Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-10-09, 02:08 PM)abc Wrote: thường thì tui ít đọc những dòng tâm tình này vì nghĩ là nó hơi riêng tư , mà bữa nay lại đọc
bạn Sầu viết hay quá , trong cái riêng lại có cái chung , trong cái chung lại có gì đó rất riêng
bạn Sầu viết nhiều chút nha ... cho mình và cho người
Cám ơn sư phụ của Ếch cổ võ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,829
Threads: 1
Likes Received: 2,685 in 1,486 posts
Likes Given: 5,971
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2023-10-09, 01:21 PM)LýMạcSầu Wrote: ..........
It's not a Good bye because the person that we love will always stay in our hearts (JL)
.....................
Bởi vậy ta nói, mình không bao giờ thất vọng mỗi khi có bài viết mới của bả mà, cứ y như một cơn gió mát trong mùa hè, cứ y như một cơn mưa nhẹ trong một ngày nóng bức, cứ y như đang đi trong một khu rừng cháy nham nhở bất chợt thấy một bụi hoa hồng còn sót lại, tự dưng thấy đẹp gì đâu luôn. Kêu chỉ là chị kể cũng không uổng công mà. Cứ làm như chị em nhà nẫu có duyên làm chị em, chắc kiếp trước có khi là chị em thiệt luôn ah.
Ngồi nhẫm tính lại mình đã từng say Good-bye với ai chưa ta?. Chắc là có rồi, tuổi này mà bảo là chưa thì đúng là xạo, xạo bà cố luôn, ai mà tin?. Nhưng thú thiệt, có những lời Good-bye buông ra rất quả quyết, bye từ lời nói đến bye luôn hình bóng, tim sạch bong y như mới lấy bàn chải chà chà chân đến bóng lưỡng luôn. Nhưng có vài lời Good-bye rồi mà cái hình bóng ấy nó không chịu đi ra khỏi con tim, càng đuổi càng xua thì nó cứ như dính càng chặt vào mới chết người luôn. Thế nên với một cuộc chia tay, ít khi nào tôi mong muốn được gặp lại, cũng chỉ vì muốn giữ lại những kỷ niệm đẹn ngày nào, khá ích kỷ khi nghĩ rằng, nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, coi như đã trọn tình vẹn nghĩa rồi, dẫu có hết lòng yêu thưng đến mức độ nào đi nữa thì cũng nên đến lúc dừng lại, y như khi ta ăn một món nào đó ngon quá ngon thì đừng nên ăn quá nhiều, sình bụng ah.
Nhớ có lần người ta thấy mình thích đội nón, nón lưỡi trai thì phải, bèn lựa cho mình một chiếc thiệt là ngầu, chụp hình gởi qua rồi bảo sẽ gởi tặng mình, mặc dù thấy cái nón không đẹp lắm vì nhìn nó khá nhiều màu và hình trên đó, nhưng vẫn thích, thích vì cái tình ẩn chứa bên trong, tự nhũ rằng sẽ cố thích nó, cố thay đổi vì nó, đội lên nếu có lỡ bị chúng bạn chê cười đi nữa thì mình vẫn giữ, vẫn đội, người ta thấy đẹp và hợp với mình thì mình vì yêu người ta cũng nên thấy đẹp luôn cho phải đạo làm trai, vợ kêu phải dạ, thưa mình anh đây, mình sợ vợ mình chứ đâu có sợ vợ anh hàng xóm đâu mà ngán?.
Rất tiếc là sau đó mình phải buông lời Good-bye thôi, không phải vì hết yêu, ngược lại là đằng khác, có khi vì yêu quá nhiều nên buộc phải nói ra lời đó, nói ra rồi mà lòng đau như cắt ruột cắt gan cắt tim luôn ah, thà một mình mình mang tiếng phụ tình của người ta chứ không nên để cho người ta khổ, ấy có lẽ là cái lý lẽ tồi tệ nhất của mình vậy.
Để minh chứng cho cái tật thích đội nón của em, gởi chị tấm hình này chị xem cho vui, lát em lấy xuống. Vừa rồi thằng bạn thân về, hai đứa rủ nhau về Đà Nẵng chơi, cuối năm trời lạnh như cắt thịt cắt da, thêm cơn mưa nữa, mà mưa miền Trung khỏi nói, ai cũng biết là tuy không to nhưng có thể mưa từ sáng đến tối, từ trưa nay đến trưa sau, ấy vậy mà hai thằng cứ mặc áo mưa mỏng loét chạy nhong nhong ngoài đường, hết chạy lên đèo Hải Vân ngắm mây rồi ban đêm chạy vào Hội An uống cà phê nghe nhạc. Hậu quả là thằng em bị viêm phổi, phải vào viên nằm hai tuần, trên người cứ chằng chịt dây nhợ mà vẫn vô tư đội nón đeo mask chụp hình gởi đi khoe, rồi nhận lại câu chọc ghẹo, Bộ trong bệnh viện bị dột hả sao đội nón vậy, quê ơi là quê luôn.
..............
P/s: Khoác Xê chứ không phải Khoát Tê nha chị.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-10-09, 02:57 PM)Dan. Wrote: Bởi vậy ta nói, mình không bao giờ thất vọng mỗi khi có bài viết mới của bả mà, cứ y như một cơn gió mát trong mùa hè, cứ y như một cơn mưa nhẹ trong một ngày nóng bức, cứ y như đang đi trong một khu rừng cháy nham nhở bất chợt thấy một bụi hoa hồng còn sót lại, tự dưng thấy đẹp gì đâu luôn. Kêu chỉ là chị kể cũng không uổng công mà. Cứ làm như chị em nhà nẫu có duyên làm chị em, chắc kiếp trước có khi là chị em thiệt luôn ah.
Bộ trong bệnh viện bị dột hả sao đội nón vậy, quê ơi là quê luôn.
P/s: Khoác Xê chứ không phải Khoát Tê nha chị.

Chị sửa chính tả rồi, thấy nó hơi sai sai nên phải đi google, cám ơn em Đạn cho coi hình đôi mắt
Chị nghe nói Hà Nội lạnh thôi chứ không biết miền Trung cũng lạnh. Nhớ những sáng đạp xe tới Hùng Vương, trời cũng lạnh phải có thêm áo ấm. SG giờ đông người, chắc không còn lạnh như xưa.
Good bye của em Đạn vĩ đại quá, chị đoán vậy
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2023-10-09, 03:11 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị sửa chính tả rồi, thấy nó hơi sai sai nên phải đi google, cám ơn em Đạn cho coi hình đôi mắt
Chị nghe nói Hà Nội lạnh thôi chứ không biết miền Trung cũng lạnh. Nhớ những sáng đạp xe tới Hùng Vương, trời cũng lạnh phải có thêm áo ấm. SG giờ đông người, chắc không còn lạnh như xưa.
Good bye của em Đạn vĩ đại quá, chị đoán vậy 
Mắt em là mắt mí lót chứ không phải mắt hí nha chị, mỗi khi đi tắm em thường soi gương xem hôm nay mặt mình ra sao nên hay lấy tay vạch mí mắt ra coi, thấy ở bên trong còn có một cái mí khác bị cái mí ngoài nó che khuất, nếu chẳng may mình có đi ra tiệm của bà Hạnh Dung chắc chỉ nhờ bả cắt vài lát bên ngoài đuôi mắt thôi là đủ rồi, cắt nhiều sợ đau và tốn $ lắm.
Chẳng hiểu sao năm rồi ngoài Trung trời trở lạnh ghê quá, theo ngôn ngữ bây giờ là rét đậm rét hại giống ngoài Bắc chi đó, thế nên em không chuẩn bị áo ấm luôn, mọi năm vào dịp cuối tháng 11 âm lịch em vẫn thường về có việc nhà mà có sao đâu, trời mưa dầm và lành lạnh càng thích hơn, ai dè năm nay lại thêm cái rét đậm và hại kia nó xâm nhập, lại thêm cái tính ỷ y của mình nên dính một quả hơi nặng, lúc thấy không ổn vào viện chỉ tính khám sơ sơ rồi đi, ai dè tay bác sỹ hù, Ông phải nằm viện ngay lập tức chứ nhong nhong ngoài đường chết bất đắc kỳ tử ráng mà chịu nghen, teo quá nên phải chịu nằm lại luôn, giờ nhớ lại vẫn thấy ớn óc, nước biển nước thuốc ngày vô 3, 4 chai, ngay cả khi ăn cơm phải xách bình nước biển kè kè bên hông. Hai tuần gò bó đủ điều, nhưng nhờ vậy mới hết bệnh.
Chia tay thì chẳng có gì vĩ đại hết chị ơi, đau tim thì có. Lúc trước con nít vẫn hay dùng chữ Nhói Tim để chọc ghẹo nhau, em đâu có tin chuyện đó, nhưng lúc bị mới thấm, bởi đôi khi nghĩ về, nhớ về, cứ giống như có ai lấy tay mà bóp tim mình lại vậy, tự nhiên thấy nhói nhói mới ghê. Đôi khi cũng tự vỗ về mình, nên vậy, nên vậy, phải vậy phải vậy, vậy mới phải đạo nhưng chẳng biết như vậy có đúng chăng, có nên chăng???... Haizzz...
Vào bi bô với chị chút cho vui, cho nhẹ lòng. Tại thấy bài viết hay và cùng tâm trạng đó mà. Người mà đa sầu đa cảm quá dẫu có cố che dấu lòng mình lại, giả bộ vui bên ngoài cũng chỉ là nhất thời thôi, trúng đài rồi thì hết dấu.
Chúc chị luôn vui.
Em Đạn.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-10-09, 03:47 PM)Dan. Wrote: Mắt em là mắt mí lót chứ không phải mắt hí nha chị, mỗi khi đi tắm em thường soi gương xem hôm nay mặt mình ra sao nên hay lấy tay vạch mí mắt ra coi, thấy ở bên trong còn có một cái mí khác bị cái mí ngoài nó che khuất, nếu chẳng may ình có đi ra tiệm của bà Hạnh Dung chắc chỉ nhờ bả cắt vài lát bên ngoài đuôi mắt thôi là đủ rồi, cắt nhiều sợ đau và tốn $ lắm.
Chẳng hiểu sao năm rồi ngoài Trung trời trở lạnh ghê quá, theo ngôn ngữ bây giờ là rét đậm rét hại giống ngoài Bắc chi đó, thế nên em không chuẩn bị áo ấm luôn, mọi năm vào dịp cuối tháng 11 âm lịch em vẫn thường về có việc nhà mà có sao đâu, trời mưa dầm và lành lạnh càng thích hơn, ai dè năm nay lại thêm cái rét đậm và hại kia nó xâm nhập, lại thêm cái tính ỷ y của mình nên dính một quả hơi nặng, lúc thấy không ổn vào viện chỉ tính khám sơ sơ rồi đi, ai dè tay bác sỹ hù, Ông phải nằm viện ngay lập tức chứ nhong nhong ngoài đường chết bất đắc kỳ tử ráng mà chịu nghen, teo quá nên phải chịu nằm lại luôn, giờ nhớ lại vẫn thấy ớn óc, nước biển nước thuốc ngày vô 3, 4 chai, ngay cả khi ăn cơm phải xách bình nước biển kè kè bên hông. Hai tuần gò bó đủ điều, nhưng nhờ vậy mới hết bệnh.
Chia tay thì chẳng có gì vĩ đại hết chị ơi, đau tim thì có. Lúc trước con nít vẫn hay dùng chữ Nhói Tim để chọc ghẹo nhau, em đâu có tin chuyện đó, nhưng lúc bị mới thấm, bởi đôi khi nghĩ về, nhớ về, cứ giống như có ai lấy tay mà bóp tim mình lại vậy, tự nhiên thấy nhói nhói mới ghê. Đôi khi cũng tự vỗ về mình, nên vậy, nên vậy, phải vậy phải vậy, vậy mới phải đạo nhưng chẳng biết như vậy có đúng chăng, có nên chăng???... Haizzz...
Vào bi bô với chị chút cho vui, cho nhẹ lòng. Tại thấy bài viết hay và cùng tâm trạng đó mà. Người mà đa sầu đa cảm quá dẫu có cố che dấu lòng mình lại, giả bộ vui bên ngoài cũng chỉ là nhất thời thôi, trúng đài rồi thì hết dấu.
Chúc chị luôn vui.
Em Đạn. 
Tất cả là duyên số, nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Dang dở thế mới nhớ hoài chứ về chung tồi chắc ghét nhau nhanh hơn
Có lẻ ngày càng lớn tuổi nên cơ thể yếu hơn, thấy lạnh hơn không chừng, sưng phổi nguy hiểm lắm.
Bên VN bây giờ sửa sắc đẹp nhiều quá, đàn ông đâu cần sửa làm gì, chỉ có những bà điệu như chị mới suy nghĩ tới nhưng sợ đau thiệt
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,577
Threads: 25
Likes Received: 2,117 in 1,012 posts
Likes Given: 3,931
Joined: May 2020
Reputation:
48
Sầu, nhớ tới các bạn ở VB là cảm xúc nhiều lắm
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Hai ngày trước, nắng ấm bất ngờ, mây vén áo cho lộ một vùng trời xanh trong tuyệt đẹp. Trên con đường vào sở làm, lá đỏ rụng đầy, tôi đếm bước chân mình và thả hồn vào khoảng trời với những ước mơ không biết bao giờ thành tựu. Buổi trưa, tôi lang thang trong nắng để nhớ về kỷ niệm, và nhớ người
Nắng mưa và tôi muôn thuở giống nhau.
Nói phone với khách, tôi có thấy bực mình với cách nói chuyện của họ, nhưng dù sao tôi vẫn phải nhẫn nại lịch sự, chứ chẳng thể rút gươm ra chém như trong VB
Khi gần cúp điện thoại, họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi trả lời và họ xin lổi đã giỡn với tôi vì giọng tôi nghe rất trẻ, tôi nói, tôi vẫn trẻ hơn anh vài tuổi, không sao. Không hiểu giọng trẻ và già thì sao? Có lẻ nghe xong tuổi của tôi, họ tưởng tượng tôi là một bà già nhăn nhó
Thoáng buồn vì những thay đổi, nhưng đánh đổi nào cũng có cái giá của nó, dù đôi lúc không phải đó là điều mình mong muốn. Mọi thứ trên thế gian này đều có giới hạn. Bao giờ tôi chấp nhận không có thiên trường địa cữu, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Cuối tuần qua, các con tựu về ăn cơm chiều. Mỗi lần thế, tôi phải hỏi các con thích ăn gì để khỏi phải moi óc suy nghĩ. Chả bù ngày xưa khi còn ở nhà chăm con, chẳng biết sao tôi có thể mỗi ngày thay đổi 3 món ăn giỏi thế.
Su, cà rốt xào tôm,
Canh mẳn (người Bắc gọi là canh ngót thì phải), nặn chanh vào canh và dĩa nước mắm, ăn rất ngon, tận dụng cà chua mẹ trồng,
Và Gà rô ti.
Quên chụp dĩa dưa leo chấm với sốt gà
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Tuần trước trời chuyển lạnh, thu hoạch cuối mùa của em nè sư phụ.
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-11-03, 03:40 PM)Thuctinh Wrote: Tuần trước trời chuyển lạnh, thu hoạch cuối mùa của em nè sư phụ. 
Bên sư phụ tuần rồi lạnh lắm, thu hoạch cuối mùa của mẹ sự phụ là 1 trái bầu, 1 trái su và cả đống ớt. Nhà sư phụ không ai ăn cay, nhưng năm nào mẹ sư phụ cũng trồng ớt thiệt nhiều, rồi đem ngâm đầy tủ lạnh
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Người khách đầu tiên trong ngày của tôi là một goá phụ trẻ. Tôi nghe giọng cô sũng đầy nước mắt bên đầu dây kia, ông xã của cô ra đi bất ngờ cách đây 1 tháng. Mới 1 tháng ư? Nỗi đau còn mới quá. Lời tâm sự của cô kéo tôi về quá khứ, nhưng gánh nặng của cô chắc hẳn nặng hơn tôi ngày ấy,
Ai cũng lo sợ trước những đổi thay. Bỡ ngỡ, hụt hẫng, chới với khi mình phải làm quen dần với một thói quen mới, một cuộc sống mới, còn lại một mình lo toan mọi thứ. Tôi muốn nói với cô, rồi sẽ ổn thôi, em sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào đâu khi nhìn lại những ngày tháng này. Nhưng tôi đã không nói, thay vào đó là lời cầu nguyện trong lòng xin Chúa giúp cô sớm vượt qua sóng gió.
Nghe bài hát này, tôi nhớ lại khi mới vào VB, đã từng tặng một cô bạn lang thang trong đây. Rồi lại nhớ đến một mong ước khờ khạo như chuyện mơ có cây đũa thần trong tay, xoa dịu nỗi đau của ai đó.
Tôi tin những trải nghiệm trong đời mình là bài học rèn luyện lòng thấu cảm, dù đó là những lần trái tim chết dần và niềm tin vào tình yêu tàn lụi.
Tôi là cả một trời mâu thuẩn!
It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear
And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,391
Threads: 205
Likes Received: 1,732 in 793 posts
Likes Given: 1,831
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cái vụ ra đi này buồn thật, nhưng cứ nghĩ đến nếu sống lây lất đầy đoạ nhau thì thật là đáng sợ. Anh cứ ước lúc chết thì Chúa thương cho đi lẹ làng một phát, tốt nhất là ngủ cái ngủm luôn là tiện sổ sách. Chứ sống mà bệnh rề rà chắc bà xã cho uống thuốc chuột quá
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• LýMạcSầu
Posts: 5,565
Threads: 45
Likes Received: 3,765 in 1,882 posts
Likes Given: 2,902
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-11-07, 12:46 AM)Ech Wrote: Cái vụ ra đi này buồn thật, nhưng cứ nghĩ đến nếu sống lây lất đầy đoạ nhau thì thật là đáng sợ. Anh cứ ước lúc chết thì Chúa thương cho đi lẹ làng một phát, tốt nhất là ngủ cái ngủm luôn là tiện sổ sách. Chứ sống mà bệnh rề rà chắc bà xã cho uống thuốc chuột quá 
Chắc ai cũng mong như anh Ếch, kể cả Sầu.
Vấn thế gian, tình là chi...
|