Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ngắm bồ công anh lung linh trong gió
#46
(2018-04-05, 07:53 AM)SugarBabe Wrote: Bông thiên lý, điên điển em ăn qua rồi


Bông bí, bầu- nhà em ra hoa, nhưng em ko có ăn

Hình như có gai hay sao đó chị

đọt và hoa bí rợ có lông/gai nhưng luột thì nó mềm.  Ăn tốt lắm em vì có nhiều fiber.
Reply
#47
bông bí lặt bỏ đài và nhuỵ , đọt bí lặt bỏ tay (cọng xoăn xoăn) xào nhanh với tỏi , thêm chút nước tương + ớt hiểm ăn với cơm nóng một chiều mưa
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#48
(2018-04-05, 07:53 AM)SugarBabe Wrote: Bông thiên lý, điên điển em ăn qua rồi


Bông bí, bầu- nhà em ra hoa, nhưng em ko có ăn

Hình như có gai hay sao đó chị

Ừa, em nói đúng đọt và bông bí rợ, bí đao, mướp có lông thôi chứ hỏng phải gai đâu Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Cũng như bro Tây Ninh có nói đó, thấy vậy chứ mà luộc hay xào nấu xong là chúng cũng mềm hết hà, nhưng chị thì trước khi đem chế biến, chị hay đeo bao tay vô rồi vo nhè nhẹ cái cuống hay đọt của các loại bông đó cho rụng bớt lông đi thì khi nấu chín xong ăn thấy ngon hơn đó...(nhớ là chỉ vo phần "cuống" có lông thôi nhé!)...Em thử luộc hay xào 1 lần ăn thử đi (nhưng đừng over cook á!)...Bảo đảm thế nào em cũng thích cho xem! :full-moon-with-face4: Thumbs-up4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#49
(2018-04-05, 08:11 AM)caothang Wrote: bông bí lặt bỏ đài và nhuỵ , đọt bí lặt bỏ tay (cọng xoăn xoăn) xào nhanh với tỏi , thêm chút nước tương + ớt hiểm ăn với cơm nóng một chiều mưa

Thì ra anh caothang là cao thủ trong các món ăn dân giả héng!!! Lâu quá không được ăn mấy món này nên suýt quên hết mấy chi tiết quan trọng này luôn rồi!Clap Clap :high-five-smiley-emoticon:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#50
(2018-04-05, 08:20 AM)Bella Wrote: Thì ra anh caothang là cao thủ trong các món ăn dân giả héng!!! Lâu quá không được ăn mấy món này nên suýt quên hết mấy chi tiết quan trọng này luôn rồi!Clap Clap :high-five-smiley-emoticon:


ngày xưa bao cấp khó khăn
bông bầu đọt bí ngoài sân thiếu gì
hái vô một rổ xanh rì
làm ra một dĩa hai mình đều khen
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#51
yes, không lặt nhụy coi chừng ăn luôn sâu...vì sâu hay ở dưới nhụy hoa. Không lặt nhụy là khó thâý
Reply
#52
Trước hết cho mình nói với TanThu vài lời nha,
Tại anh caothang làm mình nhớ lại thời ở dưới quê nghèo bên VN lúc còn là con gái, nên mình xin phép TT cho mình được họa một bài thơ nói về thời "bao cấp" với anh caothang trong thread này của Thu nha, mong là Thu không bị khó chịu và không buồn giận mình hỉ! Please :kiss:


(2018-04-05, 08:52 AM)caothang Wrote: ngày xưa bao cấp khó khăn
bông bầu đọt bí ngoài sân thiếu gì
hái vô một rổ xanh rì
làm ra một dĩa hai mình đều khen

Nhắc thời bao cấp (?) thảm nghê!
Có bông bầu bí là phê cả ngày
Trưa hè giữa nắng gắt gay
Xà-nêng cặp nách đi xoay một vòng...
Giữa đồng trống rộng mênh mông
Xúc, cào một chút tép mòng đầy niêu
Đem về nấu buổi cơm chiều
Nồi canh bông bí thêm nhiều tép tươi
Vợ chồng vui vẽ nói cười
Vừa chan, vừa húp cả người thảnh thơi!.....
Cơm canh thanh đạm tuyệt vời
Dù nghèo mà vẫn có đời sống vui....

Hìhì, anh caothang nhắc thời "bao cấp" làm cho mình nhớ thời còn sống ở dưới quê nghèo nên ráng suy nghĩ làm ra bài thơ tả cảnh nghèo nhà quê này cho anh và Tàn Thu cùng mọi người đọc để thay đổi bầu không khí nè....Tuy đây chỉ là bài thơ làm theo trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng nó vẫn ẩn hiện một vài nét rất thật mà mình từng thấy khi còn ở bên quê nghèo đó nha các bạn! :full-moon-with-face4: Hello

Bella.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#53
(2018-04-05, 10:33 AM)Bella Wrote: Nhắc thời bao cấp (?) thảm nghê!
Có bông bầu bí là phê cả ngày
Trưa hè giữa nắng gắt gay
Xà-nêng cặp nách đi xoay một vòng...
Giữa đồng trống rộng mênh mông
Xúc, cào một chút tép mòng đầy niêu
Đem về nấu buổi cơm chiều
Nồi canh bông bí thêm nhiều tép tươi
Vợ chồng vui vẽ nói cười
Vừa chan, vừa húp cả người thảnh thơi!.....
Cơm canh thanh đạm tuyệt vời
Dù nghèo mà vẫn có đời sống vui....

Hìhì, anh caothang nhắc thời "bao cấp" làm cho mình nhớ thời còn sống ở dưới quê nghèo nên ráng suy nghĩ làm ra bài thơ tả cảnh nghèo nhà quê này cho anh và Tàn Thu cùng mọi người đọc để thay đổi bầu không khí nè....Tuy đây chỉ là bài thơ làm theo trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng nó vẫn ẩn hiện một vài nét rất thật mà mình từng thấy khi còn ở bên quê nghèo đó nha các bạn! :full-moon-with-face4: Hello

Bella.


rằng hay thì thiệt là hay
nghe ra cay đắng .... ngày xưa , thiệt buồn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#54
(2018-04-05, 10:33 AM)Bella Wrote: Trước hết cho mình nói với TanThu vài lời  nha,
Tại anh caothang làm mình nhớ lại thời ở dưới quê nghèo bên VN lúc còn là con gái, nên mình xin phép TT cho mình được họa một bài thơ nói về thời "bao cấp" với anh caothang trong thread này của Thu nha, mong là Thu không bị khó chịu và không buồn giận mình hỉ! Please :kiss:



Nhắc thời bao cấp (?) thảm nghê!
Có bông bầu bí là phê cả ngày
Trưa hè giữa nắng gắt gay
Xà-nêng cặp nách đi xoay một vòng...
Giữa đồng trống rộng mênh mông
Xúc, cào một chút tép mòng đầy niêu
Đem về nấu buổi cơm chiều
Nồi canh bông bí thêm nhiều tép tươi
Vợ chồng vui vẽ nói cười
Vừa chan, vừa húp cả người thảnh thơi!.....
Cơm canh thanh đạm tuyệt vời
Dù nghèo mà vẫn có đời sống vui....

Hìhì, anh caothang nhắc thời "bao cấp" làm cho mình nhớ thời còn sống ở dưới quê nghèo nên ráng suy nghĩ làm ra bài thơ tả cảnh nghèo nhà quê này cho anh và Tàn Thu cùng mọi người đọc để thay đổi bầu không khí nè....Tuy đây chỉ là bài thơ làm theo trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng nó vẫn ẩn hiện một vài nét rất thật mà mình từng thấy khi còn ở bên quê nghèo đó nha các bạn! :full-moon-with-face4: Hello

Bella.

Bella dể thương , hảy tự nhiên vui vẻ nha :rose4:

Bài thơ rất hay , thời "bao cấp" là ý gì vậy Bella ?
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#55
(2018-04-03, 02:14 PM)Bồ Câu Wrote: Chắc SB lộn, Bồ Công Anh ko cần trồng. Hoa dị ứng  Rollin

nghe noi' loai cõ dai. nay` trị mat gan, va` giăm cholesterol trong máu ..giòng nhu la' artichoke
Reply
#56
(2018-04-05, 12:01 PM)TanThu Wrote: Bella dể thương , hảy tự nhiên vui vẻ nha :rose4:

Bài thơ rất hay , thời "bao cấp" là ý gì vậy Bella ?

Good morning Friday and Merci beaucoup Tàn Thu, :kiss: Hug

Mình cũng như Thu thôi, không hiểu rỏ lắm về chữ "bao cấp" nên đằng sau 2 chữ đó mới có dấu hỏi nằm trong ngoặc kép như vầy nè---> (?) đó Thu!! Biggrin Nhưng mình nghĩ chữ "bao cấp" mà anh caothang dùng đó ám chỉ về thời gian còn nghèo nàn, cực khổ đó Thu! Không biết mình nghĩ vậy có đúng không vì mình chỉ "dựa" theo lời anh nói trong mấy câu thơ để mà đoán thôi hà!!! Biggrin :dance: :dance: :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#57
(2018-04-06, 08:02 AM)Bella Wrote: Good morning Friday and Merci beaucoup Tàn Thu, :kiss: Hug

Mình nghĩ chữ "bao cấp" mà anh caothang dùng đó ám chỉ về thời gian còn nghèo nàn, cực khổ đó Thu! Không biết mình nghĩ vậy có đúng không vì mình chỉ "dựa" theo lời anh nói trong mấy câu thơ để mà đoán thôi hà!!! Biggrin :dance: :dance: :dance:

bao thầu chuyện cung cấp -- gọi là bao cấp

nhà nước xã hội chủ nghĩa bao thầu chuyện cung cấp cho người dân: nhỏ từ cây kim sợi chỉ ... cho tới chuyện quan trọng như độc lập và tự do , miếng cơm và manh áo ; nhà nước bao cấp "tất tần tật"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#58
(2018-04-06, 08:09 AM)caothang Wrote: bao thầu chuyện cung cấp -- gọi là bao cấp

nhà nước xã hội chủ nghĩa bao thầu chuyện cung cấp cho người dân: nhỏ từ cây kim sợi chỉ ... cho tới chuyện quan trọng như độc lập và tự do , miếng cơm và manh áo ; nhà nước bao cấp "tất tần tật"

" bao thầu chuyện cung cấp"??? Lại càng khó hiểu hơn thêm!!! Confused Anh Thắng ơi, vậy ai bao thầu? Mà cung cấp cái gì? Sao Lan cứ hiểu mang máng chữ "thời bao cấp" đó là nói về thời còn cơ cực với nghèo khổ của đời người không hà! Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#59
thời bao cấp còn có tên thời tem phiếu

mỗi hộ (một đơn vị gia đình) có sổ hộ khẩu cùng các loại tem phiếu .... mỗi tháng hoặc mỗi quí , hoặc mỗi chu kỳ , người dân xếp hàng để nhà nước cấp hai cây kim một cọng chỉ , ba trăm gram thit ba roi, nửa ký đường , nửa "bánh xà phòng" còn thơm mùi mốc , danh sách liệt kê có thể "dài từ vietbest qua vietfun , lấn qua xóm chợ , nghe mà chợt chớ ..."
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#60
(2018-04-06, 08:19 AM)caothang Wrote: thời bao cấp còn có tên thời tem phiếu

mỗi hộ (một đơn vị gia đình) có sổ hộ khẩu cùng các loại tem phiếu .... mỗi tháng hoặc mỗi quí , hoặc mỗi chu kỳ , người dân xếp hàng để nhà nước cấp hai cây kim một cọng chỉ , ba trăm gram thit ba roi, nửa ký đường , nửa "bánh xà phòng" còn thơm mùi mốc , danh sách liệt kê có thể "dài từ vietbest qua vietfun , lấn qua xóm chợ , nghe mà chợt chớ ..."

À, giờ thì....hiểu rồi! Thanks anh CT! :full-moon-with-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply