Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

“ Yêu thầm “ và nghệ thuật “Yêu”
#91
(2021-03-23, 10:11 PM)Ech Wrote: Bà chưa bao giờ đăng hình bà ở đây đủ thấy bà cổ lổ sĩ rồi Biggrin  cô Tía Lia nhà mình đăng nhiều hình đẹp gái rồi, bảo đảm có tư tưởng phóng khoáng hơn.

Sạo vừa thôi ông tướng, có thấy mặt mũi đâu mà khen đẹp  Winking-face4 . cí này là nhìn mặt bôi đen tưởng tượng tây thi. Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#92
Có nhiều người tin vào hình đăng trong này .. vì ai nói gì họ cũng tin 

Suytu

Tỉ dụ anh B đứng ở cái xe mercedes, hay đứng ở chiếc yatch .. chụp hình gởi về VN .. xe tui chạy đó, yatch của tui đó nha , bóng ghê chưa .. Ở VN wow Astonished-face4


Chuyện này có thể xảy ra không Ngọc?
Reply
#93
(2021-03-24, 12:26 PM)tuyetvan Wrote: Có nhiều người tin vào hình đăng trong này .. vì ai nói gì họ cũng tin 

Suytu

Tỉ dụ anh B đứng ở cái xe mercedes, hay đứng ở chiếc yatch .. chụp hình gởi về VN .. xe tui chạy đó, yatch của tui đó nha , bóng ghê chưa .. Ở VN wow Astonished-face4


Chuyện này có thể xảy ra không Ngọc?

Cô nào đăng pix bôi mặt thì là thật 

Sis Lovestory thật, sis Sugar thật, sis TT thấy dáng là thật, nàng Thuctinh dáng xinh, còn trẻ lắm. Nhiều sis khác nhớ ra nói tiếp.

Sis Tea thật, trẻ lắm. Nghe giọng là biết trẻ, rất xinh nữa. Các sis đăng pix chỉ thấy sau lưng là thật.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#94
Tui thì rất tin rằng trên đời này có con mẹ rất khùng theo đạo tin lành ở VB đang ở canada dù chưa bao giờ thấy hình hay gặp mặt. Thề luôn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#95
Vân không nói chuyện photoshop .. Cái đó thì tự mỗi người hiểu 


Vân nói chuyện .. trước đây Vân có nghe người ta kể .. Có nhiều anh đi ngoài đường, thấy chiếc xe Mercedes người ta đậu, đứng ké vào chụp, gởi về VN nói xe mình 

Chuyện này có thể xảy ra, thì những chuyện, mình lấy đồ người khác chụp, và cho là của mình, thì Vân nghĩ chuyện này không phải là ... Impossible 


Vì người "có thật " thì họ có 1 cái cá tính .. mà người "không có thật " không có ... tỉ dụ người giàu thì họ không có mặc cảm của người nghèo được
Reply
#96
Vân chưa bao giờ thấy 1 người giàu, lái Mercedes, ngừng trước cửa tiệm DOLLAR STORE để vô mua đồ MADE IN CHINA . .. thường thường  họ vào những tiệm HIGH END, để họ lựa đồ thiệt

Chứ nếu họ vào DOLLAR STORE, mua đồ xong rồi họ khóc về món đồ đó 

THÌ THIỆT TÌNH VÂN CHƯA BAO GIỜ THẤY QUA 



Nếu mình biết .. mình giàu , mình trẻ , mình đẹp .. không lẽ mình không nhìn thấy đàn ông bận đồ vest, trẻ, đẹp trai đang đứng xếp hàng chờ mình lựa chọn  sao?

Mà phải vào thế giới ảo, khóc thất tình cho tình ảo , một người mình chưa bao giờ biết mặt, hay biết sâu về họ ??




Bạn khóc thất tình, vì bạn đi lộn chỗ rồi 

Với người vừa đẹp, vừa giàu, vừa trẻ .. Bạn phải chảnh lên 1 tí .. đàn ông đang đứng xếp hàng chờ bạn lựa .. đừng tốn thời gian vào đây khóc thất tình cho tùng ảo


Cheer
Reply
#97
Sis TV nói ldn đó huh  Lol

Tình cảm thì khó nói lắm. Có khi nhiều ông mê mà mình lại thương ông chưa mê mình hay lý do nào đó chưa đến được với nhau. Trong chuyện tình cảm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra sis ạ  Shy

Chuyện thương thầm thì có từ mấy ngàn năm rồi

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#98
ba ngày trôi qua rồi , không biết còn cần "gấp" ko ?
Reply
#99
(2021-03-24, 02:25 PM)abc Wrote: ba ngày trôi qua rồi , không biết còn cần "gấp" ko ?

😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-24, 02:25 PM)abc Wrote: ba ngày trôi qua rồi , không biết còn cần "gấp" ko ?

Chắc đã dàn xếp xong rồi nên không thấy vô đây nữa, hy vọng là vui vẽ cho cả đôi bên! Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
Reply
Đang chuẩn bị làm đám cưới  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Vân chỉ nói 

Những người biết mình có ưu điểm như .. trẻ, giàu, đẹp, giỏi .. Họ có thể dùng những ưu điểm này để kiếm tình yêu ngoài đời, càng nhiều ưu điểm thì lại càng dễ kiếm ... VÌ LỢI ĐIỂM TÍNH LÊN CẤP SỐ NHÂN


NGOÀI ĐỜI CŨNG CÓ TÌNH YÊU, CHỨ BỘ CHỈ CÓ TRONG THẾ GIỚI ẢO MỚI CÓ TÌNH YÊU SAO ??

VÔ ĐÂY CHƠI 1 CHỘC, RỒI NGHĨ CHỈ CÓ TRONG ẢO, MỚI CÓ YÊU, NGOÀI ĐỜI KHÔNG CÓ YÊU .. LÀ SAI LẦM 


chứ hơi sức đâu, vừa giàu, vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giỏi ( lợi điểm không đếm xiết) mà lại vào đây khóc .. Thất tình ẢO
Reply
(2021-03-24, 03:14 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ nói 

Những người biết mình có ưu điểm như .. trẻ, giàu, đẹp, giỏi .. Họ có thể dùng những ưu điểm này để kiếm tình yêu ngoài đời, càng nhiều ưu điểm thì lại càng dễ kiếm ... VÌ LỢI ĐIỂM TÍNH LÊN CẤP SỐ NHÂN


NGOÀI ĐỜI CŨNG CÓ TÌNH YÊU, CHỨ BỘ CHỈ CÓ TRONG THẾ GIỚI ẢO MỚI CÓ TÌNH YÊU SAO ??

VÔ ĐÂY CHƠI 1 CHỘC, RỒI NGHĨ CHỈ CÓ TRONG ẢO, MỚI CÓ YÊU, NGOÀI ĐỜI KHÔNG CÓ YÊU .. LÀ SAI LẦM 


chứ hơi sức đâu, vừa giàu, vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giỏi ( lợi điểm không đếm xiết) mà lại vào đây khóc .. Thất tình ẢO

Trời ơi sis ơi, ldn khóc vì thất tình sis 0 cho, 0 đúng lời chúa dạy đấy nhé.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-24, 02:25 PM)abc Wrote: ba ngày trôi qua rồi , không biết còn cần "gấp" ko ?

Hmm.... Phải đợi 7 X 7 ....... 49 ngày ..... thì biết là đem chôn cuộc tình hay đang xây lâu đài tình ái ..... mới có 3 ngày .... làm gì mà gấp vậy.... Thôi từ từ mà đợi mà chờ ....... cho người kia lộ diện đã ...... rồi mới có người tâm tình thổ lộ .. ý lộn thổ thẻ với người đó..... Làm lẹ quá .... sợ người ta chạy bỏ ..... bỏ dép, bỏ giầy luôn .... Hahahahahahahahahahaha... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Ngọc muốn khóc thì cứ tự nhiên khóc

Vân đâu có nói Ngọc .. Vân nói những người biết mình có nhiều lợi điểm, thì hãy dùng lợi điểm của mình để tìm tình yêu ngoài đời, nơi mình có thể dung dăng dung dẽ dắt trẻ đi chơi

Chứ hơi sức đâu mà khóc cho thất tình ảo

Sao lúc này Ngọc hơi slow pepper? 

Suytu
Reply