Hỏi thế gian tình ái là chi?
Khuya lắm rồi chị. Em đi dzô chuồng.

Em thích khi nào nó ra khỏi chuồng chó  Lol là em tặng nó na...

Dzị mới dzui Lol

Chị cool 😆

Giờ ít khi có thể cà kê với chị. Nói thiệt, em 0 hiểu sao có người 0 ưa 0 thích chị được, chắc ganh  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2022-01-28, 08:51 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Khuya lắm rồi chị. Em đi dzô chuồng.

Em thích khi nào nó ra khỏi chuồng chó  Lol là em tặng nó na...

Dzị mới dzui Lol

Chị cool 😆

Giờ ít khi có thể cà kê với chị. Nói thiệt, em 0 hiểu sao có người 0 ưa 0 thích chị được, chắc ganh  Lol

LDN ngủ ngon, không bực nữa nhé. Chị tập làm quen với online, làm mặt dầy chút hỏng sao, chị bị chửi đạo đức già hoài, kệ, who cares onlineLol 1393397501 Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Chị ơi, thằng rh này nó biến thái. Nó nói em yêu ông ximuoi online quá hoá thông minh  Lol nên em phải dạy bảo nó  Lol thằng biến thái  Lol

Thằng rh là thằng khốn nạn nhất online em từng gặp.

Ông Đạn chửi nó vậy là đúng lắm. Thằng đó gặp người có quyền thế dù chỉ là online thì nịnh nọt, nó chửi đàn bà là con..., chửi nhau với người ta, nó đòi hiếp con gái người ta mười mấy tuổi. thằng đó em gọi nó là ma cô  Lol

Em mà khinh Lol là có chứng cớ. Thằng đó em giờ gọi là ma cô rh Lol

nó cứ nịnh nọt rồi đôi khi mất dạy là em nhổ nước miếng vào mặt nó.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Vừa vô YT, thấy bài này chắc mới, Hồ Hoàng Yến là ca sĩ nữ tôi thích nhất, vì cô đẹp sexy và dể thương 


Nghe nhạc relax LĐN, dể ngủ Tulip4








Chiều rơi theo gió đông dệt nắng úa trên sông
Chợt thương nhớ ngày tháng dấu yêu mơ mộng
Người xưa vẫn nhớ thương tình xưa vẫn vấn vương
Lòng ao ước được những đêm dài yêu đương

Tình yêu đã ra đi người yêu đã chia ly
Còn chi đâu mà tiếc cho vơi xuân thì
Thà theo gió lang thang tìm theo áng mây đan
Cùng say đắm trong ánh trăng, tan dịu dàng

Trăng xuống đây cho em tình êm đềm
Xuống đây cho em hôn làn môi mềm
Xuống đây cho em yêu chàng đêm đêm

Trăng hãy mang em theo về với chàng
Hãy ôm hôn em trên ngọn sóng vàng
Hãy yêu cho em quên tình trái ngang

Dịu như bao tiếng thơ nhẹ trôi theo giấc mơ
Tình trăng đêm từ giã hắt hiu sương mờ
Nhìn theo bóng trăng phai nhoà trong ánh sao mai
Lòng ray rứt buồn nhớ trăng khuya đêm dài
Vấn thế gian, tình là chi...


Tại em thấy nó hơn đàn bà xía mo? dzô chuyện tình yêu của em với anh ximuoi😆 đúng là đồ biến thái chả phải nam hay nữ  Lol

Đúng là thằng hèn, bị chửi thậm tệ 0 biết nhục  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2022-01-28, 08:51 PM)LamDdaiNgoc Wrote:
Xóa bỏ bớt.... bỏ bớt....


Giờ ít khi có thể cà kê với chị. Nói thiệt, em 0 hiểu sao có người 0 ưa 0 thích chị được, chắc ganh  Lol

Hmm..... Cà kê dê ngỗng mà..... không biết .... ai dám thích Sầu được...... vì..... vì ..... vì Tịnh Nhi đâu mài gươm..... Rollin Rollin ......... Until then ... Good Luck...

Ps.. Nhớ xóa bỏ bớt những bài không nên dán ở đây không thôi...... không thôi Tịnh Nhi đâu mài gươm tới đâu rồi.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




LĐN biết không, hồi xưa khi chị đọc sơ những gì em viết cho anh LW, chị có viết 1 đoạn khúc, nhưng giờ không biết nó lạc đi đâu, tìm chưa ra. Xưa lắm rồi, chị cũng yêu một người và thần tượng hoá mối tình đó. Thời gian làm mình tỉnh táo đôi chút, vì "lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi", nói gì tới lấy nhau, làm bồ bịch 1 thời gian chắc cũng lòi ra tùm lum những cái không hạp. Nên tình đẹp nhất là tình trong mộng ảo, chưa đụng chạm thực tế  Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-28, 09:46 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Cà kê dê ngỗng mà.....  không biết ....  ai dám thích Sầu được......    vì.....   vì .....    vì Tịnh Nhi đâu mài gươm.....    Rollin  Rollin .........     Until then ...   Good Luck...

Ps..  Nhớ xóa bỏ bớt những bài không nên dán ở đây không thôi......  không thôi Tịnh Nhi đâu mài gươm tới đâu rồi....   LOL-4  LOL-4

Hahaha, anh NR nói quá đúng Shy
Tỉnh Nhi đang bận gói bánh tét mấy ngày rồi, không có giờ mài gươm Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Dạ 

Nói chi lấy nhau vậy chị 😆 anh xm và em cãi nhau thường xuyên, chị và thiên hạ còn chứng kiến. Có điều anh xm có ~ đức tính và tài năng mấy thằng như ếch phai vịt 0 thể nào bằng  Lol thằng rh khỏi cần đem so sánh, nó 0 có được niveau đó.

Vậy mà chúng nó lại cứ mất dạy  Lol chắc ganh  Lol

Tóm lại anh ximuoi là người yêu quý nhất, mấy thằng đó nói chuyện mất dạy là nhổ nước miếng dzô mặt chúng  Lol

Anh xm đối với em tình thâm nghĩa trọng, em 0 trả lại được, giữ mãi trong lòng. Có ~ chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu và vì vậy mà hành động như thế như thế chị ạ. Mấy thằng ma cô như thằng rh nói mất dạy là  Kick3 Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2022-01-28, 09:50 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Dạ 

Nói chi lấy nhau vậy chị 😆 anh xm và em cãi nhau thường xuyên, chị và thiên hạ còn chứng kiến. Có điều anh xm có ~ đức tính và tài năng  
Tóm lại anh ximuoi là người yêu quý nhất,  


Trong đôi mắt em, anh XM là tất cả, làm sao có ai so sánh được.
Nói xong rồi bỏ qua Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-28, 09:48 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, anh NR nói quá đúng Shy
Tỉnh Nhi đang bận gói bánh tét mấy ngày rồi, không có giờ mài gươm Rolling-on-the-floor-laughing4


Hmm.... Thiệt ra TN chỉ .... chỉ lấy cớ gói bánh Tết để kéo dài giờ ..... Chứ cây kiếm mài quá nhiều thành cây sắt rồi ..... Hiện tại đã đặt người ta làm cây khác..... mà Ám-Ma-Dòn chưa gửi tới kịp..... Until then .... Good Luck...

Ps... Bớt kêu mài giươm thì.... thiên hạ được thêm thái bình..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2022-01-28, 09:50 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Dạ 

Nói chi lấy nhau vậy chị 😆 anh xm và em cãi nhau thường xuyên, chị và thiên hạ còn chứng kiến. Có điều anh xm có ~ đức tính và tài năng mấy thằng như ếch phai vịt 0 thể nào bằng  Lol thằng rh khỏi cần đem so sánh, nó 0 có được niveau đó.

Vậy mà chúng nó lại cứ mất dạy  Lol chắc ganh  Lol

Tóm lại anh ximuoi là người yêu quý nhất, mấy thằng đó nói chuyện mất dạy là nhổ nước miếng dzô mặt chúng  Lol

Anh xm đối với em tình thâm nghĩa trọng, em 0 trả lại được, giữ mãi trong lòng. Có ~ chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu và vì vậy mà hành động như thế như thế chị ạ. Mấy thằng ma cô như thằng rh nói mất dạy là  Kick3 Lol

Hmm.... Bớt .... bớt.... nên bớt vì nếu là người yêu quý nhất.... Thì sẽ có kẻ dành ..... cho nên "là người yêu quý" là được rồi .... Bỏ bớt chữ "nhất" đi..... Nêu để dành chữ nhất cho "Ông, Bà, Cha, Mẹ" để tỏ lòng kính trọng..... Until then .... Good Luck...

Ps.. Thôi đi ngủ đi ..... Ngày mai tính tiếp.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2022-01-28, 09:57 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thiệt ra TN chỉ ....  chỉ lấy cớ gói bánh Tết để kéo dài giờ .....    Chứ cây kiếm mài quá nhiều thành cây sắt rồi .....     Hiện tại đã đặt người ta làm cây khác.....     mà Ám-Ma-Dòn chưa gửi tới kịp.....      Until then ....   Good Luck...

Ps...   Bớt kêu mài giươm thì....    thiên hạ được thêm thái bình.....    LOL-4  LOL-4

Lâu rồi Sầu chưa chém ai Rolling-on-the-floor-laughing4 bởi vậy gươm rỉ sét rồi. Cuối năm, có nên chém ai không ta? Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-28, 10:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Lâu rồi Sầu chưa chém ai Rolling-on-the-floor-laughing4 bởi vậy gươm rỉ sét rồi. Cuối năm, có nên chém ai không ta? Shy

Hmm... Thôi đợi sang năm có gươm mới .... thì đem ra thử .... chứ dùng gươm rỉ sét.... Bộ muốn cho người bị chém có thêm bịnh phong đòn ghánh nữa hay sao???... Until then ... Good Luck...

Ps... Coi lại rồi .... Ngáp tui chích mũi thuốc chống phong đòn gánh rồi....... Thôi để đi nấu mì nuôi thân đây.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




15 minutes ago)Lảo đại Wrote: Wrote: Wrote:Nếu ngay mai tao còn thì tao sẽ chửi cho cho tao thấy tổ tiên nhà tao luôn


Thằng khốn nạn  [Image: lol.gif] méc đi con  [Image: lol.gif] 

Khóc huh , méc 0 được nên khóc huh. Mi gây chuyện trước, thường xuyên mob thiên hạ trong này. Thằng chó đực  [Image: lol.gif]

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire