Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vườn rau nhà mình
(2024-10-24, 06:51 PM)anattā Wrote: Đâu Tea thử cách này để biết mai này sanh trai/gái xem có đúng không. Khi nào Tea đã có sữa, thì lấy một cái ly thủy tinh nhỏ thôi, cho nước vào gần đầy, rồi nặn vài giọt sữa vào đó, chờ vài phút. Nếu sữa lắng xuống đáy thì đó là trai; nếu sữa loãng ra lơ lửng trong ly nước thì đó là gái.
..

Cách này anh nói thiệt hay chơi vậy? Lol :D..theo em biết thì chưa sanh đâu có sữa để thử cách này Lol Lol Rolling-on-the-floor-laughing4, nhiều người sanh xong sữa tịch luôn. Mà khi có sữa thì cũng biết trai hay gái luôn rồi Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2024-10-25, 04:01 PM)LýMạcSầu Wrote: 2 mẹ con dễ thương, có tấm hình kỷ niệm ý nghĩa  Heavy-black-heart4

Hùn vào nhà CN, cà chua cuối mùa, làm gì  cho hết đây  Rolling-on-the-floor-laughing4


[Image: 20241025-135557.jpg]

Em thấy người mễ họ mua cà xanh về nướng cho thơm rồi xay ra làm salsa, cà nhỏ xanh quá người VN chưa có món nào để làm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-10-27, 05:55 PM)TeaOla Wrote: Cách này anh nói thiệt hay chơi vậy? Lol :D..theo em biết thì chưa sanh đâu có sữa để thử cách này Lol Lol Rolling-on-the-floor-laughing4, nhiều người sanh xong sữa tịch luôn. Mà khi có sữa thì cũng biết trai hay gái luôn rồi Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin

Nói thiệt chứ đâu có nói giỡn kỳ cục như vậy. Hình như trước khi sanh khoảng vài tháng (anh không nhớ rõ là mấy tháng) thì bầu ngực người mẹ có sữa non, và sữa để thử là sữa non này.
..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2024-10-27, 06:11 PM)anattā Wrote: Nói thiệt chứ đâu có nói giỡn kỳ cục như vậy. Hình như trước khi sanh khoảng vài tháng (anh không nhớ rõ là mấy tháng) thì bầu ngực người mẹ có sữa non, và sữa để thử là sữa non này.
..

Lần đầu em không để ý, nếu lần này như anh nói thì em sẽ thử Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: BL-HERFST-DENNEAPPEL-ROZENB-POMPOEN-241109.jpg]

[Image: BL-HERFST-KRANS-KLIM-POMPOEN-DEN-tak-241109.jpg]
....

[Image: IMG-20241111-WA0021.jpg]

..
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply
[Image: IMG-20241126-WA0003.jpg]

Bánh tét gói bằng lá gừng, thơm mùi gừng và cay mùi gừng rât rất là nhẹ... Nếu không nói ra thì người ăn thử bánh tét này sẻ tưởng nếp có ướp với chút gừng. 



Đêm kia đóng băng lá vườn bị xụ xuống chút đỉnh, cắt lá chuối, lá gừng, lá canna gói bánh tét nhân chuối. Vườn tropical của mình trụi thui lủi, nhìn hết đẹp, phải chờ tới năm sau.


Lá dài 1 m bề ngang nhỏ nên gói bánh vá đầu này, lấp đầu kia gói củng được 8 đòn nhỏ. 
Lần đầu tiên lấy lá gừng vàng cumcurma gói bánh thấy gói dể hơn lá chuối, lá để một đêm trong phòng khách, hơi héo chút, lá dai, mềm dể gói, không bị rách..



Củ nghệ ương bằng củ bằng trái ping pong ..
Không ngờ loại này lá to và dài hơn 1 m, xanh mướt cả mùa hè , thơ mộng ngắm đả lắm  ...hỏng biết bông nó ra sao ta ? Hy vọng năm sau có  bán củ nghệ này tiếp ...

Đêm nay đóng băng chắc năm nay  không có ra kịp bông quá

.xem hình cây gừng ở trang trước.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply
Denneboom recycle.


https://daphnestruint.nl/kerstboom-opeten-of-recyclen/

Qua Noel cây thông bỏ đống đống ngoài đường có thể tái dụng. Mổi năm mình kéo vài cây thông của hàng xóm bị bỏ trước nhà , mình cưa nhánh từng khúc nhỏ rồi rải vô vườn thành cái nệm ấm cho vườn, bảo vệ cây trong vườn , củ bông, cây thông có chất sát trùng, sâu, bọ chuột chạy hết.

Nhánh thông ngâm trong sô nước qua một đêm lấy nước đó lau nhà, thơm lắm.


Trong link đó chỉ cách lá thông  làm syrup, dầu thơm, đèn cầy ... thử tìm website bên Mỹ.

[Image: IMG-20240413-WA0001.jpg]


Các loại cây thông ở xứ mưa mau lớn, mổi lần tỉa nhánh mình đêm ngâm trong sô nước, qua một đêm mình đổ nước ra đêm lau nhà, thơm lắm, vừa sát khuẩn trong nhà. 
Nhờ rổ sô nước lau nhà chận lại lá thông / lavendel....khi mình đổ nước ra rất là tiện
Sau vài lần ngâm nước thì mình rải nhánh thông vào vườn thành mền xanh giử ấm cho mùa đông, giử ẩm cho mùa hè, từ từ tan thành phân.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply
(2025-01-04, 04:39 AM)Chân Nguyệt Wrote: Trong link đó chỉ cách lá thông  làm syrup, dầu thơm, đèn cầy ... thử tìm website bên Mỹ.

[Image: IMG-20240413-WA0001.jpg]

Cây nảy bên mỹ em gọi là Evergreen tree, ở vn lúc xưa học sinh hay lấy lá ép vào sách làm kỹ niệm. Evergreen tiếng việt là cây xanh. Còn cây thông là "Pine" tree, lá có đầu nhọn, không giống evergreen. Evergreen có trái khi cây già khoàng 20năm+, trái tương tự như búp sen.

Cũng tình cờ bên hông nhà em trồng thêm 3 cây thông.

[Image: IMG-9330.jpg]

[Image: IMG-9329.jpg]

Thêm 3 cây evergreen kế bên & hàng rào thêm 12 cây.

[Image: IMG-9331.jpg]

[Image: IMG-9252.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • TanThu
Reply
Năm nay cây đào nỡ rộ trước nhà nhưng người còn đâu :((((.

[Image: IMG-9290.jpg]

[Image: IMG-9291.jpg]

[Image: IMG-9292.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Chân Nguyệt, TanThu
Reply
(2025-04-15, 05:19 PM)TeaOla Wrote: Cây nảy bên mỹ em gọi là Evergreen tree, ở vn lúc xưa học sinh hay lấy lá ép vào sách làm kỹ niệm. Evergreen tiếng việt là cây xanh. Còn cây thông là "Pine" tree, lá có đầu nhọn, không giống evergreen. Evergreen có trái khi cây già khoàng 20năm+, trái tương tự như búp sen.

Cũng tình cờ bên hông nhà em trồng thêm 3 cây thông.

[Image: IMG-9330.jpg]

[Image: IMG-9329.jpg]
Hi Má chị Hai hijihi...năm nay mình thử lấy loại thông lá nhọn nầy rải mấy cây mới trồng coi slugs, chuột  còn dám bò vô ăn không .... Mồi lần lá pha tỉa lá thông nhọn này bị bàn tay bị đâm mười mấy mủi một lượt... Đau nhen.
Loại thông hàng xóm mộc chậm không cần tỉa hoài ...
Tea nói mới biết lá để kẹp sách ... Công nhận mùi thông thơm thiệt, sau khi qua tết mình lồi ớ cây thông hàng xóm bỏ ngoài đường, tỉa lá đắp đất , giờ lá khô mà vẩ còn thơm khi mình xới đất.  Thân cây bằng bắp tay mình cưa thừng khút để trồng lan thử , hy vọng thành công ... 
Mồi lần mời sư cô đến nhà tụng kinh cho người qua đời , thì nhúng lá thông vô ly nước qm lồ rồi đi tới đâu vừa niệm kinh vừa vẩy nước xung quanh nhà
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TeaOla
Reply
(2025-04-16, 10:24 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hi Má chị Hai hijihi...năm nay mình thử lấy loại thông lá nhọn nầy rải mấy cây mới trồng coi slugs, chuột  còn dám bò vô ăn không .... Mồi lần lá pha tỉa lá thông nhọn này bị bàn tay bị đâm mười mấy mủi một lượt... Đau nhen.
Loại thông hàng xóm mộc chậm không cần tỉa hoài ...
Tea nói mới biết lá để kẹp sách ... Công nhận mùi thông thơm thiệt, sau khi qua tết mình lồi ớ cây thông hàng xóm bỏ ngoài đường, tỉa lá đắp đất , giờ lá khô mà vẩ còn thơm khi mình xới đất.  Thân cây bằng bắp tay mình cưa thừng khút để trồng lan thử , hy vọng thành công ... 
Mồi lần mời sư cô đến nhà tụng kinh cho người qua đời , thì nhúng lá thông vô ly nước qm lồ rồi đi tới đâu vừa niệm kinh vừa vẩy nước xung quanh nhà

Nhờ chị mà em biết cây này có nhiều công dụng, khi nào tĩa nhánh em phải chừa lá lại làm theo chị thử xem.
Làm vườn nên cẩn thận chị ơi.
Chị lấy lá, trái cây, vỏ trái làm phân cho cây cũng dc, em lấy sữa mẹ nhiều lúc con em không uống em tưới cây lan, mấy cây ở trong nhà. Sữa mẹ được dùng để cho nhiều thứ lắm.

Chị 3 nhà em được 2+tháng rồi, lúc nào cũng cười lại thích nói chuyện nữa.

[img]jpg[/img]

[Image: i.postimg.cc.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Giống chi hai nhen, coi bộ lanh lẹ , sáng trí đó Tea

Lan trong sở chị tưới bằng sửa dư  thừa ...bông nhiều, lá to. ..sửa mẹ chắc còn ngon nửa 😊

Lá thông phơi khô, xoay thành bột để.làm nhang đó Tea.
  Vào mùa Giáng sinh Cháu mình lâu lâu xin nhánh thông , vô sở làm  để chưng trong ly coctails ,...vừa coi sang vừa có chú mùi thơm..

Năm ngoái đang leo lên chặt nhánh thông có vài người đi ngang đứng ở dưới nói có xin phép chủ nhà chưa .????


Hihihi


Tôi là chị của chủ nhà này ông ơi ,   ..lát sau thêm một bác hỏi nửa, tối hù tháy cấy nhúc nhích nên tôi lại coi chuyện gì đây  ....hihi tỉa giùm vườn mà hỏng yên với hàng xóm này ..lát sau đêm cho nhà dưởng lảo chưng các bác làm chậu Christmas nhỏ nhỏ  tặng thân nhân ...bỏ tiền mua là củng tốn 45 euro
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TeaOla
Reply
Cuối tuần mưa, em tranh thủ gieo hạt giống. Vườn mới xong chừng 1/3 thôi à.

Thêm 2 chổ trồng hoa, 2 cái trồng rau. Em thích hoa đào nên sẽ trồng 2 cây đào nhật. Cái vườn này ax em làm có một chút, toàn bộ mẹ chồng làm hết, mẹ chồng em là super woman👍🏻👍🏻, mẹ hỏi em muốn kiểu nào thì mẹ làm cho, sẽ mướn người làm thêm phần khác.

[Image: IMG-9485.jpg]


[Image: IMG-9486.jpg]


[Image: IMG-9487.jpg]

Phần này phải trán xi măng nên chưa có người làm.

[Image: IMG-9488.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 4 users Like TeaOla's post:
  • Chân Nguyệt, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
Mẹ chồng Tea giỏi thật 🏆
Năm nay chị hết xí quách cắt cỏ rồi.
Tuần trước ông ex ghé qua cắt dùm vì nghe chị nói sẽ mướn Mễ làm. Con gái chị đang làm vườn sau, mẹ chị bắt đầu trồng cà, trồng ớt cho vui, chứ có ăn không hết.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Vườn rộng lớn đẳ quá Tea 
.

Mẹ chồng phụ nửa thì không gì.bằng Tulip4
Be Vegan, make peace.
Reply