Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
[quote pid='333792' dateline='1614965902']
Cái gì mà hối dư dội vậy má..
Làm việc trả lương giờ nào trả lương bao đâu mà hỏng biết nghệ thuật "câu giờ" nè chòi..
Tự nhiên nhào vào nói làm gì nhau..làm NHƯ minh là NỮ hùng HẢO Hớn nhớ người ta" ở bến Thượng Hải của cha 8 đòn Cò đòi quinh lộn online vậy đó....oải gì đâu..
Sống TRÊN đời này chuyện ko đồng ý là chuyện tự nhiên của câu 9 người ,10 ý nhé.
Thử hỏi Biden lên làm POTUS CÓ bao nhiêu triệu dân Mỹ hỏng đồng ý?
Tui chu mỏ nhân trung nói 1 lần nữa thật to,thật bự :
Tui hỏng đồng ý cái câu signature của hope..
[/quote]
--------------------------------------
Hỏng đồng ý thì làm máu gì nhau...? 
[/quote]
Ơ KÌA sao cả gan nói kiểu thọt cu lét tui...bộ cát hạ biết nghệ thuật bám huyệt đạo hà??  ...Thấy ghét..
[/quote]
-------------------------------------
ừ, thấy ghét thì nói là thấy ghét.. nói dông nói dài làm gì tốn giờ nhau..
ai cũng phê bình tui là dữ, là ghê, là gớm.. mà sao mấy người rảnh quá.. mấy người không dòm lại mấy người đi... mấy người hiền, tốt, ngoan quá...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
(2021-03-05, 12:43 PM)Hope Wrote: [quote pid='333792' dateline='1614965902']
Cái gì mà hối dư dội vậy má..
Làm việc trả lương giờ nào trả lương bao đâu mà hỏng biết nghệ thuật "câu giờ" nè chòi..
Tự nhiên nhào vào nói làm gì nhau..làm NHƯ minh là NỮ hùng HẢO Hớn nhớ người ta" ở bến Thượng Hải của cha 8 đòn Cò đòi quinh lộn online vậy đó....oải gì đâu..
Sống TRÊN đời này chuyện ko đồng ý là chuyện tự nhiên của câu 9 người ,10 ý nhé.
Thử hỏi Biden lên làm POTUS CÓ bao nhiêu triệu dân Mỹ hỏng đồng ý?
Tui chu mỏ nhân trung nói 1 lần nữa thật to,thật bự :
Tui hỏng đồng ý cái câu signature của hope..
--------------------------------------
Hỏng đồng ý thì làm máu gì nhau...? 
[/quote]
Ơ KÌA sao cả gan nói kiểu thọt cu lét tui...bộ cát hạ biết nghệ thuật bám huyệt đạo hà??  ...Thấy ghét..
[/quote]
-------------------------------------
ừ, thấy ghét thì nói là thấy ghét.. nói dông nói dài làm gì tốn giờ nhau..
ai cũng phê bình tui là dữ, là ghê, là gớm.. mà sao mấy người rảnh quá.. mấy người không dòm lại mấy người đi... mấy người hiền, tốt, ngoan quá...
[/quote]
Dòm lại dòi ..
Thấy mình NHƯ thiên thần, thấy hope giống loài quỷ dử thôi..
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
(2021-03-05, 01:00 PM)Thi si Wrote: Ai mà làm thơ dở ẹt vậy ta ???
thi sĩ naò dzốt  thế. vì nàng đẹp như 1 bông hồng mà cũng 0 biết.
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
(2021-03-05, 01:00 PM)Thi si Wrote: Ai mà làm thơ dở ẹt vậy ta ???
Thơ người ta làm được phổ thành nhạc rồi mà còn chê là dở, chắc guest này là sư tổ của sư phụ của nhà thi sĩ đó rồi. Thấy ghét...
Thầy bùa Hạ Lào
Unregistered
(2021-03-04, 11:08 AM)tuyetvan Wrote: Vân không biết .. đàn ông cứ than đàn bà khó hiểu
nhưng họ biết đối xữ với "người tình" như thế nào
rồi than "sao mình không hiểu được vợ mình"
hahahhaha
cứ thữ ... đối xữ với người tình làm sao .. thì đối xữ với vợ như vậy ... thữ coi mình có được .. a happy wife không

Hỏng được đâu V ơi..
Đối xử với người tình phải giả bộ dụ dỗ .
.vv thì người tinh mới " tan chảy con tim" chứ ..
Còn thành vợ rồi, có lễ cưới rồi , PHẢI đối xử thật thà chứ , khi đối xử chân tình thật thà thì làm sao có happy life sanh ra
Happy wife chứ hả??
Vì mãi mãi vươn câu này nè:
Tinh chỉ đẹp khi còn dang dơ ?
Đời mất vui khi vẹn câu thề..
KỲ Duyên có vui vẻ với Trịnh Hội khi vẹn câu thề ko?
Ngược lại KD rất vui vẻ, cảm THẤY đời đẹp NHƯ mơ như mộng có những giây phút thần tiên "khi còn dang dở " với anh Tây mình rắn này.
https://youtu.be/QhPr6rlzcUM
[quote pid='333807' dateline='1614967519']
Thơ người ta làm được phổ thành nhạc rồi mà còn chê là dở, chắc guest này là sư tổ của sư phụ của nhà thi sĩ đó rồi. Thấy ghét... 
[/quote]
Thấy ghét thì làm máu gì nhau nè..
Thầy bói bếp Viet
Unregistered
Thôi nhen mấy đứa bây..đừng có làm bộ ghét qua ghét lại là hội chứng yêu quá XÁ quà xa nên sanh hận nhen bây..
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
[quote pid='333790' dateline='1614965428']
Ý thầy muốn nói là nhiều khi thay vậy chớ ko PHẢI vây ...
À thì ra V nói thế xem NHƯ cũng kinh nghiệm đầy mình về vấn đề đi party rồi nhé..
Vâng, đúng thế khi ra sàn nhảy 1 là cầm ly nước uống theo..hai là lúc trở về bàn cho án tử hình ly nước uống của mình, chả thèm uống tiếp hoặc order ly khác..
Coi vậy TV cũng "cừ khôi" trong vấn đề giao tiếp rùi.. 
[/quote]
Yeah có 1 thời Vân ở tuổi quậy .. chuyện sợ bỏ thuốc chỉ là khi Vân và bạn bè tới club, chứ còn party thì hình như Vân thoải mái hơn vì đi đông bạn bè , người này coi chừng cho người kia, chứ không có người lạ vào bàn mình . còn đi club thì nhiều người lạ, và mình thì lại ít người
Cũng là 1 kỹ niệm vui. Sau này Vân có dặn con gái, nhưng tụi nhỏ hiền hơn má nó nhiều, nên mình cũng không lo
Yeah, bạn nói đúng, con gái đi chơi rắc rối hơn là con trai đi chơi
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
[quote pid='333803' dateline='1614966833']
--------------------------------------
Hỏng đồng ý thì làm máu gì nhau...? 
[/quote]
Ơ KÌA sao cả gan nói kiểu thọt cu lét tui...bộ cát hạ biết nghệ thuật bám huyệt đạo hà??  ...Thấy ghét..
[/quote]
-------------------------------------
ừ, thấy ghét thì nói là thấy ghét.. nói dông nói dài làm gì tốn giờ nhau..
ai cũng phê bình tui là dữ, là ghê, là gớm.. mà sao mấy người rảnh quá.. mấy người không dòm lại mấy người đi... mấy người hiền, tốt, ngoan quá...
[/quote]
Dòm lại dòi ..
Thấy mình NHƯ thiên thần, thấy hope giống loài quỷ dử thôi.. 
[/quote]
———————————————
Thien Than ma khong dam choi nick thiet, ho ho ho chi co can dam choi giau cai mat thoi ho ho ho
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
[quote pid='333815' dateline='1614968829']
[quote pid='333807' dateline='1614967519']
Thơ người ta làm được phổ thành nhạc rồi mà còn chê là dở, chắc guest này là sư tổ của sư phụ của nhà thi sĩ đó rồi. Thấy ghét... 
[/quote]
Thấy ghét thì làm máu gì nhau nè.. 
[/quote]
Thich nghe tui chui nhau dung khong? Tui biet ma, tai nguoi binh thuong khong chui phe^ nhu tui duoc dau
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
[quote pid='333803' dateline='1614966833']
--------------------------------------
Hỏng đồng ý thì làm máu gì nhau...? 
[/quote]
Ơ KÌA sao cả gan nói kiểu thọt cu lét tui...bộ cát hạ biết nghệ thuật bám huyệt đạo hà??  ...Thấy ghét..
[/quote]
-------------------------------------
ừ, thấy ghét thì nói là thấy ghét.. nói dông nói dài làm gì tốn giờ nhau..
ai cũng phê bình tui là dữ, là ghê, là gớm.. mà sao mấy người rảnh quá.. mấy người không dòm lại mấy người đi... mấy người hiền, tốt, ngoan quá...
[/quote]
Dòm lại dòi ..
Thấy mình NHƯ thiên thần, thấy hope giống loài quỷ dử thôi.. 
[/quote]
E, Thien Than, nho 1 chuyen, mai nay vo choi voi TV gium Quy Du nhe. Thanks!
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Châu nhuận Phát
Unregistered
Anh gởi đến TV clip này để nhớ lại 1 thời dễ thương nhé.
Châu nhuận Phát
Unregistered
Hạnh gởi video này cho hope tìm lại giây phút hồn nhiên nhé
|