"Hỡi thế gian tình là chi..." II
#61
(2024-02-03, 06:47 PM)Ech Wrote: Mong mọi sự bình an, Sầu nhé. Mẹ già luôn là điều lo lắng nhất, Sầu lo, nhưng cũng phải lo cho mình nữa nhé... hug

Cám ơn Ếch Tulip4 Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#62
Cố gắng lên chị Sầu... Hug
Sống trên đời thì không thể nào tránh được sự sinh ly tử biệt, nên khi đụng phải những chuyện như vậy mình phải cố gắng mạnh mẻ hơn để vượt qua những cảnh buồn đó. Bác Gái yếu vậy thì chị nên làm việc ở nhà để tự lo cho bác được nhiều hơn là tốt nhất, chỉ sợ là công việc của chị không cho phép thôi.
Tết sắp đến rồi, cố gắng vui lên, đừng ôm những buồn lo nhiều quá nha chị. Cầu mong cho Bác gái và chị mãi bình an. 🙏🏻
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương
Reply
#63
(2024-02-03, 07:09 PM)TTTT Wrote: Cố gắng lên chị Sầu... Hug
Sống trên đời thì không thể nào tránh được sự sinh ly tử biệt, nên khi đụng phải những chuyện như vậy mình phải cố gắng mạnh mẻ hơn để vượt qua những cảnh buồn đó. Bác Gái yếu vậy thì chị nên làm việc ở nhà để tự lo cho bác được nhiều hơn là tốt nhất, chỉ sợ là công việc của chị không cho phép thôi.
Tết sắp đến rồi, cố gắng vui lên, đừng ôm những buồn lo nhiều quá nha chị. Cầu mong cho Bác gái và chị mãi bình an. 🙏🏻

Cám ơn NL Tulip4 Hug
Chị vẫn làm việc 2 ngày/tuần ở nhà, và mẹ chị có caregiver tới mỗi ngày vài tiếng.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
#64
Cầu mong bác gái sẽ khỏe lại và Sầu luôn vững lòng  Hug .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu
Reply
#65
(2024-02-03, 08:05 PM)phai Wrote: Cầu mong bác gái sẽ khỏe lại và Sầu luôn vững lòng  Hug .

Cám ơn anh Phai  Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • phai
Reply
#66
Sầu,

Cầu xin mọi sự bình an nhé.  Hug Cám ơn Chúa lúc bác gái té Sầu có mặt ở đó.  Nghĩ thấy lo á; bác dùng gậy chống thì cũng giúp đi đứng vũng vàng hơn.  Sầu cũng nên lo cho mình, khoẻ thì mới lo cho Mẹ được.  Heavy-black-heart4 Hug

Chuyện an ninh, nếu tiểu bang Sầu dùng pepper spray được, Sầu mua cái này phòng thân nè.  Jay cũng thường về trễ từ sở, bước ra xe là đeo vào tay, nhắm có ma quỷ nào là xịt tụi nó liền.   Cám ơn Chúa là chưa phải dùng; nhưng đề phòng bất trắc, Jay có trong xe, trong back pack, trong pocket book.  Khi nào đi máy bay thì phải nhớ bỏ lại trong xe thôi.

https://www.sabrered.com/pepper-spray/sa...hand-strap  

[Image: 16_source_1684527289.jpg]
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu
Reply
#67
(2024-02-03, 08:27 PM)JayM Wrote: Sầu,

Cầu xin mọi sự bình an nhé.  Hug  Cám ơn Chúa lúc bác gái té Sầu có mặt ở đó.  Nghĩ thấy lo á; bác dùng gậy chống thì cũng giúp đi đứng vũng vàng hơn.  Sầu cũng nên lo cho mình, khoẻ thì mới lo cho Mẹ được.  Heavy-black-heart4 Hug

Chuyện an ninh, nếu tiểu bang Sầu dùng pepper spray được, Sầu mua cái này phòng thân nè.  Jay cũng thường về trễ từ sở, bước ra xe là đeo vào tay, nhắm có ma quỷ nào là xịt tụi nó liền.   Cám ơn Chúa là chưa phải dùng; nhưng đề phòng bất trắc, Jay có trong xe, trong back pack, trong pocket book.  Khi nào đi máy bay thì phải nhớ bỏ lại trong xe thôi.

Mẹ của Sầu có tất cả dụng cụ từ gậy 1 chân, 3 chân, walker, mà không chiụ xài cái nào hết, chán ghê, chắc không muốn nhận là minh già yếu.
Trong clini của Sầu cho cho pepper spray, hơi khó xịt, rồi anh 2 của Sầu gửi thêm nữa, nhưng Sầu chưa xài qua, chắc phải đem theo mình thôi. Có năm clinic còn cho cái tu hít, tụi Sầu cười vì lúc đó không biết có nhớ để lên miệng thổi không nữa Rolling-on-the-floor-laughing4

Cám ơn Jay Heavy-black-heart4 Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
#68
(2024-02-03, 08:46 PM)LýMạcSầu Wrote: Mẹ của Sầu có tất cả dụng cụ từ gậy 1 chân, 3 chân, walker, mà không chiụ xài cái nào hết, chán ghê, chắc không muốn nhận là minh già yếu.
Trong clini của Sầu cho cho pepper spray, hơi khó xịt, rồi anh 2 của Sầu gửi thêm nữa, nhưng Sầu chưa xài qua, chắc phải đem theo mình thôi.  Có năm clinic còn cho cái tu hít, tụi Sầu cười vì lúc đó không biết có nhớ để lên miệng thổi không nữa  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cám ơn Jay  Heavy-black-heart4  Hug

Vậy thì chuyện khuyến khích bác dùng gậy hơi khó.  Có lẽ khi nào các ngài dùng, biết sự hữu dụng an toàn thì mới chịu dùng á. 

Cái Sabre Runner's Pepper Gel Spray With Adjustable Reflective Hand Strap này rất tiện là mình đeo vô bàn tay, mở ra sẵn, chuẩn bị có biến là dùng.  Có điều Jay phải nhớ khoá nó lại khi ở chỗ an toàn, chứ nếu lỡ xịt vào chính mình hay ai đó thì khốn.  Lol

Jay phải cám ơn Sầu nhắc tới cái còi.  Jay mới bỏ vô cái travel  Tulip4 back pack để khỏi quên.  Khi cần phải kêu cứu, cái còi thật là vật tuỳ thân cần thiết.
Reply
#69
Cầu chúc mọi sự an lành đến với chị Sầu và bác gái.  Hug Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#70
(2024-02-03, 09:58 PM)JayM Wrote: Vậy thì chuyện khuyến khích bác dùng gậy hơi khó.  Có lẽ khi nào các ngài dùng, biết sự hữu dụng an toàn thì mới chịu dùng á. 

Cái Sabre Runner's Pepper Gel Spray With Adjustable Reflective Hand Strap này rất tiện là mình đeo vô bàn tay, mở ra sẵn, chuẩn bị có biến là dùng.  Có điều Jay phải nhớ khoá nó lại khi ở chỗ an toàn, chứ nếu lỡ xịt vào chính mình hay ai đó thì khốn.  Lol

Jay phải cám ơn Sầu nhắc tới cái còi.  Jay mới bỏ vô cái travel  Tulip4 back pack để khỏi quên.  Khi cần phải kêu cứu, cái còi thật là vật tuỳ thân cần thiết.

Cái còi Sầu làm rớt hư nên cho vô thùng rác rồi. Sầu cũng cám ơn Jay nhắc vụ pepper spray, để tí Sầu ra lấy bỏ vô cái giỏ đi làm. Shy

(2024-02-03, 10:57 PM)lưu ly phố Wrote: Cầu chúc mọi sự an lành đến với chị Sầu và bác gái.  Hug Tulip4 Tulip4 Tulip4


Cám ơn LLP Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
#71
(2024-01-01, 06:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Hello 1 người bạn cũ ghé thăm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Chừng nào đám cưới lần nữa nhớ mời tui, tui đi dám tang riết oải quá  Shy


 Ái chà chà ! Bà ví đám cưới cùa tui như đám tang à ? Người đâu ! Đóng cửa, thả chó...... Oh! đây là nhà bà hén. 

Please
[Image: Signature.gif]
Reply
#72
(2024-02-06, 08:05 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Ái chà chà ! Bà ví đám cưới cùa tui như đám tang à ? Người đâu ! Đóng cửa, thả chó...... Oh! đây là nhà bà hén. 

Please

Bây đâu, bắt nó lại, không cho nó đi rông nữa, Themdoan

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • LýMạcSầu
Reply
#73
(2024-02-06, 08:05 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Ái chà chà ! Bà ví đám cưới cùa tui như đám tang à ? Người đâu ! Đóng cửa, thả chó...... Oh! đây là nhà bà hén. 

Please

hôm nay đi làm về trễ, hụt chào đón khách quý rồi, chắc mai tui mua vé số Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhớ lúc trước VB chơi đố vui gì đó, chia nhóm đấu nhau, cái câu đóng cửa thả chó nghe hoài
Lúc đó vui vẻ thật

(2024-02-06, 09:08 PM)Ech Wrote: Bây đâu, bắt nó lại, không cho nó đi rông nữa,  Themdoan

một hồi ổng vô xoá post bây giờ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#74
(2024-02-06, 10:13 PM)LýMạcSầu Wrote: hôm nay đi làm về trễ, hụt chào đón khách quý rồi, chắc mai tui mua vé số Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhớ lúc trước VB chơi đố vui gì đó, chia nhóm đấu nhau, cái câu đóng cửa thả chó nghe hoài
Lúc đó vui vẻ thật


một hồi ổng vô xoá post bây giờ  Rolling-on-the-floor-laughing4

 Tui còn ở đây. Hôm nay ai muốn chửi gì hì chửi.... Tui chỉ lắng nghe rồi lẩm bẩm trong đầu thôi.

Please
[Image: Signature.gif]
Reply
#75
(2024-02-06, 10:38 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui còn ở đây. Hôm nay ai muốn chửi gì hì chửi.... Tui chỉ lắng nghe rồi lẩm bẩm trong đầu thôi.

Please

Ông rảnh thì vào VB chơi chứ ai dám chửi. Ông về hưu chưa Vịt hay vẫn bay vòng vòng Shy

Rảnh thì ông hét 1 bài xuân cho XH của Ếch please. Ếch lúc này đang vào tuổi mơ màng nên đi hát chỗ khác rồi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply