Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-02-06, 12:10 AM)RungHoang Wrote: Việt kiều nghèo thí bà, có tiền đâu cho ai lừa

Crying-face4

Thiếu gì cách để lừa, nếu không đi Mỹ được thì cũng có quà cáp chứ.  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-06, 10:05 AM)phai Wrote: May quá, anh phai không chơi FB  Wink .

Có làm account nhưng lên đó chả biết viết gì và cũng chả có bạn bè chi. Tính kiếm hình mấy em đẹp xin kết bạn mà lại ngại nên bỏ luôn.
Và có tham dự một cái group duy nhất họ hàng làm ra để liên kết bà con khắp 4 châu (không có ai ở châu Phi) nhưng cũng ít vô vì ngoài chuyện xàm xí xú ra cũng không biết viết cái gì  Wink .


Sau này Sầu ít post FB, còn mấy người bạn thân tình ngày xưa và gia đình thôi. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-06, 06:27 PM)Thuctinh Wrote: Em không còn trẻ nữa sư phụ ơi, đoán chắc chắn em không được đẹp như sư phụ đâu.

Em cố gắng giảm căng và bồi dưỡng lại nhan sắc cho có chút tự tin để diện đi dự đám cưới của sư phụ. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin Rollin Tỉnh Nhi chờ người khác đám cưới còn có cơ hội hơn.


Sư phụ nhớ hoài cô giáo chủ nhiệm lớp 8 của sư phụ nói, mỗi phụ nữ là 1 bông hoa, có nét đẹp khác nhau. Hoa tươi và hoa hơi héo cũng khác nhau lắm Rolling-on-the-floor-laughing4


Thầy trò mình đẹp như tiên  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-06, 06:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Rollin Rollin Tỉnh Nhi chờ người khác đám cưới còn có cơ hội hơn.


Sư phụ nhớ hoài cô giáo chủ nhiệm lớp 8 của sư phụ nói, mỗi phụ nữ là 1 bông hoa, có nét đẹp khác nhau. Hoa tươi và hoa hơi héo cũng khác nhau lắm Rolling-on-the-floor-laughing4


Thầy trò mình đẹp như tiên  Lol


Tự do tung tăng trên gian hồ được ngày nào vui ngày đó sư phụ, khi nào tìm được tình là chi chi thì sư phụ sẽ về vinh với đại gia.

Trong giây lát em lại quên thầy trò mình là tiên đẹp và em sẽ luôn giữ tự tin là tất cả hoa đều đẹp, mỗi hoa đều có mang nét đặt điểm riêng. Đẹp chỉ dành cho hoa Lol ai hái mà không có lòng thì bị gai của hoa đâm thật đauRollin

Trong đôi mắt người tình, mình là hoa đẹp nhấtCrying-face4
Khắp thiên hạ khó tìm được ai đẹp hơn thầy trò mình. Tự tin bạo
Crying-face4
(2022-02-05, 03:08 PM)Thuctinh Wrote: Em mời sư phụ ăn bánh xèo, cho mấy ông ghanh tị thêm tình thân thiết của thầy trò mình banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: 34-DB01-E9-1511-4-E5-A-91-CC-DA3048-C880-EA.jpg]

Tiên đẹp có nghe qua chuyện dùng carbonated water để trộn bột đổ bánh xèo chưa.

[Image: 2022-02-07-101653.png]

Thay vì nước dùng cái này.

Bữa nào Tiên thử làm đi bảo đảm bánh đổ ra giòn, ngon và lành hơn bia.
Cám ơn anh Phai ngọt ngào nhiều, TT sẽ tìm mua làm cho lần sau.  TT có dùng nước soda pha bột.
(2022-02-07, 03:25 PM)Thuctinh Wrote: Cám ơn anh Phai ngọt ngào nhiều, TT sẽ tìm mua làm cho lần sau.  TT có dùng nước soda pha bột.

Chắc tuần sau anh mới đổ bánh xèo mời Sầu sư phụ của em ăn ngó được  Lol  .


Trước đây anh cũng có thử dùng thử bia nhưng sau này có người bày dùng nước soda thấy ngon và giòn hơn bia nhiều.
(2022-02-07, 10:19 AM)phai Wrote: Tiên đẹp có nghe qua chuyện dùng carbonated water để trộn bột đổ bánh xèo chưa.

[Image: 2022-02-07-101653.png]

Thay vì nước dùng cái này.

Bữa nào Tiên thử làm đi bảo đảm bánh đổ ra giòn, ngon và lành hơn bia.

Vài lần em mua có vị chanh hay cherry....nhà không có ai uống được hết. Dùng cho bột bánh xèo, còn dùng cho được gì nữa không anh?

Còn mùng Tết, lì xì cho anh may mắn nhe.

[Image: A5-F109-D5-57-AB-4-B3-E-AA66-4-B12-DD07-A81-B.jpg]
Anh Phai và Tỉnh Nhi siêng quá. Giờ sư phụ lười lắm luôn, nên nhịn ăn mấy món này. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-07, 10:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Phai và Tỉnh Nhi siêng quá. Giờ sư phụ lười lắm luôn, nên nhịn ăn mấy món này. Shy

Em cũng ít làm lắm.

Còn 2 hộp rau này, em gởi cho sư phụ có thể ăn cùng bánh xèo ngon của anh Phai chỉ làm riêng cho sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 9-F7-DEF77-C27-A-4-B5-E-9-A5-C-5-C1515-A640-DC.jpg]
Đến tuổi này rồi, nghe những chuyện tình dang dở như vầy, vẫn thấy xúc động, dù biết rằng nếu như họ có thành đôi, chưa chắc là hạnh phúc. Những gì đẹp đẽ nhất vẫn là những tháng ngày đầu quen biết, khi chưa hiểu hết về nhau, và trí tò mò làm người ta nhẫn nại, diụ dàng, ngọt ngào với nhau hơn, cho đến một ngày, trở về thực tế, như gáo nước đá lạnh tạt vào mặt, bừng tỉnh. Tôi luôn tự hỏi, đến bao giờ chân tôi mới chạm đất? Có không? Ở đâu đó, có một người như tôi, mơ chuyện cung trăng và đếm những mộng tàn?
Cái nào mới là điều tốt? Luôn rộng mở trái tim, hay mất đi niềm tin vĩnh viễn vào tình yêu, vì đã qua bao lần bị tổn thương? Nếu như có thể, tôi sẽ chọn luôn rộng mở trái tim.

Nghe cô này đọc lá thư thật cảm động, hay! Nhưng Diễm Liên hát hơi biểu diển giọng quá, làm giảm đi cái cảm xúc đang có sau khi nghe lá thư.




Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-07, 10:11 PM)Thuctinh Wrote: Em cũng ít làm lắm.

Còn 2 hộp rau này, em gởi cho sư phụ có thể ăn cùng bánh xèo ngon của anh Phai chỉ làm riêng cho sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 9-F7-DEF77-C27-A-4-B5-E-9-A5-C-5-C1515-A640-DC.jpg]


 cám ơn Tỉnh Nhi, chắc nhờ Vịt ra hái rau thơm sau vườn tặng cho đủ bộ Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-02-07, 09:46 PM)Thuctinh Wrote: Vài lần em mua có vị chanh hay cherry....nhà không có ai uống được hết. Dùng cho bột bánh xèo, còn dùng cho được gì nữa không anh?

Còn mùng Tết, lì xì cho anh may mắn nhe.

[Image: A5-F109-D5-57-AB-4-B3-E-AA66-4-B12-DD07-A81-B.jpg]

Haha, Tiên đẹp có 10 đồng Canada lì xì anh phai, cảm ơn Tiên đẹp.

Nước soda dùng cho bột bánh xèo TT mua loại không mùi. Ngoài bột bánh xèo thì ngày xưa anh phai pha với rượu mạnh uống cho dễ uống đỡ xỉn nhanh hihi, chỉ vậy thôi chứ anh phai không biết làm gì hơn nữa.
(2022-02-07, 10:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Đến tuổi này rồi, nghe những chuyện tình dang dở như vầy, vẫn thấy xúc động, dù biết rằng nếu như họ có thành đôi, chưa chắc là hạnh phúc. Những gì đẹp đẽ nhất vẫn là những tháng ngày đầu quen biết, khi chưa hiểu hết về nhau, và trí tò mò làm người ta nhẫn nại, diụ dàng, ngọt ngào với nhau hơn, cho đến một ngày, trở về thực tế, như gáo nước đá lạnh tạt vào mặt, bừng tỉnh. Tôi luôn tự hỏi, đến bao giờ chân tôi mới chạm đất? Có không? Ở đâu đó, có một người như tôi, mơ chuyện cung trăng và đếm những mộng tàn?
Cái nào mới là điều tốt? Luôn rộng mở trái tim, hay mất đi niềm tin vĩnh viễn vào tình yêu, vì đã qua bao lần bị tổn thương? Nếu như có thể, tôi sẽ chọn luôn rộng mở trái tim.

Nghe cô này đọc lá thư thật cảm động, hay! Nhưng Diễm Liên hát hơi biểu diển giọng quá, làm giảm đi cái cảm xúc đang có sau khi nghe lá thư.





Điều tốt là sư phụ luôn mở rộng trái tim, em đang nôn dự đám cưới hạnh phúc của sư phụ. Có rất nhiều người đàn ông tốt và mật ngọt như anh Phai Biggrin
(2022-02-07, 10:40 PM)LýMạcSầu Wrote:  cám ơn Tỉnh Nhi, chắc nhờ Vịt ra hái rau thơm sau vườn tặng cho đủ bộ Lol

Mấy ngày đầu năm chú Vịt trốn biệt tâm vậy sư phụ?