Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

... không tên
(2020-12-24, 09:26 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Nhiều khi tui thấy cũng lạ với ku Ếch nhe! Lúc thì hiền quá độ làm người đọc thấy 1 hình tượng dể thương. Còn có lúc thì từ ở Nowhere nhảy ra làm cho 1 tràng mà người khác đở chít mịa cũng hỏng kịp.


Please

Ừ, 2 (đàn) ông giống nhau vậy mà, nên hồi xưa tui tưởng 2 ông là 1  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol
Reply
(2020-12-24, 09:26 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Nhiều khi tui thấy cũng lạ với ku Ếch nhe! Lúc thì hiền quá độ làm người đọc thấy 1 hình tượng dể thương. Còn có lúc thì từ ở Nowhere nhảy ra làm cho 1 tràng mà người khác đở chít mịa cũng hỏng kịp.


Please

Tui bị điên. Becuoi

Reply
(2020-12-24, 09:34 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Oh! Bà thấy tui cũng vậy à ? Nhưng tính tui cà rỡn nhiều hơn Ếch

Please

Đúng rồi, ông cà rỡn nhiều hơn, chứ khi tui đã nổi giận rồi thì tui không còn cà rỡn nữa. Hồi xưa nhiều người nói tui và ông là một, tại họ không biết thôi, bây giờ thì tui nghĩ họ rỏ ràng lắm rồi. Ít ra thì bà Nhiều Chuyện biết rỏ là tui và ông là 2 người khác nhau Rollin

Reply
(2020-12-24, 09:37 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, ông cà rỡn nhiều hơn, chứ khi tui đã nổi giận rồi thì tui không còn cà rỡn nữa. Hồi xưa nhiều người nói tui và ông là một, tại họ không biết thôi, bây giờ thì tui nghĩ họ rỏ ràng lắm rồi. Ít ra thì bà Nhiều Chuyện biết rỏ là tui và ông là 2 người khác nhau  Rollin

Làm sao mà có thể nghĩ hai người này là một được ha. Một tên thì thỉnh thoảng tửng, một tên thì sometime ... điên rất khác nhau  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-24, 09:41 PM)lãng Wrote: Làm sao mà có thể nghĩ hai người này là một được ha. Một tên thì thỉnh thoảng tửng, một tên thì sometime ... điên rất khác nhau  Rollin

Lúc đó tui mới trở lại VB từ xtl, thấy 2 người nói chuyện nham nhở giống nhau  Lol Lol
Cũng không biết tại sao tui nhất định họ là 1 người, thay áo liên tục  Lol có lẻ tại lúc đó tui ít nhiều chuyện hơn bây giờ  nện không để ý Rollin
Reply
(2020-12-24, 09:34 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Oh! Bà thấy tui cũng vậy à ? Nhưng tính tui cà rỡn nhiều hơn Ếch

Please

Chúc con trai ông sớm bình phục nhe Tơ tằm 🙏🙏
Reply




Một trong những bài thánh ca Giáng Sinh tôi thích nhất. Mỗi lần cận kề Noel nghe bài nhạc tôi lại da diết về những xóm đạo xưa, nhớ những buổi sáng tinh mơ nghe bài này vọng ra từ nhà thờ vô cùng tận. Hôm nay tình cờ thấy video này lại càng nhớ SG, những xóm đạo và nhất là những cô ca đoàn lí lắc vời vợi xưa.








Bản này của Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn dàn dựng "hoành tráng" và hát dĩ nhiên hay hơn nhưng nhìn chia trí quá nên thấy bản "đường phố" ở trên mà gần gũi hơn.



[Image: IMG-20201225-080943.jpg]

White Christmas, hôm qua trời mưa lẹt xẹt gần hết ngày tới chiều tối bắt đầu đổ tuyết, sáng nay ngó xuống công viên.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-25, 07:34 AM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201225-080943.jpg]

White Christmas, hôm qua trời mưa lẹt xẹt gần hết ngày tới chiều tối bắt đầu đổ tuyết, sáng nay ngó xuống công viên.


Xin lổi, Cỏ xoá bớt mấy bài thánh ca.

Mưa với tuyết ... trong nhà nhìn ra ngoài thú vị, còn ở ngoài chung với mưa và tuyết nếu không phải với mục đích vui đùa, thì thật là thú đau thương.

Anh chụp cho em xin tấm hình (black & white) nữa phần cuối không có hình building đi, please. Không muốn crop và remove date tấm hình này của anh, mà nếu muốn sẽ xin phép anh trước. Liệng qua cho Cỏ được không. Merci muchooooo Tulip4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-12-25, 07:34 AM)lãng Wrote:



Một trong những bài thánh ca Giáng Sinh tôi thích nhất. Mỗi lần cận kề Noel nghe bài nhạc tôi lại da diết về những xóm đạo xưa, nhớ những buổi sáng tinh mơ nghe bài này vọng ra từ nhà thờ vô cùng tận. Hôm nay tình cờ thấy video này lại càng nhớ SG, những xóm đạo và nhất là những cô ca đoàn lí lắc vời vợi xưa.

Bản này lâu ghê mới nghe lại, tao cũng rất thích bài này. Nghe cứ muốn trở lại thành con chiên ngoan, quỳ bên nàng trong giáng sinh năm ấy ngày xưa đó...

Reply
(2020-12-24, 08:50 PM)Dược Tuệ Wrote: Có người cho hộp cơm cà pháo mắm nêm, thịt ba rọi mắm ruốc để ăn réveillon  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lâu rồi mới ăn lại, thêm hôm nay trời lạnh có mưa lâm râm nên ăn rất ngon miệng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc Santa bị lạc đường nên cơm trưa thành cơm chiều phải kg quan lớn?   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-25, 07:34 AM)lãng Wrote: Một trong những bài thánh ca Giáng Sinh tôi thích nhất. Mỗi lần cận kề Noel nghe bài nhạc tôi lại da diết về những xóm đạo xưa, nhớ những buổi sáng tinh mơ nghe bài này vọng ra từ nhà thờ vô cùng tận. Hôm nay tình cờ thấy video này lại càng nhớ SG, những xóm đạo và nhất là những cô ca đoàn lí lắc vời vợi xưa.

Bản này của Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn dàn dựng "hoành tráng" và hát dĩ nhiên hay hơn nhưng nhìn chia trí quá nên thấy bản "đường phố" ở trên mà gần gũi hơn.


[Image: IMG-20201225-080943.jpg]

White Christmas, hôm qua trời mưa lẹt xẹt gần hết ngày tới chiều tối bắt đầu đổ tuyết, sáng nay ngó xuống công viên.

Xmas phải nhìn tuyết rơi mới đẹp.
Bên thầy hôm nay đẹp quá.
Bên trò năm nay Xmas tuyết không rơi, trò chụp hôm qua.

[Image: 73-B3-EF52-EAA0-4510-80-AD-2-F30-FE670405.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-12-25, 07:34 AM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201225-080943.jpg]

White Christmas, hôm qua trời mưa lẹt xẹt gần hết ngày tới chiều tối bắt đầu đổ tuyết, sáng nay ngó xuống công viên.


Wowwww, White Christmas bên thầy thật là đẹp quá.  😍😍😍😍

 Chúc thầy ngày Giáng Sinh an lành và ấm áp, tràn đầy ân sủng Chúa Hài Đồng.  Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-25, 11:45 AM)TeaOla Wrote: Xmas phải nhìn tuyết rơi mới đẹp.
Bên thầy hôm nay đẹp quá.
Bên trò năm nay Xmas tuyết không rơi, trò chụp hôm qua.

Ừa trò, ở xứ tuyết mà Xmas tuyết không rơi cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó.
Hai ba năm liền không có white Christmas năm nay có thì bị lockdown thành cũng như không.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-25, 11:51 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Wowwww, White Christmas bên thầy thật là đẹp quá.  😍😍😍😍

 Chúc thầy ngày Giáng Sinh an lành và ấm áp, tràn đầy ân sủng Chúa Hài Đồng.  Tulip4

Cám ơn trò cúng  Lol, chúc trò luôn sống trong ân sủng Chúa Hài Đồng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[Image: IMG-20201225-124709.jpg]

Bò bía tiếp tục
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply