Vấn An Cốc
Đi kiếm cái thread này em phải click vào mỗi phòng mà không thấy, đành phải search tên chị TanThu mới kiếm dễ hơn Admire

Trước giờ em chưa bao giờ xem bói bằng bài, chị TT xem dùm em 2 quẽ, em thấy chị hay quá Tulip4, cám ơn chị nhiều. Những chuyện chưa xẫy ra thì em không biết, phần đã có rồi thì em đã biết đúng hay sai. 

Em thắc mắc tại sao em là bồi chuồn và không phải là "đầm
"?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c em cứ nghĩ phụ nữ mới là đầm, đàn ông là con bài "bồi" ?.

Em có thể hỏi thêm vài câu qua 2 bài chị xem không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • TanThu
Reply
Bé Thu cưng ơi, lâu rồi không thấy Thu Hug

Sau này nếu vb không còn nữa, Cỏ sẽ nhớ vài người bạn rất dễ mến ở đây

Thu ơi, Tea hỏi gì kìa, nếu Thu chưa trả lời nhe
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • TanThu
Reply
(2024-02-22, 12:38 PM)TanThu Wrote: Tuổi trẻ bây giờ , yêu theo kiểu người lớn , hết đẹp rồi

Nghỉ tới một thời hồn nhiên thơ mộng , thương vô cùng , anh nào bị đá hay tương tư mặc kệ , Lol 

Thu không biết tịnh hoặc thiền , chưa ngủ ,  nhắm lại thấy mình lướt nhẹ ra đồng hoang  dạo chơi , rồi khò lúc nào không hay

Nơi sanh ra chỉ còn là ký ức , muốn quay trỡ về làm sao sống , giấy tờ , nhà cửa v...v... đâu có , nghe nói đã thay đổi rất nhiều , thời gian ở xứ lạ dài hơn , cũng đã quen

Trong GĐ , Thu ít nói chuyện với ai , đa số họ muốn ra oai gì mặc kệ , chiện nhỏ hõng đáng để mất lòng nhau , um xùm lớn quá ! cho đi luôn

Thu đi xe BUS mỗi ngày á nàng , nếu đến những nơi làm giấy tờ , gần khoảng 15 , 20 km , Thu đi bộ , ở trong nhà Thu cũng đi lòng vòng hoặc dạo xung quanh  , ít khi ngồi , tối vào net hơi lâu

Máy bay , đường tàu  , xe hơi , xe lửa v...v... không làm khó được Thu

@ hôm nay vào VB nhanh rồi , tha hồ 8  Biggrin

Tulip4 Heavy-black-heart4

Đời nó hay tréo cẳng ngỗng rứa Thu ạh. THL thì già chát mà khoái êw theo kiểu nhẩn cỏ thề câu, sỏi đá làm cầu, đất trời giai ngẫu hà. Nhưng có điều, thời nay cái chi chi, thứ gì gì, cũng để lên bàn cân mà đong với đếm.

Nàng có mối tình hồn nhiên nào mà chở bằng xe đạp, đi ăn chè, hông Thu?  Wink

Dạ, hình như cả hai tạm gọi là mộng, mộng trong lúc tỉnh, và mộng trong lúc mộng.

Thời gian đã thay đổi phong cảnh lẫn tánh tình con người. THL cũng có ý muốn, nhưng sự thật thì nó phũ phàng. Hiện tại tình nghĩa xóm làng cũng chạy theo trào lưu. Cái chân chất mộc mạc đơn thuần, nó không còn mấy tồn tại nàng há?

Ra oai với người ngoài với xã hội, chứ ai lại đi hiếp đáp ra vẻ trong gia đình bao giờ. Bầu bí chung giàn còn nương tựa lẫn nhau mà. 

Vậy là nàng Thu có ông tài xế xe bự hén! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Đi bộ nhiều cũng tốt, nhưng khi nắng mưa phải bảo vệ nhan sắc, nàng nhé?

THL tệ mấy cái vụ này lắm, có cái tật say sóng, nên có đi đâu phải uống thuốc, hay tự mình ên lái xe cho chắc ăn. 

Lúc VB chạy nhanh cũng là lúc THL vắng mặt, sorry nàng Thu vì trả lời trễ há.

Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-02-22, 12:56 PM)TanThu Wrote: Thu ăn rau và trái cây , dường như đã quen nên hõng thấy đói , làm biếng nấu , cũng ăn chỉ một bửa

Tụi nhỏ về thăm nhà , đòi ăn phở , Thu cũng làm , đứa nào muốn học Thu dạy

Yêu như nàng cũng tình đấy , cho nhau tự do , nhưng đừng bắt cá hai tay , loại nầy Thu cho văng , thà một mình chứ hõng chia cho ai

Ở ngoài , bạn của người nhà cũng xem bài , qua điện thoại mau hơn , những gì quan trọng , Thu nhắc nhiều lần cho họ nhớ

Chúc nàng và ngoại , vui vẻ hạnh phúc Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 

Tulip4 Heavy-black-heart4

Ăn sao cũng được, chay mặn trái cây thịt cá...v.v...miễn đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể là đạt rồi. Wink

Cuộc sống của ai cũng bận rộn tất bật, nên lắm lúc THL bày ra những món đặng gom hết lại (tính chưa hết đầu ngón tay) ăn uống vui chơi, cho có chút không khí gia đình đó nàng. Hai đứa cháu của THL mặc dù sanh ở Mỹ nhưng lại thích nước mắm, món cánh gà chiên nước mắm là khoái khẩu của hai nàng công chúa ấy đó Thu.

Chàng ấy cứ việc tự tung tự tác ngao du cùng trời cuối đất cho thoả chí tang bồng, chừng có duyên nợ thành vợ chồng thì lại là chuyện khác nàng ạh, "Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái" mừ. Vả lại, cũng phải giữ gìn thể diện cho nhau. Chàng có tiếng thủy chung thì mình cũng được thơm lây.

Ông thần bói bài của nàng dạo này cũng chăm chỉ ra rồi đó. hihihihihi...nhớ giữ linh khí đừng phát tán nhiều không tốt cho sức khoẻ và dung nhan, Thu nhé!

Thanks nàng, Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 
Ngoại vẫn thích trò chơi cút bắt kiếm tìm, nhìn qua ngó lại thì hai "chẻ" đã bạch đầu mà chưa nên giai lão. Rollin Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-02-22, 01:10 PM)TanThu Wrote: Vậy là đúng một chút ròi nàng há , tiền đòi lại hơi chậm

Nàng cẩn thận , anh chàng đó muốn kiếm chuyện vô cớ , nhịn tốt hơn

Nhìn bài đâu thấy khách , 4 lá 7 cũng là lường gạt ,

Cô bạn cũ yêu tiền , chứ AX đâu có phong lưu

Cùng nhau hạnh phúc , vui vẻ , may mắn nàng há , cần sức khỏe để đòi nợ Lol 

Tulip4 Heavy-black-heart4

Dạ, hiện tại thì chưa cần phải ra toà. Cũng có nhiều người nhúng tay vào, nhưng không thể "kết luận", nên đành "ngâm giấm". Không trách họ được vì đây cũng là lần đầu tiên họ bị trục trặc kỷ thuật sau khi tiểu bang ra luật mới. Bây giờ hồ sơ đã giao cho cấp cao nhất, nàng ấy vẫn đang "mò"....hihihihi...chuyện tính ra thì rất nhỏ, nhưng hệ thống lắp ráp sẵn, phần luật mới chưa thích ứng rõ ràng, và đa số nhân viên chỉ theo đó mà làm nên mới ra cớ sự đó nàng. 

Anh chàng nào mà muốn kiếm chuyện vô cớ vô duyên vô hậu rứa hè?...kekekekeke....nói câu này, tự dưng THL lại nhớ tới ông ngoại AnhĐiếc. Công nhận ai đó cũng rảnh thiệt há nàng? Hết kiếm chuyện rồi lường gạt, rứa là răng, răng lại rứa? 

Dạ, ừa! Hổng biết sao THL lại đồng cảm cùng nàng ấy, thường thì đời thiếu cái chi thì cần cầu cái đó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nàng ấy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, hình như THL cần nước mía cho đỡ khô giọng, chứ sức khoẻ thì .................như trâu lội sình! Lol

Thanks nàng, hai đứa mình cứ dung dăng dung dẻ, ai thích hoạnh hoẹ, ra vẻ, ngấp nghé, chảnh chẹ, khỏi việc mua vé, cứ tự nhiên vô tư há nàng? Rollin

Hình như nàng đoán được THL bị bịnh chăng? THL vừa mới hết cảm sốt xong, ta noái, nó vật tới 3 ngày 2 đêm áh nàng.  Crying-face4

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-02-22, 01:31 PM)TanThu Wrote: Đúng rồi , lúc nhanh khi chậm , ok nàng có dịp gặp nhau ở FB , nơi đây 88 vui hơn , FB đông người vào xem , hõng đã lắm

Đi học , thấy hoa đẹp , cảnh đẹp , Thu chụp hình cho vui ,

Nàng đi du lịch vui vẻ , có dịp , mình gặp nhau ở PARIS , nàng sang PHÁP tháng hè vui hơn , mùa nầy còn lạnh

Yêu như nàng , còn hay mất hõng đau tim Thumbs-up4 

Bà Nội cho Thu chiếc quạt trầm hương , chắc trên 100 năm , vẫn thơm lắm nàng

Thu sợ mùi nhang bám tóc , chỉ đốt ở ngoài sân khi cúng , trong nhà thì đèn cầy

Hồi nhỏ Thu yêu hoa mai , có một lần thấy gió xuân lay cánh mai nhè nhẹ , thế là ở trong mắt hõng quên , thích hương hoa lài và hoa sứ , hoa phượng thì bắt chước mấy chị ép trong lưu bút Biggrin 

Thu đi học về , đứng trên xe BUS , anh nào xấn tới Thu chạy ròi , ế vẫn ế Lol 

Cám ơn nàng luôn 88 với Thu

Chúc nàng  may mắn như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4

Vậy là nàng Thu thích 888888 ở VB hơn hék? Có phải "tương tư" anh nào không, noái mau! 

Nàng có tin là "cảnh do tâm tạo" không Thu? 

Thanks nàng và cũng sorry nàng. Định bụng sẽ qua Pháp thăm ông bác, sẵn ghé tìm nàng Thu luôn, nhưng bác lại thích thay đổi không khí nên bay đến chỗ này. THL mới thăm bác rồi về sau khi bị cảm cúm có hoành hành sắp quỵ.

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

[Image: 8.jpg]

[Image: 9.jpg]

Tuỳ duyên cho khoẻ nàng há?  

Ồ! Vậy là Nội cho trầm hương loại thiệt rồi. Hồi xưa thằng con nuôi nó mua đâu xâu chuỗi cho THL, nó nói ở chùa Kim Sơn, gỗ trầm gì gì đó, nhưng chừng vài năm thì hết mùi hương rồi. Nhà của THL có trưng tượng Phật, có kinh sách, có cả Thánh Giá, nhưng lại không thờ cúng. Chắc THL mất gốc roài. hì..

Vậy là THL có trồng vài thứ giống nàng thích đó Thu. Có 2 cây phượng tím, có hoa sứ đại, có hoa lài áh.

Bữa nào nàng đổi thế, xấn lại chàng ấy xem sao? Cảm giác và hành động lạ, hổng chừng bén duyên nha Thu. Nàng phải ngân nga với chàng là....Em thì ế, chàng chẳng ai, vậy sánh vai, chừng kẻo trễ..................hén?  

THL cũng cảm ơn nàng, có nàng 88888888 chung, diễn đàn thêm nhộn nhịp. 

Chúc nàng luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, và thành công, Thu nhé!  

***Hết chỗ để icons tặng nàng rồi.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-01, 05:52 PM)TeaOla Wrote: Đi kiếm cái thread này em phải click vào mỗi phòng mà không thấy, đành phải search tên chị TanThu mới kiếm dễ hơn Admire

Trước giờ em chưa bao giờ xem bói bằng bài, chị TT xem dùm em 2 quẽ, em thấy chị hay quá Tulip4, cám ơn chị nhiều. Những chuyện chưa xẫy ra thì em không biết, phần đã có rồi thì em đã biết đúng hay sai. 

Em thắc mắc tại sao em là bồi chuồn và không phải là "đầm
"?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c em cứ nghĩ phụ nữ mới là đầm, đàn ông là con bài "bồi" ?.

Em có thể hỏi thêm vài câu qua 2 bài chị xem không?

[Image: tea.jpg]

[Image: 1tea.jpg]
[Image: 2tea.jpg]


Tea xem lại bài , phần cuối chị viết , Tea là đầm chuồn

AX là già chuồn , lúc trước xem bài cho anh của Tea , chị đã nói

Bồi chuồn ở xa, có thể ở VN hoặc Châu Âu , tuy ở cung bồi chuồn , chưa chắc nhỏ tuổi , chị chưa xem dung mạo nên không nói gì được

Bồi chuồn , người trong GĐ bên Tea hay bên AX

Cám ơn Tea đã góp ý giúp chị Tulip4

Tea nhìn lại bài , thắc mắc , muốn hỏi gì , chị nói theo bài

Chúc Tea hạnh phúc , may mắn như ý Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TeaOla
Reply
(2024-03-11, 07:42 PM)Dewdrop Wrote: Bé Thu cưng ơi, lâu rồi không thấy Thu Hug

Sau này nếu vb không còn nữa, Cỏ sẽ nhớ vài người bạn rất dễ mến ở đây

Thu ơi, Tea hỏi gì kìa, nếu Thu chưa trả lời nhe

Cỏ cưng Hug 

Thu có chút bận , giờ tạm ổn rồi

Ngày xưa Thu ở diễn đàn gần 10 năm , tình thân như GĐ , DĐ đóng cửa , Thu còn vài người bạn bên FB

Được rảnh Thu vào VB , không quen biết nhiều , vẫn mến nhau qua nick

Chúc Cỏ , hạnh phúc vui vẻ Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2024-03-14, 12:41 PM)TanThu Wrote: Cỏ cưng Hug 

Thu có chút bận , giờ tạm ổn rồi

Ngày xưa Thu ở diễn đàn gần 10 năm , tình thân như GĐ , DĐ đóng cửa , Thu còn vài người bạn bên FB

Được rảnh Thu vào VB , không quen biết  nhiều , vẫn mến nhau qua nick

Chúc Cỏ , hạnh phúc vui vẻ Tulip4 Heavy-black-heart4


Thu vẫn tốt, không sao là Cỏ mừng rồi

Vui thấy Thu vô vb

Cám ơn Thu, Thu khoẻ, vui vẻ, mạnh mẻ, tươi trẻ nhé  Hug Heavy-black-heart4


Hi bé Ly ơi, đi đâu mà lâu ghê

May thôi, còn chút xí nữa là Cỏ quên mất tên luôn rồi. Giỡn  Hug Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2024-03-13, 12:28 AM)TiểuHồLy Wrote: Đời nó hay tréo cẳng ngỗng rứa Thu ạh. THL thì già chát mà khoái êw theo kiểu nhẩn cỏ thề câu, sỏi đá làm cầu, đất trời giai ngẫu hà. Nhưng có điều, thời nay cái chi chi, thứ gì gì, cũng để lên bàn cân mà đong với đếm.

Nàng có mối tình hồn nhiên nào mà chở bằng xe đạp, đi ăn chè, hông Thu?  Wink

Dạ, hình như cả hai tạm gọi là mộng, mộng trong lúc tỉnh, và mộng trong lúc mộng.

Thời gian đã thay đổi phong cảnh lẫn tánh tình con người. THL cũng có ý muốn, nhưng sự thật thì nó phũ phàng. Hiện tại tình nghĩa xóm làng cũng chạy theo trào lưu. Cái chân chất mộc mạc đơn thuần, nó không còn mấy tồn tại nàng há?

Ra oai với người ngoài với xã hội, chứ ai lại đi hiếp đáp ra vẻ trong gia đình bao giờ. Bầu bí chung giàn còn nương tựa lẫn nhau mà. 

Vậy là nàng Thu có ông tài xế xe bự hén! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Đi bộ nhiều cũng tốt, nhưng khi nắng mưa phải bảo vệ nhan sắc, nàng nhé?

THL tệ mấy cái vụ này lắm, có cái tật say sóng, nên có đi đâu phải uống thuốc, hay tự mình ên lái xe cho chắc ăn. 

Lúc VB chạy nhanh cũng là lúc THL vắng mặt, sorry nàng Thu vì trả lời trễ há.

Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4

Thu cũng vậy , yêu như tuổi thơ , bị người tình chê , hơi quê độ á nàng Lol 

Bây giờ yêu tiền trước , mà cũng đúng lắm nàng , hõng có tiền làm sao mua được tình , Thu chịu phụ nữ thời nay , khôn đáo để , đừng như Thu ngày xưa , ngu rồi tức

Thu cũng có tình xe đạp , tình chung vách , tình đi bộ chung lối nhỏ , đến công viên , uống nước mía , sinh tố , ăn chè , khung trời hoa bướm , rất tuyệt

Nói chi làng xóm xa xôi , người trong GĐ cũng thay đổi , lợi dụng xong rồi đá bát còn đỡ một chút , cho cái bát vào mặt chẳng tình nghĩa gì , chỉ có Thu , vẫn là Thu như thưở nào

ÔNG BÀ mình thường nói khôn nhà dại chợ , từ xa xưa tới nay vẫn còn thịnh hành , ăn hiếp người nhà thì dể , ra oai ngoài đường bị zớt , Ba Má nhận không ra , cá tánh tùy người nàng hỡ

Dù độc thân , không thể bỏ bê nhan sắc , tân trang trước khi ra đường cho trai ngắm , Thu cũng tốn khá nhiều tiền cho cái đẹp , thôi kệ ! niềm vui nhỏ bé

Rảnh thì 8 với nhau , không lỗi phải gì nàng há , vừa qua Thu cũng bận xem bài cho vài người , nhớ VB

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-13, 12:30 AM)TiểuHồLy Wrote: Ăn sao cũng được, chay mặn trái cây thịt cá...v.v...miễn đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể là đạt rồi. Wink

Cuộc sống của ai cũng bận rộn tất bật, nên lắm lúc THL bày ra những món đặng gom hết lại (tính chưa hết đầu ngón tay) ăn uống vui chơi, cho có chút không khí gia đình đó nàng. Hai đứa cháu của THL mặc dù sanh ở Mỹ nhưng lại thích nước mắm, món cánh gà chiên nước mắm là khoái khẩu của hai nàng công chúa ấy đó Thu.

Chàng ấy cứ việc tự tung tự tác ngao du cùng trời cuối đất cho thoả chí tang bồng, chừng có duyên nợ thành vợ chồng thì lại là chuyện khác nàng ạh, "Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái" mừ. Vả lại, cũng phải giữ gìn thể diện cho nhau. Chàng có tiếng thủy chung thì mình cũng được thơm lây.

Ông thần bói bài của nàng dạo này cũng chăm chỉ ra rồi đó. hihihihihi...nhớ giữ linh khí đừng phát tán nhiều không tốt cho sức khoẻ và dung nhan, Thu nhé!

Thanks nàng, Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 
Ngoại vẫn thích trò chơi cút bắt kiếm tìm, nhìn qua ngó lại thì hai "chẻ" đã bạch đầu mà chưa nên giai lão. Rollin Lol

Thế hệ sau của Thu , đa số như tây 100% rồi nàng , cũng ăn vài món VN , thịt kho , phở , bánh bao v...v... , dù sao chúng nó sanh ở nước ngoài , đâu biết gì VN

Thu cứ thấy thời gian đi nhanh , chưa kịp làm việc gì mình muốn  đã tối rồi ,

Gặp nhau là duyên , thành vợ chồng là nợ , làm người tình cũng tốt lắm rồi , nàng văn hoa tao nhã , anh ấy nên mừng vì được diễm hạnh , trân quý khi còn có nhau Heavy-black-heart4 

Bài của Ba dạy hơi lạ , có thể nhận dạng người , thấy cũng hơi huyền bí , lạ nơi mắt của Thu , tại sao nhìn được

Mỗi ngày Thu gặp GĐ bên kia một chút , Ba  muốn nói chuyện chính trị 

Cám ơn nàng  nhắc nhỡ , Thu cũng cần sức khỏe , vui với các con

Làm người tình thích hơn nàng , yêu như tuổi thơ , chơi 5 , 10 vui đấy , thienh thoảng nàng trốn cho ngoại tìm Rollin

Cám ơn 8 với Thu

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-13, 12:35 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, hiện tại thì chưa cần phải ra toà. Cũng có nhiều người nhúng tay vào, nhưng không thể "kết luận", nên đành "ngâm giấm". Không trách họ được vì đây cũng là lần đầu tiên họ bị trục trặc kỷ thuật sau khi tiểu bang ra luật mới. Bây giờ hồ sơ đã giao cho cấp cao nhất, nàng ấy vẫn đang "mò"....hihihihi...chuyện tính ra thì rất nhỏ, nhưng hệ thống lắp ráp sẵn, phần luật mới chưa thích ứng rõ ràng, và đa số nhân viên chỉ theo đó mà làm nên mới ra cớ sự đó nàng. 

Anh chàng nào mà muốn kiếm chuyện vô cớ vô duyên vô hậu rứa hè?...kekekekeke....nói câu này, tự dưng THL lại nhớ tới ông ngoại AnhĐiếc. Công nhận ai đó cũng rảnh thiệt há nàng? Hết kiếm chuyện rồi lường gạt, rứa là răng, răng lại rứa? 

Dạ, ừa! Hổng biết sao THL lại đồng cảm cùng nàng ấy, thường thì đời thiếu cái chi thì cần cầu cái đó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nàng ấy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, hình như THL cần nước mía cho đỡ khô giọng, chứ sức khoẻ thì .................như trâu lội sình! Lol

Thanks nàng, hai đứa mình cứ dung dăng dung dẻ, ai thích hoạnh hoẹ, ra vẻ, ngấp nghé, chảnh chẹ, khỏi việc mua vé, cứ tự nhiên vô tư há nàng? Rollin

Hình như nàng đoán được THL bị bịnh chăng? THL vừa mới hết cảm sốt xong, ta noái, nó vật tới 3 ngày 2 đêm áh nàng.  Crying-face4

Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4

Mỗi năm luật mới ra rất nhiều , tại có nhiều chuyện lạ , Thu chúc nàng May Mắn Như Ý

Nhắc tới mí anh , sầu nàng hỡ , cứ na ná như nhau , đụng hàng hiếm độc lạ chắc khó

Chắc 8 nhiều nên hợp ý , biết chút cá tính của nhau cũng tốt mà , nàng hoạt bát , Thu mến

Sắp vào xuân ròi , mình hồn nhiên như các bé , tung tăng hái hoa bắt bướm ,

Thu có nhiều giấy tờ lo tới tháng 5 là xong , nàng bệnh mà Thu không biết pardon Tulip4 

Chúc nàng nhiều sức khỏe , 8 với Thu

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-03-13, 12:45 AM)TiểuHồLy Wrote: Vậy là nàng Thu thích 888888 ở VB hơn hék? Có phải "tương tư" anh nào không, noái mau! 

Nàng có tin là "cảnh do tâm tạo" không Thu? 

Thanks nàng và cũng sorry nàng. Định bụng sẽ qua Pháp thăm ông bác, sẵn ghé tìm nàng Thu luôn, nhưng bác lại thích thay đổi không khí nên bay đến chỗ này. THL mới thăm bác rồi về sau khi bị cảm cúm có hoành hành sắp quỵ.

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

[Image: 8.jpg]

[Image: 9.jpg]

Tuỳ duyên cho khoẻ nàng há?  

Ồ! Vậy là Nội cho trầm hương loại thiệt rồi. Hồi xưa thằng con nuôi nó mua đâu xâu chuỗi cho THL, nó nói ở chùa Kim Sơn, gỗ trầm gì gì đó, nhưng chừng vài năm thì hết mùi hương rồi. Nhà của THL có trưng tượng Phật, có kinh sách, có cả Thánh Giá, nhưng lại không thờ cúng. Chắc THL mất gốc roài. hì..

Vậy là THL có trồng vài thứ giống nàng thích đó Thu. Có 2 cây phượng tím, có hoa sứ đại, có hoa lài áh.

Bữa nào nàng đổi thế, xấn lại chàng ấy xem sao? Cảm giác và hành động lạ, hổng chừng bén duyên nha Thu. Nàng phải ngân nga với chàng là....Em thì ế, chàng chẳng ai, vậy sánh vai, chừng kẻo trễ..................hén?  

THL cũng cảm ơn nàng, có nàng 88888888 chung, diễn đàn thêm nhộn nhịp. 

Chúc nàng luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, và thành công, Thu nhé!  

***Hết chỗ để icons tặng nàng rồi.

Hõng dám tương tư anh nào trong VB đâu nàng , yêu dại dột cho khổ thân mau già

88 ngoài FB , họ tưởng mình được giấy chứng nhận 100% , lúc đó bị ế hẫm hiu  

Cám ơn nàng cho Thu ngắm cảnh đẹp , do tâm một phần nên hình chụp mới ấn tượng , FB rất nhiều hình , nhìn qua rồi thôi

Nếu chọn , Thu vẫn thích du ngoạn ngắm thiên nhiên hơn là họp nhóm trong nhà , ở bên đây lạnh , chỉ có mùa hè ra ngoài là vui ,

Chắc hàng thiệt , lâu lâu Thu lấy ra ngắm , hôm nào Thu chụp hình cho nàng xem , những cánh quạt mõng , họ khắc đều , vẽ đơn sơ nhưng màu không phai ,

Thu sống về tâm linh nhiều hơn , bàn thờ thường có trái cây , mỗi tuần đốt đèn cầy , cúng rằm đọc kinh mỗi tháng

Khi xưa Thu có quen một anh trên net , dạy một chút về đạo , mỗi ngày Thu đọc kinh xin nước thánh , chỉ nước lã , uống có vị lạ , khi thì giống như lấy từ trong tủ lạnh , mỗi khi về nhà , uống rất ngon

Thu hõng   rinh cục nợ dìa đâu nàng , sáng mai thức giấc nhìn quanh chẳng còn gì

Cám ơn nàng 88 với Thu

Chúc nàng hạnh phúc , luôn nhiều may mắn

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-02-14, 12:48 PM)TanThu Wrote: Chử viết đẹp , có hai đóa hoa nhỏ xinh xinh , nàng lãng mạn lắm , thơ văn hoạt bát

Thư đến đúng hẹn , mừng xuân và ngày Valentins , hy vọng nàng vừa ý Tulip4 

[Image: zgif-coeur-436.gif]

[Image: tamuoi.jpg]

Thư hồi âm viết từ đêm hôm qua của nàng đây Thu.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Cheer
Lát 888888888 với nàng sau nhé!

[Image: 5.jpg]


Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-03-14, 01:23 PM)TanThu Wrote: Thu cũng vậy , yêu như tuổi thơ , bị người tình chê , hơi quê độ á nàng Lol 

Bây giờ yêu tiền trước , mà cũng đúng lắm nàng , hõng có tiền làm sao mua được tình , Thu chịu phụ nữ thời nay , khôn đáo để , đừng như Thu ngày xưa , ngu rồi tức

Thu cũng có tình xe đạp , tình chung vách , tình đi bộ chung lối nhỏ , đến công viên , uống nước mía , sinh tố , ăn chè , khung trời hoa bướm , rất tuyệt

Nói chi làng xóm xa xôi , người trong GĐ cũng thay đổi , lợi dụng xong rồi đá bát còn đỡ một chút , cho cái bát vào mặt  chẳng tình nghĩa gì  , chỉ có Thu , vẫn là Thu như thưở nào

ÔNG BÀ mình thường nói khôn nhà dại chợ , từ xa xưa tới nay vẫn còn thịnh hành , ăn hiếp người nhà thì dể , ra oai ngoài đường bị zớt , Ba Má nhận không ra , cá tánh tùy người nàng hỡ

Dù độc thân , không thể bỏ bê nhan sắc , tân trang trước khi ra đường cho trai ngắm , Thu cũng tốn khá nhiều tiền cho cái đẹp , thôi kệ ! niềm vui nhỏ bé

Rảnh thì 8 với nhau , không lỗi phải gì nàng há , vừa qua Thu cũng bận xem bài cho vài người , nhớ VB

Tulip4 Heavy-black-heart4

hihihihi...Ai mà dám chê nàng Thu rứa? Nói cho THL biết, để THL tét butt người đó cho. THL thì không biết là có phải yêu hay không, nhưng các chàng ấy hay cí đầu, nhéo lỗ tai, kéo mũi, bẹo má, mới đây lại có chàng thích nựng cằm. Ta noái, hễ mà cứ đi gần gần là THL điều bị "đàn áp". Chắc THL chưa đủ dữ như sư tử Hà Đông áh. 

THL thấy quen trên mạng thì hình như "thủ tục đầu tiên", nhưng THL thấy các bạn ngoài đời thì chưa.

Thơ mộng nàng hén? Àh Thu nè! Giữa sự tỏ tình của chàng trai lãng mạn và chàng trai bá đạo, thì nàng sẽ chọn ai? 

Nghe mà rầu nàng há! Thời nay kiếm tình người chân thật coi mòi đỏ con mắt chưa ra. 

Dạ, nàng. Ở nhà thì THL hiền khô, hiền còn hơn ni cô nữa, nhưng khi trên thương trường thì là máu lạnh như băng.

THL thì khác nàng tí tẹo. Nhiều khi đi ra đường, THL đeo mặt nạ, còn quất thêm cái mũ xụp xuống nửa mặt. Nên ít ai nhận ra, trừ khi THL lên tiếng thì ...tiêu!...hihihihi....

Ừa, nàng cần làm gì cứ làm, chừng rảnh thì vào đây 888888888 cho khuây khoả hén?

Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply