Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-01, 09:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Ra điều kiện khó vậy để được ế (chảnh đủ chưa?) Becuoi

Bà chảnh vừa thôi, chảnh quá người ta chửi cho tắt bếp luôn đó nhe Becuoi Dù sao thì cũng còn phai cưng của tui tình nguyện mê bà, coi như bà cũng còn hên Shy

(2021-11-01, 09:38 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui giỡn mới nói vậy thôi ! Nhưng tui nhìn người thì thiệt tình là ít có sai lắm đó.... ! Ai mà sợ bị lộ background thì tránh tui.! Tui hù giỏi lắm đó nhe.

Please

Tối nay Tỉnh Nhi của chúng ta sẽ ngủ không ngon, đang mài kiếm và muốn làm món ếch vịt gì đó Becuoi

(2021-11-01, 09:28 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Thiệt ra là ai chích thuốc Pfizer và J&J mới bị hạ nhiều cho nên người ta mới khuyên đi chích sớm.....   vì trước khi Moderna được công nhận thì mức kháng thể trong người là 80+%,  thuốc Pfizer thấp hơn khoảng 65% và tệ nhất là thuốc J&J.....     Vì vậy ai chích thuốc Pfizer và Moderna thì phải đợi 6 tháng sau khi được chích mũi thứ 2.......  Còn J&J chỉ cần đợi 2 tháng sau mũi đầu là được chích thêm rồi ...  và họ cũng khuyên đi chích 1 mũi Pfizer hay 1 mũi Moderna.........

Hiện tại có thể chích mũi hổ trợ khác loại ....  nhưng cách thức của Pfizer và Moderna đều phân tích, phân tách gần giống nhau.   Còn những loại khác thì cách phân tích, phân tách khác nhau.....    Until then ....  Good Luck....  

Ps...  Cũng đã có người đã chích được 2 mũi thuốc rồi mà vẫn bị dính Cô Vít như thường......   Nhưng không đến nỗi bị nặng và cũng không cần dùng tới máy trợ thở.....   Cái này là điều đáng mừng, vì ai bị dính Cô Vít rồi mà khỏe lại thì vẫn bị nhiều triệu chứng khác do con Cô Vít làm ra.....  Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

Coworker của Sầu chích xong hai mũi Pfizer đã lâu, mới đây 2 vợ chồng đều dính Covid, ai lây ai thì không biết, nhưng anh chồng thì không có triệu chứng gì. Hên là mấy đứa con và những nguời ở chung nhà đều không bị. Họ mau lành lại lắm, nhưng hiện tại vẫn chưa được chích mũi thứ 3, phải chờ thử nghiệm gì đó.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:12 PM)Ech Wrote: Tỉnh Nhi đừng có ganh tị với sư phụ nhe,  Becuoi


Sư phụ hạnh phúc, trò hạnh phúc lây đó mà.  Anh đừng chia rẽ tình thầy trò của tỉnh nhi nhe.
(2021-11-01, 09:38 PM)Ech Wrote: Bà chảnh vừa thôi, chảnh quá người ta chửi cho tắt bếp luôn đó nhe Becuoi  Dù sao thì cũng còn phai cưng của tui tình nguyện mê bà, coi như bà cũng còn hên Shy

Xí, xin lổi à, 
tui nói thêm sợ bị chửi thiệt  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:40 PM)Ech Wrote: Tối nay Tỉnh Nhi của chúng ta sẽ ngủ không ngon, đang mài kiếm và muốn làm món ếch vịt gì đó Becuoi


Làm món Ech lẫn món Vịt  Rollin
(2021-11-01, 09:40 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà đang negotiate hả.... Tội nghiệp quá mờ !

Please

Ông đọc sao ra tui đang negotiate vậy? Tỉnh Nhi không chém chứ tui chém à 

Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:38 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui giỡn mới nói vậy thôi ! Nhưng tui nhìn người thì thiệt tình là ít có sai lắm đó.... ! Ai mà sợ bị lộ background thì tránh tui.! Tui hù giỏi lắm đó nhe.

Please


Ông nổ vậy có cần bái tui làm sư phụ luôn không? Tui có ngàn lớp mặt nạ  Astonished-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:45 PM)Thuctinh Wrote: Làm món Ech lẫn món Vịt  Rollin


Sư phụ, em nên làm thịt nào trước?

Anh Phai anh muốn ăn món nào hơn? Tỉnh nhi sẽ cố gắng làm thật ngon đãi anh ăn.
(2021-11-01, 09:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Ra điều kiện khó vậy để được ế (chảnh đủ chưa?) Becuoi

Chị Sầu chảnh có duyên, dễ thương, Cỏ đọc chị viết mà cứ cười ké hoài.

Cái này là muốn ế chứ đâu phải bị ế hén chị Sầu. Shy
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-11-01, 09:45 PM)Thuctinh Wrote: Làm món Ech lẫn món Vịt  Rollin

Nói chứ biết Tỉnh Nhi xinh đẹp đâu nở lòng lặt lông vịt, lột da ếch đâu. Người dễ thương vậy đâu biết những chuyện nhẫn tâm vậy, phải không Tỉnh Nhi?

Ps: mật ong bà Sầu bán coi bộ độ ngọt vừa phải, hàng organic Becuoi

(2021-11-01, 09:49 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Thì bà thích ăn mì gói hơn là húp nước canh rau muống... Người Tàu thích ăn bún, mì đó mà! Bà chỉ là gốc Tàu thì bỏ nhiều xì dầu, bột ngọt vô rồi chan 1 muỗng dầu thì sẽ húp ngon hơn là nước rau muống luộc .

 Nuôi bà dể mà !

Please

Sai, mì gói là món tui sợ nhất, và tui nấu ăn không bao giờ xài bột ngọt. Tui gốc Tào lao. Bún riêu và rau muống là 2 món tui rất thích, nhưng không thích canh rau muống luộc  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:49 PM)Green Grass Wrote: Chị Sầu chảnh có duyên, dễ thương, Cỏ đọc chị viết mà cứ cười ké hoài.

Cái này là muốn ế chứ đâu phải bị ế hén chị Sầu. Shy

Cám ơn Cỏ, chị lở mang tiếng nổ rồi, nổ thêm chút chắc không sao  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:50 PM)Ech Wrote: Nói chứ biết Tỉnh Nhi xinh đẹp đâu nở lòng lặt lông vịt, lột da ếch đâu. Người dễ thương vậy đâu biết những chuyện nhẫn tâm vậy, phải không Tỉnh Nhi?

Ps: mật ong bà Sầu bán coi bộ độ ngọt vừa phải, hàng organic Becuoi

ông mua chưa? giả bộ xạo xạo để khỏi mua phải không  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 09:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Sai, mì gói là món tui sợ nhất, và tui nấu ăn không bao giờ xài bột ngọt. Tui gốc Tào lao. Bún riêu và rau muống là 2 món tui rất thích, nhưng không thích canh rau muống luộc  Lol

Tui cũng gốc bắc, hồi nhỏ có ghé nhà ba tui, cũng không thể chịu được món nước rau muống luộc đó, thấy nó không hạp với mình chút nào. Bà nội tui là dân răng đen quấn cục gì trên đầu đó.