Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hãy Quên Anh
#1
http://www.yokara.com/recording/hay-quen...4538759168


Ly Rượu Đắng Cay

http://www.yokara.com/recording/karaoke-ly-ruou-dang-cay-truong-vu-5616862488166400



Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4
Reply
#2
Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4
:rose4: :rose4: :rose4: :rose4:
Reply
#3
Bé B , 

Hay quá bé .... chị Khờ kung nghe mà muốn rụng rốn tập 2 ....

Và khóc ròng 1 dòng sông .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Xman hát always hay hén sis Then, anh Ody và sis YADK. 

Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5
Reply
#5
(2018-04-22, 04:54 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bé B , 

Hay quá bé .... chị Khờ kung nghe mà muốn rụng rốn tập 2 ....

Và khóc ròng 1 dòng sông .....

YeuAnhDaiKho... Cái nick dài quá, gõ mỏi cả mấy ngón tay. :-)

Khờ lúc này khỏe không? Nhơ lúc trước anatta có nghe Khờ hát đôi lần, có thể nào hôm nay Khờ mở lòng hải hà hát tặng cho bà con VB  nghe một bài được không?

Cám ơn trước. :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#6
(2018-04-22, 05:02 PM)Phương Vy Wrote: Xman hát always hay hén sis Then, anh Ody và sis YADK. 

Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5

Hello người đẹp có giọng ca vàng thành phố vietbest , 

Xman đệp trai hiền lại có xe đạp riêng ... 

Ông chủ hòn đảo Sỏi Đá vàng đó ... dớt hay đớp hắn đi Vy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2018-04-22, 05:19 PM)Ở anatta Wrote: YeuAnhDaiKho... Cái nick dài quá, gõ mỏi cả mấy ngón tay. :-)

Khờ lúc này khỏe không? Nhơ lúc trước anatta có nghe Khờ hát đôi lần, có thể nào hôm nay Khờ mở lòng hải hà hát tặng cho bà con VB  nghe một bài được không?

Cám ơn trước. :-)

Anh anatta , 

Hảy thương tiếc chúng sanh nha anh ....  Lol anh có biết giọng ca vàng oanh của Khờ giết chết bao nhiêu con chim và con vượn trong rừng sâu chưa ?

Rollin  Nói chơi với anh cho vui chứ có người nói cứ ép nghe Khờ hát hoài nên tự ái ngày mai Kho mới hát tiếp ... tối nay đặp đầu vào gối tự ngủ khỏi ru ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2018-04-22, 05:31 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh anatta , 

Hảy thương tiếc chúng sanh nha anh ....  Lol anh có biết giọng ca vàng oanh của Khờ giết chết bao nhiêu con chim và con vượn trong rừng sâu chưa ?

Khờ có giọng hát gây cảm xúc nơi người nghe. Có chất giọng -- đặc biệt là hát các bài tình ca.
Vậy thì chờ ngày mai. Thank you. Tulip4
:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
(2018-04-22, 05:43 PM)anatta Wrote: Khờ có giọng hát gây cảm xúc nơi người nghe. Có chất giọng -- đặc biệt là hát các bài tình ca.
Vậy thì chờ ngày mai. Thank you. Tulip4
:-)

Anh anatta , 
Thank you anh ..... vậy mà anh Qúit nói là em hát giống tiếng thắng xe 18 bánh lúc thắng gấp .... két rồi khét ..... 

Hôm nọ Khờ hát bên anh 8 cò ... cái có anh thật thà kia vào nói ... lại ép nghe hả ??? Tôi thay hết 12 cái loa rồi vì bể loa ... Khờ thấy tội nghiệp quá sợ ảnh nghèo vì mua loa ... đành bỏ ý định đi thi  net gọt talen luôn ... và bỏ hát từ đó ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
(2018-04-22, 05:43 PM)anatta Wrote: Khờ có giọng hát gây cảm xúc nơi người nghe. Có chất giọng -- đặc biệt là hát các bài tình ca.
Vậy thì chờ ngày mai. Thank you. Tulip4
:-)

Yeahhh PVy ngồi ké anh Anatta chờ sis YADK lên sưn khấu nhen.   :banana.dance: Tulip4

PVy bị mọi người nhầm với sis nên có củm tình với sis ngay lần đầu gặp gỡ.  Tulip4
Reply
#11
Tiểu HồLy vô ủng hộ vổ tay anh XMAN hát hay....có thể cho Tiểu HồLy yêu cầu nhạc anh hát không ạh????????...tặng bông tới ca sĩ nè.  :rose4:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#12
(2018-04-22, 05:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh anatta , 
Thank you anh ..... vậy mà anh Qúit nói là em hát giống tiếng thắng xe 18 bánh lúc thắng gấp .... két rồi khét ..... 

Hôm nọ Khờ hát bên anh 8 cò ... cái có anh thật thà kia vào nói ... lại ép nghe hả ??? Tôi thay hết 12 cái loa rồi vì bể loa ... Khờ thấy tội nghiệp quá sợ ảnh nghèo vì mua loa ... đành bỏ ý định đi thi  net gọt talen luôn ... và bỏ hát từ đó ...

Ông Quit thì chỉ biết nghe ngâm thơ thôi, chứ đâu biết nghe hát hò gì. Nghe ông đó là có ngày Khờ bán lúa giống luôn. :-)
Còn ai bên anh 8 Cò nói gì đó, chắc là nói vui so sánh với mấy ca sĩ đó mà. Thôi để những lời phê bình ấy qua một bên đi.

Bà con và anh anatta đang chờ nghe Khờ hát ngày mai :-).

Cám ơn Khờ trước :-)  Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#13
(2018-04-22, 05:54 PM)Phương Vy Wrote: Yeahhh PVy ngồi ké anh Anatta chờ sis YADK lên sưn khấu nhen.   :banana.dance: Tulip4  

PVy bị mọi người nhầm với sis nên có củm tình với sis ngay lần đầu gặp gỡ.  Tulip4

Anatta biết Phương Vy không phải là YADK, nhưng làm biếng giải thích :-).
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#14
Xman,


Tulip4 Clap Clap Tulip4

Hát hay lắm anh..


(2018-04-22, 06:02 PM)anatta Wrote: Anatta biết Phương Vy không phải là YADK, nhưng làm biếng giải thích :-).

Ai chơi trong này cũng biết anh... Biggrin
Phuongvy ko cần phải lo lắng

Reply
#15
(2018-04-22, 05:43 PM)anatta Wrote: Khờ có giọng hát gây cảm xúc nơi người nghe. Có chất giọng -- đặc biệt là hát các bài tình ca.
Vậy thì chờ ngày mai. Thank you. Tulip4
:-)

...Chậc chậc ... Anh Anatta khen Khờ tưởng thiệt chạy vô hát bài "nghéo tay, nghéo chân" ... Trời ơi là trời ... 
Khờ nghéo một hồi lẹo lưỡi luôn đó anh Rollin

Chờ Điếc đi tìm bông gòn nhét lổ tai đã nghen Khờ yêu quý của Điếc :kiss:
Reply