Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-10-07, 06:15 PM)Thuctinh Wrote: Em đang trong giai đoạn này, khổ lắm.  Được may là em dễ vui, nhưng cũng khó quên.

Không thể tưởng tượng được khi nó thật sự xây ra, không thể control. Nghe nói tập thể dục nhiều sẽ đỡ hơn. Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 06:36 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ lười đi đâu lắm. Tuổi của sư phụ họ thích tụ tập ca hát, nhảy đầm, nhậu nhẹt, sư phụ không biết những thứ đó nên tham gia không thấy vui. Nói chung là  sư phụ bị bịnh sợ người, nhất là đàn ông  Rolling-on-the-floor-laughing4

Có âm có dương mới vui sư phụ Rollin.  Em ham vui, dù em không biết hát, chỉ biết lẵc lắc thân người tí nghĩ là thừa cơ tập thể dục, em nhậu với nước lạnh nhiều hơn và thích phá mồi.
(2022-10-07, 06:38 PM)LýMạcSầu Wrote: Không thể tưởng tượng được khi nó thật sự xây ra, không thể control. Nghe nói tập thể dục nhiều sẽ đỡ hơn.  Tulip4

Em muốn đỡ hơn, từ nay em cần phải siêng tập thể dục, vừa cho tinh thần lẫn sức khoẻ và giữ đẹp mãi.
(2022-10-07, 05:58 PM)LýMạcSầu Wrote: Phải tới cái tuổi dậy thì lần thứ 2 không NL, tuổi này dể cáu gắt, tủi thân, bực bội có thể nối điên giết người luôn à Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Wink

Hello chị Sầu, chào TT...Nãy giờ mắc ăn cơm rồi ngồi nói chuyện với nhỏ con gái nên tới giờ mới được vô đây....Lan không nghĩ là tới tuổi dậy thì như chị nói đâu....Lan đã qua cái tuổi "nữa chừng xuân" từ lâu rồi nên làm sao mà có vụ đó được. Giờ chắc là tới tuổi mà người Việt mình hay nói nè: Già sanh tật đó chị. Becuoi
Lan cũng cảm thấy hơi mệt rồi, Lan sẽ offline và đi ngủ trước nha. Chúc chị Sầu và TT ở lại chơi vui, chúc  tối nay hai người sẽ có giấc ngủ thật ngon luôn. Heavy-black-heart4  Innocent  1393397501
                                                                                     
1393397501 Lan Tulip4
(2022-10-07, 06:52 PM)Thuctinh Wrote: Em muốn đỡ hơn, từ nay em cần phải siêng tập thể dục, vừa cho tinh thần lẫn sức khoẻ và giữ đẹp mãi.

Vụ siêng tập thể dục là khó nhất. Hôm qua sư phụ đi khám định kỳ, bs kêu 1 tuần 3 ngày phải đi bộ khoảng 30 phút vì cholesterol của sư phụ đang tăng lên, chưa phải uống thuốc. Sư phụ kiêng ăn lắm mà sao cứ lên. Chắc mỗi ngày ăn lunch xong phải đi bộ giống mấy đứa trong chổ làm. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 08:21 PM)TTTT Wrote: Hello chị Sầu, chào TT...Nãy giờ mắc ăn cơm rồi ngồi nói chuyện với nhỏ con gái nên tới giờ mới được vô đây....Lan không nghĩ là tới tuổi dậy thì như chị nói đâu....Lan đã qua cái tuổi "nữa chừng xuân" từ lâu rồi nên làm sao mà có vụ đó được. Giờ chắc là tới tuổi mà người Việt mình hay nói nè: Già sanh tật đó chị. Becuoi
Lan cũng cảm thấy hơi mệt rồi, Lan sẽ offline và đi ngủ trước nha. Chúc chị Sầu và TT ở lại chơi vui, chúc  tối nay hai người sẽ có giấc ngủ thật ngon luôn. Heavy-black-heart4  Innocent  1393397501

1393397501 NL Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 08:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Vụ siêng tập thể dục là khó nhất. Hôm qua sư phụ đi khám định kỳ, bs kêu 1 tuần 3 ngày phải đi bộ khoảng 30 phút vì cholesterol của sư phụ đang tăng lên, chưa phải uống thuốc. Sư phụ kiêng ăn lắm mà sao cứ lên. Chắc mỗi ngày ăn lunch xong phải đi bộ giống mấy đứa trong chổ làm.  Shy
 Lúc này em đi bộ cũng được 3-4 ngày cho một tuần, sức khỏe em có vấn đề nặng lắm, vậy mà sinh hoạt vẫn quá bê bối.  Nếu mình chịu khó năng động, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan, sẽ giúp cho cơ thể khoẻ mạnh nhiều, em nghĩ ăn uống không phải là một vấn đề lớn. Tập giúp cho cơ thể có thể lực, ăn và ngủ giúp nạp năng lụợng.

Em bận, gặp lại sư phụ sau.  Chúc mọi người cuối tuần vui vê Tulip4
(2022-10-07, 09:11 PM)Thuctinh Wrote:  Lúc này em đi bộ cũng được 3-4 ngày cho một tuần, sức khỏe em có vấn đề nặng lắm, vậy mà sinh hoạt vẫn quá bê bối.  Nếu mình chịu khó năng động, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan, sẽ giúp cho cơ thể khoẻ mạnh nhiều, em nghĩ ăn uống không phải là một vấn đề lớn. Tập giúp cho cơ thể có thể lực, ăn và ngủ giúp nạp năng lực.

Em bận, gặp lại sư phụ sau.  Chúc mọi người cuối tuần vui vê Tulip4

Have fun Tỉnh Nhi, chúc Tỉnh Nhi và gia đình cuối tuần vui vẻ Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 09:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Have fun Tỉnh Nhi, chúc Tỉnh Nhi và gia đình cuối tuần vui vẻ Cheer

Em cám ơn sư phụ.
Đọc 1 câu comment trên FB  Rollin

"Có những người đi qua cuộc đời ta để lại dấu ấn trong tim ta. Nhưng có những người đi qua cuộc đời ta khiến ta muốn để lại dấu chân lên mặt họ" (NN)
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 11:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Đọc 1 câu comment trên FB  Rollin

"Có những người đi qua cuộc đời ta để lại dấu ấn trong tim ta. Nhưng có những người đi qua cuộc đời ta khiến ta muốn để lại dấu chân lên mặt họ" (NN)

Thiện tai thiện tai...

Tội lỗi tội lỗi... 

Sao không bắt họ ngậm trái lựu đạn cho nhẹ nhàng?.  Rollin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2022-10-07, 11:34 PM)Dan. Wrote: Thiện tai thiện tai...

Tội lỗi tội lỗi... 

Sao không bắt họ ngậm trái lựu đạn cho nhẹ nhàng?.  Rollin

Gì đây em Đạn? Có hiểu lầm gì không? Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-08, 12:16 AM)LýMạcSầu Wrote: Gì đây em Đạn? Có hiểu lầm gì không?  Shy

Đâu có đâu. Tại thấy cái còm của chị mang về thấy vui vui nên chọc phá thôi mà. Nghĩa là thay vì để dấu chân lên mặt họ thì gặp em, em cho ngậm lựu đạn luôn cho nó máu. 

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2022-10-08, 12:28 AM)Dan. Wrote: Đâu có đâu. Tại thấy cái còm của chị mang về thấy vui vui nên chọc phá thôi mà. Nghĩa là thay vì để dấu chân lên mặt họ thì gặp em, em cho ngậm lựu đạn luôn cho nó máu. 

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị thấy có người hỏi cô ấy có mang giày cao gót không Rolling-on-the-floor-laughing4
Chị thấy cổ có khiếu khôi hài nên rinh về.
Tội đánh người nhẹ hơn tội giết người Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...