Posts: 781
Threads: 18
Likes Received: 1,050 in 436 posts
Likes Given: 1,195
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-01-18, 04:39 PM)dulan Wrote: ...
Xin chào cả nhà
..
LLP xinh xinh và anh Phai cưng ơi!
Bên Đan Mạch cũng ồn ào chuyện
mua bán GreenLand, bạn bè sóc em
ngày nào cũng phone với nhau,
bàn tán xôn xao... Cảm ơn nàng tiên Du Lan ghé ngang
Nhóc LL đang học năm cuối nên bận rộn, bớt 8 với LL những chuyện này, và có khi nói ra thì xung khắc hihi. Thôi thì .... thử xem con tạo xoay vần ra sao vậy...
Hai bé sóc lớn nhanh rồi Du Lan hén. Lòng vòng trời ảo vậy mà LL bay cũng đã gần 20 năm, chắc LL gặp Du Lan cũng na na con số này.
Cảm ơn chị Sầu, bé Ly, Cỏ  ( nhìn ly yogurt của Cỏ healthy quá mà mùa này ăn lạnh lắm  )
LL lục ra bài Xuân hồ quảng năm ngoái mà hình như chưa có đi "lưu diễn", chỉ cất kho thôi thì phải hihi. Mang vô nhà cho chiêng trống um sùm chút ha.
Chúc chị Sầu, Lan, Cỏ, Jay, Du Lan, bé Ly, anh Phai, Tàn Thu và các bạn VB ngày cuối tuần vui vẻ, thảnh thơi
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-01-19, 11:17 AM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn nàng tiên Du Lan ghé ngang
Nhóc LL đang học năm cuối nên bận rộn, bớt 8 với LL những chuyện này, và có khi nói ra thì xung khắc hihi. Thôi thì .... thử xem con tạo xoay vần ra sao vậy...
Hai bé sóc lớn nhanh rồi Du Lan hén. Lòng vòng trời ảo vậy mà LL bay cũng đã gần 20 năm, chắc LL gặp Du Lan cũng na na con số này.
Cảm ơn chị Sầu, bé Ly, Cỏ ( nhìn ly yogurt của Cỏ healthy quá mà mùa này ăn lạnh lắm )
LL lục ra bài Xuân hồ quảng năm ngoái mà hình như chưa có đi "lưu diễn", chỉ cất kho thôi thì phải hihi. Mang vô nhà cho chiêng trống um sùm chút ha.
Chúc chị Sầu, Lan, Cỏ, Jay, Du Lan, bé Ly, anh Phai, Tàn Thu và các bạn VB ngày cuối tuần vui vẻ, thảnh thơi
Cám ơn LLP tặng thêm bài Hồ Quảng, nhìn sân khấu thấy Tết về
Bên chị ngày mai nhiều người được nghỉ thêm 1 ngày vì lễ của ông Martin Luther King.
Chúc LLP tuần mới vui vẻ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 651
Threads: 2
Likes Received: 1,453 in 692 posts
Likes Given: 1,365
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-01-18, 10:57 AM)TiểuHồLy Wrote: Ly cảm ơn chị Cỏ...
Ly sẽ ăn dâu và da ua, còn nhiêu để dành sis LL đặng sis ấy hát hồ quảng tiếp cho chị Cỏ với Ly nghe nha?
Weekend an lành và hạnh phúc, chị Cỏ nhé. Bé Ly thảo ăn quá, còn nhiêu đó dành cho bé LL thì LL chắc hát tới mấy bài lận đó Ly
Cuối tuần đầy niềm vui, nụ cười nhe Ly
(2025-01-19, 11:17 AM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn nàng tiên Du Lan ghé ngang
Nhóc LL đang học năm cuối nên bận rộn, bớt 8 với LL những chuyện này, và có khi nói ra thì xung khắc hihi. Thôi thì .... thử xem con tạo xoay vần ra sao vậy...
Hai bé sóc lớn nhanh rồi Du Lan hén. Lòng vòng trời ảo vậy mà LL bay cũng đã gần 20 năm, chắc LL gặp Du Lan cũng na na con số này.
Cảm ơn chị Sầu, bé Ly, Cỏ ( nhìn ly yogurt của Cỏ healthy quá mà mùa này ăn lạnh lắm )
LL lục ra bài Xuân hồ quảng năm ngoái mà hình như chưa có đi "lưu diễn", chỉ cất kho thôi thì phải hihi. Mang vô nhà cho chiêng trống um sùm chút ha.
Chúc chị Sầu, Lan, Cỏ, Jay, Du Lan, bé Ly, anh Phai, Tàn Thu và các bạn VB ngày cuối tuần vui vẻ, thảnh thơi
...
Bên Cỏ còn ăn mấy thứ này được, đem vào chổ làm lạnh lạnh cho tỉnh ngủ. Bên LL nhìn thôi đã rùng mình hah
Nãy giờ nghe LL hát bài Hq, ngân nga lên xuống tưởng tượng cô đào LL múa dịu dàng uyển chuyển. Nghe LL hát tiếng Nam dễ thương thì thôi, thấy Xuân đã về đến đầu ngõ. Cỏ không nhớ Tết sắp đến nữa nếu không ghé vào Costco.
LL cuối tuần lang thang vui nhe
(2025-01-19, 05:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn LLP tặng thêm bài Hồ Quảng, nhìn sân khấu thấy Tết về
Bên chị ngày mai nhiều người được nghỉ thêm 1 ngày vì lễ của ông Martin Luther King.
Chúc LLP tuần mới vui vẻ
Ngày mai nghỉ, tha hồ ngủ hah Sầu. Cỏ quen giấc, dậy sớm. Có lúc ước gì ấm áp ngủ nướng được
Nhìn đâu thời tiết cũng lạnh khủng khiếp, thấy mình ít nhất cũng có điều may mắn là được ở nơi còn rất ấm áp
Các bạn giữ ấm nhe
* Cỏ xin lổi xoá bớt emojis và mình cũng không dùng được cái nào hết :)
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-01-19, 08:49 PM)Dewdrop Wrote: Ngày mai nghỉ, tha hồ ngủ hah Sầu. Cỏ quen giấc, dậy sớm. Có lúc ước gì ấm áp ngủ nướng được
Nhìn đâu thời tiết cũng lạnh khủng khiếp, thấy mình ít nhất cũng có điều may mắn là được ở nơi còn rất ấm áp
Các bạn giữ ấm nhe
Cuối tuần nào chị cũng nướng. Quen giấc dậy sớm nhưng ngủ lại được.
Em họ của chị ở OC, mấy ngày gió lớn, cô nàng than rét quá (có chồng người Bắc chắc nghe chồng dùng chữ rét)
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-01-19, 09:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Cuối tuần nào chị cũng nướng. Quen giấc dậy sớm nhưng ngủ lại được.
Em họ của chị ở OC, mấy ngày gió lớn, cô nàng than rét quá (có chồng người Bắc chắc nghe chồng dùng chữ rét) Anh phai cũng người Bắc nhưng chưa bao giờ dùng chữ rét  .
Sẵn nói cho có chuyện để nói, kỳ này mê phim nhưng khi nghe thuyết minh họ xài toàn chữ Bắc dù người đọc thuyết minh là người Nam. Giống như "cái thìa, bát" hay "con hổ" rồi những chữ như "chỉn chu", chữ "khoảng/cỡ" bị chữ "tầm" đô hộ hết. Nghe ghét thì thôi nhưng đành chịu vì mê phim  . Trên FB hay những trang web hải ngoại cũng vậy những chữ như lầm hay lộn hầu như biến mất tiêu để thay cho "nhầm". Vậy sao không hát thành "anh đã nhầm đưa em sang đây" cho thức thời luôn đi  .
Không biết có ai cùng cảm giác hay chỉ là tôi khó chịu hihi.
Posts: 651
Threads: 2
Likes Received: 1,453 in 692 posts
Likes Given: 1,365
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-01-19, 09:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Cuối tuần nào chị cũng nướng. Quen giấc dậy sớm nhưng ngủ lại được.
Em họ của chị ở OC, mấy ngày gió lớn, cô nàng than rét quá (có chồng người Bắc chắc nghe chồng dùng chữ rét) Chị Sầu, còn ngủ nướng được là còn thảnh thơi, trốn được mưa giông bão tuyết ngoài kia, thấy đời tươi đẹp heh
Người Bắc cũng nhiều giọng hah, có giọng rất khó nghe, dùng chữ khó hiểu
Phải chi nghe được giọng Bắc của phai đó đó hah chị Sầu, hay phải biết, chắc làm tim đập lịt bịt
Edit: Ui trời, vừa viết xong thấy post anh phai. Mèn ui.
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 781
Threads: 18
Likes Received: 1,050 in 436 posts
Likes Given: 1,195
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Ha ha anh Phai đêm nay chắc khó ngủ
Cỏ  . Bên này đang lạnh, hay tại mình dòa nên nghe lạnh hơn hihi.
Chị Sầu  , em cũng dễ ngủ lại, chuyện nướng ở ngày nghỉ là.... chuyện thường tình thế thôi
LL không bao giờ nghe thuyết minh khi coi phim nên không bị cảm giác khó chịu như anh Phai đang bị, còn lướt FB hay Youtube mà nghe giọng.... quài quải  thì lướt cho nhanh để tránh bị allergy nặng.  .
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-01-19, 10:15 PM)Dewdrop Wrote: Chị Sầu, còn ngủ nướng được là còn thảnh thơi, trốn được mưa giông bão tuyết ngoài kia, thấy đời tươi đẹp heh
Người Bắc cũng nhiều giọng hah, có giọng rất khó nghe, dùng chữ khó hiểu
Phải chi nghe được giọng Bắc của phai đó đó hah chị Sầu, hay phải biết, chắc làm tim đập lịt bịt Edit: Ui trời, vừa viết xong thấy post anh phai. Mèn ui.
Giọng Bắc 54 được hội tụ những chữ hay của miền Bắc và miền Nam nên nghe xong tim đập lịt bịt là cái chắc  .
Posts: 651
Threads: 2
Likes Received: 1,453 in 692 posts
Likes Given: 1,365
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-01-19, 10:30 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha anh Phai đêm nay chắc khó ngủ
Cỏ . Bên này đang lạnh, hay tại mình dòa nên nghe lạnh hơn hihi.
Chị Sầu , em cũng dễ ngủ lại, chuyện nướng ở ngày nghỉ là.... chuyện thường tình thế thôi
LL không bao giờ nghe thuyết minh khi coi phim nên không bị cảm giác khó chịu như anh Phai đang bị, còn lướt FB hay Youtube mà nghe giọng.... quài quải thì lướt cho nhanh để tránh bị allergy nặng.
Cưng LL lại đây Cỏ ôm cho ấm
LL không nghe thuyết minh là còn chẻ lắm, Cỏ đọc 1 hồi mỏi mắt, ngủ mất. Coi yt có khi nghe cái chi lạ lạ, nhìn lại thấy chữ Việt rõ ràng mà, té ra ...
(2025-01-19, 10:31 PM)phai Wrote: Giọng Bắc 54 được hội tụ những chữ hay của miền Bắc và miền Nam nên nghe xong tim đập lịt bịt là cái chắc .
Nghe, chứ viết thôi thì tim không đập lịt bịt được, bạn phai iêu nhé nhé nhé
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
Cảm ơn các bạn vì những nụ cười của ngày hôm nay.
Bạn phai đây  tới giờ vô ổ rồi.
Good night các bạn ai ai đó  .
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-01-19, 10:11 PM)phai Wrote: Anh phai cũng người Bắc nhưng chưa bao giờ dùng chữ rét .
Sẵn nói cho có chuyện để nói, kỳ này mê phim nhưng khi nghe thuyết minh họ xài toàn chữ Bắc dù người đọc thuyết minh là người Nam. Giống như "cái thìa, bát" hay "con hổ" rồi những chữ như "chỉn chu", chữ "khoảng/cỡ" bị chữ "tầm" đô hộ hết. Nghe ghét thì thôi nhưng đành chịu vì mê phim . Trên FB hay những trang web hải ngoại cũng vậy những chữ như lầm hay lộn hầu như biến mất tiêu để thay cho "nhầm". Vậy sao không hát thành "anh đã nhầm đưa em sang đây" cho thức thời luôn đi
Không biết có ai cùng cảm giác hay chỉ là tôi khó chịu hihi.
Sầu nghĩ người Bắc tùy vùng ở miền Nam dùng chữ khác nhau. Gia đình ex của Sầu nói giọng Nam nhiều hơn, nhưng mấy cousins qua Mỹ sau này nói gịong Bắc quá trời Bắc.
Hôm trước Sầu đọc FB, có người viết rất hay về đề tài những chữ từ miền Bắc xâm lấn miền Nam, cả dân vùng quê miền Nam bây giờ cũng bị đồng hoá như vậy.
Sầu làm việc với người Việt mới định cư, những người trẻ hay dùng chữ "ạ" cuối câu nói.
(2025-01-19, 10:15 PM)Dewdrop Wrote: Chị Sầu, còn ngủ nướng được là còn thảnh thơi, trốn được mưa giông bão tuyết ngoài kia, thấy đời tươi đẹp heh
Người Bắc cũng nhiều giọng hah, có giọng rất khó nghe, dùng chữ khó hiểu
Phải chi nghe được giọng Bắc của phai đó đó hah chị Sầu, hay phải biết, chắc làm tim đập lịt bịt Edit: Ui trời, vừa viết xong thấy post anh phai. Mèn ui.
Cỏ nghe giọng hát đỡ đi
(2025-01-19, 10:30 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha anh Phai đêm nay chắc khó ngủ
Cỏ . Bên này đang lạnh, hay tại mình dòa nên nghe lạnh hơn hihi.
Chị Sầu , em cũng dễ ngủ lại, chuyện nướng ở ngày nghỉ là.... chuyện thường tình thế thôi
LL không bao giờ nghe thuyết minh khi coi phim nên không bị cảm giác khó chịu như anh Phai đang bị, còn lướt FB hay Youtube mà nghe giọng.... quài quải thì lướt cho nhanh để tránh bị allergy nặng. .
Mẹ chị hay coi phim thuyết minh, chị chịu không nổi, cứ 1 giọng nói liên tục muốn điên đầu
Anh Phai, Cỏ, LLP. và các bạn VB ngủ ngon
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 14,462
Threads: 626
Likes Received: 1,155 in 542 posts
Likes Given: 625
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Nhà này tới 5 tầng, em không leo lên từng tầng mà đáp máy bay xuống tầng sân thượng luôn
Không biết chị LLP có dịp hát với anh Đạn chưa? ảnh hát cãi lương cũng hay lắm mà
 Hy vọng dịp Tết này VB sẽ có nhiều chương trình để mọi ngưòi nghe
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 3,098
Threads: 65
Likes Received: 2,198 in 1,550 posts
Likes Given: 3,115
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2025-01-19, 11:01 AM)lưu ly phố Wrote: Ly ới ơi..
Chủ Nhật, LL mới có thời gian dạo xóm dạo phố nè. Thứ Sáu vừa rồi không biêt sao về hết xí-quách luôn. Mùa đông bị mệt hơn mùa hè. Tuổi dòa khổ ghia .
LL cũng thử gắn vào phone mà bị cái dây adapter mới toanh (em mua cho), mà sao nó cứ lạo xạo lịch xịch hoài hát hong được hihi, mà hát như vậy, LL bị asthma không có hơi để hát nguyên bài . Ly giọng còn trẻ còn khỏe nên hát kiểu đó được, giọng dễ thương nhỏ nhẹ lắm , chỉ là thâu chưa được rõ thôi hà.
Dzạ ơi ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......
Còn Ly thì Chủ Nhật bị bận chạy shows, giờ mới mò dzìa nà LL ui..  ..nói chớ sis rảnh thì vào sinh hoạt cùng chị Sầu, chị Cỏ..v.v.. cho vui nha LLP. Mùa hè Ly lại mệt hơn mùa đông. Ly kể sis nghe, có bữa đang hát ngon trớn cí phone gọi vô, thâu hồi ra nghe ẹt ẹt...tức cành hông luôn áh sis. Dzạ, Ly cảm ơn LL khen, tại hét cho chị Sầu phải nhỏ nhẹ rứa chứ hông thôi chỉ  ...hihihi...
Nghe sis hát Xuân hồ quảng tự nhiên thấy màu tết rực rỡ......
Còn ai thương tình hát cho bé Ly nghe nữa hôn dzạ?
Tự nhiên nhớ má quoáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chời ơi! Đã vậy vào Việt Best còn thấy 2 câu thơ của ảnh đăng lên, ta noái, tham sân si tự nhiên tuột dốc hà...
Cảm ơn sis LL, có người dạy hoài mà Ly hổng thèm học đó chớ....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,098
Threads: 65
Likes Received: 2,198 in 1,550 posts
Likes Given: 3,115
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
|