Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một Cõi Đi Về
#46
(2024-12-22, 10:49 PM)LýMạcSầu Wrote: 70t mà lấy mấy em chân dài 2 mươi mấy vẫn ghen như thường Tea ơi  Rollin

Có lẽ nghen khiếp khủng nữa cơ.  Winking-face4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • anattā, LýMạcSầu
Reply
#47
[Image: icegif-556.gif]
Cỏ chúc anh anatta thật là nhiều nhiều sự tưởng tượng, tràn gian đại hải, ngập sông lụt biển, đem đến nhiều phát minh, trở thành triệu phú để Cỏ được dịp lủm 2 phở bù cho ly cafe không uống được. Shy

Cỏ kính chúc bác luôn an nhiên và mạnh khoẻ nhe anh Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • anattā
Reply
#48
Chúc anh đang mơ làm triệu phú sẽ thành triệu phú trong năm tới   Thumbs-up4 .
 
Còn ít ngày trong năm nay thì chúc anh mùa lễ ấm cúng vui vẻ.

[Image: deAuvPw.png]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • anattā, TanThu
Reply
#49
[Image: https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.ama...0x1064.png]

********

Mùa lễ Giáng Sinh này mình không có gì ngoài tấm hình vui vui trên, hy vọng mang lại nụ cười đến anh chị em ghé vào thăm thread Một Cõi Đi Về.  

Merry Christmas!
Cheer
Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#50
(2024-12-24, 06:12 PM)phai Wrote: Chúc anh đang mơ làm triệu phú sẽ thành triệu phú trong năm tới   Thumbs-up4 .
 
Còn ít ngày trong năm nay thì chúc anh mùa lễ ấm cúng vui vẻ.

[Image: deAuvPw.png]

Thank you, lời chúc nồng hậu của bạn Phai.

Tôi cũng xin chúc anh Holiday Season an bình, vui tươi.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#51
Bitcoin, ngươi đi về đâu... (2)

Bitcoin đã đi vào giai đoạn đi xuống, 18 tháng 12, khoảng gần hai tuần nay sau đạt mức giá cao mới $108.350K. Xem bộ vua Bitcoin cũng đã mệt nhoài sau quá trình sáu tuần tăng giá liên tục từ mức giá 67K từ ngày 05 tháng 11 cho đến hơn 108K hôm 17 tháng 12, 2024. Vậy Bitcoin sẽ khi nào phục hồi lại và bắt đầu giai đoạn đi lên trở lại? Theo như đồ thị "daily chart" dưới đây, Bitcoin cần duy trì ở vùng đệm ranh hỗ trợ từ 90K -- 92.5K, và sau đó cần chiếm lại (reclaim) độ giá 96.5K, tức là đường giá trung bình 20 ngày màu vàng đậm (20MA), và duy ổn định ở bên trên đường 20MA, rồi sau đó dần dần lấy đà lấy thế để đi lên. Nếu Bitcoin có thể lấy lại độ giá bên trên đường 20MA, thì kế tiếp là chiếm lại mức giá 100K, lúc này xác suất bước vào giai đoạn đi lên rất khả quan, có thể khoảng một hoặc hai tuần sau của tháng 1 năm tới, 2025.

Theo thiển ý riêng, tôi đoán chừng Bitcoin có thể sẽ không xuống dưới tầm giá 90K, là do dưa theo bộ dụng cụ phân tích Ichimoku Cloud mà phỏng đoán. Tuy nhiên, trong trường hợp Bitcoin không thể giữ vững ở trên đường ranh giá 90K, thì độ giá 84K -- 85K sẽ chờ ở đó. Mà nếu tình hình bi quan hơn nữa, thì có thể Bitcoin sẽ rớt xuống đến khoảng 76K -- 78K.

[Image: BTCUSDT-2024-12-31-2.png]
(Source: TradingView/Binance)
========================

"Reason is God's crowning gift to man."
Sophocles

===
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#52
Market sell off
Bitcoin theo dòng

Hôm nay thị trường chứng khoán Mỹ biến động dữ dội quá. Buổi sáng giá cả đang lên từ từ lấy theo đà từ hôm thứ Sáu tuần qua, đến trưa thì xuống dốc không phanh sau khi Mr. Trump chính thức tuyên bố đánh thuế nhập khẩu (tariff) đối với các quốc gia Mexico, Canada, và China bắt có hiệu lực bắt đầu vào ngày mai, Tuesday, và các nước khối Liên hiệp Châu Âu vào tháng Tư tới. Sau một loạt các tin tức bi quan về tình hình kinh tế Mỹ trong một hai tuần qua: số lượng người thất nghiệp tăng cao, lạm phát có chiều hướng tăng dần lên, chỉ số tiêu thụ của dân chúng càng lúc càng giảm vì tình hình công ăn việc làm và kinh tế bất ổn. Và điều đáng quan ngại hơn nữa là cơ quan Liên bang The Atlanta FED GDP NOW dự báo chỉ số GDP của Quý 1, 2025 sẽ tụt xuống mức âm (GDP của Quý 4, năm 2024 là 2.3%), có nghĩa là nếu chính sách kinh tế Mỹ không khéo được điều hành thì sự suy thoái về kinh tế (recession) có thể xảy ra. Sự tiêu dùng mua sắm của người dân Mỹ chiếm khoảng 70% của GDP, điều lo lắng là mức tiêu thụ, chi tiêu của họ giảm đi trong hai tháng qua.

Riêng về Bitcoin, mới hôm qua tăng vọt lên hơn 10k, tức là độ giá khoảng 95K sau khi Mr. Trump ký lệnh quỹ dự trữ cho Bitcoin (và vài đồng tiền số khác), nhưng hôm nay Bitcoin rơi trở về chốn cũ, xuôi theo dòng đi xuống với các chỉ số S&P 500, Dow, Nasdaq. Hy vọng Bitcoin có thể trụ lại ở mức giá hỗ trợ 83k-85k, và từ từ lên lại. Nếu không thể, thì đường giá hỗ trợ kế đến là khoảng 76k; nếu tình hình bi quan hơn nữa thì Bitcoin có thể sẽ rơi xuống ở độ giá 65k. 

Nói chung, tình hình kinh tế Mỹ hiện thời khá bất ổn, the market dislikes uncertainty. Có lẽ cần một thời gian một, hai, ba tháng gì đó để nền kinh tế lắng dịu, ổn định lại thì thị trường chứng khoán Mỹ mới khởi sắc, và dĩ nhiên Bitcoin sẽ cùng song hành. Mới đây, có vài chuyên gia tài chính dự đoán giá Bitcoin trong năm 2025 sẽ lên đến khoảng 180k-200k hoặc hơn, tôi nghĩ họ nói khá hợp lý, chẳng hạn như Tom Lee, chuyên gia của Phố Wall, dự đoán Bitcoin có thể sẽ lên đến 250k trong năm nay, dù rằng ở thời điểm hiện tại ông ta cũng khá bi quan về thị trường chứng khoán Mỹ nói chung, Bitcoin nói riêng.



******
For the gods perceive things in the future;
Ordinary people things in the present;
But the wise perceive the things about to happen.

(Philostratos, Life of Apollonies of Tyana)

*****

[Image: BTCUSDT-2025-03-03-2.png]
*Source: TradingView/Binance*

=================================

Thông thường tôi hay nghe một bài hát gì đó ở cuối bài đăng của mình. Tối nay nghe giùm ông hàng xóm, chia sẻ niềm ưu tư, nỗi buồn gì đó của ổng. 2leluoi  Hôm trước tình cờ bắt gặp ông láng giềng đứng thơ thẩn bên hiên nhà của ông, trông có vẻ suy tư và ưu sầu, tôi mới hỏi, "có chuyện gì buồn vậy?" Ổng nhìn tôi với ánh mắt thờ thẩn, ngước nhìn nhìn trời mây, rồi thở dài sườn sượt mà không nói gì. Thấy vậy tôi cũng không tò mò hỏi gì thêm :). Tôi  thầm nghĩ có lẽ ông ta buồn tình, hoặc buồn tiền (Bitcoin, cổ phiếu xuống giá... ).

Musical-note_1f3b5 




Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 3 users Like anattā's post:
  • LýMạcSầu, LoveStory08, phai
Reply
#53
(2025-03-03, 10:38 PM)anattā Wrote: Market sell off
Bitcoin theo dòng








Thông thường tôi hay nghe một bài hát gì đó ở cuối bài đăng của mình. Tối nay nghe giùm ông hàng xóm, chia sẻ niềm ưu tư, nỗi buồn gì đó của ổng. 2leluoi  Hôm trước tình cờ bắt gặp ông láng giềng đứng thơ thẩn bên hiên nhà của ông, trông có vẻ suy tư và ưu sầu, tôi mới hỏi, "có chuyện gì buồn vậy?" Ổng nhìn tôi với ánh mắt thờ thẩn, ngước nhìn nhìn trời mây, rồi thở dài sườn sượt mà không nói gì. Thấy vậy tôi cũng không tò mò hỏi gì thêm :). Tôi  thầm nghĩ có lẽ ông ta buồn tình, hoặc buồn tiền (Bitcoin, cổ phiếu xuống giá... ).

Musical-note_1f3b5 




Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Ông hàng xóm của anh Tà chắc buồn vì đen bạc, chứ nếu ổng cỡ tuổi Sầu thì mê tiền hơn mê tình Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • anattā
Reply
#54
(2025-03-04, 06:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông hàng xóm của anh Tà chắc buồn vì đen bạc, chứ nếu ổng cỡ tuổi Sầu thì mê tiền hơn mê tình  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đàn ông luôn tham lam hơn phụ nữ nên thường mê cả hai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • anattā, LýMạcSầu
Reply
#55
(2025-03-04, 08:30 PM)phai Wrote: Đàn ông luôn tham lam hơn phụ nữ nên thường mê cả hai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thank you, bạn hiền.  2leluoi 
Biết ý hết trơn.

Vậy thì Sầu cô nương hết thắc mắc nữa rồi chứ. ;)

(2025-03-04, 06:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông hàng xóm của anh Tà chắc buồn vì đen bạc, chứ nếu ổng cỡ tuổi Sầu thì mê tiền hơn mê tình  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ông hàng xóm của anatta chắc cũng khoảng lòng vòng tuổi của Sầu, ông ta chuyển lời hỏi thăm Sầu. 
Ổng nói, lâu quá không thấy cô Sầu vào VB. Và ổng nói thêm là "Bitcoin hay cổ phiếu hôm nay thì đen, ngày mai thì trắng, thị trường chứng khoán nó biến động nhấp nhô dạt dào như sóng biển vậy".  Winking-face4

À, xém nữa thì quên. Ổng hỏi Sầu cư ngụ ở đâu, để thỉnh thoảng mỗi cuối tuần nếu có thể thì mời Sầu đi dạo phố, vào quán uống cà phê tâm sự chuyện đời: "hai ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha". :)

Musical-note_1f3b5



Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#56
(2025-03-04, 08:30 PM)phai Wrote: Đàn ông luôn tham lam hơn phụ nữ nên thường mê cả hai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cám ơn anh Phai cho Sầu biết thêm tâm lý đàn ông. Sầu nghĩ đàn bà cũng tham lam vậy thôi, nhưng Sầu không may mắn trong tình cảm, nêu yêu tiền cho chắc Rolling-on-the-floor-laughing4


(2025-03-05, 06:13 PM)anattā Wrote: Thank you, bạn hiền.  2leluoi 
Biết ý hết trơn.

Vậy thì Sầu cô nương hết thắc mắc nữa rồi chứ. ;)


Ông hàng xóm của anatta chắc cũng khoảng lòng vòng tuổi của Sầu, ông ta chuyển lời hỏi thăm Sầu. 
Ổng nói, lâu quá không thấy cô Sầu vào VB. Và ổng nói thêm là "Bitcoin hay cổ phiếu hôm nay thì đen, ngày mai thì trắng, thị trường chứng khoán nó biến động nhấp nhô dạt dào như sóng biển vậy".  Winking-face4

À, xém nữa thì quên. Ổng hỏi Sầu cư ngụ ở đâu, để thỉnh thoảng mỗi cuối tuần nếu có thể thì mời Sầu đi dạo phố, vào quán uống cà phê tâm sự chuyện đời: "hai ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha". :)

Musical-note_1f3b5




 Rollin

Sầu ở thành phố bay bay như Sầu  2leluoi
Đã là ông hàng xóm của anh Tà thì chắc ở xa Sầu lắm, nếu có dịp ổng ghé qua thành phố của Sầu, Sầu sẽ mời ổng đi uống cà phê Starbucks  Shy

Mỗi lần nghe cái câu, em hiền như ma sơ thấy mắc cười, cứ bị ám ảnh mẹ Sầu nói, Ma sơ dữ như chằn chứ hiền gì Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu thích Don Hồ, dễ thương Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • anattā, dulan, lưu ly phố
Reply