Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đậu hủ chiên ...
#1
Hôm qua Tea đi chợ mua rất nhiều đậu hủ chiên, nếu bỏ freezer khi mình sả đá có còn ngon như lúc đầu ko ?.

Lâu lâu thèm đậu hủ nấu món chay.
Reply
#2
(2018-04-22, 12:12 PM)TeaOla Wrote: Hôm qua đi chợ mua rất nhiều đậu hủ chiên, nếu bỏ freezer khi mình sả đá có còn ngon như lúc đầu ko ?

Theo kinh nghiệm của Tam Muội thì không ngon như lúc đầu....mà đậu hủ còn có nước ở trong đó và trong ruột đóng lại thì như rể tre vậy...sau khi nước tụ trong đậu hủ được lấy ra thì ăn dai nhách hà... Musical-note_1f3b5
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#3
(2018-04-22, 12:15 PM)TamMuội Wrote: Theo kinh nghiệm của Tam Muội thì không ngon như lúc đầu....mà đậu hủ còn có nước ở trong đó và trong ruột đóng lại thì như rể tre vậy...sau khi nước tụ trong đậu hủ được lấy ra thì ăn dai nhách hà... Musical-note_1f3b5

Nếu không ngon thì Tea ráng ăn cho hết hộp lớn này.
Lần sau chắc tự chiên ở nhà.
Reply
#4
(2018-04-22, 12:17 PM)TeaOla Wrote: Nếu không ngon thì Tea ráng ăn cho hết hộp lớn này.
Lần sau chắc tự chiên ở nhà.

Ừa! nếu được thì Tea kho mằn mặn ăn và để cũng được lâu....Tea mua đậu hủ trắng trong hộp khi ăn thì đem ra chiên thì thơm và ngon hơn....bên Tam Muội phải mua hộp còn bên Cali thì má ra chợ mua fresh tofu không hà Tea. Bên Tea bửa nay lạnh không?????...khí hậu sa mạc tháng Tư rồi mà vẩn còn lạnh khác hẳng với mấy năm về trước.
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#5
(2018-04-22, 12:24 PM)TamMuội Wrote: Ừa! nếu được thì Tea kho mằn mặn ăn và để cũng được lâu....Tea mua đậu hủ trắng trong hộp khi ăn thì đem ra chiên thì thơm và ngon hơn....bên Tam Muội phải mua hộp còn bên Cali thì má ra chợ mua fresh tofu không hà Tea. Bên Tea bửa nay lạnh không?????...khí hậu sa mạc tháng Tư rồi mà vẩn còn lạnh khác hẳng với mấy năm về trước.
Hôm qua Tea đi Sacto ăn hàng rồi đi chợ, lúc nào Tea cũng mua đậu hủ chiên fresh hết, bên đây có bán mà trong bịch không hà, hôm nay up to 75F ròi sis. 

Tea mua hột lớn lận, định sẽ để freezer ăn từ từ mà nghe sis nói thôi ráng làm vài món ăn cho hết. 

Bên AZ mà lạnh hả ? bao nhiêu độ ?
Reply
#6
(2018-04-22, 12:27 PM)TeaOla Wrote: Hôm qua Tea đi Sacto ăn hàng rồi đi chợ, lúc nào Tea cũng mua đậu hủ chiên fresh hết, bên đây có bán mà trong bịch không hà, hôm nay up to 75F ròi sis. 

Tea mua hột lớn lận, định sẽ để freezer ăn từ từ mà nghe sis nói thôi ráng làm vài món ăn cho hết. 

Bên AZ mà lạnh hả ? bao nhiêu độ ?

Uả! Tea đi Sacramento hôm qua huh?????????...hihihi...nghe Tea nhắc tự nhiên nhớ bà con ở bển...hôm xưa Tam Muội ở North Natomas đó Tea....bên Tam Muội khuya và sáng còn lạnh...mùa này theo như năm trước thì nóng rồi...hình như dưới 80 độ thì phải...năm nay bên sa mạc không được đi chơi tuyết vì tuyết rơi không đủ để ski ....Tea thích ăn bún nước tương, dưa leo, rau thơm với đậu hủ chiên cũng ngon...hay Tea làm món đậu hủ nhồi thịt rồi sauce với cà chua....lại salivating....đói bụng rồi...oh, Tea có gather bạn lại đi chơi off road chưa????????.... Tulip4 ..khi nào đi nếu có cơ hội kể Tam Muội nghe với...vì Tam Muội cũng muốn thử coi cảm giác ra sao..
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#7
Tea hay đi Sacto & SF, 3-4tháng thì đi LA. Ở sa mạc ban ngày nắng ấm, ban đêm thì lạnh chỉ còn 30F+.
Tea hay kho món này.
[Image: 5_A6_EA43_C-714_F-46_DE-_AC19-90_B202_D63_ED0.jpg]

Nước tương sis hay dùng loại nào ?, Đậu hủ làm vài món nước cũng ngon.
Khi nào đi off road Tea update cho TM.
Reply
#8
Úi cha món này là đậu hủ kho với vegetables hén Tea??????...Tam Muội thích ăn khổ qua và cà tím (không thấy cà trong nồi..hihih)...nước tương nếu dùng cho nấu thì Tam Muội xài loại Golden Mountain Seasoning Sauce...còn ăn sống thì Tam Muội dùng Kikkoman Soy Sauce, less sodium one...Tam Muội đi đánh răng rồi bạn tới chở đi ăn sáng.....Tam Muội nói chuyện với Tea sau hén???????...take care sissy!... Tulip4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#9
Bye TM,  hơn 11am+ mà ăn sáng ? Lol  
:chay:
Reply
#10
Tea ơi không hiểu sao anh không thích ăn đồ lấy ra từ đông đá ngoại trừ ice cream .
Reply
#11
Hi Tea,

Có thể cái taste của anh quá bad, chớ anh thấy cũng vậy à.  Lol Lol 1 vĩ fried tofu nếu quá nhiều thì anh ăn 1 nửa, phần còn lại cho vô freezer, khi khác mang ra nấu với món khác.
Reply
#12
(2018-04-22, 01:31 PM)Cát Bụi Cuộc Đời Wrote: Tea ơi không hiểu sao anh không thích ăn đồ lấy ra từ đông đá ngoại trừ ice cream .
Anh ăn đồ mới ngoài sướng nha Thumbs-up4
Reply
#13
(2018-04-22, 01:39 PM)DinhT Wrote: Hi Tea,

Có thể cái taste của anh quá bad, chớ anh thấy cũng vậy à.  Lol Lol  1 vĩ fried tofu nếu quá nhiều thì anh ăn 1 nửa, phần còn lại cho vô freezer, khi khác mang ra nấu với món khác.
Nếu bỏ freezer lở không ngon, em lại tiếc.
Em mua hơi nhiều.
Reply
#14
(2018-04-22, 02:36 PM)TeaOla Wrote: Nếu bỏ freezer lở không ngon, em lại tiếc.
Em mua hơi nhiều.

Chắc không đến nỗi, ít nhất là anh thấy vậy.

Tối qua anh làm mớ chả cá chiên và để trong freezer để dành ăn từ từ, hồi nào giờ làm vậy hoài chớ gì thấy có gì khác đâu.  :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Edit: Tea nấu nhiều ăn 1 lúc cũng sẽ không ngon đâu à, lúc đó còn tiếc hơn. Lol Lol
Reply
#15
(2018-04-22, 01:03 PM)TeaOla Wrote: Bye TM,  hơn 11am+ mà ăn sáng ? Lol  
:chay:

hihihihihi...đi ăn pancakes rồi Tea....weekend, Tam Muội ngủ nướng dử lắm....có khi nướng tới chiều luôn áh chớ...bửa nay ngoại lệ nên dậy sớm tí tẹo.... Rollin Rollin :chay: :chay: Rollin Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply