Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-06, 07:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Ba trợn với nham nhở (chút chút) đỡ hơn vô duyên và sến Rolling-on-the-floor-laughing4

Nham nhỏ quá thì Sầu im luôn hay cho mấy ghế vô đầu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ đâu phải ai cũng được nhiều bạn bè vây quanh cho bà đập ghế như vậy đâu nhé Becuoi Đó là blessing đó Innocent

(2021-11-06, 07:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Ba trợn với nham nhở (chút chút) đỡ hơn vô duyên và sến Rolling-on-the-floor-laughing4

Thumbs-up4  Wink .

Có điều là lâu lâu cái ranh giới giữa chút chút và quá quá  Shy hơi mong manh, thành thử mong lượng thứ  Admire   Biggrin
(2021-11-06, 07:10 PM)BayNhuCanhVit Wrote:   Bà lộn xộn tụi tui kiếm Quách Quèn gả bà luôn bây chừ....!  Quách Què thì nhỏ đệ tử bà đang ngồi nhìn CƯỜi rồi ! Nót available .

Please

Có đại gia thì hãy giới thiệu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-06, 07:24 PM)Ech Wrote: Nói chứ đâu phải ai cũng được nhiều bạn bè vây quanh cho bà đập ghế như vậy đâu nhé Becuoi Đó là blessing đó Innocent

Tui biết, tui chỉ ăn hiếp được ông và Vịt, Phai thì tui không dám  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-06, 07:26 PM)phai Wrote: Thumbs-up4  Wink .

Có điều là lâu lâu cái ranh giới giữa chút chút và quá quá  Shy  hơi mong manh, thành thử mong lượng thứ  Admire   Biggrin

Sầu hiểu mà, già đầu rồi còn mắc cở sao, thiên hạ chửi thầm trong bụng Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-06, 07:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu hiểu mà, già đầu rồi còn mắc cở sao, thiên hạ chửi thầm trong bụng Rolling-on-the-floor-laughing4

Thì bà cứ ráng giử sự thành thật hiếm hoi thế này, già thì nhận già 2leluoi Chứ sao tui thấy mấy bà già mà nói chuyện giống mấy đứa teenagers tui mệt... mắt quá Shy

(2021-11-06, 07:48 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Nói chuyện mà nghiêm túc, lịch sự quá thì không thể biểu lộ được những câu nói theo ý. Tui cũng đang học hỏi và giới hạn lại để nói chuyện cho thích hợp. Vì có khi mình nghĩ mọi người có ý hoà nhập, nhưng, lại không như vậy! Vì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau và cũng tuỳ vào thời điểm tâm trạng theo cá nhân. Cấu kết văn, từ để tạo nên lời nói, câu chuyện vui cũng hơi khó, khi phải bị hạn chế, đè nén ý tưởng cho thích hợp với....... 

 Nhưng mỗi lần tui làm cho ai té ghế thì tui vui lắm.....!

  Please

Ông mà còn phải học hỏi sao? Nói chuyện lịch sự chả có gì khó, nói chuyện để cho người khác có cảm tình mới khó. Nói chuyện cho người khác chửi là dễ nhất. Nhưng người ta lại hay cái kiểu lẫn lộn nói chuyện để mua cảm tình mà vẫn bị chửi Becuoi

(2021-11-06, 07:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu hiểu mà, già đầu rồi còn mắc cở sao, thiên hạ chửi thầm trong bụng Rolling-on-the-floor-laughing4

Không bao giờ cố ý cross the line đâu nha Sầu nhưng nhiều khi giỡn quá rồi quên tưởng là giỡn với ông Ếch  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Nói chung thích giỡn với hai thầy trò Sầu Tulip4 Tulip4 vì hai người thật tình không màu mè khách sáo .
Vịt ơi, coi bói giùm cho em này đi Vịt Becuoi

[Image: 254074448_574025227188502_29952209335011...e=618C13F8]

(2021-11-06, 08:27 PM)phai Wrote: Không bao giờ cố ý cross the line đâu nha Sầu nhưng nhiều khi giỡn quá rồi quên tưởng là giỡn với ông Ếch  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Nói chung thích giỡn với hai thầy trò Sầu Tulip4 Tulip4 vì hai người thật tình không màu mè khách sáo .

Thầy trò Sầu là dân đi giang hồ, tứ hải là nhà, làm gì biết khách saó là gì  Rolling-on-the-floor-laughing4
Cứ tự nhiên nhe anh Phai Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-06, 07:47 PM)Ech Wrote: Thì bà cứ ráng giử sự thành thật hiếm hoi thế này, già thì nhận già 2leluoi Chứ sao tui thấy mấy bà già mà nói chuyện giống mấy đứa teenagers tui mệt... mắt quá Shy

Từ ngày tui vô VB đã giới thiệu mình 65t rồi mà  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-06, 07:48 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Nói chuyện mà nghiêm túc, lịch sự quá thì không thể biểu lộ được những câu nói theo ý. Tui cũng đang học hỏi và giới hạn lại để nói chuyện cho thích hợp. Vì có khi mình nghĩ mọi người có ý hoà nhập, nhưng, lại không như vậy! Vì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau và cũng tuỳ vào thời điểm tâm trạng theo cá nhân. Cấu kết văn, từ để tạo nên lời nói, câu chuyện vui cũng hơi khó, khi phải bị hạn chế, đè nén ý tưởng cho thích hợp với....... 

 Nhưng mỗi lần tui làm cho ai té ghế thì tui vui lắm.....!

  Please

Nếu ông không có ý nham nhở thì ông nói chuyện vui lắm, mostly té ghế  Rollin


(2021-11-06, 08:42 PM)BayNhuCanh Vit Wrote: Tuổi chưa quá 40, Tính tình dứt khoát, có thể làm những công chuyện nặng của đàn ông. Hận nhiều hơn yêu, chưa bao giờ thấy lưởi cày hay cây cuốc, thích hợp làm mấy bà trùm cho vay tiền ăn lời căt cổ, mà chẳng đứa nào dám hé miệng... Văn thơ thì trào ra miệng mà hát karaoke như hạch !..

 Nếu muốn nói thêm về đường tình duyên, kinh tế thì xin các thí chủ bỏ vô $100USD / 1 phút. Giới hạn 15 phút , thì còn mịa gì để nói nữa ???

Please

Ông tả ai vậy?    Rolling-on-the-floor-laughing4


 
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-06, 08:42 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tuổi chưa quá 40, Tính tình dứt khoát, có thể làm những công chuyện nặng của đàn ông. Hận nhiều hơn yêu, chưa bao giờ thấy lưởi cày hay cây cuốc, thích hợp làm mấy bà trùm cho vay tiền ăn lời căt cổ, mà chẳng đứa nào dám hé miệng... Văn thơ thì trào ra miệng mà hát karaoke như hạch !..

 Nếu muốn nói thêm về đường tình duyên, kinh tế thì xin các thí chủ bỏ vô $100USD / 1 phút. Giới hạn 15 phút , thì còn mịa gì để nói nữa ???

Please

Sao ông nhìn tay bà Sầu mà ông tả ra Tỉnh Nhi hay vậy? Becuoi

(2021-11-06, 09:27 PM)Ech Wrote: Sao ông nhìn tay bà Sầu mà ông tả ra Tỉnh Nhi hay vậy? Becuoi


Anh Ech giỏi ghê Biggrin
(2021-11-06, 06:14 PM)Ech Wrote: Hình như tui cũng thấy tấm hình đó. Hình như không giống tiên lắm thì phải Becuoi


Tiên nữ bận cầm máy chụp hình, dễ gì cho ngắm dung nhan của tiên nữ chứ.  Hai ông phao tin giả.