Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-05-10, 07:25 PM)Ech Wrote: Tui chưa bao giờ mắc cở khi vào tiệm VS với bx hết. Mấy người bạn của tui cũng vậy, chắc bà ở... Lào phải không? Lol

Ông và các bạn ông là những người chồng gương mẫu ...
Tui không dám nói tới vụ dân trí sợ bị chửi  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-05-10, 07:36 PM)phai Wrote: Tui chưa bao giờ vào VS nhưng nếu có ai rủ đi tôi nhất định sẽ đi cùng  (miễn là đừng bắt tôi đưa thẻ)  Lol

Mục đích vô VS là để anh Phai trả tiền, ai rủ đi chơi mà không có mục đích Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-05-10, 08:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Mục đích vô VS là để anh Phai trả tiền, ai rủ đi chơi mà không có mục đích  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

À thì ra là vậy làm trước giờ anh phai tưởng chỉ có tụi đàn ông/con trai mới có "mục đích" thôi chứ  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Vậy thì đừng ai trách ai nữa nha, ai đạt được "mục đích" trước là thông minh hơn  Rollin .
(2022-05-10, 09:06 PM)phai Wrote: À thì ra là vậy làm trước giờ anh phai tưởng chỉ có tụi đàn ông/con trai mới có "mục đích" thôi chứ  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Vậy thì đừng ai trách ai nữa nha, ai đạt được "mục đích" trước là thông minh hơn  Rollin .

Tóm lại 2 điều mà nhớ
1/ Đàn ông không đáng tin
2/ Tình là cái chi chi

Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-05-10, 12:09 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Muốn chồng thương dể mà...! Người khác thì chỉ cần 1 chiêu, còn nhỏ nhà quê thì :

 1-  Cắt cái đầu rồi thay cái đầu khác.

 2- + bỏ đôi dép lào rồi mua dép tổ ong coi có còn đi lẹt xẹt không rồi mới tính tiếp.

Please


Chú Vịt đừng xúi dại nè, biết người ta đang xinh đẹp cỡ nào không?
(2022-05-10, 07:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi khiêm nhường thôi, không muốn khoe được chồng cưng, sợ mấy ông ganh tỵFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lol



Hello Duke  Shy
Thankyou
Thầy luôn hiểu trò, không như chú Vịt.
Sư phụ, lúc này sao thầy trò mình lười rao bán mật ong và kẹo quá vậy?
(2022-05-15, 08:13 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bán gì nữa ? Từ ngày người ta biết 2 thày trò nấu nước đường giả mật ong thì còn ai dám mua ? Bà Nhiều Chuyện cũng trốn mất tiêu luôn. 

Please



Người hay rình rập canh ăn cắp mật ong, còn dám phao tin là mật ong giả, may là sư phụ đang bế quan luyện công đó.
(2022-05-15, 09:27 PM)Thuctinh Wrote: Người hay rình rập canh ăn cắp mật ong, còn dám phao tin là mật ong giả, may là sư phụ đang bế quan luyện công đó.

Sư phụ em đang nghiên cứu lại cách pha chế mật ong vì mới nhận ra mật ong tuyệt tình cốc không ngọt ngào bằng ... anh phai (lúc ngọt) Lol .
(2022-05-15, 09:31 PM)phai Wrote: Sư phụ em đang nghiên cứu lại cách pha chế mật ong vì mới nhận ra mật ong tuyệt tình cốc không ngọt ngào bằng ... anh phai (lúc ngọt) Lol .


Anh Phai ngọt ngào, Tỉnh nhi chưa từng mê ai, lại phải vướng lòng mê anh nè Lol
Sư phụ ơi, lâu ngày không gặp, sư phụ khoẻ không? Tulip4

Sư phụ bận bế quan luyện công hay bận nghiêm cứu thế gian tình là chi chi? Giang hồ vắng đường gươm chém của sư phụ đã lâu nên giang hồ bị nổi loạn kìa.
(2022-05-18, 05:14 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ ơi, lâu ngày không gặp, sư phụ khoẻ không? Tulip4

Sư phụ bận bế quan luyện công hay bận nghiêm cứu thế gian tình là chi chi? Giang hồ vắng đường gươm chém của sư phụ đã lâu nên giang hồ bị nổi loạn kìa.

Cám ơn Tỉnh Nhi, sư phụ vẫn khoẻ. Họp hành, training liên miên nên sư phụ không có năng lực tán gẫu, vả lại VB lúc này chán ơi là chán, sư phụ bỏ thì giờ nghiền ngẫm tình là cái chi chi còn có lý hơn. Wink
Giờ VB thiếu gì kỳ nhân dị sĩ, còn xài toàn đao nặng ký, gươm của sư phụ ăn nhằm gì. Một mình Tỉnh Nhi đủ ứng phó. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-05-18, 08:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Tỉnh Nhi, sư phụ vẫn khoẻ. Họp hành, training liên miên nên sư phụ không có năng lực tán gẫu, vả lại VB lúc này chán ơi là chán, sư phụ bỏ thì giờ nghiền ngẫm tình là cái chi chi còn có lý hơn. Wink
Giờ VB thiế Shy u gì kỳ nhân dị sĩ, còn xài toàn đao nặng ký, gươm của sư phụ ăn nhằm gì. Một mình Tỉnh Nhi đủ ứng phó.


Em ham vui nên xạo xạo một tí, công lực của em còn yếu lắm, không có sư phụ em không dám đấu với múa đao đùi của chú Vịt.  Mỗi khi công việc của sư phụ bớt bận tí, hãy vào đây chém chém cho thư giãn nhe sư phụ. Tulip4
(2022-05-18, 08:38 PM)Thuctinh Wrote: Em ham vui nên xạo xạo một tí, công lực của em còn yếu lắm, không có sư phụ em không dám đấu với múa đao đùi của chú Vịt.  Mỗi khi công việc của sư phụ bớt bận tí, hãy vào đây chém chém cho thư giãn nhe sư phụ. Tulip4


Nãy giờ sư phụ cũng muốn chém lắm Rolling-on-the-floor-laughing4

Chỉ muốn nói với Tỉnh Nhi, Công Giáo không tin vào nhiều kiếp, và Chuá Jesus không đầu thai.

Nhắn với anh TD dùm sư phụ, đừng đem Chuá ra giỡn như vậy, làm cớ cho người khác phạm tội. Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Thằng già mất dạy vô liêm sĩ láu cá chó Tuy duyen nó chỉ chờ có người nói với nó để nó phun ra những lời mất dạy thôi mà không biết mấy cô thích nói với nó làm chi vậy.