Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-05-23, 07:22 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ đang hoặc từng hạnh phúc có cho và nhận.

Tỉnh Nhi, nói sao đây? Cuộc đời của sư phụ kể ra không ai tin đâu, họ nghỉ sư phụ tô màu ảm đạm thêm, drama queen Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-05-23, 07:30 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Beatles chỉ là nhóm ca sĩ thôi, Họ không có viết nhạc thì phải. Nhưng The Beatles cũng có nhiều bài hay chứ ! Chỉ có thể dòng nhạc cổ nên bà không hợp thôi.


Please

yeah, tui không thích air nhạc của họ. Tui tưởng họ tự viết nhạc chứ.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-05-23, 07:56 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Không biết The Beetles có tự viết nhạc hay không, nhưng họ không thuộc nhóm sáng tác! ... Bài Universal Soldier do bà Canada Buffy Saitne Marie viết.

Please

Tui mới nghe thử, tui không thích, chắc bài hát gần gũi với ông nên ông thích  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-05-23, 07:56 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Không biết The Beetles có tự viết nhạc hay không, nhưng họ không thuộc nhóm sáng tác! ... Bài Universal Soldier do bà Canada Buffy Saitne Marie viết.

Please

https://www.npr.org/2018/08/11/637468053...in-my-life

(2021-05-23, 09:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Không thích nhạc hay không thích lời ?

Please

Tui không thích nhạc
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-05-23, 09:56 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui tiếc cho bà.... Trong cuộc đời, nghe nhạc !

 Mà không nghe lời !

 Lời nó rất hay vì không quan trong ai là ai, theo đạo gì hay chế độ gì... ! Nhưng người lính họ vẫn phải giết vì đó là trách nhiệm của họ. Tuy rằng họ không muốn làm vậy nhưng họ cũng phải làm ........

Please

Nhạc hay mới làm lời thấm vào lòng người hơn. Có lẻ tui không hạp với air nhạc đó. 
Thì tui nói bài đó gần gũi với ông nên ông thấy hay.

Tui thì chỉ quanh quẩn nhạc tình là cái chi chi thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-05-23, 10:08 PM)BayNhuCanhVit Wrote:   Vậy thì bà nghe nhạc hòa tấu hay nhạc thính phòng thôi. Chứ nghe nhạc có lời thì uổng nhạc của người ta.... Mắc công người ta viết lời !

Please

Tui thích tùm lum loại nhạc, tuỳ hứng, tuỳ lúc, nhạc và lời có qưyện lại làm bài hát hay hay không. Thích dể mà khó, khó mà dể, nói chung là khó chiù Rollin

No, rất sợ nhạc hoà tấu và nhạc không lời Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...






Đôi lúc tôi hay ngộ nhận
Nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen
Đôi lúc muốn sống thật chậm
Để kịp yêu thương kịp nói những điều vấn vương
Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể
Vấn thế gian, tình là chi...


Tin đàn ông heo nái biết leo cây
Vậy tin đàn bà, con gì biết đu dây điện?
Đàn ông họ vũ phu mình một, mình vũ nữ họ lại hai há sư phụ.
(2021-05-24, 01:14 PM)Thuctinh Wrote: Tin đàn ông heo nái biết leo cây
Vậy tin đàn bà, con gì biết đu dây điện?
Đàn ông họ vũ phu mình một, mình vũ nữ họ lại hai há sư phụ.

Hôm bữa sư phụ nghe nói Mod không cho nói đu dây điện nữa Tỉnh Nhi ơi  Rollin

Thôi mình dùng chử đằng vân đi. Người thường không ai đằng vân được. Thầy trò mình làm chuyện phong thần  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ôi đàn bà là những niềm đau
Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay...🌶 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


Chú Vịt phao tin thôi, gạnh tị với thầy trò mình đu giỏi, đừng tin thật nhe sư phụ

Sư phụ hát bài đàn bà hay lắm, nhưng coi chừng làm các ông ám ảnh đàn bà thời nay, họ không còn nhìn ra được đàn bà nào dễ thương, dịu dàng như thầy trò mình.
(2021-05-24, 01:53 PM)Thuctinh Wrote: Chú Vịt phao tin thôi, gạnh tị với thầy trò mình đu giỏi, đừng tin thật nhe sư phụ

Sư phụ hát bài đàn bà hay lắm, nhưng coi chừng làm các ông ám ảnh đàn bà thời nay, họ không còn nhìn ra được đàn bà nào dễ thương, dịu dàng như thầy trò mình.

Hahaha, cứ nổ chết ai đâu phải không Tỉnh Nhi. 

Đàn ông đàn bà gì cũng đáng sợ 😱

Họa hổ họa bì nan họa cốt 
Tri nhân, tri diện bất tri tâm Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-05-24, 02:01 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, cứ nổ chết ai đâu phải không Tỉnh Nhi. 

Đàn ông đàn bà gì cũng đáng sợ 😱

Họa hổ họa bì nan họa cốt 
Tri nhân, tri diện bất tri tâm Rolling-on-the-floor-laughing4

Biết người thì biết mặt chứ không thể biết lòng dạ người ấy như thế nào.

Vậy mà có mấy đàn bà lại tin lời ngọt mật trên mạng lưới đó sư phụ, tưởng thiệt còn khoe với thiên hạ, được người ta nói ngon ngọt hứa cho tùm lum, rồi bỏ chồng con, nhưng cuối cùng bị gạt tiền.   Không biết mấy ông bị nhiều không?
(2021-05-24, 04:35 PM)Thuctinh Wrote: Biết người thì biết mặt chứ không thể biết lòng dạ người ấy như thế nào.

Vậy mà có mấy đàn bà lại tin lời ngọt mật trên mạng lưới đó sư phụ, tưởng thiệt còn khoe với thiên hạ, được người ta nói ngon ngọt hứa cho tùm lum, rồi bỏ chồng con, nhưng cuối cùng bị gạt tiền.   Không biết mấy ông bị nhiều không?

Đàn ông cũng bị chứ.  Wink

Nếu 1 thời gian không thấy sư phụ, Tỉnh Nhi đừng kêu sư phụ nhe. Rảnh sư phụ sẽ ghé thăm Tỉnh Nhi  Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Dạ sư phụ


Sư phụ bận hả? Vắng sư phụ buồn lắm đó.