Posts: 1,853
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
(2024-10-01, 08:30 AM)TTTT Wrote: Hello Mãi, em khỏe không?
Nếu là mật mã thì chỉ có hai người biết thôi chứ không có trên sách vở héng. vậy thôi chị không đợi anh phai nói cho biết đâu, vì đó là mật mã của anh chị mà.
Chị hiểu theo nghĩa đen thùi lùi khi hai người trong màn đêm đen thui của chị Sầu nói là: trong hai câu anh phai dẫn có gì mờ ám thôi hà.
À, em đọc honey horse thì em hiểu ý anh Phai muốn viết là Mật mã. Còn mật mã gì đó thì em không có biết. Em chỉ nhìn chữ honey horse thôi hà.
Dạ em cảm ơn chị hỏi thăm. Dạo này em mất ngủ trầm trọng nên cũng không biết có khỏe không nữa. Người cứ mơ mơ màng màng. Chị vô chơi VB thường, bây giờ chị cũng ổn hả chị. Tina khỏe không chị.
Anh Ếch
Honey horse= mật mã
Còn mật mã gì thì em cũng không biết. ☺️
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 5,250
Threads: 42
Likes Received: 2,995 in 1,529 posts
Likes Given: 2,217
Joined: Mar 2021
Reputation:
25
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,665
Threads: 131
Likes Received: 4,257 in 1,803 posts
Likes Given: 2,080
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2024-09-30, 02:34 PM)LýMạcSầu Wrote: Kệ, trăng nào cũng toả sáng trên bầu trời đen thui, không phân biệt đâu Cỏ
Hìhi,
Anh phai trêu em Sầu là vì chắc em Sầu quên là trăng không tỏa sáng mình nàng được mà trăng chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời để rọi xuống nhân gian.
Trong vài ngày cuối/đầu tháng âm lịch nàng trăng nằm giữa mặt trời và chúng ta mặt trời chỉ rọi vào lưng nàng nên mặt nàng đen như ... đêm 30. Bởi vậy anh phai mới chế lời "còn đêm nào đen bằng đêm 30"
Ông nhạc sĩ chắc cũng chẳng cài mật mã trong câu nhạc. Vì đêm 30 Tết mà "em đến thăm anh" thì còn đêm 30 đó hẳn là rất vui. Còn nếu em lì xì cái chi đó như nụ hôn chẳng hạn thì nhất định "còn đêm nào vui bằng đêm 30" năm đó .
Hi em Mãi,
Giờ anh biết mánh rồi, nếu muốn gọi em Mãi thì chỉ cần ... ra câu đố khó khó chút .
Tội nghiệp Mãi, có thời gian anh cũng bị mất ngủ nên sợ lắm. Nó hành làm ngật ngừ cả ngày mệt thì thôi.
Posts: 5,250
Threads: 42
Likes Received: 2,995 in 1,529 posts
Likes Given: 2,217
Joined: Mar 2021
Reputation:
25
(2024-10-01, 12:33 PM)phai Wrote: Hìhi,
Anh phai trêu em Sầu là vì chắc em Sầu quên là trăng không tỏa sáng mình nàng được mà trăng chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời để rọi xuống nhân gian.
Trong vài ngày cuối/đầu tháng âm lịch nàng trăng nằm giữa mặt trời và chúng ta mặt trời chỉ rọi vào lưng nàng nên mặt nàng đen như ... đêm 30. Bởi vậy anh phai mới chế lời "còn đêm nào đen bằng đêm 30"
Ông nhạc sĩ chắc cũng chẳng cài mật mã trong câu nhạc. Vì đêm 30 Tết mà "em đến thăm anh" thì còn đêm 30 đó hẳn là rất vui. Còn nếu em lì xì cái chi đó như nụ hôn chẳng hạn thì nhất định "còn đêm nào vui bằng đêm 30" năm đó .
Nghe buồn vậy anh Phai, Sầu không muốn đồng ý với cái vụ mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng mà phải nhờ vào mặt trời. Anh Phai có thể lãng mạng tí, đừng đem khoa học vào chứng minh cái thực tế phũ phàng đó được không (j/k, để Sầu rãnh chút sẽ đi tìm hiểu thêm về mặt trăng và đêm 30)
Sầu hiểu ý anh Phai khi posted 2 câu đó, chỉ là tánh Sầu đọc xong cái này lại lan man tới ý tưởng khác về tác giả bài hát và phát biểu ngắn gọn không ai hiểu
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,654
Threads: 1
Likes Received: 2,092 in 1,205 posts
Likes Given: 4,547
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
Hello, chào anh Ech...Anh Ech đang ở Mỹ phải không? Hai anh chị đi chơi có vui và có mệt lắm không?
Anh phai, chị Sầu & Mãi ơi Lan mới về tới nhà, để kiếm gì ăn miếng. Đợi khi anh chị em rảnh thì Lan sẽ vô 888 cho vui héng.
Posts: 13,324
Threads: 204
Likes Received: 1,468 in 687 posts
Likes Given: 1,637
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 1,109
Threads: 23
Likes Received: 572 in 321 posts
Likes Given: 343
Joined: Jul 2020
Reputation:
41
(2024-10-01, 09:18 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dạ em cảm ơn chị hỏi thăm. Dạo này em mất ngủ trầm trọng nên cũng không biết có khỏe không nữa. Người cứ mơ mơ màng màng. Chị vô chơi VB thường, bây giờ chị cũng ổn hả chị. Tina khỏe không chị.
Hi Mãi,
Chắc bị anh nào hớp hồn nên mất ngủ phải khg hihi. Mãi thử mua táo Tàu khô về ăn, nấu nước để uống xem sao. Chúc Mãi khỏe.
Posts: 1,853
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
(2024-10-01, 12:33 PM)phai Wrote: Hi em Mãi,
Giờ anh biết mánh rồi, nếu muốn gọi em Mãi thì chỉ cần ... ra câu đố khó khó chút .
Tội nghiệp Mãi, có thời gian anh cũng bị mất ngủ nên sợ lắm. Nó hành làm ngật ngừ cả ngày mệt thì thôi.
Em nhiều khi cả tuần có vô coi, nhưng mà lướt thấy cái gì thì đọc chút, nên cũng không hiểu sự việc ra sao. A, em cùng biết mánh của anh luôn rồi, giờ em thấy câu đố cũng sẽ lấy băng keo cột hai tay lại, khỏi táy máy bấm bấm. Em thường bị mất ngủ, riết rồi quen luôn. Hôm nào ngủ thẳng giấc, mừng như trúng số. BS nói em thiếu máu lên não, nên khó ngủ.
Chị 4T, giờ chắc chị ngủ ngon rồi.
Quote:Hi Mãi,
Chắc bị anh nào hớp hồn nên mất ngủ phải khg hihi. Mãi thử mua táo Tàu khô về ăn, nấu nước để uống xem sao. Chúc Mãi khỏe.
Dạ, vụ hớp hồn thì em khoái làm ngược lại thôi hà, mà hồi giờ trớt quớt hoài. Em cảm ơn anh TNNA. Mấy hôm nay em uống melatonin.
Anh đã vẽ được gì chưa ?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 2,654
Threads: 1
Likes Received: 2,092 in 1,205 posts
Likes Given: 4,547
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
(2024-10-01, 05:52 PM)Ech Wrote: Đi VN vui chứ, chủ yếu đi theo tour, nên cũng không có thì giờ gặp được bạn bè gì hết, ngay cả người nhà cũng gặp chút ít thôi. Được cái đi với bạn thân nên rất hợp với nhau, nên cuộc đi chơi rất vui. Vì là tour do mình custom nên đi không mệt, rất thoải mái. Coi như một chuyến đi thật thú vị. Giờ thì về lại Mỹ để cày rồi Lan
Đi chơi mà vui là được rồi. Anh Ech xin nghỉ hưu non đi....Tuy lảnh được tiền retire ít một chút nhưng mình được nghỉ ngơi với hưởng thụ niềm vui trọn vẹn và lâu hơn. Hôm qua có một người dì quen ở cùng xóm bên VN (cũng là người Việt gốc Khmer như Lan) từ bên Cali về đây thăm bà con, Lan nghe tin nên cũng đến thăm dì ấy. Anh Ech biết không, dì ấy đã 78 tuổi rồi nhưng nhìn dì nhanh nhẹn, khỏe khoắn quá chừng luôn...Dì kể là còn có mấy tuần nữa là dì đã vào tuổi 79 rồi mà dì còn lái xe để chở những người già neo đơn ở xa chùa mà muốn tới chùa để nghe các sự đọc kinh hay thuyết giảng hàng ngày nữa đó anh. Hôm bữa Lan đi thăm dì ấy nghe dì nói chuyện huyên thuyên tới quên nói gì luôn...Chừng thấy Lan ngồi im lặng quá nên dì xoay qua chọc Lan 1 câu làm Lan thấy mắc cở quá chừng. Giờ nghĩ lại còn thấy tức cười nữa nè!
Lụi hụi mà đã vô tháng 10 rồi. Lúc nãy có ghé thread của chị Sầu đọc thấy bài thơ của thi sĩ CN (CN là Cát Nhu chứ không phải Chân Nguyệt nhé) và có đọc thấy các anh chị nói về người nữ thi sĩ ấy, vì sợ làm loãng câu chuyện của các anh chị nên Lan không dám vào phá đám mà vô đây lạm bàn về nàng ấy nè. .
Không biết là CN có thường ghé qua đây đọc không, nếu có mà đọc thấy những lời anh chị nói về nàng ấy thì chắc chắn nàng ấy sẽ thấy rất ấm lòng và rất vui. Tuy Lan không biết về nàng ấy nhưng đọc thấy những gì anh chị nói Lan cũng thấy hãnh diện...Hãnh diện dùm nàng ấy nói riêng và hãnh diện dùm những nữ thi sĩ nói chung (nhất là thi sĩ tay ngang, không hề có qua trường lớp đào tạo như...4T) ....Lan phải vô làm lại rồi, khi rảnh sẽ vô 8 tiếp.
Chào cả nhà, mình nói chuyện sau nhá.
Posts: 13,324
Threads: 204
Likes Received: 1,468 in 687 posts
Likes Given: 1,637
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2024-10-03, 03:04 PM)TTTT Wrote: Đi chơi mà vui là được rồi. Anh Ech xin nghỉ hưu non đi....Tuy lảnh được tiền retire ít một chút nhưng mình được nghỉ ngơi với hưởng thụ niềm vui trọn vẹn và lâu hơn. Hôm qua có một người dì quen ở cùng xóm bên VN (cũng là người Việt gốc Khmer như Lan) từ bên Cali về đây thăm bà con, Lan nghe tin nên cũng đến thăm dì ấy. Anh Ech biết không, dì ấy đã 78 tuổi rồi nhưng nhìn dì nhanh nhẹn, khỏe khoắn quá chừng luôn...Dì kể là còn có mấy tuần nữa là dì đã vào tuổi 79 rồi mà dì còn lái xe để chở những người già neo đơn ở xa chùa mà muốn tới chùa để nghe các sự đọc kinh hay thuyết giảng hàng ngày nữa đó anh. Hôm bữa Lan đi thăm dì ấy nghe dì nói chuyện huyên thuyên tới quên nói gì luôn...Chừng thấy Lan ngồi im lặng quá nên dì xoay qua chọc Lan 1 câu làm Lan thấy mắc cở quá chừng. Giờ nghĩ lại còn thấy tức cười nữa nè!
Lụi hụi mà đã vô tháng 10 rồi. Lúc nãy có ghé thread của chị Sầu đọc thấy bài thơ của thi sĩ CN (CN là Cát Nhu chứ không phải Chân Nguyệt nhé) và có đọc thấy các anh chị nói về người nữ thi sĩ ấy, vì sợ làm loãng câu chuyện của các anh chị nên Lan không dám vào phá đám mà vô đây lạm bàn về nàng ấy nè. .
Không biết là CN có thường ghé qua đây đọc không, nếu có mà đọc thấy những lời anh chị nói về nàng ấy thì chắc chắn nàng ấy sẽ thấy rất ấm lòng và rất vui. Tuy Lan không biết về nàng ấy nhưng đọc thấy những gì anh chị nói Lan cũng thấy hãnh diện...Hãnh diện dùm nàng ấy nói riêng và hãnh diện dùm những nữ thi sĩ nói chung (nhất là thi sĩ tay ngang, không hề có qua trường lớp đào tạo như...4T) ....Lan phải vô làm lại rồi, khi rảnh sẽ vô 8 tiếp.
Chào cả nhà, mình nói chuyện sau nhá. Cát Nhu không hề biết đến vb đâu. Nàng là một member của diễn đàn mà anh từng là admin, và thơ nàng có được vài người rất thích như ếch và phai
Posts: 13,324
Threads: 204
Likes Received: 1,468 in 687 posts
Likes Given: 1,637
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
À phải nói thêm nữa là anh đã từng được cái hân hạnh được gặp nàng ngoài đời, nhân dịp nàng ghé thăm Thung lũng hoa vàng. Một cô gái hơi bẻn lẻn, cute, và nói chuyện rất dễ thương
Posts: 2,654
Threads: 1
Likes Received: 2,092 in 1,205 posts
Likes Given: 4,547
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
(2024-10-01, 09:18 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: À, em đọc honey horse thì em hiểu ý anh Phai muốn viết là Mật mã. Còn mật mã gì đó thì em không có biết. Em chỉ nhìn chữ honey horse thôi hà.
Dạ em cảm ơn chị hỏi thăm. Dạo này em mất ngủ trầm trọng nên cũng không biết có khỏe không nữa. Người cứ mơ mơ màng màng. Chị vô chơi VB thường, bây giờ chị cũng ổn hả chị. Tina khỏe không chị.
Anh Ếch
Honey horse= mật mã
Còn mật mã gì thì em cũng không biết. ☺️
Cũng đã có một thời gian dài chị bị mất ngủ giống Mãi. Thấy vậy chứ chứng mất ngủ đó nguy hiểm lắm á nha em phải cố gắng để làm giảm đi sự mất ngủ đó càng sớm, càng tốt..Không thôi tóc mau bạc giống chị mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nhiều thứ lắm đó. Mong là Mãi sẽ sớm trị khỏi chứng mất ngủ đó.
Tina của chị giờ già lắm rồi, mắt nó chảy ghèn nhiều hơn, Chị cứ lau mắt, lau ráy tai cho nó hoài vì giờ làm như nó không thích tắm nữa nên chị phải mua loại giấy ướt để dành lau cho chó để tắm khô cho nó, hong thôi là hôi mùi chó ai chiu cho nổi.....Hai chị em con của chị có mua cái thang có 3 bậc thôi để Tina bước lên giường của nó ngủ chứ nó nhảy hết nổi rồi đó Mãi...Giờ nó ốm hơn lúc trước rất nhiều vì bác sĩ thú y kêu chị phải cho nó diet để nó ốm bớt lại thì nó mới thấy khỏe hơn đó. Nghĩ lại hỏng biết chị mắc nợ gì với con chó Tina mà chị phải lo cho nó từ khi nó nhỏ cho tới già luôn! Nói lại thấy xấu hổ và thẹn với lòng ghê đi vì khi Ba Mẹ chị già yếu chị lại không được ở gần bên để chăm sóc cho ông bà....
Posts: 2,654
Threads: 1
Likes Received: 2,092 in 1,205 posts
Likes Given: 4,547
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
(2024-10-03, 03:50 PM)Ech Wrote: À phải nói thêm nữa là anh đã từng được cái hân hạnh được gặp nàng ngoài đời, nhân dịp nàng ghé thăm Thung lũng hoa vàng. Một cô gái hơi bẻn lẻn, cute, và nói chuyện rất dễ thương
Lần đầu tiên mới nghe anh Ech khen một người phụ nữ không phải là vợ anh công khai như vậy.
Lan tin những gì anh Ech nói là thật vì....biết anh Ech mấy năm rồi anh chưa từng khen ai nên được anh khen thì phải biết nàng ấy đẹp với dễ thương cỡ nào rồi. Sao anh Ech không rủ nàng ấy qua bên đây chơi cho vui vậy? Sợ Lan ghanh tị hả? (giởn thui nha.)
Hello chào chị Sầu.
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• Ech
Posts: 13,324
Threads: 204
Likes Received: 1,468 in 687 posts
Likes Given: 1,637
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TTTT
Posts: 2,654
Threads: 1
Likes Received: 2,092 in 1,205 posts
Likes Given: 4,547
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• phai
|