Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-09-06, 09:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ không nấu gì hết. Làm biếng và relax thôi.
Đi hồ chắc mát hơn hiking nếu trời nóng quá
Hôm nay chắc nhà Tỉnh Nhi vui há?


Dạ, hôm nay em chỉ cho nhà ăn bún nem và tôm nướng thôi. Lúc này em cũng lười nấu ăn và nấu dỡ.
(2021-09-06, 10:11 PM)Thuctinh Wrote: Dạ, hôm nay em chỉ cho nhà ăn bún nem và tôm nướng thôi.  Lúc này em cũng lười nấu ăn và nấu dỡ.

Trời nóng lười nấu hơn.
Sư phụ lúc này đi giang hồ, ăn ngòai nhiều hơn. Lâu lâu nấu lại, ăn thấy ngon ghê Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-06, 10:26 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời nóng lười nấu hơn.
Sư phụ lúc này đi giang hồ, ăn ngòai nhiều hơn. Lâu lâu nấu lại, ăn thấy ngon ghê Rolling-on-the-floor-laughing4


Em có bột làm bánh ít trần, bôt bánh bột lọc lá, nồi nước lèo, đang im trong tủ lạnh đã 3 ngày. Và còn dư một mớ nem nướng làm quá nhiều hôm nay.  Hiếm ai hư như em mà.  Em thường thấy bốn bức tường, ít khi ra ngoài ăn lắm, em không được hưởng ăn cơm giang hồ vui như sư phụ.
(2021-09-06, 10:44 PM)Thuctinh Wrote: Em có bột làm bánh ít trần, bôt bánh bột lọc lá, nồi nước lèo, đang im trong tủ lạnh đã 3 ngày. Và còn dư một mớ nem nướng làm quá nhiều hôm nay.  Hiếm ai hư như em mà.  Em thường thấy bốn bức tường, ít khi ra ngoài ăn lắm, em không được hưởng ăn cơm giang hồ vui như sư phụ.

Tỉnh Nhi giỏi quá  Ok-sign-smiley-emoticon
Ăn ở nhà bao giờ cũng healthy và sạch sẽ hơn. Sư phụ bị bất đắc dĩ mới ăn ngoài. Mình nấu vẫn vừa miệng hơn   Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-04, 03:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Đâu có, Sầu thấy mình còn tiếu lâm lắm mà Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hello cô Sầu, hôm nay khỏe không?   Hello
Cô đã vui trở lại chưa? Please, be!  
Mình sẽ nói chuyện với cô sau.
Have a happy day!   Shy
(2021-09-07, 08:38 AM)solar*storm Wrote: Hello cô Sầu, hôm nay khỏe không?   Hello
Cô đã vui trở lại chưa? Please, be!  
Mình sẽ nói chuyện với cô sau.
Have a happy day!   Shy

Hello Solar*Storm,  cám ơn đã thăm hỏi, Sầu ok, tùy mưa nắng nơi đây  Wink j/k
Chúc bạn 1 ngày vui vẻ bình yên
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-06, 11:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi giỏi quá  Ok-sign-smiley-emoticon
Ăn ở nhà bao giờ cũng healthy và sạch sẽ hơn. Sư phụ bị bất đắc dĩ mới ăn ngoài. Mình nấu vẫn vừa miệng hơn   Shy


Không ai tệ như em thì có, không có món nào xong món nào hết.  Em là người có tâm hồn ăn uống lắm, nhưng đi ra ngoài chẳng biết muốn ăn món gì, phần cả nhà em ai cũng lười đi ra khỏi nhà.  Bên Cali nhiều quán ăn ngon, tha hồ hưởng thụ. Bên em vài quán lẻ tẻ à.
(2021-09-07, 12:19 PM)Thuctinh Wrote: Không ai tệ như em thì có, không có món nào xong món nào hết.  Em là người có tâm hồn ăn uống lắm, nhưng đi ra ngoài chẳng biết muốn ăn món gì, phần cả nhà em ai cũng lười đi ra khỏi nhà.  Bên Cali nhiều quán ăn ngon, tha hồ hưởng thụ. Bên em vài quán lẻ tẻ à.

Thường sư phụ đi ăn những món nước ngoài nhiều hơn món VN, trừ những món VN sư phụ ít nấu. Nhiều khi chỉ mình ăn nên mua cho gọn. Nấu 1 món ăn mấy ngày ớn quá   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-07, 01:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Thường sư phụ đi ăn những món nước ngoài nhiều hơn món VN, trừ những món VN sư phụ ít nấu. Nhiều khi chỉ mình ăn nên mua cho gọn. Nấu 1 món ăn mấy ngày ớn quá   Grinning-face-with-smiling-eyes4


Em cũng thích món ăn nước ngoài, nhưng ôn nhà em chỉ chung thuỷ với quán á đông bao bụng, có lúc đi chơi xa em đề nghị ôn đổi món, đâu có chịu chìu mình. Xưa em có bầu, em tự vào tiệm ngồi ăn một mình.
(2021-09-07, 01:44 PM)Thuctinh Wrote: Em cũng thích món ăn nước ngoài, nhưng ôn nhà em chỉ chung thuỷ với quán á đông bao bụng, có lúc đi chơi xa em đề nghị ôn đổi món, đâu có chịu chìu mình. Xưa em có bầu, em tự vào tiệm ngồi ăn một mình.

Hôm trước sư phụ đọc ở đâu, những người vào tiệm ngồi ăn 1 mình là những người rất tự tin và mạnh mẽ  Ok-sign-smiley-emoticon  Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-07, 03:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm trước sư phụ đọc ở đâu, những người vào tiệm ngồi ăn 1 mình là những người rất tự tin và mạnh mẽ  Ok-sign-smiley-emoticon  Hug

Tui cứ tưởng những người vào tiệm ngồi ăn 1 mình là những người rất là đói bụng Biggrin

(2021-09-07, 03:20 PM)Ech Wrote: Tui cứ tưởng những người vào tiệm ngồi ăn 1 mình là những người rất là đói bụng  Biggrin


Hahaha anh Ech nói đúng em đó sư phụ Becuoi
(2021-09-07, 03:24 PM)Thuctinh Wrote: Hahaha anh Ech nói đúng em đó sư phụ Becuoi

Dĩ nhiên rồi, anh cũng hay đi ăn một mình lắm mà Innocent

Chỗ anh làm việc chung quanh toàn là những nhà hàng Việt Nam. Bửa nào rảnh rổi ăn lề mề bánh xèo, kéo dài cả tiếng mấy. Gấp quá thì chạy vội đến tiệm phở gần sở nhất, một tô phở gà, một ly sinh tố bơ, đi, ăn, về tổng cộng chỉ... 35 phút. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chưa kể những nhà hàng Mỹ, Mễ, Đại Hàn, Nhật... tha hồ mà đi một mình enjoy. Ghét nhất là đi ăn với ai, tại cái miệng anh nhai xấu lắm Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-09-07, 03:20 PM)Ech Wrote: Tui cứ tưởng những người vào tiệm ngồi ăn 1 mình là những người rất là đói bụng  Biggrin

Tui có đói cũng không vô tiệm ngồi 1 mình. Tui mua to go, núp chỗ nào ăn vì không muốn ai nhìn mình  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...