Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

URGENT HELP..........
#31
(2018-04-18, 11:31 AM)RungHoang Wrote: Biết rồi 

Là 2 con rắn thần của Xí Muội làm đó!



Anh Runghoang biết chuyện này thì Ximuoi cũng phục anh luôn. Với rắn Thần , việc gì cũng có thể xảy ra ngay cả làm cho trời sập xuống hay là việc bắt cóc tổng thống Mỹ. Sau nhiều năm con người sống trong sự không tin có Trời thì người ta quay lưng lại với Trời, sau đó sống trong sự tin tưởng rằng quyền lực của con người là đứng nhất, là number 1. Bây giờ thì Trời sẽ ra tay để đảo ngược tình thế này, muốn vậy thì Trời phải có hành động chứ nói cái miệng không ai mà tin. Nếu Trời không có việc làm thì Ximuoi cũng chưa chắc tin ( chưa chắc thôi ) chứ đừng nói chi tới người khác, hoặc lúc đó Trời bắt người ta : phước cho ai không thấy mà tin. Muốn làm được chuyện đảo ngược trên, ổng phải xuống đây. Còn cứ ngồi trên đó chỉ tay năm ngón ra lịnh thì tới tết công gô mới làm nên trò trống chi. Điều đó có nghĩa là : ổng đã xuống tới tận nơi đây rồi. Việc này Ximuoi có bảo đảm , dám cá độ 1 ăn 10.
Reply
#32
(2018-04-18, 06:57 PM)ximuoi Wrote: Anh Runghoang biết chuyện này thì Ximuoi cũng phục anh luôn. Với rắn Thần thì việc gì cũng có thể xảy ra ngay cả làm cho trời sập xuống hay là việc bắt cóc tổng thống Mỹ. Sau nhiều năm con người sống trong sự không tin có Trời thì người ta quay lưng lại với Trời, sau đó sống trong sự tin tưởng rằng quyền lực của con người là đứng nhất, là number 1. Bây giờ thì Trời sẽ ra tay để đảo ngược tình thế này, muốn vậy thì phải có hành động chứ nói cái miệng không ai mà tin.

Chuyện khó tin và khó mà xảy ra nhưng ximuoi vẫn chịu nhận nói xuôi theo lời anh RH luôn thì đây mới là điều đáng phục và đáng nễ nhất nè! Anh RH nghĩ là NL em nói đúng hay là không vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance: :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#33
Tulip4 Mần thơ tặng anh Sáng và begging for forgiveness of my mistakes!... Grinning-face-with-smiling-eyes4 


Cái chuyện lỗi lầm đã xảy ra
Làm em thấp thỏm mãi lo xa
Những vần xướng hoạ mình lưu giử
Ưu ái nâng niu, ướp mộng hoa

Nay đà không cánh bay biền biệt
Ngẫm nghĩ mà lòng thấy xót xa
Nếu lở dòng thơ không khắc phục
Mong mình đừng giận, chớ rầy la....


:chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#34
(2018-04-18, 10:31 AM)TamMuội Wrote: Đeo gông chi cho khổ...nàng đọc thơ Tam Muội làm trước đây và nó sẽ theo Tam Muội suốt đời...kekekek...

Ba mấy xuân xanh tuổi lở thời
Chồng con chi nữa mấy anh ơi
Duyên phần trời định đà như thế
Sống kiếp độc thân rửa hận đời....

Thế, thế ... TM có đi tu không ?  Lol :chay:
Reply
#35
(2018-04-18, 07:23 PM)OldGuy Wrote: Thế, thế ... TM có đi tu không ?  Lol :chay:

Dzạ, never!.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..hihihihi...anh chạy đi đâu mà biệt dạng mấy ngày qua dạ????????....

Bần ni không dám tu hành
Vì mê trai đẹp nên đành bỏ tu.....hahaahhhaha...

....giờ tới phiên TamMuội ....... :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#36
(2018-04-18, 07:16 PM)Bella Wrote: Chuyện khó tin và khó mà xảy ra nhưng ximuoi vẫn chịu nhận nói xuôi theo lời anh RH luôn thì đây mới là điều đáng phục và đáng nễ nhất nè! Anh RH nghĩ là NL em nói đúng hay là không vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance: :chay: :chay: :chay:


Ma có thể nhập vô xác một người, rồi đẩy linh hồn người đó sang một bên để chiếm lấy cái xác thân đó, lúc đó cái linh hồn đó không phải bị đuổi ra ngoài mà chỉ là bị đẩy sang một bên , khi ấy Ma dùng thân xác này làm công việc của nó trong một khoảng thời gian nào đó, xong việc Ma xuất ra ngoài. Vậy thì rắn Thần cũng dư sức nhập vô ngón tay một người trong một phút, hoặc là dàn cảnh một tình trạng nào đó cho xảy ra. Dàn cảnh sự việc là nghề ruột của rắn Thần từ xưa giờ.
Reply
#37
(2018-04-18, 07:32 PM)ximuoi Wrote: Ma có thể nhập vô xác một người, rồi đẩy linh hồn người đó sang một bên để chiếm lấy cái xác thân đó, dùng thân xác này làm công việc của nó trong một khoảng thời gian nào đó, xong việc Ma xuất ra ngoài. Vậy thì rắn Thần cũng dư sức nhập vô ngón tay một người trong một phút, hoặc là dàn cảnh một tình trạng nào đó cho xảy ra. Dàn cảnh sự việc là nghề ruột của rắn Thần từ xưa giờ.

Sức tưởng tượng của ximuoi thiệt là đi quá xa, quá cao, lên tới 9 từng mây luôn! Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#38
(2018-04-18, 07:37 PM)Bella Wrote: Sức tưởng tượng của ximuoi thiệt là đi quá xa, quá cao, lên tới 9 từng mây luôn! Rollin Rollin Rollin


Mấy thứ lặt vặt này là kinh nghiệm, không phải tưởng tượng. Ai là dân trong nghề nghe sơ qua là biết liền. Không phải dân trong nghề thì nghĩ là chuyện trên trời.
Reply
#39
(2018-04-18, 07:41 PM)ximuoi Wrote: Mấy thứ lặt vặt này là kinh nghiệm, không phải tưởng tượng. Ai là dân trong nghề nghe sơ qua là biết liền. Không phải dân trong nghề thì nghĩ là chuyện trên trời.

Nghề này gọi là nghề gì vậy ximuoi? Là nghề nổ hay nghề khoác lác vậy? Biggrin :dance: :dance: :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#40
(2018-04-18, 07:31 PM)TamMuội Wrote: Dzạ, never!.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..hihihihi...anh chạy đi đâu mà biệt dạng mấy ngày qua dạ????????....

Bần ni không dám tu hành
Vì mê trai đẹp nên đành bỏ tu.....hahaahhhaha...

....giờ tới phiên TamMuội ....... :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:

Đâu có chạy đi đâu, ngày nào cũng núp lùm ở đây mà .  :face-with-tears-of-joy4:

TM không đi tu là tin quá vui . Mấy anh nghe rõ chưa ? Xếp hàng từ từ nhé ... Hahaha ...  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#41
(2018-04-18, 07:23 PM)TamMuội Wrote: Tulip4 Mần thơ tặng anh Sáng và begging for forgiveness of my mistakes!... Grinning-face-with-smiling-eyes4 


Cái chuyện lỗi lầm đã xảy ra
Làm em thấp thỏm mãi lo xa
Những vần xướng hoạ mình lưu giử
Ưu ái nâng niu, ướp mộng hoa

Nay đà không cánh bay biền biệt
Ngẫm nghĩ mà lòng thấy xót xa
Nếu lở dòng thơ không khắc phục
Mong mình đừng giận, chớ rầy la....


:chay: :chay: :chay: :chay:

Chỉ là cái lỗi ngoài ý ra
Tin rằng anh Sáng chẳng rầy la
Không buồn, không giận không la mắng
Chuyện lớn hóa nhỏ chẳng bận lòng!

Để thuyền ghé bến bên dòng lặng
Cùng nhau tương ái thuận tình xưa
Cùng chung họa lại vần thơ mới
Để nghĩa tình xưa mãi thắm tươi!!!!

Giờ mình cũng :chay: :chay: :chay: luôn nè! Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#42
(2018-04-18, 08:09 PM)Bella Wrote: Chỉ là cái lỗi ngoài ý ra
Tin rằng anh Sáng chẳng rầy la
Không buồn, không giận không la mắng
Chuyện lớn hóa nhỏ chẳng bận lòng!

Để thuyền ghé bến bên dòng lặng
Cùng nhau tương ái thuận tình xưa
Cùng chung họa lại vần thơ mới
Để nghĩa tình xưa mãi thắm tươi!!!!

Giờ mình cũng :chay: :chay: :chay: luôn nè! Biggrin

Tulip4 :tropical-drink_1f379: Tulip4  

Có nàng chia sẻ hiểu cho ta
Dạ ấm lâng lâng cảm thấy là
Cõi ảo đậm đà tình thế thái
Cảm ơn nàng nhé, hỡi Bel la

Chàng ấy thật tình không trách chi
Nhẹ nhàng lời nói, chẳng la vì
Êm đềm dịu ngọt và an ủi
Ta vẩn giận mình, nghẹn khoé mi....

:chay: :chay:  run for my life, eh???????.... Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#43
(2018-04-18, 07:59 PM)OldGuy Wrote: Đâu có chạy đi đâu, ngày nào cũng núp lùm ở đây mà .  :face-with-tears-of-joy4:

TM không đi tu là tin quá vui . Mấy anh nghe rõ chưa ? Xếp hàng từ từ nhé ... Hahaha ...  :face-with-tears-of-joy4:

hihihihi....Bộ anh là "chuyên gia núp lùm" huh OldGuy??????...lol...just kidding anh...

Anh nào mà dám xếp hàng đâu
Vừa mới nghe danh đã lắc đầu
Tam Muội tững khùng, không đối thủ
Lo mà xách dép chạy cho mau.....


Rollin :chay: :chay: Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#44
(2018-04-18, 11:31 AM)RungHoang Wrote: Biết rồi 

Là 2 con rắn thần của Xí Muội làm đó!

Hai con giun mà Anh RH  Lol
Reply
#45
(2018-04-18, 09:12 PM)ThennNow Wrote: Hai con giun mà Anh RH  Lol

Tam Muội thì chắc chắn là hai con lăng quăng....kakakakkaak.... Lol :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: Lol
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply