Posts: 7,170
Threads: 140
Likes Received: 5,526 in 2,335 posts
Likes Given: 2,691
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-23, 05:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu ít khi tự ái dân tộc lắm. Ngoài đời, Sầu biết 1 người rất tự ái dân tộc, chê người VN là bị chửi liền
LLP, người vẻ tượng chắc không có mắt mỹ thuật, hay họ không để tâm vào việc làm 
Chắc người mình làm để kiếm lợi nhuận là trên hết không như người Nhật. Vẫn thường đọc là người Nhật hay chú tâm với những điều rất nhỏ trong công việc của họ để hoàn thiện.
Hình cô nàng "tỳ bà" ngó nghiêng, nhìn hơi phục phịch phốp pháp phải không. Mà phốp pháp kiểu thô kệch hihi.
Không chỉ cô "tỳ bà" mà anh phai còn rinh về hai đấng tiểu đồng này.
Úi chao, nghệ nhân nào mà khéo tay đến vậy làm ra một đôi tiên đồng ngọc nữ giống như câu nhân gian hay nói "trời sinh một cặp"
Mấy tượng này để cạnh chậu bonsai chụp hình khoe trong mấy bonsai group ở FB không dám chụp gần.
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,331 in 552 posts
Likes Given: 1,456
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Ha ha, tiên đồng ngọc nữ hay.... Thị Nở & Chí Phèo
Posts: 5,571
Threads: 45
Likes Received: 3,771 in 1,886 posts
Likes Given: 2,913
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,831
Threads: 1
Likes Received: 2,688 in 1,487 posts
Likes Given: 5,974
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-23, 07:50 PM)phai Wrote: Chắc người mình làm để kiếm lợi nhuận là trên hết không như người Nhật. Vẫn thường đọc là người Nhật hay chú tâm với những điều rất nhỏ trong công việc của họ để hoàn thiện.
Hình cô nàng "tỳ bà" ngó nghiêng, nhìn hơi phục phịch phốp pháp phải không. Mà phốp pháp kiểu thô kệch hihi.
![[Image: 20250423-201032.jpg]](https://i.postimg.cc/Xvm0DM4z/20250423-201032.jpg)
Không chỉ cô "tỳ bà" mà anh phai còn rinh về hai đấng tiểu đồng này.
Úi chao, nghệ nhân nào mà khéo tay đến vậy làm ra một đôi tiên đồng ngọc nữ giống như câu nhân gian hay nói "trời sinh một cặp" 
Mấy tượng này để cạnh chậu bonsai chụp hình khoe trong mấy bonsai group ở FB không dám chụp gần.
![[Image: 20250423-201144.jpg ]](https://i.postimg.cc/nLCJkVbm/20250423-201144.jpg )
Chào anh phai, chị Sầu, Nắng  ......
Hôm nay là ngày nghỉ của Lan mà trời đẹp quá, có nắng không gió nên ấm lên tới 60*F ! Ngày mai thì mưa lại rồi mà phải lết vô làm trong hảng nữa...Ông Trời thiệt là bất công với bà Lan này quá đi!
Anh phai, cái hình "cô" tì bà ngó nghiêng đó sao giống "bà" Lan hồi mí năm dìa chước quá dị! Ta nói lúc đó Lan "chỉ" cân nặng 122lbs thôi mà sao cứ thấy mình tròn lẳng phốp pháp thì thôi á!
(2025-04-23, 08:38 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha, tiên đồng ngọc nữ hay.... Thị Nở & Chí Phèo 🤣
 Nắng nghĩ tới Thị Nở Chí Phèo để đối lại Tiên Đồng Ngọc Nữ hay thiệt!
(2025-04-23, 05:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu ít khi tự ái dân tộc lắm. Ngoài đời, Sầu biết 1 người rất tự ái dân tộc, chê người VN là bị chửi liền
LLP, người vẻ tượng chắc không có mắt mỹ thuật, hay họ không để tâm vào việc làm
Lan cũng có quen một người biết "tự ái dân tộc" tới thấy sợ luôn!...Là ông Ex của Lan đó chị Sầu...Bỡi vậy hễ mỗi khi ông kéo chuyện bên Cambodia ra nói là Lan lãng ra liền, không thôi thì thế nào cũng có chuyện cãi lộn nữa cho coi. Trước ổng sao thì giờ ổng cũng vậy nên hễ gặp mặt nhau là Lan phải nhắc ổng là không được nói chuyện về Cambodia nữa, không thôi thì ổng nên về sớm để khỏi làm cho Lan nóng kịp!
Posts: 7,170
Threads: 140
Likes Received: 5,526 in 2,335 posts
Likes Given: 2,691
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-24, 09:18 AM)TTTT Wrote: Chào anh phai, chị Sầu, Nắng ......
Hôm nay là ngày nghỉ của Lan mà trời đẹp quá, có nắng không gió nên ấm lên tới 60*F ! Ngày mai thì mưa lại rồi mà phải lết vô làm trong hảng nữa...Ông Trời thiệt là bất công với bà Lan này quá đi!
Anh phai, cái hình "cô" tì bà ngó nghiêng đó sao giống "bà" Lan hồi mí năm dìa chước quá dị! Ta nói lúc đó Lan "chỉ" cân nặng 122lbs thôi mà sao cứ thấy mình tròn lẳng phốp pháp thì thôi á! 
Hi Lan,
Dùng chữ ... "mũm mĩm" thấy dễ thương hơn  .
Sẵn thấy Lan cho anh phai hỏi chuyện này. Anh phai dạo chơi FB thấy có người viết bên Cambodia họ không tổ chức ngày "giải phóng Phnom Penh" hay gì gì đó mà họ lấy một ngày ( 20 tháng 5 thì phải) và gọi đó là ngày ghi nhớ.
Anh phai đọc loáng thoáng giờ tìm lại thì không thấy nên muốn hỏi Lan chuyện đó có đúng không? Cảm ơn Lan.
Bên anh phai hôm nay cũng nắng đẹp.
Posts: 2,831
Threads: 1
Likes Received: 2,688 in 1,487 posts
Likes Given: 5,974
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-24, 11:26 AM)phai Wrote: Hi Lan,
Dùng chữ ... "mũm mĩm" thấy dễ thương hơn .
Sẵn thấy Lan cho anh phai hỏi chuyện này. Anh phai dạo chơi FB thấy có người viết bên Cambodia họ không tổ chức ngày "giải phóng Phnom Penh" hay gì gì đó mà họ lấy một ngày ( 20 tháng 5 thì phải) và gọi đó là ngày ghi nhớ.
Anh phai đọc loáng thoáng giờ tìm lại thì không thấy nên muốn hỏi Lan chuyện đó có đúng không? Cảm ơn Lan.
Bên anh phai hôm nay cũng nắng đẹp.
Dạ, Lan là người Miên mà sinh trưởng ở VN nên Lan không biết gì về Cambodia hết đó anh phai.
Thậm chí khi mà ông Ex của Lan nói gì về Cam. là Lan nổi quạu hét với ổng liền: Làm ơn, tui sinh ở VN nên bên Cam. có giàu hay nghèo thông mình hay ngu ngốc cũng không mắc mớ gì tới tui hết. Nói gì về VN thì tui nghe, đừng nói gì về bên đó, tui hỏng thích vì bên đó hỏng có bà con gì của tui sống ở bển hết!
Quên! Cái chữ "mũm mĩm" để chỉ tượng cô bé người Nhật thì đúng chứ tượng của cô tì bà VN anh với Lan dùng chữ phốp pháp mới chính xác đó anh! 😜
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• phai
Posts: 7,170
Threads: 140
Likes Received: 5,526 in 2,335 posts
Likes Given: 2,691
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-24, 11:36 AM)TTTT Wrote: Dạ, Lan là người Miên mà sinh trưởng ở VN nên Lan không biết gì về Cambodia hết đó anh phai.
Thậm chí khi mà ông Ex của Lan nói gì về Cam. là Lan nổi quạu hét với ổng liền: Làm ơn, tui sinh ở VN nên bên Cam. có giàu hay nghèo thông mình hay ngu ngốc cũng không mắc mớ gì tới tui hết. Nói gì về VN thì tui nghe, đừng nói gì về bên đó, tui hỏng thích vì bên đó hỏng có bà con gì của tui sống ở bển hết! 
Ồ, vậy anh tưởng Lan vẫn theo dõi hay nghe những tin tức chung chung ở Cambodia. Cũng không có gì quan trọng.
The following 1 user Likes phai's post:1 user Likes phai's post
• TTTT
Posts: 2,831
Threads: 1
Likes Received: 2,688 in 1,487 posts
Likes Given: 5,974
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-24, 11:40 AM)phai Wrote: Ồ, vậy anh tưởng Lan vẫn theo dõi hay nghe những tin tức chung chung ở Cambodia. Cũng không có gì quan trọng.
Lan cũng xin lỗi anh phai nếu trong post của Lan có làm gì khiến anh buồn nhé. (hy vọng là không!)
Posts: 7,170
Threads: 140
Likes Received: 5,526 in 2,335 posts
Likes Given: 2,691
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-24, 12:00 PM)TTTT Wrote: Lan cũng xin lỗi anh phai nếu trong post cửa Lan có làm gì khiến anh buồn nhé. (hy vọng là không!) 
Lan cứ rào đón như vậy mới làm anh phai buồn héo hắt đó cưng.
The following 1 user Likes phai's post:1 user Likes phai's post
• TTTT
Posts: 5,571
Threads: 45
Likes Received: 3,771 in 1,886 posts
Likes Given: 2,913
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,170
Threads: 140
Likes Received: 5,526 in 2,335 posts
Likes Given: 2,691
Joined: May 2021
Reputation:
67
Bên anh phai hôm nay cũng 22C (72F), ra đường được hát bài "về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo thung đi dép Nhựt" là thấy cả một trời Xuân theo về.
Đi bộ trên những vỉa hè vắng thấy cỏ cây trổ mầm xanh để nghe lòng thật nhẹ nhàng vì trút được cái lạnh mùa Đông.
Tuy nhiên vẫn có những nỗi nhớ thấp thoáng theo về cùng những giọt nắng. Như nhìn cành hoa vàng này là nhớ nhánh mai vàng trước nhà mùa Xuân xưa cũ.
Posts: 5,571
Threads: 45
Likes Received: 3,771 in 1,886 posts
Likes Given: 2,913
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Trưa nay ăn no quá nên Sầu cũng đi bộ vòng vòng clinic. Sầu đi chậm lắm vì di chứng của bịnh chóng mặt. Mấy coworkers đi ngang, Sầu kêu đi trước đi. Đi bộ kiểu Sầu để ngắm cảnh và tắm nắng, nên không thích đi chung với ai.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,331 in 552 posts
Likes Given: 1,456
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-24, 04:52 PM)phai Wrote: Bên anh phai hôm nay cũng 22C (72F), ra đường được hát bài "về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo thung đi dép Nhựt" là thấy cả một trời Xuân theo về.
Đi bộ trên những vỉa hè vắng thấy cỏ cây trổ mầm xanh để nghe lòng thật nhẹ nhàng vì trút được cái lạnh mùa Đông.
Tuy nhiên vẫn có những nỗi nhớ thấp thoáng theo về cùng những giọt nắng. Như nhìn cành hoa vàng này là nhớ nhánh mai vàng trước nhà mùa Xuân xưa cũ.
![[Image: 20250424-154858.jpg]](https://i.postimg.cc/g01k028V/20250424-154858.jpg)
Wow.... bên anh Phai đã có những nụ hoa vàng xuất hiện rồi à? nhanh thế! Bên này chỉ mới xanh xanh màu cỏ nhú lên thôi chứ chưa có gì hết. Tuần sau có vẻ ấm dần. LL đang dọn dẹp nhà cửa từ từ đón Xuân, hì!
Lan, chị Sầu
p.s: Lan ui, đâu có đối gì đâu, chắc hổm nay ngồi mày mò cặp đối của thơ Đường nên tự dưng nhảy ra vế đó so sánh thôi hihi.
Posts: 7,170
Threads: 140
Likes Received: 5,526 in 2,335 posts
Likes Given: 2,691
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-24, 06:14 PM)lưu ly phố Wrote: Wow.... bên anh Phai đã có những nụ hoa vàng xuất hiện rồi à? nhanh thế! Bên này chỉ mới xanh xanh màu cỏ nhú lên thôi chứ chưa có gì hết. Tuần sau có vẻ ấm dần. LL đang dọn dẹp nhà cửa từ từ đón Xuân, hì!
Lan, chị Sầu
p.s: Lan ui, đâu có đối gì đâu, chắc hổm nay ngồi mày mò cặp đối của thơ Đường nên tự dưng nhảy ra vế đó so sánh thôi hihi.
Ừa, anh phai thấy màu vàng ngợp tán cây cũng bất ngờ vì những cây maple và những cây khác không biết tên cũng chỉ mới len lén nhú mầm nhìn kỹ mới thấy.
Mấy tuần nay trên FB ngập tràn những hình ảnh đầy bi phẫn của 50 năm về trước làm lòng buồn hiu hắt. Đi trên đường mà cứ lang mang nhớ về những ngày tháng xa xăm đó.
Posts: 901
Threads: 20
Likes Received: 1,331 in 552 posts
Likes Given: 1,456
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-24, 06:40 PM)phai Wrote: Ừa, anh phai thấy màu vàng ngợp tán cây cũng bất ngờ vì những cây maple và những cây khác không biết tên cũng chỉ mới len lén nhú mầm nhìn kỹ mới thấy.
Mấy tuần nay trên FB ngập tràn những hình ảnh đầy bi phẫn của 50 năm về trước làm lòng buồn hiu hắt. Đi trên đường mà cứ lang mang nhớ về những ngày tháng xa xăm đó.
Oui anh Phai, hôm nay LL cũng mới hiểu ra vì sao gọi là Quân Đội, vì sao gọi là Quân Lực. Có người ở trang web đó mới giải thích rõ ràng cho hậu bối thông suốt.
Anh Phai viết gì cho 50 năm không? Gần tới ngày rồi dù sao cũng nên viết một chút gì đó, vì nửa thế kỷ là một con số không nhỏ. LL đang viết...
|