Posts: 13,526
Threads: 205
Likes Received: 2,097 in 932 posts
Likes Given: 2,068
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thì tao có gì kể đó mà  nói chung thì ở với người già mệt mỏi lắm ku ơi, mình phải chịu đựng nhiều cái thiệt là không nói nên lời, nên tao thông cảm với em Sầu.
Có những cái nhỏ nhỏ như nếu tao muốn bỏ một món đồ gì đó thì phải đem vào hãng bỏ, vì nếu bỏ ở thùng rác nhà thì bả sẽ lượm lại và giấu ở góc kẹt nào đó, hihi
Posts: 13,526
Threads: 205
Likes Received: 2,097 in 932 posts
Likes Given: 2,068
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Tao ra luật là phòng mẹ muốn chứa gì thì chứa, nhưng mẹ không được lượm đồ bất cứ ở đâu và đem về chứa ở nhà kho, garage... Tất cả những đồ chứa sai quy định sẽ được lặng lẽ đem đi thủ tiêu hihi
Posts: 5,953
Threads: 48
Likes Received: 4,618 in 2,295 posts
Likes Given: 3,704
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-10-20, 07:38 PM)Ech Wrote: Tui ở với bà mẹ vợ gần 20 năm rồi, lúc nào bà ấy cũng ở nhà. Đột nhiên em bà ấy bị bệnh nên bà ấy phải đi chăm ở tiểu bang khác đến 6 tuần lễ. Mà dạo này mắt tui kém nên làm việc ở nhà nữa. Phải nói là tự nhiên tui cảm thấy căn nhà trở nên rộng thênh thang, rất vui vẻ vì tui một mình một cõi. Tui bận quần lót đi vòng vòng nhà, hát hò inh ỏi và nói chuyện với em chó cưng

(2022-10-20, 07:48 PM)phai Wrote: Nói chuyện nghe ớn càng quá mày . Mai mốt mọi người nhớ nha nếu Ếch có đăng bài nào mới ở XH thì nhớ hãy tưởng tượng hắn đang bận quần lót và hát đó .
Nói chứ người ta đang kể về mẹ ruột mày mời bà má vợ vào, hai cái tình huống nó khác nhau mày ơi hihi.
Trời, tả ấn tượng quá
Nói chứ hôm nào Sầu ở nhà 1 mình, tự nhiên cũng cảm thấy rất thoải mái dù ai ở phòng đó.
(2022-10-20, 07:57 PM)Ech Wrote: Thì tao có gì kể đó mà nói chung thì ở với người già mệt mỏi lắm ku ơi, mình phải chịu đựng nhiều cái thiệt là không nói nên lời, nên tao thông cảm với em Sầu.
Có những cái nhỏ nhỏ như nếu tao muốn bỏ một món đồ gì đó thì phải đem vào hãng bỏ, vì nếu bỏ ở thùng rác nhà thì bả sẽ lượm lại và giấu ở góc kẹt nào đó, hihi
Vụ bỏ đồ thì khỏi nói, quần áo mặc hết vừa mẹ Sầu cũng không chiụ bỏ đi. Mỗi lần dọn nhà sợ nhất là mấy thùng phim Hàn Quốc của mẹ.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,541
Threads: 150
Likes Received: 6,533 in 2,768 posts
Likes Given: 3,161
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2022-10-20, 07:57 PM)Ech Wrote: Thì tao có gì kể đó mà nói chung thì ở với người già mệt mỏi lắm ku ơi, mình phải chịu đựng nhiều cái thiệt là không nói nên lời, nên tao thông cảm với em Sầu.
Có những cái nhỏ nhỏ như nếu tao muốn bỏ một món đồ gì đó thì phải đem vào hãng bỏ, vì nếu bỏ ở thùng rác nhà thì bả sẽ lượm lại và giấu ở góc kẹt nào đó, hihi
Trêu mày thôi, chứ tính ra mày ở với má vợ 20 năm mà vẫn cool là giỏi lắm rồi. Nói đâu xa hồi mẹ tao còn sống lâu lâu tao qua thăm cụ lúc ngồi trên máy bay cứ dặn lòng là phải nhịn cụ hết ga nhưng qua tới bển ở vài ngày là bả drove me nuts nên cũng nhăn nhó bả tùm lum, giờ nghĩ lại tao chán tao thật.
Cái tật lụm đồ nhà bỏ đem về cất lại thì 100 bà cũng có tới 90 bà mắc phải mấy bà còn lại bị lẫn nên quên cất.
Posts: 4,851
Threads: 154
Likes Received: 2,548 in 1,031 posts
Likes Given: 610
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2022-10-20, 07:38 PM)Ech Wrote: Tui ở với bà mẹ vợ gần 20 năm rồi, lúc nào bà ấy cũng ở nhà. Đột nhiên em bà ấy bị bệnh nên bà ấy phải đi chăm ở tiểu bang khác đến 6 tuần lễ. Mà dạo này mắt tui kém nên làm việc ở nhà nữa. Phải nói là tự nhiên tui cảm thấy căn nhà trở nên rộng thênh thang, rất vui vẻ vì tui một mình một cõi. Tui bận quần lót đi vòng vòng nhà, hát hò inh ỏi và nói chuyện với em chó cưng

Hối lộ tớ đi, tớ quen với Hoàng Dung tỉ tỉ đấy nhé.
Ngoài ra hình như phu nhân của Ếch là không khí.
Posts: 13,526
Threads: 205
Likes Received: 2,097 in 932 posts
Likes Given: 2,068
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-10-20, 11:42 PM)005 Wrote: Hối lộ tớ đi, tớ quen với Hoàng Dung tỉ tỉ đấy nhé.
Ngoài ra hình như phu nhân của Ếch là không khí.
Cái keyword là "làm việc ở nhà"  Bà xã và con trai lớn phải tới hãng, con út thì học xa. Thành ra ngày nào cũng có ít nhất 8 tiếng một mình một cõi, có thể cởi truồng chạy nhong nhong trong nhà cũng được hihihi
Hoàng Dung tỉ tỉ của cậu thì tớ sợ nhất là đi chung xe mà nghe nhạc Việt vì bả cứ phê bình ku này phát âm không đúng, hỉm kia ca chả ra làm sao. Thành ra tớ thường chỉ bật nhạc Mỹ nếu có đi chung với tỉ tỉ ấy hahaha
Posts: 7,541
Threads: 150
Likes Received: 6,533 in 2,768 posts
Likes Given: 3,161
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 4,851
Threads: 154
Likes Received: 2,548 in 1,031 posts
Likes Given: 610
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
Posts: 13,526
Threads: 205
Likes Received: 2,097 in 932 posts
Likes Given: 2,068
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-10-21, 09:26 AM)005 Wrote: Thế mỗi lần cậu thu âm là thu lén đấy phổng? Ẩn náu trong hòa bình.

Mỗi lần tớ thu nhạc thì phải thu thật sớm, khi tỉ tỉ còn trong phòng luyện chưởng, hoặc đợi khi tỉ ấy xách xe đi đến gym tập thể dục này nọ thì mới dám hát  Nếu mà... ghiền quá thì phải vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi vào phòng tắm, cũng phải đóng cửa phòng tắm lại, nhớ check luôn cái cửa sổ nữa nhen. Lúc đó mới yên tâm hát hò mà không sợ tỉ tỉ nghe, mắc công tỉ tỉ chê phát âm không đúng, hay ca sai note hahaha
Posts: 2,860
Threads: 1
Likes Received: 3,104 in 1,704 posts
Likes Given: 6,665
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2022-10-21, 09:31 AM)Ech Wrote: Mỗi lần tớ thu nhạc thì phải thu thật sớm, khi tỉ tỉ còn trong phòng luyện chưởng, hoặc đợi khi tỉ ấy xách xe đi đến gym tập thể dục này nọ thì mới dám hát Nếu mà... ghiền quá thì phải vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi vào phòng tắm, cũng phải đóng cửa phòng tắm lại, nhớ check luôn cái cửa sổ nữa nhen. Lúc đó mới yên tâm hát hò mà không sợ tỉ tỉ nghe, mắc công tỉ tỉ chê phát âm không đúng, hay ca sai note hahaha 
Lan nghĩ hát như Ech thì khi tự nghe lại bài hát mà Ech vửa hát xong đó rất có nhiều ý nghĩa và cũng rất vui khi được đem lời ca tiếng hát của mình chia sẻ cho mọi người cùng nghe, đúng không Ech? Nhưng tui nghĩ chắc tỉ tỉ không khó tới đến đỗi làm mất hứng đấng phu quân của tỉ đâu há.
Giọt nắng ban mai giờ đã lặn
Chỉ còn ánh sáng buổi hoàng hôn!
Tim đã an nhiên hồn tự tại
Vui cùng mây gió buổi chiều loang!
Posts: 13,526
Threads: 205
Likes Received: 2,097 in 932 posts
Likes Given: 2,068
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 7,541
Threads: 150
Likes Received: 6,533 in 2,768 posts
Likes Given: 3,161
Joined: May 2021
Reputation:
69
Lại phải ... "á đù" nữa, dạo này tui không muốn mà mấy người cứ bắt tui cười là làm sao  .
Tặng cốc chủ em Sầu, chúc thứ Sáu và cuối tuần vui vẻ.
Posts: 2,860
Threads: 1
Likes Received: 3,104 in 1,704 posts
Likes Given: 6,665
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2022-10-21, 09:56 AM)Ech Wrote: no, no, "tỉ tỉ" là tỉ tỉ của 5, là bà già vợ của tui đó Phạm thượng quá đi hahaha
Tui rất ít khi cho bà già vợ hay vợ tui nghe những bản nhạc tui thâu. Phải là bản nhạc nào tui thích lắm tui mới dám cho nghe, vì hai người này hay chê lắm, mà mình cũng biết làm mình hát đâu hay, nhưng nghe chê thẳng ruột ngựa thì mất hứng quá đi 
Oh, thì ra là tui hiểu lầm, xin lỗi Ech nha...Nhưng Ech kể chuyện "Tỉ Tỉ" và phu nhân vui thiệt, tui đọc xong bật cười liền.
Giọt nắng ban mai giờ đã lặn
Chỉ còn ánh sáng buổi hoàng hôn!
Tim đã an nhiên hồn tự tại
Vui cùng mây gió buổi chiều loang!
Posts: 2,860
Threads: 1
Likes Received: 3,104 in 1,704 posts
Likes Given: 6,665
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Giọt nắng ban mai giờ đã lặn
Chỉ còn ánh sáng buổi hoàng hôn!
Tim đã an nhiên hồn tự tại
Vui cùng mây gió buổi chiều loang!
Posts: 5,953
Threads: 48
Likes Received: 4,618 in 2,295 posts
Likes Given: 3,704
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
|