Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-02-18, 07:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Tỉnh Nhi  Heavy-black-heart4  thầy trò mình vừa đẹp vừa hiền Clinking-beer-mugs4 Rollin

Dạ, chính xác vậy.
(2022-02-18, 07:09 PM)LýMạcSầu Wrote: thì tui nói tui đang tập làm thục nữ để kiếm đại gia mà, nhưng cái cốt cọp nó cứ hiện ra hoài, khổ ghê  Becuoi

Hmm.... Hèn gì ...... hèn gì vồ 1 cái .... khổ tới bây giờ và còn lẩm bẩm tình là cái chi .... cái chi ..... Thôi lỡ mang cốt cọp vồ đại 1 lần nữa ..... coi nó ra sao..... Rollin Rollin ..... Until then ... Good Luck...

Ps... Tinh Nhi đâu .... order giươm về tới chưa???.... Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Gươm của Song Tiên chém ruồi không rụng cánh đâu đừng lo Becuoi

(2022-02-18, 09:17 PM)Ech Wrote: Gươm của Song Tiên chém ruồi không rụng cánh đâu đừng lo Becuoi

Hmm...... không phải là giươm .... mà là cây sắt..... vì mỗi lần kêu Tinh Nhi đi mài kiếm .... mà không đem đi chém ai.... mài, mài, mài.... có công mài giươm có ngày chỉ còn cái cây sắt thôi ...... Hahahahahahahahaha..... Until then ... Good Luck...

Ps... Nghe nói là đang đặt mua cái giươm mới ..... nhưng không biết thời buổi dịch Cô Vít có đặt mua được hay không hỏi cho biết...... để ..... để còn có gì ...... có gì đội cái nồi trên đầu, đeo 2 cái chảo lớn phía trước bụng và sau lưng..... còn đàng sau ở phía dưới 1 chút nữa thì đeo thêm 2 cái chảo nhỏ cho chắc ăn...... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




...
(6 hours ago)BayNhuCanhVit Wrote:[url=http://vietbestforum.com/showthread.php?pid=417061#pid417061][/url] Hôm nay có nhóm ku nông thì ngày mai sẽ có nhóm Yellow life matter, Multi color life matter, Cộng sãn, băng đãng năm cam, chín nút Saigon.... Ôi, thành cái chợ chồm hỏm có nhỏ Tỉnh nhi mang dép lào đứt quay đi lẹt xẹt từ đầu tới cuối chợ..... ! Thiệt là kinh khủng


[Image: please.gif]

...

Ủa, Vịt nhắc Năm Cam, làm dulan nhớ ông cớ dìn của ông 5 cam là ông 6 quít.
Lúc này ông 6 quít không còn lên Soái Kình Lâm như thời hoàng kim nữa, ổng nấu mì tôm ăn qua ngày, vậy chứ ổng cũng tử tế với bạn bè, đãi mì tôm khắp nơi ha Vịt!

Rollin Rollin

...

Innocent  Sầu, Tỉnh Nhi, thầy Ngáp, Ếch, và cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

...
Chào Dulan, anh ngap_ruoi.

Hôm nay không có ai nấu mì cho ăn, TT chạy nhanh qua bên nhà của Dulan dành ăn hết các món ăn ngon.
Hmm... Hello DL.... Kêu tên là được rồi .... đừng bắt chước Anh 5 kêu .....

Vậy là .... Hèn gì TT lo chạy đi ăn .... không đi mua giươm cho ..... Thôi cũng tốt .... đỡ mất công mai giươm thành cây kim.... Hahahahahahahaha... Until then ... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2022-02-18, 09:36 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm......   không phải là giươm .... mà là cây sắt.....   vì mỗi lần kêu Tinh Nhi đi mài kiếm ....       mà không đem đi chém ai....  mài, mài, mài....   có công mài giươm có ngày chỉ còn cái cây sắt thôi ......   Hahahahahahahahaha.....    Until then ...  Good Luck...

Ps...   Nghe nói là đang đặt mua cái giươm mới .....   nhưng không biết thời buổi dịch Cô Vít có đặt mua được hay không hỏi cho biết......   để .....  để còn có gì ......  có gì đội cái nồi trên đầu, đeo 2 cái chảo lớn phía trước bụng và sau lưng.....  còn đàng sau ở  phía dưới 1 chút nữa thì đeo thêm 2 cái chảo nhỏ cho chắc ăn......    Rollin  Rollin

Mỗi lần sư phụ nói “Tinh Nhi mày gươm” là sẵn sàng rút gươm ra chém, chém..nhắc trước cho người cẩn thận với gươm chém sắt như chém bùn.  Anh Ech đừng xem thường gươm vô địch thủ của sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4
(2022-02-19, 11:53 AM)Thuctinh Wrote: Mỗi lần sư phụ nói “Tinh Nhi mày gươm” là sẵn sàng rút gươm ra chém, chém..nhắc trước cho người cẩn thận với gươm chém sắt như chém bùn.  Anh Ech đừng xem thường gươm vô địch thủ của sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh biết, mỗi lần nói chuyện với sư phụ em, về nhà khỏi cạo râu Biggrin

(2022-02-19, 12:18 PM)Ech Wrote: Anh biết, mỗi lần nói chuyện với sư phụ em, về nhà khỏi cạo râu  Biggrin

Sư phụ tốt bụng, giúp cho anh nhìn đẹp trai thêm Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cần lướt nhẹ đường gươm, cả thân Vịt láng bóng.
(2022-02-18, 09:14 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Hèn gì ...... hèn gì vồ 1 cái .... khổ tới bây giờ và còn lẩm bẩm tình là cái chi .... cái chi .....    Thôi lỡ mang cốt cọp vồ đại 1 lần nữa .....  coi nó ra sao.....   Rollin  Rollin .....     Until then ...   Good Luck...  

Ps...   Tinh Nhi đâu ....   order giươm về tới chưa???....     Happy-smiley-emoticon  Happy-smiley-emoticon

Thôi, đi giang hồ lẩm bẩm tiếp tình là cái chi chi để có chuyện nói tiếp ngày qua ngày  Rolling-on-the-floor-laughing4

Mấy hôm nay Sầu muá gươm quá xá chứng tỏ gươm còn bén lắm. Tỉnh Nhi mài gươm quá giỏi  Thumbs-up4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-18, 09:47 PM)dulan Wrote: ...

Innocent  Sầu, Tỉnh Nhi, thầy Ngáp, Ếch, và cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

...

Hello Dulan  Hello Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-18, 09:17 PM)Ech Wrote: Gươm của Song Tiên chém ruồi không rụng cánh đâu đừng lo Becuoi

Mới nói tui dữ giờ lại nói gươm Song Tiên chém ruồi không rụng cánh, mâu thuần nhe. Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-19, 03:14 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  
  Có thể phải rời đây....! Cho nên không có dịp nói chuyện, giỡn với mọi người nhiều nữa.

Please

Ông đi nhanh vây, cuộc chiến chưa tàn mà?  Không hẹn ngày tái ngộ hả? Disappointed-face4

(2022-02-19, 02:04 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ tốt bụng, giúp cho anh nhìn đẹp trai thêm Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cần lướt nhẹ đường gươm, cả thân Vịt láng bóng.


Phải vì Tỉnh Nhi hù không ta?  Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-19, 03:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Mới nói tui dữ giờ lại nói gươm Song Tiên chém ruồi không rụng cánh, mâu thuần nhe. Becuoi

Đâu có gì mâu thuẫn, tại nói chưa hết câu. Chém ruồi không rụng cánh, nhưng đầu ruồi thì nát bấy Rollin