Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-05-25, 11:58 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Nói 1 hồi nhớ bài của chị LMS Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  lát xóa nha mấy bro.

Bà Sầu cool mà, đâu cần phải xóa bài.

(2021-05-25, 11:53 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Ai nói bro mà phải phân bua. Bro thích hay yêu ai là quyền của bro. Tình yêu 0 phân biệt tuổi tác bro 0 biết à😊 có điều yêu là 1 chuyện, sống với nhau lâu dài, bền lâu hạnh phúc lại là chuyện khác.

Ldn thì lại nhận xét hoàn toàn khác bro  Lol lúc đầu thì dù khác chính kiến, nhưng cũng 0 có thành kiến, chơi 1 hồi, thấy cách hành xử và cách nói chuyện thì biết nhiều hơn. Cô C chửi người mà còn lôi kéo người khác hay nói chuyện, hay trao đổi với người cô ta 0 ưa đụng chạm mà tự cho minh là khôn như cô ân trong cgdl thì bro Vịt thấy cô ta hay à  Biggrin  ldn thì có thể được cho là sồn sồn ế đau đớn đấy  Lol

Có khi muốn chửi mấy ba sồn sồn ế nên viết bài đó đấy  Lol

Cô ta chửi móc méo xiên xỏ mấy người khác như vậy thì được, mình chửi lại thì bị cảnh cáo. Thiệt là không có sự công bằng gì hết trơn. Bởi vậy tui mới thấy chán VB là vậy.

(2021-05-25, 12:00 PM)Ech Wrote: Bà Sầu cool mà, đâu cần phải xóa bài.

Chị LMS tế nhị, 0 cần thiết chị ấy 0 nói.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-05-25, 12:05 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà ơi ! Bà phải tự kiểm điểm bản thân trước rồi mới định tội người khác giùm ...!

  Please

Cái này tui không đồng ý với Vịt. Cô Cúc trong bài viết kia đã chửi tui và đã chửi luôn các cô đã bênh vực tui trong chuyện "vú" đó. Dùng những từ rất hạ đẳng. Vịt không thấy điều đó sao?

(2021-05-25, 12:20 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Đã nói không ý kiến mà... Vấn đề này nếu tui có khả năng giải quyết thì tui sẽ thủ tiêu Cúc... 

 Đừng bao giờ nghĩ tui nói bênh vực cho ai...! No..No . Đó không phải là cái có trong tui.

Please

Sorry ông, tui đã xóa bài trên, vì đã đọc bài ông viết ở trên rồi, nên thấy không cần thiết nữa. Yeah, như tui nói, tui chỉ viết với ý bông lơn vui đùa, và cô ta đã mượn gió bẻ măng để chửi tui và các người bạn của tui. Chửi tui, không sao hết, nhưng tui thật đau lòng khi các bạn của tui bị dính líu vào. Vấn đề là tui không làm gì được hết. Chửi lại thì bị cảnh cáo rồi, mà có chửi tới chửi lui thì cũng không giải quyết được gì, vì đây là một con người muôn mặt, tui hiểu hơn ai hết. Có những con người rất đáng sợ vì họ đeo nhiều mặt nạ quá, mình sẽ không biết khi nào họ sẽ đeo cái mặt nạ nào.

(2021-05-25, 12:20 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Cô c kopieren và einfuegen chứ viết gì ngoài ~ câu khiêu khích, ám chỉ hoặc thẳng thừng.

Ldn đang nghĩ tại sao cô ta chọn Bro Ếch làm mục tiêu (thứ 1).  Ldn mới nghĩ ra rồi  Lol

Tui thì vẫn chưa hiểu tại sao cô ta lại thâm thù tui đến thế. Tui chưa từng cặp kè với cô ta kia mà, đâu phải yêu đương gì nhau cớ gì mà thù ghét đến thế.

(2021-05-25, 12:31 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tìm, mần cho có dính gì đó để không con khả năng đặt chuyện xiên xõ, thách thức khả năng, trí khôn của người khác... Cắt dây nứng..... Í lộn dây nóng dẫn tới xung đột...  Lol

 Bà Ngọc này muốn tui nói nham nhỡ phải không ?


Please

Bro thiệt...

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-05-25, 12:40 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Cô ta có liên hệ với mấy người... Nhưng hơi đâu mà để ý làm gì ? Cô ấy cũng vẫn là cô bé quàng khăn đỏ mà. 

 Chửi xong rồi quên đi, đừng để nhọc lòng nữa Ếch ơi.

Please

hihi, ông không phép like nên phải quote lại Becuoi

(2021-05-25, 12:47 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Bà này cứ nói lại lòi ra cái sai.... Tui là cao thủ đó nhe! Nào giờ toàn là gái dê tui, chứ tui chưa bao giờ dê ai nhe... Nuốt nước miếng cái !

 Kiểu tui nói chuyện mà cô nghĩ là tui có ý đồ dê gái hả ???? Tính coi thường tui hay trí tuệ của bà vậy ????


Please

Bro Vịt có tật giật mình quá. 

Chơi trong này mấy tháng, từ ngày đầu dzô đây chưa thấy ai dzê bro  Biggrin

Rollin

Chọc 1 hồi bro lấy chổi chà quét ldn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Bro vịt,  

Nghiêm chỉnh. Hỏi này, mà thôi bro nhìn người qua comp hơi ahem ahem. Để hỏi bro Ngáp.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-05-25, 12:57 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro vịt,  

Nghiêm chỉnh. Hỏi này, mà thôi bro nhìn người qua comp hơi ahem ahem. Để hỏi bro Ngáp.

haha, bà coi vậy mà cũng biết nhìn người. Ông Vịt gọi cô ta là "cô bé quàng khăn đỏ" thì tui hết ý kiến rồi. Thôi bà đi hỏi ông Ngáp đi Biggrin

(2021-05-25, 12:59 PM)Ech Wrote: haha, bà coi vậy mà cũng biết nhìn người. Ông Vịt gọi cô ta là "cô bé quàng khăn đỏ" thì tui hết ý kiến rồi. Thôi bà đi hỏi ông Ngáp đi  Biggrin

Lol  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Heart 
(2021-05-25, 09:48 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Mời sis Mi. và ~ người đang đọc thread này ăn kem dâu & xoài. Đưa pix minh họa thật lên 0 được tại có lẽ  internet dzỏm 😁

Ldn khoái ăn kem dâu nhất, sau đó tới kem bơ 🤤 Biggrin . kem xoài là tại xoài chín quá rồi, phải được chiếu cố.

ThankyouNàng.  Mùa này ăn kem ngon  Heavy-black-heart4  Hôm bữa thấy SLL “quảng cáo” kem đậu đen nên mua ăn thử, ai dè ngọt qúa xá ngọt, ngán Shy
Heart 
(2021-05-25, 12:51 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro Vịt có tật giật mình quá. 

Chơi trong này mấy tháng, từ ngày đầu dzô đây chưa thấy ai dzê bro  Biggrin

Rollin

Chọc 1 hồi bro lấy chổi chà quét ldn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ủa, “nhà” này cuả chị S hay Mr. V mà nàng sợ ổng quét  Lol Shy
(2021-05-25, 03:19 PM)Mi. Wrote: Ủa, “nhà” này cuả chị S hay Mr. V mà nàng sợ ổng quét  Lol Shy

Bro Vịt mà  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire