Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
(2021-02-14, 05:41 PM)Bee Wrote: Bạn đừng có chửi mình , tại hõng ai dám rớ tới tớ chớ tớ đâu muốn bị ế không ai nuối .
Bộ bạn nghĩ muốn có là có sao ?
Tớ không có biết chiều người ta nên người ta từng người bỏ ta như những giòng sông nhỏ , họ bỏ tớ đi mà

Kể chuyện khác cho bạn nghe tiếp, hôm bữa tớ với 1 người bạn già, ngồi cãi nhau bạn Bee biết hông? tớ là Nữ hoàng bảo vệ mầm sống nhá, tớ gân cổ lên cãi là "không nên phá thai" bởi vì người mẹ sẽ sống 1 cuộc đời ân hận vì đã lấy mạng đứa con của mình, sẽ sống trong cảnh đau khổ tột cùng. Bạn Bee biết tánh tớ mà, cãi là cứ muốn ăn thịt người ta cơ.. ghê lắm. Người bạn già không có râu như Bác Hồ nhưng mà ổng già rồi nhé, không còn chẻ nhé. Ổng bảo dí dụ 1 đứa bị hấp giêm, nếu đẻ đứa nhỏ ra rồi con mẹ nó cứ nhìn đứa con mà tức tối thì có nên hay là thôi kệ cứ để nó phá cho rồi, coi như xong của nợ. Xong ổng cho tớ coi cái phim này "Chuyện của cá" lẽ ra là "Love Story" nhưng ổng đổi lại là "Fish Story". Đó là câu chuyện có 2 con cá cũng đẹp, tụi nó bơi bơi xong bơi bơi 1 hồi 1 con bảo con kia "Tau có pầu rồi mài ơi" con kia bảo "ôi trời ơi, gì mà lẹ dữ dị" 2 đứa đều sợ nhưng rồi quyết định làm đám cưới, chẳng được bao lâu thì 2 đứa chán nhau, sinh ra con cá con, con đực bảo con cái" thôi mài nuôi đi, mài giỏi hơn tau" cái nó bơi đi chơi với con cá khác.. con cá cái cũng bấm bụng giữ con cá con, đôi lúc con cá con đói bụng vì mẹ nó bận đủ thứ chuyện, gặp khi đói thấy thê thảm hơn, nó hỏi mẹ nó "Con đói quá, có gì cho con ăn không?" Mẹ nó bảo "Ba mì chưa gởi tiền cho tau nui mì tháng này đó" con cá con lại thôi không hỏi gì nữa, nhưng nó còn bé quá, đói thì cứ phập phồng ngủ không được, nó lại thở dài để bớt cơn đói bụng. Mấy hôm sau, con cá mẹ nhận được tiền của con cá đực kia, đùng cái trong làng có cái bảng "Góp gạo thổi cơm tình yêu", con cá mẹ cầm ngay cái tiền của con cá đực mới đưa đỏng đảnh bơi ra thả vô cái thùng "Tùy hỷ" bà con ta vỗ tay tầng tầng lớp lớp, con cá mẹ bẽn lẽn "Có bao nhiu đâu mà", con cá con đứng đó, mắt nhòe đi.... nó không hiểu vì sao nó đói gần chít mà mẹ nó mang tiền cho mấy con cá khác?
Ông bạn già bảo.. đấy, mài coi xong có thích hông mài? đẻ ra trách nhiệm lắm.. mài còn gân cổ cãi nữa hông?
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2021-02-14, 11:18 PM)Quê Mùa Wrote: Kể chuyện khác cho bạn nghe tiếp, hôm bữa tớ với 1 người bạn già, ngồi cãi nhau bạn Bee biết hông? tớ là Nữ hoàng bảo vệ mầm sống nhá, tớ gân cổ lên cãi là "không nên phá thai" bởi vì người mẹ sẽ sống 1 cuộc đời ân hận vì đã lấy mạng đứa con của mình, sẽ sống trong cảnh đau khổ tột cùng. Bạn Bee biết tánh tớ mà, cãi là cứ muốn ăn thịt người ta cơ.. ghê lắm. Người bạn già không có râu như Bác Hồ nhưng mà ổng già rồi nhé, không còn chẻ nhé. Ổng bảo dí dụ 1 đứa bị hấp giêm, nếu đẻ đứa nhỏ ra rồi con mẹ nó cứ nhìn đứa con mà tức tối thì có nên hay là thôi kệ cứ để nó phá cho rồi, coi như xong của nợ. Xong ổng cho tớ coi cái phim này "Chuyện của cá" lẽ ra là "Love Story" nhưng ổng đổi lại là "Fish Story". Đó là câu chuyện có 2 con cá cũng đẹp, tụi nó bơi bơi xong bơi bơi 1 hồi 1 con bảo con kia "Tau có pầu rồi mài ơi" con kia bảo "ôi trời ơi, gì mà lẹ dữ dị" 2 đứa đều sợ nhưng rồi quyết định làm đám cưới, chẳng được bao lâu thì 2 đứa chán nhau, sinh ra con cá con, con đực bảo con cái" thôi mài nuôi đi, mài giỏi hơn tau" cái nó bơi đi chơi với con cá khác.. con cá cái cũng bấm bụng giữ con cá con, đôi lúc con cá con đói bụng vì mẹ nó bận đủ thứ chuyện, gặp khi đói thấy thê thảm hơn, nó hỏi mẹ nó "Con đói quá, có gì cho con ăn không?" Mẹ nó bảo "Ba mì chưa gởi tiền cho tau nui mì tháng này đó" con cá con lại thôi không hỏi gì nữa, nhưng nó còn bé quá, đói thì cứ phập phồng ngủ không được, nó lại thở dài để bớt cơn đói bụng. Mấy hôm sau, con cá mẹ nhận được tiền của con cá đực kia, đùng cái trong làng có cái bảng "Góp gạo thổi cơm tình yêu", con cá mẹ cầm ngay cái tiền của con cá đực mới đưa đỏng đảnh bơi ra thả vô cái thùng "Tùy hỷ" bà con ta vỗ tay tầng tầng lớp lớp, con cá mẹ bẽn lẽn "Có bao nhiu đâu mà", con cá con đứng đó, mắt nhòe đi.... nó không hiểu vì sao nó đói gần chít mà mẹ nó mang tiền cho mấy con cá khác?
Ông bạn già bảo.. đấy, mài coi xong có thích hông mài? đẻ ra trách nhiệm lắm.. mài còn gân cổ cãi nữa hông?
Câu chuyện của bạn làm Bee nhớ lại lòi mẹ của Bee hay rày Bee , chuyện nhà thì nhác , chuyện chú bác thì siêng .
Ngày xưa nhà nghèo , cứ di chuyển nhà , mỗi khi di chuyển nhà thì mấy anh trai làm hết , Bee không phải đụng ngón tay , vậy mà cứ thứ bảy thì Bee xin phép mẹ cho đi phụ bạn dọn nhà nên Bee bị la bị mắng hoài .
Người hay lo chuyện bao đồng thi nên sống 1 mình ( như Bee ) sẽ bớt gánh nặng cho người khác .
 Bee cũng hay lo chuyện bao đồng lắm , hôm nọ bạn rày mình rất đúng , bạn thật đáng yêu .
Thật ra chơi với bạn mình thấy mình học được nhiều điều rất thực dụng .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
(2021-02-14, 11:41 PM)Bee Wrote: Câu chuyện của bạn làm Bee nhớ lại lòi mẹ của Bee hay rày Bee , chuyện nhà thì nhác , chuyện chú bác thì siêng .
Ngày xưa nhà nghèo , cứ di chuyển nhà , mỗi khi di chuyển nhà thì mấy anh trai làm hết , Bee không phải đụng ngón tay , vậy mà cứ thứ bảy thì Bee xin phép mẹ cho đi phụ bạn dọn nhà nên Bee bị la bị mắng hoài .
Người hay lo chuyện bao đồng thi nên sống 1 mình ( như Bee ) sẽ bớt gánh nặng cho người khác .
Bee cũng hay lo chuyện bao đồng lắm , hôm nọ bạn rày mình rất đúng , bạn thật đáng yêu .
Thật ra chơi với bạn mình thấy mình học được nhiều điều rất thực dụng .

Thiệt hã? đừng... đừng... đừng làm mình mừng thầm nha.. mình hỉnh cái mũi lên đến trần nhà á...
Bạn là người tốt, vô tư, bạn đã đem lại cho mình nhiều nụ cười, và nhiều đặc điểm đặc biệt khác nữa. Lúc nào vô đây mình cũng vui khi thấy bạn
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Posts: 810
Threads: 26
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2018
Reputation:
29
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
|