Bình yên...
Anh và thầy Nho đang nói đùa với nhau thôi, chứ cũng có mấy cô hay post hình mà, đâu có gì mà ầm ỉ đâu.  Biggrin

Reply
(2022-08-21, 02:48 PM)JayM Wrote: Năm phút thôi là lấy xuống.

May I request a do-over please?   Biggrin Heavy-black-heart4

If approve, xin nữ thí chủ rộng lòng hải hà cho giờ hẹn để canh thức dậy sớm.   Lol

PS.  Kg phá nữa, Kỳ đi ngủ đây, sáng (bên Kỳ)/tối (bên nàng) gặp lại phá nàng tiếp hỉ.    Heavy-black-heart4 Hug
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-08-21, 04:21 PM)TTTT Wrote: Tui có posted hình hồi VF còn sung lắm, cũng có hơn mười năm rồi mà tui posted vào lúc nữa đêm nữa nên chưa chắc anh TNNA có save hình lên đâu Ech. Này nói thật đó. 😊

Tui có giử hình dì áo tím, mỗi lần thấy cuộc đời nhiều ấm ức đều lấy ra xem để tìm động lực để bước tiếp trên đường đời chông gai Rollin

Reply
(2022-08-21, 05:15 PM)TTTT Wrote: Hình đó không phải là tui đâu, nói thật đó! Dì áo tím đó cũng đẹp chứ đâu có xấu đâu! Nhưng tui không dám nhận vì biết đâu dì ấy cũng ghét tui nên bị bà con nghĩ dì ấy là tui thì dì ấy sẽ buồn nên tui cứ đính chánh hoài đó. Hồi tui posted hình lên có ai thấy hay không thì tui không nhớ rỏ lắm nhưng có chị Sực Phàn có thấy. Tui biết chị SP có thấy hình tui là vì chị ấy nói là chị ấy ghét ai mà post hình nhỏ xíu như vậy lắm...Rồi có ai nữa nè....Hình như là có chị Sư Tử Núi, có Phương Nam nữa....Nhớ không rỏ...Không ai khen tui đẹp hết, chỉ nói là tui nhìn phúc hậu thôi hà! Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi vầy đi, Lan cứ gửi hình cho tui xem thử coi có giống dì áo tím hông. Hứa là không bán qua thị trường chợ đen, thầy Nho có trả giá nhiêu tui cũng không bán hết luôn Biggrin

Reply
(2022-08-21, 05:50 PM)TTTT Wrote: Becuoi Hình khoảng 15 năm về trước được không? Hình có chồng hai đứa con rồi, nhưng nhìn nhà quê lắm nha....Nhớ có lần ai đó có nói là chắc hình đó tui chụp lâu lắm rồi vì cái áo dài tui mặc để chụp hình dài xuống tới bắp chân thôi mà mốt thời đó là người ta mặc áo dài toàn là dài tới gót chân không hà...Đâu ai biết là lúc tui dìa VN tui mặc áo khín của người ta chụp mà là của dân nhà quê gốc nữa nên đâu có để ý mốt mai gì đâu! Shy Becuoi
Mà thôi đi, cứ nghĩ là hình tui xấu hơn dì áo tím đó cũng được, khỏi si nghĩ nhiều!Shy Becuoi

Xííííííííííííííííííííííííííííííííí LOL-4

Reply
Chiều bình yên
[Image: 20220823-180657.jpg]
Reply
Góp chung với sis Jay vài tấm hình Tea đi dạo hôm qua.
Chúc Jay & mọi người một cuối tuần mát mẽ trong xanh như bầu trởi bên đây.

[Image: 00-BFD623-C020-4526-B68-D-F6-C0822432-CE.jpg]


[Image: EB667258-E4-F4-4-B8-A-A57-B-A5-F8-D7-B30376.jpg]


[Image: 1-F62041-A-1-FBA-4-F8-D-B592-5-EBD6-A4-DDDF9.jpg]


[Image: 45-A489-DB-A7-AC-41-E4-BF86-2-A3-F52490168.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-21, 04:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: May I request a do-over please?   Biggrin Heavy-black-heart4

If approve, xin nữ thí chủ rộng lòng hải hà cho giờ hẹn để canh thức dậy sớm.   Lol

PS.  Kg phá nữa, Kỳ đi ngủ đây, sáng (bên Kỳ)/tối (bên nàng) gặp lại phá nàng tiếp hỉ.    Heavy-black-heart4 Hug

Được rồi nàng.  Jay mới đi camping về, sau đó lái xe vòng vòng coi mấy cảnh đẹp, hơi mệt rồi. Khi nào tiện thì sẽ cho nàng biết.  Hug 

Chúc nàng một tuần mới an bình hạnh phúc và thành công với việc làm.
Reply
(2022-08-23, 08:43 PM)phai Wrote: Chiều bình yên
[Image: 20220823-180657.jpg]

Chiều êm đềm, thanh bình với tiếng trẻ con nô đùa, cảm thấy thật ấm lòng.
Reply
(2022-08-27, 01:43 PM)TeaOla Wrote: Góp chung với sis Jay vài tấm hình Tea đi dạo hôm qua.
Chúc Jay & mọi người một cuối tuần mát mẽ trong xanh như bầu trởi bên đây.

[Image: 00-BFD623-C020-4526-B68-D-F6-C0822432-CE.jpg]


[Image: EB667258-E4-F4-4-B8-A-A57-B-A5-F8-D7-B30376.jpg]


[Image: 1-F62041-A-1-FBA-4-F8-D-B592-5-EBD6-A4-DDDF9.jpg]


[Image: 45-A489-DB-A7-AC-41-E4-BF86-2-A3-F52490168.jpg]

Tốt cho Tea quá: Có em bé nhưng cũng dành thời giờ thư giản; cân bằng trong đời sống.  

Tea chụp hình hay thiệt, capture được những dãy núi xa xa đẹp quá.  Cám ơn Tea.  Chúc Tea và gia đình một tuần mới an vui hạnh phúc.  Hug
Reply
(2022-08-19, 12:10 AM)005 Wrote: Xin "báo cáo" là chưa chụp được, tự vì mỗi lần 
 tính chụp là có bà xã lượn qua lượn lại. Không 
 dám lộ liễu quá sợ bị chất vấn bất ngờ không 
 biết đường trả lời. Cũng định chui vào phòng tắm
 nhưng ai mà chụp khoe giày trong nhà vệ sinh
 nên hẹn lại. 

 (Hồi sau sẽ rõ Rolling-on-the-floor-laughing4 )

 Thứ Hai, khoe giày trắng bình yên...  Shy
 (có sự đặc biệt hồi sau sẽ rõ Rolling-on-the-floor-laughing4 )

[Image: n0tvDOs.jpg]

[Image: fy1v2oX.jpg]

[Image: 0r1maFl.jpg]

[Image: fGTwQOF.jpg]

[Image: 6h2Kpt1.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Trong hình giày trắng bên trên thật ra không có gì đặc biệt, chỉ có một ưu điểm. Đôi Boss là khoe ké đôi Adidas. Đôi Adidas này có một ưu điểm là nằm trong project Parley for the Oceans. Biển (nhất là Nam Dương) ở khắp nơi theo thời gian là một thùng rác nhựa khổng lồ. Để giữ gìn môi trường các quốc gia có khu vực biển bị hủy hoại bởi con người tìm nhiều biện pháp thích ứng, từ xử phạt tư nhân đến công xưởng thải rác, từ gom đồ nhựa đến tái sử dụng (recylce). Và phương thức cuối cùng có một project mà Adidas tham gia. Phần chất liệu bên trên của đôi giày này là chất liệu recycle nhựa rác. Cho nên mua một đôi giày này là giúp một phần riêng tư rất nhỏ vào một công cuộc bảo vệ môi trường rất lớn. 

 Chỉ là sự tình cờ khi bà xã mình shopping trên mạng, thấy hay nên mua tặng mình thôi. Và vì cái điểm hay này nên chia sẻ với mọi người thôi chứ ý chính không phải là khoe giày thực thụ. Shy ... Mà là quảng cáo cho một việc hay ho. Nếu ai có nhã ý muốn tặng chúng ta một món quà nhân một dịp nào đó như sinh nhật, hiếu hỉ ...etc, chúng ta có thể gợi ý mua một đôi giày của project này, như vậy vừa có một món quà, vừa có một cử chỉ hay ho cho môi trường. Môi trường thiên nhiên đẹp sạch, thì sự bình yên sẽ trường tồn. Shy 

"Xin hết". Shy

 PS: Thú thật là cái băng đen có slogan Parley for the oceans chận ngang cổ giày quá "kịch tính", "chơi sốc", cho nên 5 không dám dùng. Khi mang thì lại tháo miếng đen đó ra, vì mình có tuổi rồi, "giật le" quá không hay. Rolling-on-the-floor-laughing4  Nhưng ai mà khen giày đẹp, 5 liền quảng cáo lý do có đôi giày này. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-08-29, 03:11 AM)005 Wrote:  Thứ Hai, khoe giày trắng bình yên...  Shy
 (có sự đặc biệt hồi sau sẽ rõ Rolling-on-the-floor-laughing4 )

[Image: n0tvDOs.jpg]

[Image: fy1v2oX.jpg]

[Image: 0r1maFl.jpg]

[Image: fGTwQOF.jpg]

[Image: 6h2Kpt1.jpg]

Bà xã cưng thế còn gì, mua giày Boss đẹp tặng cho, Adidas thì bt rồi hihi

Nhưng mà cái camera hại chủ sao á, thấy chân   Rollin Rollin.
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-08-28, 09:30 PM)JayM Wrote: Tốt cho Tea quá: Có em bé nhưng cũng dành thời giờ thư giản; cân bằng trong đời sống.  

Tea chụp hình hay thiệt, capture được những dãy núi xa xa đẹp quá.  Cám ơn Tea.  Chúc Tea và gia đình một tuần mới an vui hạnh phúc.  Hug

Ra ngoài dạo một vòng cũng là ý hay đổi không khí một chút.

Tea đem gốc bình yên này tặng sis Jay nhé Hug

[Image: 71111-DDD-3-C2-F-474-E-9-FD4-BA666-E0-F1703.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-20, 09:15 PM)JayM Wrote: Cám ơn anh Phai nhiều lắm.  Ngắm Lan và ngẫm nghĩ công người tao dáng Lan đẹp cho Jay nụ cười.  Tulip4 Khi hoa nở, anh Phai cho ngắm nhá.  Thankyou

[Image: 20220904-103324.jpg]

Hoa Lan nở xin tặng góc Bình Yên.

Một ngày Chủ Nhật yên bình nha cô chủ Tulip4
Reply