Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2022-05-19, 11:01 AM)LeThanhPhong Wrote: LTP không bao giờ muốn mình gây oan trái với ai, nhưng nếu ai muốn thù ghét/khinh thường LTP, đó là chuyện của họ, không phải là của LTP !!!
Lan hiểu ý LTP chứ?

Chuyện thường tình trong đời sống, đâu ai làm chủ được chuyện gì xảy đến. Đời người giống như một ván bài, dù điểm thế nào cũng mình xem nhẹ hả anh?
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2022-05-19, 11:14 AM)Thuctinh Wrote: Hôm qua TT xí xọn xen vào, có ý muốn TV nhìn thoáng và cởi mở hơn, đừng nên bất bẻ về niềm tin và quan điểm của người khác. Lý do tại sao cùng một niềm tin mà được chia ra nhiều?
Phở là món ăn ngon của người VN, được cải cách nấu theo mỗi miền, thành viên trong một gia đình có cách ăn khác nhau và khẩu vị khác nhau. TT thường hỏi thêm bí quyết nấu của người khác, mỗi khi khám phá mới ra đều gì TT cũng tìm người chia sẽ, hạp cho ai thì người đó xử dụng.
Nghe nói có món phở nấu với cà chua.
LTP chưa được ăn món phở này.
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Reputation:
7
(2022-05-19, 11:30 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Mỗi câu nói hay thái độ và lập trường có thể để cho người ta thấy khả năng của mình. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng và đánh lưởi trước khi nói nếu không muốn người ta coi mình như SHIT. Tầm hiểu biết rất quan trọng để chứng tỏ bản lỉnh của 1 con người, khi đã bị nhiều người chống lại thì bạn chẳng là cái shit gì hết để mà nói thêm, còn ngoan cố thì bị chúng chửi là đáng đời. Đừng như con khùng belly mà cứ chỏ mỏ không đúng nơi, đúng chốn để bị chửi và coi thường. Đã vào trong war room thì biết rỏ chấp nhận bị chửi, đừng phàn nàn gì nữa .
Chửi tiếp đi, chửi cho nó câm luôn.... Mệt rồi thì nói tui , để tui nghĩ vài ngày vô chửi phụ cho thí mịa nó luôn...... Hết ! Có ai có ý kiến không vậy ?
 Có. Nghĩ giải lao ăn trưa
Posts: 2,829
Threads: 1
Likes Received: 2,906 in 1,602 posts
Likes Given: 6,413
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2022-05-19, 11:00 AM)Thuctinh Wrote: Hôm nay xảy ra chuyện không vui là do từ TT đó mà.
Làm người mà TT. Đâu ai có thể tránh được những lỗi lầm hay sai trái ngoài ý muốn được đâu. Nếu mà người ta muốn làm gì, nói gì thì mình đâu biết trước được để mà tránh hay mình đâu thể ngăn cản ai được đâu chứ, TT đừng tự trách mình như vậy. Miễn là TT không cảm thấy thẹn với lương tâm của mình là được rồi. 4T thấy TT không có lổi gì hết nên cứ yên tâm đi nha TT
Posts: 13,453
Threads: 205
Likes Received: 1,897 in 862 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-05-19, 11:48 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Mịa mầy too.

Chửi làm gì. Cô nàng rắn độc ngon ngọt một hai bửa rồi lại rút dao đâm cho cô nàng kia lút cán. Đã xảy ra quá thường xuyên rồi, chờ xem kịch tiếp đi
Posts: 13,453
Threads: 205
Likes Received: 1,897 in 862 posts
Likes Given: 1,976
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2022-05-19, 12:08 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thiệt tình thơ con ếch thì tui hỏng biết, nhưng đối thơ con cóc thì tui .... Muôn trùng.

Hôm nay trổ tài làm thơ Vịt nhé. Sẽ được thưởng
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 1,736
Threads: 99
Likes Received: 1,109 in 630 posts
Likes Given: 884
Joined: Jul 2021
Posts: 2,829
Threads: 1
Likes Received: 2,906 in 1,602 posts
Likes Given: 6,413
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 340
Threads: 25
Likes Received: 5 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
29
(2022-05-19, 10:04 AM)Lảo đại Wrote: Đúng luật là vậy, nhưng mà nhiều đứa lại không biết. Như cái thằng Tuy duyen, ngu dốt, đốn mạt thì đã đành. Nhưng đám còn lại cũng xía mỏ vô thì có đáng bị chửi để có bài học khôn ngoan hơn không.
Ai khùng mà đi chửi người nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện có logic và hiểu biết. Còn đám này thì tôi sẽ phân loại, chửi trước nói sau hoặc là sẽ
Đúng là loại người du côn, quen thói du đãng, chỉ biết chửi bới loạn xạ chứ đâu biết tranh cãi đàng hoàng. Đâu có ai mù mà không biết đây là war room mà mấy hôm nay lão cứ hăm he suốt. Ai cũng có quyền vào đây và ai cũng có quyền lên tiếng nói lên ý của mình. Nói vậy hiểu chưa ? Rõ chưa ? Đồ không được khôn mà cứ chửi người khác ngu .
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Reputation:
7
(2022-05-19, 01:02 PM)LamTu Wrote: Đúng là loại người du côn, quen thói du đãng, chỉ biết chửi bới loạn xạ chứ đâu biết tranh cãi đàng hoàng. Đâu có ai mù mà không biết đây là war room mà mấy hôm nay lão cứ hăm he suốt. Ai cũng có quyền vào đây và ai cũng có quyền lên tiếng nói lên ý của mình. Nói vậy hiểu chưa ? Rõ chưa ? Đồ không được khôn mà cứ chửi người khác ngu .
Con mịa may con Lam tu ngục con của con bò nên ngu như Lam Tu
Posts: 2,829
Threads: 1
Likes Received: 2,906 in 1,602 posts
Likes Given: 6,413
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2022-05-19, 01:36 PM)Lảo đại Wrote: Con mịa may con Lam tu ngục con của con bò nên ngu như Lam Tu
Cho dù đây là phòng war, nhưng có cần dùng những ngôn ngữ như vậy để chửi nhau không? Lđ ui, nếu ông vẫn còn biết ông là một người có ăn có học, là một nam tử hán thì làm ơn đừng buông ngôn ngữ của ông quá đáng như vậy nữa. Ông hãy suy nghĩ lại đi, nếu ai mà dùng mấy lời như vậy để chửi ông thì ông sẽ làm sao, có khó chịu hay không đi nha. Tại tui bỏ không được cái tật xón xị nên mới vô nói mấy lời này với ông thôi. Giờ mà ông có chửi tui thì tự ông đọc rồi coi như ông tự chửi ông thôi, vì tui sẽ may miệng của tui đối với ông thiệt rồi đó! Take a easy lại đi Lđ. Peace!
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Reputation:
7
(2022-05-19, 03:10 PM)TTTT Wrote: Cho dù đây là phòng war, nhưng có cần dùng những ngôn ngữ như vậy để chửi nhau không? Lđ ui, nếu ông vẫn còn biết ông là một người có ăn có học, là một nam tử hán thì làm ơn đừng buông ngôn ngữ của ông quá đáng như vậy nữa. Ông hãy suy nghĩ lại đi, nếu ai mà dùng mấy lời như vậy để chửi ông thì ông sẽ làm sao, có khó chịu hay không đi nha. Tại tui bỏ không được cái tật xón xị nên mới vô nói mấy lời này với ông thôi. Giờ mà ông có chửi tui thì tự ông đọc rồi coi như ông tự chửi ông thôi, vì tui sẽ may miệng của tui đối với ông thiệt rồi đó! Take a easy lại đi Lđ. Peace! 
Take cai con mịa mày, cái đám ngu tui bây chưa thấy là tao đã cảnh cáo, nhân nhượng rồi tụi bây làm tới hả. Cái con ngu dốt Lamtu cũng vậy. Con mịa nó muốn lên tiếng ở đâu thì kệ mịa nó, nhưng lên tiếng trong này thì tao chửi chít mịa nó luôn, cho dù nó là con gái, gái đứng đường hay là đàn ông thúi như thằng dog Tuy duyen. Ai cố gắng kiếm chuyện với ai ? Mày đập đầu vô đá mà suy nghĩ lại đi trước khi tao dùng từ ngữ nặng hơn với loại người như tụi bây
|