2021-09-28, 05:35 PM
(2021-09-28, 07:33 AM)phai Wrote: Mật ong của anh phai không có nước chanh hay nước dấm nào có thể khử bớt chất ngọt Sầu ơiiii

Vấn thế gian, tình là chi...
Hỏi thế gian tình ái là chi?
|
2021-09-28, 05:35 PM
(2021-09-28, 07:33 AM)phai Wrote: Mật ong của anh phai không có nước chanh hay nước dấm nào có thể khử bớt chất ngọt Sầu ơiiii ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-28, 05:38 PM
(2021-09-28, 09:03 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Nhỏ đó mê ông rồi mới hỏi câu đó! Chứ ai cũng biết trẻ trung ở trong lòng chứ mà tối ngày cầm chổi lông gà phất phất, đi chân không, quần ống cao, ống thấp như 2 thầy trò bà Nhiều Chuyện thì ai nói trẻ bao giờ ? Mệt ông ghê. Ông tả tui giống đi chăn Vịt hơn ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-28, 05:40 PM
(2021-09-28, 02:01 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Cầm cái chổi lông gà phất phất ... ý lộn cầm phất trần, đi khắp thế gian nhìn thiên hạ oằn oại trong tình ái, mà than, mà phẩy phẩy, phất phất...... mà cũng xây nhà lâu 200+tầng rôi...... Until then .... Good Luck.... Hahaha, có anh NR đếm dùm nhà mấy tầng. Nhờ trời thương, Sầu cầm phất trần đi phủi ruồi cũng khấm khá ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-28, 05:43 PM
(2021-09-28, 05:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, có anh NR đếm dùm nhà mấy tầng. Ối cái bà này đểu😂 Nick người ta có chữ ruồi mà bà đòi phủi ruồi 😜
2021-09-28, 05:56 PM
(2021-09-28, 05:43 PM)Ech Wrote: Ối cái bà này đểu😂 Nick người ta có chữ ruồi mà bà đòi phủi ruồi 😜 Tui phủi ruồi cho ảnh khỏi ngáp phải ruồi ![]() Ông đổ xăng quăng lựu đạn bậy bạ ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-28, 06:21 PM
(2021-09-28, 05:43 PM)Ech Wrote: Ối cái bà này đểu😂 Nick người ta có chữ ruồi mà bà đòi phủi ruồi 😜 Hmm..... Người ta phủi ..... phủi vì yêu đó ..... chứ không phải phủi phủi thường đâu...... Ở đời trắng không phải là trắng và đen chưa chắc là đen....... Vì vây đừng quá vội kết luận....... Until then .... Good Luck....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
2021-09-28, 06:24 PM
(2021-09-28, 05:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui phủi ruồi cho ảnh khỏi ngáp phải ruồi Hmm.... À đừng trách.... xin đừng trách....... người ngồi đáy giếng ...... thẩy lựu đạn lên..... trúng ai thì người đó ráng mà chịu..... Hahahahahahahahaha...... Until then ..... Good Luck.... Ps... Cũng may là ngồi dưới đáy giếng ..... chứ không thôi tận thế sẽ tới mọi nơi..... ![]() ![]()
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
2021-09-28, 09:43 PM
2021-09-28, 09:45 PM
(2021-09-28, 08:11 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Bà tưởng tượng quá lố rồi.... Tui đâu có nghĩ bà giống đi chăn vịt đâu ! Nếu được chăn vịt, chăn trâu thì sướng quá rồi. Vui với thiên nhiên, thỏa mãn với đồng cỏ xanh....Thì cần mịa gì hỏi "Tình là cái chi chi.." ??? Tui là Tiên thích bay bay, hỏi tình là cái chi chi, không chăn Vịt hay chăn trâu, xấu xí. ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-29, 04:33 PM
Hôm nay thấy vài định nghĩa về hạnh phúc. Có lẻ là cảm nhận của mỗi người khác nhau. Hai chử hạnh phúc mơ hồ quá. Định nghĩa được, nhưng chưa chắc tận đáy lòng cảm nhận điều mình nghỉ.
Tôi nhớ mình luôn so sánh hạnh phúc như bóng nắng ẩn hiện của những ngày tàn hạ, sang thu. Khi mây về nhiều hơn, sậm màu hơn, trôi theo từng cơn gió, làm màu xanh của trời nhạt nhòa buồn tênh... khi những đám mây xám bay ngang ánh Mặt Trời đang bớt dần sức nóng, như hạnh phúc vừa thoáng thấy lại vụt tắt. Đời người có ai vui mãi hay buồn mãi, nên hạnh phúc cũng theo cảm xúc của hoàn cảnh. Đến một tuổi nào đó, hình như nó không còn quan trọng nữa, khi những trải nghiệm cuộc đời làm trái tim không còn biết cảm nhận tình yêu là gì. Nhớ đã đọc đâu đó, hạnh phúc nên tự mình tạo nên, xuất phát từ tâm, đừng mong chờ ai mang đến, vì không có ai bên ai mãi mãi để trao tặng thứ tình yêu bất diệt. Như bốn mùa xoay chuyển, tất cả phải đổi thay theo thời gian. Và thời gian, giúp ta dần dần nhìn thấu mọi thứ. Ta như người, có bao nhiêu lớp mặt nạ để đối diện cuộc đời? Cũng có khi, người đời tặng mình cái mặt nạ theo lăng kính của họ, thú vị chứ. Dù muốn hay không, chẳng thẹn với lòng là đủ. ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-29, 04:43 PM
(2021-09-29, 04:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay thấy vài định nghĩa về hạnh phúc. Có lẻ là cảm nhận của mỗi người khác nhau. Hai chử hạnh phúc mơ hồ quá. Định nghĩa được, nhưng chưa chắc tận đáy lòng cảm nhận điều mình nghỉ. Lâu rồi mới đọc một đoản khúc về hạnh phúc hay như vậy. Cái này khen thật, không phải cái kiểu đùa giởn thường ngày của tui. ![]() ![]()
2021-09-29, 04:50 PM
(2021-09-29, 04:43 PM)Ech Wrote: Lâu rồi mới đọc một đoản khúc về hạnh phúc hay như vậy. Cái này khen thật, không phải cái kiểu đùa giởn thường ngày của tui. Cám ơn "anh" Ếch oi ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-09-29, 04:54 PM
2021-09-29, 04:56 PM
(2021-09-29, 04:54 PM)phai Wrote: Tao đã nói mà em Sầu rất tinh tế trong cảm nhận và câu chữ. Mày làm như chỉ có mình mày biết ![]()
2021-09-29, 04:58 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|