2022-12-09, 01:14 AM
Nói về một trận ngày 9 Tây trước, tức là trận thư hùng hôm nay...
![[Image: pzWBwEc.jpg]](https://i.imgur.com/pzWBwEc.jpg)
Á Căn Đình : Hòa Lan
Cơ duyên hai đội banh trong top ten cầu trường thế giới xuất hiện từ lâu lắm rồi, khi Việt Nam đang bận bịu với mua gạo phường và mưu sinh từng giờ năm 1978, Á Căn Đình đã đụng độ Hòa Lan ở trận chung kết.Đó là một buổi sáng đẹp trời ngày Chủ Nhật nhưng kinh hoàng với đội Hòa Lan. Đội áo cam đã thua đội áo sọc xanh với tỉ số 1:3 trong hiệp phụ. Huyền thoại Mario Kempes vì vậy mà lưu danh muôn thuở đối với dân hâm mộ túc cầu Á Căn Đình. Nhắc lại với mọi người, Mario Kempes không phải là tiền đạo, mà chơi vị trí tiền vệ. Một tiền vệ xuất sắc có chân tiền. 4 năm trước đó, huyền thoại Hòa Lan, Johann Cruyff trên cao tốc của sự nghiệp (mang băng thủ quân) lại thua Đức 1:2 trong trận chung kết trước huyền thoại trung vệ Beckenbauer của Đức.
1974 hạng nhì, 1978 lại hạng nhì. Lúc đó người ta chế giễu đội banh Hòa Lan đi đá banh chỉ để lấy Á quân mà thôi. Màu áo cam căm hận đến tột đỉnh. Suốt một thời gian dài, Hòa Lan chìm xuống bên lề sân cỏ. Thế hệ vàng đã qua, thế hệ bạc lên ngôi với những danh thủ tên tuổi nhưng cũng không có cái cup nào trong đại bản doanh của liên đoàn túc cầu áo cam. Trong khi đó Á Căn Đình lên ngôi vào năm 1986 với người lùn, à không người hùng Maradona, nhớ lại mùa hè năm ấy, Mexico mưa ngập sân, có trận khiến người ảo tưởng đang cởi trần đá banh ở Việt Nam giữa cơn mưa như trút nước.
Vật đổi sao dời đến tận năm 2014, Hòa Lan gặp lại Á Căn Đình ở Ba Tây trong trận bán kết. Hòa Lan lại thua Á Căn Đình nhưng thua khít khao qua loạt đá penalties. Sau đó họ bực tức trút tiếp cơn giận lên Ba Tây trong trận tranh ba tư. Năm 2014 cũng là năm thê thảm nhất cho cục diện đá banh Ba Tây, thua Đức 1:7, thua Hòa Lan 0:3. Chỉ trong 2 trận họ đã ôm hận tổng cộng 10 trái banh.
Theo trình tự thời gian và các cơ duyên hội ngộ với Á Căn Đình, Hòa Lan luôn là đội đến sau nhưng đi trước. Liệu thứ Bảy tuần này họ có rửa được hận kéo dài 44 năm, gần nửa thế kỷ chăng?
Theo hiện tại, trị giá đội Á Căn Đình là 645 triệu euro, trị giá đội banh Hòa Lan là 587 triệu euro. Điều này chứng tỏ hai bên đều có các cầu thủ đang có phong độ cao (nhớ lại trận cầu tối hôm qua, Bồ Đào Nha hạ Thụy Sĩ 6:1. Cái đội áo quần xanh đỏ đó khủng khiếp có giá đến hơn 900 triệu, cầu thủ là kim cương).
Hòa Lan đến trước trận vừa qua như ôm cục đá trên chân với lối đá trì trệ, không hiệu quả. Hàng công không mắn banh là bao. Á Căn Đình trước đó cũng nhởn nhơ không kém. Nhưng sau hai trận rồi, người xem chợt thấy có một nhân vật đá rắn chạy cánh của Hòa Lan, anh Dumfries. Anh này đá cứng và hăng tiết vịt. Tuyến trung lộ của Hòa Lan trên thực tế đang có một tiền vệ giữ lộ có phong độ ... đi xuống là de Jong. Anh khoác áo huy hoàng ở Barcelona từ năm 2019, nhưng Barcelona thảm bại liên tiếp và đổi hai lần huấn luyện viên. De Jong đá cặp với Blind, một lão tướng còn sót lại của thế hệ cằn cỗi 2014, Hòa Lan hi vọng nhiễu đoạn trung lộ. Muốn khóa chặt trung lộ của Hòa Lan, tiền vệ Fernandez và hai anh chạy cánh của đội áo sọc là de Paul và Mc Allister phải hết sức bình sinh của bà đẻ.
Tính theo đường binh sập xám, Hòa Lan có phé 4 hậu vệ chắc chắn, một phé giữa OK nhưng hàng công thì có vẻ thậm thụt. Khi được khi không được. Kiểu các lão tướng về già có những giây phút phải ngậm sâm.
5 đoán rằng phiên bản 2014 sẽ lặp lại. Hai đội cù cưa 120 phút rồi ôm banh đá penalty. Sau đó Hòa Lan lại ôm hận.
![[Image: pzWBwEc.jpg]](https://i.imgur.com/pzWBwEc.jpg)
Á Căn Đình : Hòa Lan
Cơ duyên hai đội banh trong top ten cầu trường thế giới xuất hiện từ lâu lắm rồi, khi Việt Nam đang bận bịu với mua gạo phường và mưu sinh từng giờ năm 1978, Á Căn Đình đã đụng độ Hòa Lan ở trận chung kết.Đó là một buổi sáng đẹp trời ngày Chủ Nhật nhưng kinh hoàng với đội Hòa Lan. Đội áo cam đã thua đội áo sọc xanh với tỉ số 1:3 trong hiệp phụ. Huyền thoại Mario Kempes vì vậy mà lưu danh muôn thuở đối với dân hâm mộ túc cầu Á Căn Đình. Nhắc lại với mọi người, Mario Kempes không phải là tiền đạo, mà chơi vị trí tiền vệ. Một tiền vệ xuất sắc có chân tiền. 4 năm trước đó, huyền thoại Hòa Lan, Johann Cruyff trên cao tốc của sự nghiệp (mang băng thủ quân) lại thua Đức 1:2 trong trận chung kết trước huyền thoại trung vệ Beckenbauer của Đức.
1974 hạng nhì, 1978 lại hạng nhì. Lúc đó người ta chế giễu đội banh Hòa Lan đi đá banh chỉ để lấy Á quân mà thôi. Màu áo cam căm hận đến tột đỉnh. Suốt một thời gian dài, Hòa Lan chìm xuống bên lề sân cỏ. Thế hệ vàng đã qua, thế hệ bạc lên ngôi với những danh thủ tên tuổi nhưng cũng không có cái cup nào trong đại bản doanh của liên đoàn túc cầu áo cam. Trong khi đó Á Căn Đình lên ngôi vào năm 1986 với người lùn, à không người hùng Maradona, nhớ lại mùa hè năm ấy, Mexico mưa ngập sân, có trận khiến người ảo tưởng đang cởi trần đá banh ở Việt Nam giữa cơn mưa như trút nước.
Vật đổi sao dời đến tận năm 2014, Hòa Lan gặp lại Á Căn Đình ở Ba Tây trong trận bán kết. Hòa Lan lại thua Á Căn Đình nhưng thua khít khao qua loạt đá penalties. Sau đó họ bực tức trút tiếp cơn giận lên Ba Tây trong trận tranh ba tư. Năm 2014 cũng là năm thê thảm nhất cho cục diện đá banh Ba Tây, thua Đức 1:7, thua Hòa Lan 0:3. Chỉ trong 2 trận họ đã ôm hận tổng cộng 10 trái banh.
Theo trình tự thời gian và các cơ duyên hội ngộ với Á Căn Đình, Hòa Lan luôn là đội đến sau nhưng đi trước. Liệu thứ Bảy tuần này họ có rửa được hận kéo dài 44 năm, gần nửa thế kỷ chăng?
Theo hiện tại, trị giá đội Á Căn Đình là 645 triệu euro, trị giá đội banh Hòa Lan là 587 triệu euro. Điều này chứng tỏ hai bên đều có các cầu thủ đang có phong độ cao (nhớ lại trận cầu tối hôm qua, Bồ Đào Nha hạ Thụy Sĩ 6:1. Cái đội áo quần xanh đỏ đó khủng khiếp có giá đến hơn 900 triệu, cầu thủ là kim cương).
Hòa Lan đến trước trận vừa qua như ôm cục đá trên chân với lối đá trì trệ, không hiệu quả. Hàng công không mắn banh là bao. Á Căn Đình trước đó cũng nhởn nhơ không kém. Nhưng sau hai trận rồi, người xem chợt thấy có một nhân vật đá rắn chạy cánh của Hòa Lan, anh Dumfries. Anh này đá cứng và hăng tiết vịt. Tuyến trung lộ của Hòa Lan trên thực tế đang có một tiền vệ giữ lộ có phong độ ... đi xuống là de Jong. Anh khoác áo huy hoàng ở Barcelona từ năm 2019, nhưng Barcelona thảm bại liên tiếp và đổi hai lần huấn luyện viên. De Jong đá cặp với Blind, một lão tướng còn sót lại của thế hệ cằn cỗi 2014, Hòa Lan hi vọng nhiễu đoạn trung lộ. Muốn khóa chặt trung lộ của Hòa Lan, tiền vệ Fernandez và hai anh chạy cánh của đội áo sọc là de Paul và Mc Allister phải hết sức bình sinh của bà đẻ.
Tính theo đường binh sập xám, Hòa Lan có phé 4 hậu vệ chắc chắn, một phé giữa OK nhưng hàng công thì có vẻ thậm thụt. Khi được khi không được. Kiểu các lão tướng về già có những giây phút phải ngậm sâm.
5 đoán rằng phiên bản 2014 sẽ lặp lại. Hai đội cù cưa 120 phút rồi ôm banh đá penalty. Sau đó Hòa Lan lại ôm hận.




