Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-04-02, 09:38 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ nhớ lần trước Tỉnh Nhi có nói qua 1 lần Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hôm nay còn thức tiếp tục không Tỉnh Nhi?

Dạ hôm tối lại hư tiếp tục nữa sư phụ.

Hôm nay sư phụ khoẻ không? Và có đi đâu không?Tulip4
(2022-04-03, 01:56 PM)Thuctinh Wrote: Dạ hôm tối lại hư tiếp tục nữa sư phụ.

Hôm nay sư phụ khoẻ không? Và có đi đâu không?Tulip4

Sư phụ vẫn khỏe. Bình thường sư phụ ít đi đâu lắm nếu không có công chuyện bắt buộc phải đi. Còn tụ họp bạn bè càng không có. Sư phụ thích 1 mình làm những việc mình thích.
Nhớ hồi xưa mới được việc làm này, thứ 6 nào sư phụ cũng đi Happy Hours dù sư phụ chỉ uống nước ngọt, vì phải tham gia để tạo quan hệ. Nhờ vậy mà sau này supervisor cũ giúp đỡ sư phụ hết lòng. Rất tiếc he đã đổi chỗ làm, team cũng ít người đi nên chỉ gặp nhau khi sinh nhật và họp hành thôi. Boss đàn bà cũng khá tốt với hạ thuộc, nhưng mức kiểm soát hơi cao nên khó thân thiện Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-03, 02:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ vẫn khỏe. Bình thường sư phụ ít đi đâu lắm nếu không có công chuyện bắt buộc phải đi. Còn tụ họp bạn bè càng không có. Sư phụ thích 1 mình làm những việc mình thích.
Nhớ hồi xưa mới được việc làm này, thứ 6 nào sư phụ cũng đi Happy Hours dù sư phụ chỉ uống nước ngọt, vì phải tham gia để tạo quan hệ. Nhờ vậy mà sau này supervisor cũ giúp đỡ sư phụ hết lòng. Rất tiếc he đã đổi chỗ làm, team cũng ít người đi nên chỉ gặp nhau khi sinh nhật và họp hành thôi. Boss đàn bà cũng khá tốt với hạ thuộc, nhưng mức kiểm soát hơi cao nên khó thân thiện  Shy

Sư phụ may mắn từng có supervisor rất tốt.  Thường cấp trên là phái nam thấy dễ thở và gần gũi hơn phái nữ. Tại sao đàn ông tánh họ dễ chịu và thân thiện hơn khi giao tiếp với họ vậy sư phụ?

Lúc gần đây em mới giao tiếp nhiều và thân thiện với một gia đình trong xóm, lại là bạn nhậu của ông xã, chứ em ít qua lại với ai lắm, trao đổi nói nhiều với VB là nhiều thôi.  Có một nhóm em quen đàn bà rất là quyền qui, họ hay thường tụ tập ăn uống và đi chơi, thì em ít tham gia hơn, tham gia sẽ mất thời gian lắm, lại tốn tiền nhiều cho đua đòi khi mình mất làm chủ bản thân.

Hôm tối tụi em kéo đi bar, mới bước vào em rất sợ vì quá phức tạp, may em chỉ uống tí xíu, cô bạn thân không biêt có xỉn không, thấy cô ta rất yêu đời và có hành vi như muốn kiếm tình yêu mới vì đang buồn nản ông chồng. Em có đùa, cứ vui rồi ngày mai sẽ về lại thực tế.
(2022-04-03, 05:12 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ may mắn từng có supervisor rất tốt.  Thường cấp trên là phái nam thấy dễ thở và gần gũi hơn phái nữ. Tại sao đàn ông tánh họ dễ chịu và thân thiện hơn khi giao tiếp với họ vậy sư phụ?

Lúc gần đây em mới giao tiếp nhiều và thân thiện với một gia đình trong xóm, lại là bạn nhậu của ông xã thôi, chứ em ít qua lại với ai lắm, trao đổi nói nhiều với VB là nhiều thôi.  Có một nhóm em quen đàn bà rất là quyền qui, họ hay thường tụ tập ăn uống và đi chơi, thì em ít tham gia hơn, tham gia sẽ mất thời gian lắm, lại tốn tiền đua đòi nhiều khi mình mất làm chủ bản thân.

Hồi tối tụi em kéo đi bar, mới bước vào em rất sợ vì quá phức tạp, may em chỉ uống tí xíu, cô bạn thân không biêt có xỉn không, thấy cô ta rất yêu đời và có hành vi như muốn kiếm tình yêu mới vì đang buồn nản ông chồng. Em có đùa, cứ vui rồi ngày mai sẽ về lại thực tế.

Đàn ông thường dể hơn chút nhưng không hẳn ai cũng vậy. Có thời gian sư phụ tạm chuyển qua Pharmacy giúp, supervisor người Nhật, đàn ông, nhưng không khiêm tốn tí nào. He chết mấy năm trước trong giấc ngủ, bị tim thì phải. Xưa nay sư phụ không thích người Nhật, họ có vẻ kỳ thị người Á Đông. Supervisor xưa của sư phụ người Đại Hàn, rất dễ thương và luôn xông pha làm gương. Rất tiếc vì cần bảo hiểm sức khỏe cho vợ bị ung thư, và lương cao nên he phải đi.
Nói chung thì phụ nữ luôn phức tạp hơn phụ nam Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-03, 05:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Nói chung thì phụ nữ luôn phức tạp hơn phụ nam Rolling-on-the-floor-laughing4

Hihi, phụ nam đa số chỉ cho ăn và cho mật ong là cái gì cũng okie salem  Lol .

Tụi Mỹ còn có câu hơi nặng kỳ về hai cái đó  Rollin .
(2022-04-03, 02:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ vẫn khỏe. Bình thường sư phụ ít đi đâu lắm nếu không có công chuyện bắt buộc phải đi. Còn tụ họp bạn bè càng không có. Sư phụ thích 1 mình làm những việc mình thích.
Nhớ hồi xưa mới được việc làm này, thứ 6 nào sư phụ cũng đi Happy Hours dù sư phụ chỉ uống nước ngọt, vì phải tham gia để tạo quan hệ. Nhờ vậy mà sau này supervisor cũ giúp đỡ sư phụ hết lòng. Rất tiếc he đã đổi chỗ làm, team cũng ít người đi nên chỉ gặp nhau khi sinh nhật và họp hành thôi. Boss đàn bà cũng khá tốt với hạ thuộc, nhưng mức kiểm soát hơi cao nên khó thân thiện  Shy

Tui có may mắn là boss đàn ông đàn bà gì đều rất thương tui. Có lẽ tui sinh ra đẻ bọc bao ny lông Mỹ hay sao đó mà làm ở cở 5 hãng thì phải là tui vẫn luôn luôn gặp may. Hãng đầu tiên tui làm đó tới 21 năm luôn! Hãng đang làm hình như được 8 hay 9 năm gì đó rồi. Chỉ một lần bị laid off, mà lần đó cũng vì hãng không còn chọn lựa nào khác, tui cũng gần như là ra đi trong đợt cuối rồi. Số sướng!

(2022-04-03, 06:00 PM)phai Wrote: Hihi, phụ nam đa số chỉ cho ăn và cho mật ong là cái gì cũng okie salem  Lol .

Tụi Mỹ còn có câu hơi nặng kỳ về hai cái đó  Rollin .

Đàn ông đơn giản quá chừng, vài ba cô sơ cua cho uống mật ong, mau bị lũng túi và tiểu đường Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4


(2022-04-03, 06:30 PM)Ech Wrote: Tui có may mắn là boss đàn ông đàn bà gì đều rất thương tui. Có lẽ tui sinh ra đẻ bọc bao ny lông Mỹ hay sao đó mà làm ở cở 5 hãng thì phải là tui vẫn luôn luôn gặp may. Hãng đầu tiên tui làm đó tới 21 năm luôn! Hãng đang làm hình như được 8 hay 9 năm gì đó rồi. Chỉ một lần bị laid off, mà lần đó cũng vì hãng không còn chọn lựa nào khác, tui cũng gần như là ra đi trong đợt cuối rồi. Số sướng!


Số ông sướng thật chứ. Vợ dẹp, con ngoan, boss thương, và 12 tri kỷ hầu chung quanh. Chắc kiếp trước tu phải không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-03, 05:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Đàn ông thường dể hơn chút nhưng không hẳn ai cũng vậy. Có thời gian sư phụ tạm chuyển qua Pharmacy giúp, supervisor người Nhật, đàn ông, nhưng không khiêm tốn tí nào. He chết mấy năm trước trong giấc ngủ, bị tim hácthì phải. Xưa nay sư phụ không thích người Nhật, họ có vẻ kỳ thị người Á Đông. Supervisor xưa của sư phụ người Đại Hàn, rất dễ thương và luôn xông pha làm gương. Rất tiếc vì cần bảo hiểm sức khỏe cho vợ bị ung thư, và lương cao nên he phải đi.
Nói chung thì phụ nữ luôn phức tạp hơn phụ nam Rolling-on-the-floor-laughing4


Đàn ông nào có tánh đàn bà, gần họ dễ bị tắt thở lắm. Đàn ông này không biết họ có mệt tâm lo nhịn ăn vì sợ mập như phụ nữ mình không? Và họ có dễ khóc giống phụ nữ không?

Mấy người giỏi và giàu thường hay khinh khi người khác.
(2022-04-04, 10:47 AM)Thuctinh Wrote: Đàn ông nào có tánh đàn bà, gần họ dễ bị tắt thở lắm. Đàn ông này không biết họ có mệt tâm lo nhịn ăn vì sợ mập như phụ nữ mình không? Và họ có dễ khóc giống phụ nữ không?

Mấy người giỏi và giàu thường hay khinh khi người khác.

Sư phụ vừa hiểu ra ẩn sau tánh của mỗi người là hoàn cảnh họ lớn lên. Ai cũng có những tổn thương.
Đọc riết muốn tẩu hỏa nhập ma. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-04, 12:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ vừa hiểu ra ẩn sau tánh của mỗi người là hoàn cảnh họ lớn lên. Ai cũng có những tổn thương.
Đọc riết muốn tẩu hỏa nhập ma. Shy

Vì sư phụ có tình cảm nhiều nên có cảm xúc hơn, còn em thì vô tâm lắm nên ít có cảm giác.
(2022-04-04, 04:19 PM)Thuctinh Wrote: Vì sư phụ có tình cảm nhiều nên có cảm xúc hơn, còn em thì vô tâm lắm nên ít có cảm giác.

Ít có cảm giác thì ít khổ, ít bị thao túng theo cảm xúc của người khác. Sư phụ không nghỉ Tỉnh Nhi ít có cảm giác vì thấy Tỉnh Nhi tốt với bạn bè Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-04, 12:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ vừa hiểu ra ẩn sau tánh của mỗi người là hoàn cảnh họ lớn lên. Ai cũng có những tổn thương.
Đọc riết muốn tẩu hỏa nhập ma. Shy

Anh phai cả đời bị tổn thương nên bản tánh cũng rất thất thường ... em Sầu có hiểu không  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
(2022-04-04, 09:09 PM)phai Wrote: Anh phai cả đời bị tổn thương nên bản tánh cũng rất thất thường ... em Sầu có hiểu không  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Hiểu chứ, tại em Sầu tánh tình cũng thất thường, nắng không ưa, mưa không chịu Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-04, 09:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Hiểu chứ, tại em Sầu tánh tình cũng thất thường, nắng không ưa, mưa không chịu  Lol

Rollin
Nói tóm gọn lại là Sầu và phai đều là những người mưa nắng thất thường, chịu chưa? Becuoi