Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-03-06, 07:19 PM)Thuctinh Wrote: TT đâu có số đào hoa như sư phụ.

Đâu thể nói vậy, đào hoa hay không phải để người ngoài nhận định... Biggrin

Sư phụ lúc nào cũng bận bịu đuổi bớt ông bướm vây quanh mình, TT tìm một không ra..chỉ có một gã khờ dính bẫy, giời gã đang hối hận.
(2021-03-06, 07:25 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ lúc nào cũng bận bịu đuổi bớt ông bướm vây quanh mình, TT tìm một không ra..chỉ có một gã khờ dính bẫy, giời gã đang hối hận.

Mình thì không thấy vậy... Có khi thấy ngược lại là đằng khác Biggrin Đằng í có sức thu hút lạ kỳ, có Đạn, lãng, Ếch, Vịt, Tiểu Tà... luôn vây quanh, còn thấy dạo này có thêm Vô Minh gì đó đeo bén gót Shy Còn sư phụ đằng í thì chỉ có Ếch và Vịt thôi Smiling-face-with-halo4

Có thể các chú và các anh thuơng hại nên được xem như em út, có thêm sư phụ nhận làm trò dạy múa gươm.

Dù sao TT rất vui và thấy may mắn nên xin cám ơn tất cả.
(2021-03-06, 07:30 PM)Ech Wrote: Mình thì không thấy vậy... Có khi thấy ngược lại là đằng khác Biggrin Đằng í có sức thu hút lạ kỳ, có Đạn, lãng, Ếch, Vịt, Tiểu Tà... luôn vây quanh, còn thấy dạo này có thêm Vô Minh gì đó đeo bén gót  Shy Còn sư phụ đằng í thì chỉ có Ếch và Vịt thôi  Smiling-face-with-halo4

Mài cũng rảnh quá hén. Chị và cháu yêu của tau tau không để ý, chả nhẽ để ý mài?.  vahidrk1

Kệ nó đi Tỉnh nhi, khi nào nó ăn hiếp cháu cứ bảo chú, ai chứ tên này mà ăn hiếp cháu là chú xử đẹp nó liền, thề luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Có sư phụ và chú Dạn hậu thuẫn, TT khỏi phải sợ anh Ech nữa, mừng quá, cám ơn chú Dạn, chú bảnh trai lắm.
(2021-03-06, 07:50 PM)Dan. Wrote: Mài cũng rảnh quá hén. Chị và cháu yêu của tau tau không để ý, chả nhẽ để ý mài?.  vahidrk1

Kệ nó đi Tỉnh nhi, khi nào nó ăn hiếp cháu cứ bảo chú, ai chứ tên này mà ăn hiếp cháu là chú xử đẹp nó liền, thề luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tau biết ku Ếchg thấy cô cháu của mài thật thà dễ thương nên ghẹo cháu mài chút xíu thôi chứ không nỡ ăn hiếp đâu.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2021-03-06, 07:50 PM)Dan. Wrote: Mài cũng rảnh quá hén. Chị và cháu yêu của tau tau không để ý, chả nhẽ để ý mài?.  vahidrk1

Kệ nó đi Tỉnh nhi, khi nào nó ăn hiếp cháu cứ bảo chú, ai chứ tên này mà ăn hiếp cháu là chú xử đẹp nó liền, thề luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế cháu í ăn hiếp tao thì mày xử sao? Lol Tao cứ thấy cháu í lợi hại sao đó, kiểu cao thủ giang hồ mà làm bộ không biết võ công, cứ quơ tay đại cái mà cú nào cũng đau như trời giáng Clap

(2021-03-06, 08:17 PM)Ech Wrote: Thế cháu í ăn hiếp tao thì mày xử sao? Lol Tao cứ thấy cháu í lợi hại sao đó, kiểu cao thủ giang hồ mà làm bộ không biết võ công, cứ quơ tay đại cái mà cú nào cũng đau như trời giáng Clap

Ráng chịu, la lối cái giề...  vahidrk1

Được một người như cháu tau ăn híp là một diễm phúc cho cuộc đời của mài rồi, đâu phải ai cũng có được đâu mà so đo?. Mài nói hổng chịu đi, tau kiu cháu đi ăn híp người khác liền luôn cho mài biết tay...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói vậy chứ ăn híp một tên chằn ăn trăn quấn như mài bộ dễ lắm sao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2021-03-06, 08:00 PM)lãng Wrote: Tau biết ku Ếch thấy cô cháu của mài thật thà dễ thương nên ghẹo cháu mài chút xíu thôi chứ không nỡ ăn hiếp đâu.

Ăn mà được à. Mơ đi hai em. 

Becuoi
Love is now or never...
(2021-03-06, 08:56 PM)Dan. Wrote: Ăn mà được à. Mơ đi hai em. 

Đã nói là không dám ( hai ba đàng không dám ) mà ku Wink .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2021-03-06, 09:10 PM)lãng Wrote: Đã nói là không dám ( hai ba đàng không dám ) mà ku Wink .

Anh Ếch lại càng không dám, em í cứ hăm he làm thịt ếch hoài, sợ(i) thí mịa Biggrin

Tất cả anh và chú đều dễ thương, phong độ và đẹp trai ai gặp đều muốn bâm bâm, đâu nỡ làm thịt nè.
Hôm nay lái xe trên con đường lạ hơn mọi ngày, buổi sáng sớm, sương mù giăng khắp, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Khu ngoại ô bỗng trở nên trù phú hơn xưa, với những khu nhà cao, mới, mọc san sát nhau. Không khí bình yên của vùng ngoại ô cũ vẫn thấp thoáng đâu đó, cho tôi chìm vào kỷ niệm, bùi ngùi. Muốn lái xe hoài không ngừng lại. Rồi tôi như thức giấc sau cơn mơ hoài niệm, cái cảm giác sợ hãi, cô đơn xâm chiếm, khi biết mình đã lạc đường, nhưng cũng may không xa freeway cho lắm. Ước có thể lang thang cả ngày không định hướng. Cũng không biết để làm gì. Tôi vẫn thế mà, cứ ngu ngơ trên mây, chân không chịu chạm đất  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chợt nhớ đến bài hát này, Hạnh Phúc Lang Thang 
.........
"Tình ái không xanh như thơ,
Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa.
.........

Hạnh phúc lang thang như mây,
Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây..."



Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-10, 06:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay lái xe trên con đường lạ hơn mọi ngày, buổi sáng sớm, sương mù giăng khắp, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Khu ngoại ô bỗng trở nên trù phú hơn xưa, với những khu nhà cao, mới, mọc san sát nhau. Không khí bình yên của vùng ngoại ô cũ vẫn thấp thoáng đâu đó, cho tôi chìm vào kỷ niệm, bùi ngùi. Muốn lái xe hoài không ngừng lại. Rồi tôi như thức giấc sau cơn mơ hoài niệm, cái cảm giác sợ hãi, cô đơn xâm chiếm, khi biết mình đã lạc đường, nhưng cũng may không xa freeway cho lắm. Ước có thể lang thang cả ngày không định hướng. Cũng không biết để làm gì. Tôi vẫn thế mà, cứ ngu ngơ trên mây, chân không chịu chạm đất  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chợt nhớ đến bài hát này, Hạnh Phúc Lang Thang 
.........
"Tình ái không xanh như thơ,
Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa.
.........

Hạnh phúc lang thang như mây,
Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây..."




Em và chị giống nhau chi lạ. Có những lúc lắng lòng lại, có những lúc thích đi lang thang như thế này, có những tự nhiên nghĩ đến những chuyện vu vơ như thế này. Rồi quên đi để quay về với thực tại. 

Hạnh phúc đôi khi nghĩ nó như nằm trong tầm tay thật nhưng vẫn lo sợ, sợ một buổi sáng nào đó thức dậy nó lại hóa thành sương, thành khói, bay lang thang đi đâu đó mất... Khi ấy chẳng biết tâm trạng của mình nó sẽ như thế nào chị nhỉ?.  Shy

Nói thêm hai điều, cô HHY này chỉ nên nghe chứ đừng có nhìn khi cô ấy hát, soo sexy, nhìn thì hết nghe được luôn. Và em của chị không phải là Chim đo đỏ như mọi người nghĩ đâu, bồ câu mới ra ràng chứ chưa thành chim nghen...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
(2021-03-10, 06:26 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui hát cho bà nghe, để ngũ ngon hôm nay nhe ? Giọng phụ nữ tui cũng chơi luôn....




Please

Hình như Nguyên Khang cũng có hát bài này  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...