Posts: 3,117
Threads: 65
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2023-07-29, 05:40 PM)Green Grass Wrote: Ui mạ ơi, cho Cỏ mấy con số Cỏ tính nhẩm trong đầu xong cái rẹt
Mấy con số này sao nó cứ quay tròn tròn rồi lạc đâu mất Hihihi
THL giỏi hah
Chắc có trong tiềm thức á nàng. Vì trước đây THL nào biết cái chi gọi là thơ đâu à.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,117
Threads: 65
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,117
Threads: 65
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2023-07-30, 01:16 PM)RungHoang Wrote: Sát cái con khỉ
Cái tướng nằm không không giống ai
Cũng cờ cũng mão cũng cân đai
Thế mà nó ế ... thôi là ế
Cứ bị trù hoài .. ế chẳng sai

THL em có biết mô! Chỉ thấy KaKa đi đến đâu là có THL và các nàng "chiếu cố" đến đó hoài mừ.
Ế thảnh thơi mà, ế tự do
Ế đi mua sắm chẳng cần cho
Ế say với bạn, thèm chi phép
Ế thế thì đêm...ngủ ngáy khò
(2023-07-30, 01:06 PM)RungHoang Wrote: Cỏ, "lí lắc" là nói theo kiểu lịch sự đó thôi. Nói cho đúng văn phạm là "Phá khủng khiếp"

THL em hiền như ma sơ í.....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 4,714
Threads: 6
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2023-07-30, 01:01 PM)R ungHoang Wrote: Kiếp sau anh sinh vào hoàng gia, có 3000 giai lệ, Anh không biết em là ai trong 3000 đó đâu.
Nghĩ cũng tội nghiệp cho mấy ổng, 3000 người ... không biết nhớ mặt hết không. Nhiều quá không chừng nhìn riết thấy ai cũng giống giống nhau ...
Một mình sư tử hà đông em đây, anh còn chưa thoát được đau thương, đó mà dám đua đòi mộng mơ?
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Posts: 7,041
Threads: 331
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2023-07-29, 05:37 PM)đGreen Grass Wrote: Ừ, TT. Cỏ mở lớp mời TT dạy nha
Cỏ học được cách TT hạ gục anh chàng nhà TT, hy vọng Cỏ hạ được mấy cái cây đổ ầm ầm
Chứ "quá giỏi" như Cỏ, ai cũng lo chạy trước mất tiêu
THL lí lắc vui
Vậy là không ngần ngại nhen hong thôi là Cỏ e ngại theo í
Cỏ nhát và mắc cở lắm óoooo, ai mà lạnh lùng, ít nói là Cỏ lo chạy
Hi anh RungHoang,
Thơ của anh RH thướt tha vậy, thơ Cỏ vầy như hòn gạch liệng cái bể đầu
Thôi kệ tại mình quá tài
Hi các bạn. TThu ơi, khoẻ không bé cưng 
Cỏ yêu , Thu được nghỉ hè đến tháng 9 , phẽ re
Bé Cỏ , làm thơ chung cho vui nhe , Thu đọc thơ nàng rất tuyệt
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2023-07-30, 03:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng có muốn THL phăng thêm thơ TNBC nữa để nàng tìm hiểu hôn? Hay bữa nào rảnh, nàng cứ sáng tác TNBC theo tứ thơ của nàng, rồi thì THL sẽ xem luật vần niêm luận có đạt hay không há? Nàng tha thứ cho THL nói hơi nhiều về vấn đề nầy, vì hổm THL nghe chị NhỏLan nói chuyện đăng thơ TNBC trong phòng thơ nhưng mod Bạch Vân xoá gì đó. Nên THL thật lòng không muốn thấy cảnh nàng hay các bạn thi sĩ muốn sáng tác thơ TNBC bị như vậy nữa.

Nàng phang ra cho Thu xin , một mình tự viết thì không có nhiều ý thơ
TNBC , hay Tứ Tuyệt v...v... cũng là thơ mà , nhiều cái hay , thế hệ sau chắc sẽ không còn biết tới , đáng để lưu giữ hơn là xóa
Thủ nghỉ , nhiều bạn thích đọc thơ
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 7,041
Threads: 331
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 8,169
Threads: 117
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2023-07-31, 12:49 PM)TTTT Wrote: TNBC nghĩa là gì vậy Thu?
TNBC : Thánh nhân bắt chó
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2023-07-31, 12:18 PM)TanThu Wrote: Sư Huynh ngộ hén , nhát đủ thứ , trừ nhát gái 
Sợ thí bà luôn
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2023-07-31, 01:17 PM)TTTT Wrote: Hôm qua Lan đọc thấy post của THL nói với TanThu có nhắc tới Lan về thể thơ đó mà em ấy lại viết tắt nên nặn óc để suy nghĩ về 4 mẫu tự đó chỉ về thơ thể loại nào...nhưng suy nghĩ nguyên đêm rồi mà vẫn không ra đó anh RH.
Trong đây toàn là sư phụ với đại sư phụ làm thơ không hà nên Lan không dám vô đây trọ trẹ với phá đám nhưng vẫn vào đọc hoài đó. 
Hello NhoLan,
Thơ viết từ tâm
Tự do siêu thoát
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2023-07-31, 11:59 AM)TanThu Wrote: Cỏ yêu , Thu được nghỉ hè đến tháng 9 , phẽ re
Bé Cỏ , làm thơ chung cho vui nhe , Thu đọc thơ nàng rất tuyệt 
Hôm đó tự nhiên thấy buồn buồn thay vì sáng sớm vô làm Cỏ đi phá.
Cái tự nhiên văn chương sỏi đá ở đâu tuôn ra lai láng trong vòng vài phút được 4 câu, chứ Cỏ không biết làm thơ đâu.
Được bé Thu cưng, người làm thơ lãng mạn xinh như mộng mơ, làm Cỏ cũng thấy vui.
Cái anh ... đẹp mong manh dễ vở kia cũng khen mà là khen xạo đó Thu
(2023-07-31, 12:49 PM)TTTT Wrote: TNBC nghĩa là gì vậy Thu?
Cỏ biết nè.
Hi bà con cô bác cậu chú dì mợ anh chị em ngày thứ Hai vui vẻ.
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2023-07-31, 02:20 PM)TTTT Wrote: Cỏ ơi, mình mới vô nhà bác GG để hỏi thử ...Mình chỉ cần bấm vô 4 chữ TNBC với câu hỏi "là thơ gì?" thì ra nguyên bài trả lời cho mình biết hết luôn! Bác GG very nice! 
Hèn chi!......Tại Lan chỉ làm thơ theo kiểu đi ngang về tắt với sự hiểu biết bình thường nông cạn của mình nên không bao giờ dám xài tới những danh từ "trọng đại" đó. Hỏng biết, hỏng nhớ cũng là chuyện bình thường thôi. 😜 
Cỏ quá đồng ý với Lan, " Bác GG vey nice"
Nhưng gọi nàng GG, gọi bé GG, gọi cưng GG ...
Gọi cô GG tuy khách sáo nhưng cũng còn hơn ... Bác GG. Ý ẹ.
Già thì kệ chứ, sao nở thẳng tay, đau lòng GG. Hihihi
|