Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chĩ muốn nói vài lời
#31
(2021-03-03, 11:56 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bởi vậy...! Tui cũng đâu dám hỏi bà.

Please

chair-to-the-head chair-to-the-head đầu độc đầu óc thơ ngây của 2 Tiên tui Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#32
(2021-03-03, 10:31 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có người bạn hỏi Khờ sao lại làm vậy ? ...

Khờ chẳng hiểu Khờ đã làm gì nên ngớ ngẫn ....ngẫn người..

Thì ra họ nói Khờ dùng nịck guest chữi người ta ...

Khờ chỉ muốn đính chính vì không muốn bị hiểu lầm ....chứ ai nghĩ sao thì kệ ....

Khờ không có dùng bất cứ 1 nick guest nào ...và dạo này lo làm việc kiếm tiền thêm nên Khờ rất bận rộn ....từ 10 giờ sáng tới giờ Khờ chưa hề vào Việt Best .

 Nếu không phãi người bạn kể cho Khờ nghe thì Khờ cũng không hề biết mình đã bị đỗ oan ....bị chữi oan ngày hôm nay .
Khờ nhắc lại ....Khờ không dùng nick guest ....ai muốn chữi lộn thì cứ réo Khờ ....Khờ sẽ hầu ...

Xin cám ơn .
Kho, ai an hiep em vay? Phai thang Me lau khong? Khong phai Anh thi chac la thang kia thoi.... dung khong? Ha? Tanh khi Anh nhu Truong Phi em dung Lo co gì Anh hy sinh cho kkkkkkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
(2021-03-03, 10:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Còn bà mắm ...ông mắm nào nghĩ rằng Khờ ghen mà dùng nick guest mócméoo .....

Làm ơn nói rõ dùm ....bạn có gì đễ Khờ ghen nha ...

Nếu thực sự bạn có gì hay và giỏi khiến người khác ghen ....please nói ra cho Khờ biết ....nếu thực sự bạn hay hay giỏi khiến người ghen tị thì Bạn cho Khờ cơ hội học cái hay cái giõi cũa bạn ....

Khờ sẽ hậu tạ và cám ơn .

Shy .... nếu không có gì hay ...thì xin đừng bao giờ cho rằng Khờ ghen ...please ...

Tui co 1 con ban, dem qua tui tron no di choi voi nguoi yeu cua no, sang ra no chui qua troi kkkkkkkkkk

E mai, tau muon chi Sau co 1 Hom mà mai buon tau la sao ha?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#34
(2021-03-03, 10:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: HI chị Tuyết Vân ,

Khờ nghe người bạn text và kể ....hôm nay có ai đó móc méo nhau ...rồi có người nhãy ra nói nick guest đó là Khờ ...

Mà thật sự hôm nay Khờ đi làm.....bận rộn bây giờ mới về tới nhà ....cã ngày lái xe ngoài đường ....

Chị Tuyết Vân khoẻ không ?

Smiling-face-with-halo4

Tau missed shows ha? Mai nhieu ban qua ha ..... mai noi trong khong nguoi ta Tuong tau texted mai ... mai dinh chinh thi cho tau ke’ 1 tu. 

Tui khong phai la cai nguoi ban da texted Kho do nhe May ban.... tui bi missed show roi... co ai ke lai cho tui nghe voi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#35
Hope 

how are you doing ??

thấy Hope mấy ngày nay bị sôi động quá , Vân thấy lo cho Hope đó 

calm down xuống chút xíu đi người đẹp ... chuyện online cả mà ... có ông chồng cưng là sướng rồi , đừng để bị sôi động quá về chuyện online  Cheer

có nhiều người muốn có ông chồng cưng mà không được ... Hope có chồng cưng , thì hảy dành thì giờ nhiều cho chồng , đừng sôi động dữ như vậy :)
Reply
#36
(2021-03-06, 11:34 AM)Hope Wrote: Tau missed shows ha? Mai nhieu ban qua ha ..... mai noi trong khong nguoi ta Tuong tau texted mai ... mai dinh chinh thi cho tau ke’ 1 tu. 

Tui khong phai la cai nguoi ban da texted Kho do nhe May ban.... tui bi missed show roi... co ai ke lai cho tui nghe voi

Với tánh Hope thì Hope sẽ không text Khờ, vì Hope trust Khờ không làm vậy  Biggrin
Lý đại ca muốn kể nhưng sợ mông bự thêm vì nhiều chuyện  Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#37
riêng Vân , thì Vân cũng chẵng biết chuyện gì xảy ra 


đi làm về .. tự nhiên thấy Khờ vào , lâu quá không gặp , nên Vân said hi


trong này , sao người ta abuse chữ "ghen" ghê 

điều này cũng làm Vân hơi bực mình 

đụng 1 chút là bảo người ta ghen với mình 

chẵng biết mắc cái giống gì mà ghen , có biết ai thiệt sự ra sao đâu mà ghen .. hay cùng lắm photoshop giỏi , rồi lại bảo người ta ghen với photoshop của mình ??



theo Vân , Hope có chồng cưng ... cứ vậy mà enjoy hạnh phúc đó 

vào đây , vui thì vào , không vui thì không vào .. quan trọng là hạnh phúc bên chồng con là  quý lắm rồi

riêng Vân .. tính không vào .. nhưng vì Vân có mục đích riêng ... vui hay không vui , buộc lòng Vân cũng phải làm mục đích của mình thôi :)

Vân vào không phải vì vui hay không vui ... Vân vào vì có mục đích
Reply
#38
(2021-03-06, 11:45 AM)tuyetvan Wrote: Hope 

how are you doing ??

thấy Hope mấy ngày nay bị sôi động quá , Vân thấy lo cho Hope đó 

calm down xuống chút xíu đi người đẹp ... chuyện online cả mà ... có ông chồng cưng là sướng rồi , đừng để bị sôi động quá về chuyện online  Cheer

có nhiều người muốn có ông chồng cưng mà không được ... Hope có chồng cưng , thì hảy dành thì giờ nhiều cho chồng , đừng sôi động dữ như vậy :)

Em okay chi TV

Em dang cho Ba Me em di chich ngua, dang ngoi doi, Leo mang choc con ghe Kho cho no cuoi 1 ti, no dang la buon Chac tai vi that tinh 










Em do kkkkkkkkkkkkk

Tu tin phat on

I know me so well, and it’s okay
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#39
(2021-03-06, 11:46 AM)LýMạcSầu Wrote: Với tánh Hope thì Hope sẽ không text Khờ, vì Hope trust Khờ không làm vậy  Biggrin
Lý đại ca muốn kể nhưng sợ mông bự thêm vì nhiều chuyện  Rollin Rollin

Em so noi chuyen nhieu nguoi khac ghet em roi ghet luon Kho, nen khong dam vo 888 voi Kho nhieu. 

Hahahaha thoi chi Sau, Em so chi bi nguoi ta ghet, chi hien qua, Chac Em Hoi chi Hai Dang kkkkkkkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#40
(2021-03-06, 12:09 PM)Hope Wrote: Em so noi chuyen nhieu nguoi khac ghet em roi ghet luon Kho, nen khong dam vo 888 voi Kho nhieu. 

Hahahaha thoi chi Sau, Em so chi bi nguoi ta ghet, chi hien qua, Chac Em Hoi chi Hai Dang kkkkkkkkkkkk

Sao Hope không hỏi anh Ếch, chả lẽ mình chửi lộn nhau một lần là thành kẻ thù sao? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#41
(2021-03-06, 12:09 PM)Hope Wrote: Em so noi chuyen nhieu nguoi khac ghet em roi ghet luon Kho, nen khong dam vo 888 voi Kho nhieu. 

Hahahaha thoi chi Sau, Em so chi bi nguoi ta ghet, chi hien qua, Chac Em Hoi chi Hai Dang kkkkkkkkkkkk

Nhiều khi chẳng làm gì cũng bị ghét, kkkkk
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#42
(2021-03-06, 11:52 AM)tuyetvan Wrote: riêng Vân , thì Vân cũng chẵng biết chuyện gì xảy ra 


đi làm về .. tự nhiên thấy Khờ vào , lâu quá không gặp , nên Vân said hi


trong này , sao người ta abuse chữ "ghen" ghê 

điều này cũng làm Vân hơi bực mình 

đụng 1 chút là bảo người ta ghen với mình 

chẵng biết mắc cái giống gì mà ghen , có biết ai thiệt sự ra sao đâu mà ghen .. hay cùng lắm photoshop giỏi , rồi lại bảo người ta ghen với photoshop của mình ??



theo Vân , Hope có chồng cưng ... cứ vậy mà enjoy hạnh phúc đó 

vào đây , vui thì vào , không vui thì không vào .. quan trọng là hạnh phúc bên chồng con là  quý lắm rồi

riêng Vân .. tính không vào .. nhưng vì Vân có mục đích riêng ... vui hay không vui , buộc lòng Vân cũng phải làm mục đích của mình thôi :)

Vân vào không phải vì vui hay không vui ... Vân vào vì có mục đích
Muc dich? Muc dich gì vay chi?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#43
(2021-03-06, 12:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhiều khi chẳng làm gì cũng bị ghét, kkkkk

Em vo ung ho tinh than ban Kho, ban Kho Em dang la au sau hu hu hu 

Chi cuoi ha ? Kkkkkkkkkkk
Ke ha chi, vo tu nen cuoi lung tung cung duoc kakaka
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#44
Vân chút nữa ... cũng đi chích nè Hope , set an appointment rồi ... boss bảo phải đi chích , rồi đưa him coi receipt

đợt thứ nhất , không biết khi nào mới đợt thứ hai 

chích .. theo Vân nghĩ .. mình đả là carrier rồi .. không biết có thể lây qua người khác không nữa ??  Suytu
Reply
#45
(2021-03-06, 12:16 PM)Hope Wrote: Muc dich? Muc dich gì vay chi?


biết rồi mà còn hỏi

lúc này sao em ngây thơ vậy em ??


Shy
Reply