lời chấp nhận của ổng liền. Vậy là hết lo! Mới liếc qua mục thời tiết trong ngày, mới hơn 6 giờ sáng thôi thì thấy nó hiện lên là 72*F...Wow! Thật là khó tin ...chỉ mới cách 1 ngày thôi mà ông trời ổng cho độ ấm nhảy vọt cao tới vậy! nhưng nhìn ra ngoài trời thì thấy hơi âm u, có khi nào là chuyển mưa không ta? Chút dẫn Tina ra là biết liền, khỏi suy nghĩ nhiều! 😁
Sáng nay tự nhiên nhớ tới Jay, hình như mấy ngày nay Jay không vào diễn đàn, mong sao Jay vẫn an vui với người thân....Và còn Cỏ nữa, Cỏ ơi, nàng có okay không? Cầu mong nàng luôn được an vui, nếu nàng tìm thấy sân chơi khác vui hơn cũng đừng quên những hạt sương luôn long lanh đang nhớ thương nàng bên ni nhé. 
Tối qua có ghé qua nhà "Phá" của anh phai để đọc. Thấy anh với LL nói về vụ thơ Đường..Nói tới thơ Đường là mình bí...Chỉ biết làm thơ 7 chữ cho vui thôi nên mình đi ra....Hôm nay cũng đã thấy khỏe nên mình thả mấy con cóc "thất ngôn" tào lao của mình ra thử coi có vui không! mong là không ai cười vì mấy con cóc của mình thích nhảy loạn xạ kiểu nì!
thơ tào lao.....
Vươn vai tung cước để giản thân
Đón chào ngày mới đẹp muôn phần
Mặc mưa, mặc gió cần giữ thế
Giữ mãi tâm lành vượt bể sân!😁
Hôm nay buổi sáng trời không nắng
Mây xám lượn lờ cũng đã giăng
Phải chăng trời cao giờ đang chuyển
Những hạt mưa xuân tưới địa đàng?
Thời gian thấm thoát gần cuối tháng
Ta vẫn là ta; vẫn không màng
Thế sự đổi thay, lòng ta vẫn
Chẳng lo, chẳng sợ, chẳng hoang mang!
10:35 am....Ngoài trời đang mưa!...Thả cóc 7 chữ tiếp!😜😃
Chừng như thương nhớ cũng theo về
Từng cơn gió nhẹ vướng bước lê
Ngắm làn mưa đổ lòng ấp ủ
Mơ giấc mộng hiền thả hồn mê!
TTTT
Edit: mình nhớ lộn rồi! Là anh phai với LL nói về thơ Đường trong thread của Lưu Ly Phố chứ không phài thread phá của anh phai. Ôi, cái già nó tới phá nhỏ Lan này quá sớm đi!
Posts: 13,391
Threads: 205
Likes Received: 1,730 in 793 posts
Likes Given: 1,829
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Giấc mộng hiền là giấc mộng thế nào nhỉ?
Giử gìn sức khỏe, em nhé
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TTTT
Posts: 2,816
Threads: 1
Likes Received: 2,658 in 1,473 posts
Likes Given: 5,929
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
|