Vấn An Cốc
Hi Thu, chị Sầu, LL, THL, anh anatta

Cỏ muốn mơ thấy 6 con số mà chẳng thấy chi hết  Shy

Đã lâu rồi, Cỏ có cùng 1 giấc mơ giống giống nhau trong thời gian rất dài, rồi tự nhiên không thấy nữa

Giấc mơ không vui lắm

1 ngày còn lại vui nhe các bạn  Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 5 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, LýMạcSầu, lưu ly phố, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-04-17, 02:21 PM)Dewdrop Wrote: Hi Thu, chị Sầu, LL, THL, anh anatta

Cỏ muốn mơ thấy 6 con số mà chẳng thấy chi hết  Shy

Đã lâu rồi, Cỏ có cùng 1 giấc mơ giống giống nhau trong thời gian rất dài, rồi tự nhiên không thấy nữa

Giấc mơ không vui lắm

1 ngày còn lại vui nhe các bạn  Tulip4

Cỏ không còn mơ cùng 1 giấc mơ nữa thì chắc trong lòng đã giải toả được Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • anattā, Dewdrop, TanThu
Reply
Quote:Cỏ muốn mơ thấy 6 con số mà chẳng thấy chi hết  Shy

Hay là hãy tạo thêm điều kiện để Dewdrop có thể toại nguyện được 6 con số.

Sao lại 6 con số nhỉ? Dewdrop tính mua lottery? :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2024-04-17, 03:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Cỏ không còn mơ cùng 1 giấc mơ nữa thì chắc trong lòng đã giải toả được  Tulip4


Cỏ chẳng biết nữa chị Sầu Tulip4




(2024-04-17, 08:08 PM)anattā Wrote: Hay là hãy tạo thêm điều kiện để Dewdrop có thể toại nguyện được 6 con số.

Sao lại 6 con số nhỉ? Dewdrop tính mua lottery? :)


Làm sao tạo thêm điều kiện anh anattā

Hay là tối nay vẽ 6 con số trên tờ giấy dán lên trán anh anattā thấy sao Shy 

Số Cỏ chẳng trúng chi đâu anh anattā ơi
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, LýMạcSầu, TanThu
Reply
(2024-04-17, 02:21 PM)Dewdrop Wrote: Hi Thu, chị Sầu, LL, THL, anh anatta

Cỏ muốn mơ thấy 6 con số mà chẳng thấy chi hết  Shy

Đã lâu rồi, Cỏ có cùng 1 giấc mơ giống giống nhau trong thời gian rất dài, rồi tự nhiên không thấy nữa

Giấc mơ không vui lắm

1 ngày còn lại vui nhe các bạn  Tulip4

Hello nàng DD ui, khoẻ hông cô nương?  Smiling-face-with-halo4

Cũng khá lâu rồi, THL không thấy mơ gì hết. Cứ nằm xuống là ngủ lu bù tì cho tới alarm đánh thức hà. DD nếu có thấy 6 số thì nhớ hú bạn hiền THL với nha?????????  Lol

1393397501 nàng DD.  Tulip4 Cheer



@Nàng Thu,

Để nàng rảnh rang mà 88888 chuyện chiến sự, cuối tuần THL sẽ trả lời nàng nhé?  Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2024-04-18, 02:55 AM)TiểuHồLy Wrote: Hello nàng DD ui, khoẻ hông cô nương?  Smiling-face-with-halo4

Cũng khá lâu rồi, THL không thấy mơ gì hết. Cứ nằm xuống là ngủ lu bù tì cho tới alarm đánh thức hà. DD nếu có thấy 6 số thì nhớ hú bạn hiền THL với nha?????????  Lol

1393397501 nàng DD.  Tulip4 Cheer



@Nàng Thu,

Để nàng rảnh rang mà 88888 chuyện chiến sự, cuối tuần THL sẽ trả lời nàng nhé?  Tulip4 Heavy-black-heart4

Được gọi cô nương dễ thương chưa, lão nương bé Ly ơi Shy

Mấy ngày nay Cỏ nhức đầu quá thấy ai cũng đẹp trai, đẹp gái, vậy chắc còn khỏe. Hihihi

Không biết bé Ly muốn 6 con số gì, Cỏ thấy là sẽ hét gọi bé Ly liền, trúng vỏ dưa, trật vỏ dừa cũng hét luôn  Winking-face4

Bé Ly 1 buổi chiều vui nhe  Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-04-14, 08:37 PM)anattā Wrote: LLP thường vào Vấn An Cốc "tám, tám, và tám" với các chị em thì sẽ hết bị rơi vào những cảm trạng tiêu cực.  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Bảo đảm 100%. :))

Hihi, anh Anatta  Cheer. có khi chữ về mới "tám" được chứ anh, nhiều khi ngồi đồng si nghĩ hoài hong có gì để noái hết  Lol
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TanThu
Reply
Chị Sầu, Tàn Thu, THL, Cỏ, Jay...  Innocent

LL kể tiếp, nhớ gì kể nấy những chuyện mình được nghe qua nhen.  Smiling-face-with-halo4

LL có cậu em họ và bạn em ấy,  real estate broker, người bạn có chút chút gì đó với thế giới bên kia, có thời gian LL nghe nói về vụ mở luân xa, nhưng LL không hiểu lắm nên không hỏi thêm. Chuyện cách đây cũng non 10 năm rồi. Cả hai cùng đi xem một căn nhà, Tây bán. Bà chủ nhà dẫn đi hết các phòng, tới một căn phòng đóng cửa, bà ấy không mời vào xem. Mà khi đi ngang căn phòng đó thì người bạn bỗng nghe khó thở và cảm giác không ok lắm, nên viện cớ ra ngoài và nói với cậu em họ là ra xe ngổi nghỉ. Xong có nhắn với cậu em họ LL là hỏi xem căn phòng đó ra sao.... Thì cậu em LL (cảm giác bình thường), vào giả vờ đi xem lại và hỏi bà chủ nhà về căn phòng đóng kín. Bà ấy cho biết là phòng của mẹ bà đã mất và hiện giờ để tro cốt trong đó. Khi vòng ra xe kể lại thì người bạn đã biết tại sao bạn bị cảm giác đó rồi. Và dĩ nhiên phần mua bán nhà cửa đó không tiếp tục nữa.

Hồi bà Ngoại LL mất, cậu LL mang tro từ phi trường về thẳng quê là bên đó chuẩn bị làm lễ sẵn luôn, không dừng lại ở đâu cả. Mới đây bà Nội nhóc mất, cô nhóc cũng làm y như vậy. Nên LL nghĩ là việc tro cốt cũng rất quan trọng. 

Giấc mơ của mình ít nhiều cũng ảnh hưởng từ đời thường. Giấc mơ của chị Sầu về cầu thang cũng làm ớn đó chứ hihi, lỡ bước hụt cái hong biết rơi xuống đâu, nhưng thức dậy là biết rơi trên giường á chị hihi... 

Ah, LL còn nghe nói khi mình ngủ nên khép cửa phòng lại, LL nhớ lại có một lần ở căn nhà kia, hình như không khép cửa, mở toang luôn, sau đó vào khoảng nửa đêm như LL có loáng thoáng thấy như có ai lướt vào phòng mình mà lên tiếng hỏi nhưng không phải. Và cảm giác tuy lờ mờ nhưng rất thực. Sau đó LL có kể với cậu bạn (của em họ) thì em ấy mới nhắn LL là từ đây trở đi, ở bất cứ nơi đâu, nhà nào, khi ngủ cũng phải khép cửa phòng lại.
[-] The following 5 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-04-17, 02:21 PM)Dewdrop Wrote: Hi Thu, chị Sầu, LL, THL, anh anatta

Cỏ muốn mơ thấy 6 con số mà chẳng thấy chi hết  Shy

Đã lâu rồi, Cỏ có cùng 1 giấc mơ giống giống nhau trong thời gian rất dài, rồi tự nhiên không thấy nữa

Giấc mơ không vui lắm

1 ngày còn lại vui nhe các bạn  Tulip4

hi Cỏ Tulip4 

Chỉ có 6 số , hiện thực cũng có , không cần mơ

Chắc chắn là Cỏ muốn trúng loto

Thu chúc Cỏ nhiều may mắn

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, TiểuHồLy
Reply
(2024-04-18, 02:55 AM)TiểuHồLy Wrote: Hello nàng DD ui, khoẻ hông cô nương?  Smiling-face-with-halo4

Cũng khá lâu rồi, THL không thấy mơ gì hết. Cứ nằm xuống là ngủ lu bù tì cho tới alarm đánh thức hà. DD nếu có thấy 6 số thì nhớ hú bạn hiền THL với nha?????????  Lol

1393397501 nàng DD.  Tulip4 Cheer



@Nàng Thu,

Để nàng rảnh rang mà 88888 chuyện chiến sự, cuối tuần THL sẽ trả lời nàng nhé?  Tulip4 Heavy-black-heart4

@ nàng Ly

88 lúc nào ở đâu cũng được , chỉ cần mấy ông ngoại không cho mình ra cửa là vui Rollin 

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-04-18, 09:34 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu, Tàn Thu, THL, Cỏ, Jay...  Innocent

LL kể tiếp, nhớ gì kể nấy những chuyện mình được nghe qua nhen.  Smiling-face-with-halo4

LL có cậu em họ và bạn em ấy,  real estate broker, người bạn có chút chút gì đó với thế giới bên kia, có thời gian LL nghe nói về vụ mở luân xa, nhưng LL không hiểu lắm nên không hỏi thêm. Chuyện cách đây cũng non 10 năm rồi. Cả hai cùng đi xem một căn nhà, Tây bán. Bà chủ nhà dẫn đi hết các phòng, tới một căn phòng đóng cửa, bà ấy không mời vào xem. Mà khi đi ngang căn phòng đó thì người bạn bỗng nghe khó thở và cảm giác không ok lắm, nên viện cớ ra ngoài và nói với cậu em họ là ra xe ngổi nghỉ. Xong có nhắn với cậu em họ LL là hỏi xem căn phòng đó ra sao.... Thì cậu em LL (cảm giác bình thường), vào giả vờ đi xem lại và hỏi bà chủ nhà về căn phòng đóng kín. Bà ấy cho biết là phòng của mẹ bà đã mất và hiện giờ để tro cốt trong đó. Khi vòng ra xe kể lại thì người bạn đã biết tại sao bạn bị cảm giác đó rồi. Và dĩ nhiên phần mua bán nhà cửa đó không tiếp tục nữa.

Hồi bà Ngoại LL mất, cậu LL mang tro từ phi trường về thẳng quê là bên đó chuẩn bị làm lễ sẵn luôn, không dừng lại ở đâu cả. Mới đây bà Nội nhóc mất, cô nhóc cũng làm y như vậy. Nên LL nghĩ là việc tro cốt cũng rất quan trọng. 

Giấc mơ của mình ít nhiều cũng ảnh hưởng từ đời thường. Giấc mơ của chị Sầu về cầu thang cũng làm ớn đó chứ hihi, lỡ bước hụt cái hong biết rơi xuống đâu, nhưng thức dậy là biết rơi trên giường á chị hihi... 

Ah, LL còn nghe nói khi mình ngủ nên khép cửa phòng lại, LL nhớ lại có một lần ở căn nhà kia, hình như không khép cửa, mở toang luôn, sau đó vào khoảng nửa đêm như LL có loáng thoáng thấy như có ai lướt vào phòng mình mà lên tiếng hỏi nhưng không phải. Và cảm giác tuy lờ mờ nhưng rất thực. Sau đó LL có kể với cậu bạn (của em họ) thì em ấy mới nhắn LL là từ đây trở đi, ở bất cứ nơi đâu, nhà nào, khi ngủ cũng phải khép cửa phòng lại.

Trời, đọc LLP kể, tối nay vặn đèn ngủ tiếp Rolling-on-the-floor-laughing4
Vụ mở luân xa chị có nghe qua, họ nói nếu sợ thì đừng mở, chắc sẽ nghe thấy người ở thế giới bên kia.
Hôm nay đi ăn gia đình, nói về mai táng kiểu thiêu, đạo CG đã cho thiêu nhưng không cho rải tro, mà phải có nơi đặt để đàng hoàng. Con gái của chị nói nó không muốn thiêu, vì tro của nó sẽ có tro của những trước đó lộn vào. Tự nhiên Sầu nghĩ đến LLP nói những âm hồn khác theo tro cốt người thân của mình về nhà nếu mình để trong nhà, có lý chứ. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2024-04-19, 11:02 AM)TanThu Wrote: hi Cỏ Tulip4 

Chỉ có 6 số , hiện thực cũng có , không cần mơ

Chắc chắn là Cỏ muốn trúng loto

Thu chúc Cỏ nhiều may mắn

Tulip4


Tìm hoài 1 số mà còn hỏng thấy cái chi chi hết kìa bé Thu

Lâu lâu góp chung mua cho vui, chứ số Cỏ nghèo không trúng được cái gì đâu nên không có mua mình ên

Thu chúc Cỏ may mắn vậy chắc lần sau Cỏ trúng được 2 số Shy

Tulip4 Vẫn còn bận lắm hở Thu, rảnh vào tám tám tám nhe (bắt chước anh anatta)


Tulip4 Hi bé Ly, lụm lúa kiếm bạc chiệu chiệu hah bé Ly 

Tulip4 Hi chị Sầu, Cỏ quen rồi nên không thấy sợ lắm. Nhưng Cỏ sợ đứng lên cái cân lắm kìa  

Tulip4 Hi LL, khi nào hát HQ cho chị Sầu, Cỏ và các bạn nghe với vậy LL.  Hát cái rồi sao gì cũng không ngắm mình nữa đâu
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, lưu ly phố, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-04-19, 05:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời, đọc LLP kể, tối nay vặn đèn ngủ tiếp Rolling-on-the-floor-laughing4
Vụ mở luân xa chị có nghe qua, họ nói nếu sợ thì đừng mở, chắc sẽ nghe thấy người ở thế giới bên kia.
Hôm nay đi ăn gia đình, nói về mai táng kiểu thiêu, đạo CG đã cho thiêu nhưng không cho rải tro, mà phải có nơi đặt để đàng hoàng. Con gái của chị nói nó không muốn thiêu, vì tro của nó sẽ có tro của những trước đó lộn vào. Tự nhiên Sầu nghĩ đến LLP nói những âm hồn khác theo tro cốt người thân của mình về nhà nếu mình để trong nhà, có lý chứ.  Shy

Hihi, chị Sầu nhát hếch  Biggrin. Mở đèn ngủ sáng trưng mệt mỏi lắm chị, nếu khi nao ở nhà một mình thì em để cái đèn dưới bếp tới sáng luôn  Lol .

Em thấy bây giờ hỏa táng là khỏe cho mọi người. Mà nghe chị nói bên CG không cho thiêu, sao gia đình người bạn em có vài người mất cũng đã thiêu rồi, em có đến viếng, tro để trong hộp, đặt trong tủ kính, ở đó kế bên là funeral luôn. 

Em chợt nhớ năm Mẹ em mất, lúc đó em gái lo tang lễ, thì Thầy có dặn rằng khi cả gia đình đưa quan tài đi hỏa táng, tất cả đều sắp hàng đi theo từ từ và tuyệt đối nhớ là đi thẳng ra luôn, không được nhìn lại phía sau. Thầy không giải thích tại sao nhưng tụi em ai cũng nghe theo răm rắp.  Smiling-face-with-halo4

Cỏ ơi  Tulip4, LL chưa tìm ra bài hồ quảng nào hay hay dễ hát, có thì dạng song ca không hà, lúc này LL đang thử tập hát nhạc shoang  Rollin


Khuya rồi, chị Sầu và Cỏ ngủ ngon nhen  Tulip4 Tulip4 Dancer_4
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu, TanThu
Reply
(2024-04-19, 11:33 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, chị Sầu nhát hếch  Biggrin. Mở đèn ngủ sáng trưng mệt mỏi lắm chị, nếu khi nao ở nhà một mình thì em để cái đèn dưới bếp tới sáng luôn  Lol .

Em thấy bây giờ hỏa táng là khỏe cho mọi người. Mà nghe chị nói bên CG không cho thiêu, sao gia đình người bạn em có vài người mất cũng đã thiêu rồi, em có đến viếng, tro để trong hộp, đặt trong tủ kính, ở đó kế bên là funeral luôn. 

Em chợt nhớ năm Mẹ em mất, lúc đó em gái lo tang lễ, thì Thầy có dặn rằng khi cả gia đình đưa quan tài đi hỏa táng, tất cả đều sắp hàng đi theo từ từ và tuyệt đối nhớ là đi thẳng ra luôn, không được nhìn lại phía sau. Thầy không giải thích tại sao nhưng tụi em ai cũng nghe theo răm rắp.  Smiling-face-with-halo4
Khuya rồi, chị Sầu và Cỏ ngủ ngon nhen  Tulip4 Tulip4 Dancer_4

CG cho thiêu rồi LLP nhưng không được đem tro rải, để trong hộp, đặt trong tủ kính thì ok.

1393397501 LLP Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TanThu
Reply
(2024-04-19, 09:20 PM)Dewdrop Wrote: Tìm hoài 1 số mà còn hỏng thấy cái chi chi hết kìa bé Thu

Lâu lâu góp chung mua cho vui, chứ số Cỏ nghèo không trúng được cái gì đâu nên không có mua mình ên

Thu chúc Cỏ may mắn vậy chắc lần sau Cỏ trúng được 2 số Shy

Tulip4 Vẫn còn bận lắm hở Thu, rảnh vào tám tám tám nhe (bắt chước anh anatta)


Tulip4 Hi bé Ly, lụm lúa kiếm bạc chiệu chiệu hah bé Ly 

Tulip4 Hi chị Sầu, Cỏ quen rồi nên không thấy sợ lắm. Nhưng Cỏ sợ đứng lên cái cân lắm kìa  

Tulip4 Hi LL, khi nào hát HQ cho chị Sầu, Cỏ và các bạn nghe với vậy LL.  Hát cái rồi sao gì cũng không ngắm mình nữa đâu

Dạ, định vào trả lời nàng hôm qua, nhưng thèm ngủ quoá! Vả lại phải lo cho ẻm này nè nàng. Hổng biết ẻm quánh lộn với ai mà khi THL ra xe thấy ẻm nằm trong cái wheel, cẳng sưng đỏ, cánh thì xệ sang một bên. Bèn lụm luôn về băng bó. 

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

Bé Ly nghiêng mình só ri nàng DD ạh. 

Hổm tỷ ThucTinh cũng me mé cái vụ mua lottery ticket, nếu nàng DD muốn nữa thì tụi mình hùn vốn mua cho vui hông?
 

(2024-04-18, 03:57 PM)Dewdrop Wrote: Được gọi cô nương dễ thương chưa, lão nương bé Ly ơi Shy

Mấy ngày nay Cỏ nhức đầu quá thấy ai cũng đẹp trai, đẹp gái, vậy chắc còn khỏe. Hihihi

Không biết bé Ly muốn 6 con số gì, Cỏ thấy là sẽ hét gọi bé Ly liền, trúng vỏ dưa, trật vỏ dừa cũng hét luôn  Winking-face4

Bé Ly 1 buổi chiều vui nhe  Tulip4

Cô nương dễ thương hổng chịu mà muốn Lão Nương Nương hén? Vậy bé Ly bỏ túi khách sáo há?...hihihihi...

Đọc câu trả lời của nàng mần THL tốn chất xám hơi bị nhiều, nhưng vẫn.....rứa là răng?..hihihihi...

Dạ, lỡ nằm mơ thì nàng cho bé Ly xin trúng luôn 5 số + 1 mega của Mega Millions nha? Sẽ mua biệt thự tặng nàng DD và Thu.

PS: Hết chỗ để icons tặng nàng rồi DD ui.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply