Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-09, 04:44 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ cũng bất ngờ quá, Kỳ mới thấy NK đăng status báo tin, báo chí bên VN đăng trước bên này.  

https://cafebiz.vn/tin-buon-nghe-si-chi-...340232.chn

Bỗng dưng Kỳ nhớ mấy câu này kg biết đã đọc ở đâu...

Đời người sống kiếp vô thường 
Sống nay, mai chết ai lường được đâu 
Ở đời hãy sống vì nhau 
Ở đời hãy sống đậm sâu nghĩa tình

Yêu ai thương ai thì ôm người đó thật chặt và cho người ấy biết để lỡ kg còn dịp rồi hối hận quãng đời còn lại. :(


và hy vọng người đó có cùng suy nghĩ.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-09, 04:25 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cuộc đời vô thường, mới vừa hay tin từ cs Nguyên Khang nam danh hài Chí Tài bị đột quỵ đã qua đời. RIP.  Innocent


Vợ chồng sống xa nhau. Bây giờ thì xa mãi mãi

RIP
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-09, 09:27 AM)Green Grass Wrote: và hy vọng người đó có cùng suy nghĩ.

Với Kỳ thì cứ ôm người ta trước đi, ít ra người ta biết tình yêu của mình dành cho họ.  Đó là điều mình muốn làm thì cứ làm đã đủ rồi, còn họ có quay lại ôm mình hay kg, đó là chuyện của họ, Kỳ kg expect gì từ họ cả.  Wink
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-09, 04:44 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: .............

Yêu ai thương ai thì ôm người đó thật chặt và cho người ấy biết để lỡ kg còn dịp rồi hối hận quãng đời còn lại. :(

Đôi khi có những cái không nên nói ra, bận tâm người, bận lòng mình. Nhất là khi thấy cái kết cục nó rõ ràng không là một bài ca hạnh phúc, thôi thì giữ lại cái đẹp cho riêng mình vẫn hay hơn bạn ơi. 

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
(2020-12-09, 09:43 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Với Kỳ thì cứ ôm người ta trước đi, ít ra người ta biết tình yêu của mình dành cho họ.  Đó là điều mình muốn làm thì cứ làm đã đủ rồi, còn họ có quay lại ôm mình hay kg, đó là chuyện của họ, Kỳ kg expect gì từ họ cả.  Wink


Yêu cứ yêu, ôm cứ ôm chặt (cả nghĩa bóng và đen), bày tỏ tình yêu cứ trải lòng bày tỏ, tuy không expect nhưng thật sự tận đáy lòng cũng muốn người đó quay lại ... ôm mình. Hổng lẽ ôm cái ... lưng hoài.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-09, 09:48 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Đôi khi có những cái không nên nói ra, bận tâm người, bận lòng mình. Nhất là khi thấy cái kết cục nó rõ ràng không là một bài ca hạnh phúc, thôi thì giữ lại cái đẹp cho riêng mình vẫn hay hơn bạn ơi. 

Smiling-face-with-halo4

Tuỳ người tuỳ hoàn cảnh mà bạn mình, ngày xưa Kỳ cũng nghĩ như Đạn cứ giữ khư khư cảm xúc của mình ở trong lòng, yêu cỡ nào cũng chỉ một mình mình biết, sau này Kỳ nghiệm ra được đó kg phải cách.  Thẳng thắn với tình cảm của mình, đối diện, chấp nhận dù được đáp lại kg nhưng ít nhất trong lòng có câu trả lời rõ ràng dứt khoát, kg chỉ cho mình mà cho cả hai.  Smiling-face-with-halo4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-09, 09:53 AM)Green Grass Wrote: Yêu cứ yêu, ôm cứ ôm chặt (cả nghĩa bóng và đen), bày tỏ tình yêu cứ trải lòng bày tỏ, tuy không expect nhưng thật sự tận đáy lòng cũng muốn người đó quay lại ... ôm mình. Hổng lẽ ôm cái ... lưng hoài.

Cỏ chờ người ta quay lại chứ Kỳ đâu có chờ,  Biggrin Kỳ ôm xong là bỏ đi rồi.  Họ quay lại chậm quá thì để họ tìm đến mình, chậm một chút nhưng tình đâu có phai nhạt. Còn họ kg tìm tới thì tình yêu của mình cũng đâu có thay đổi phải kg... :D
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-09, 09:53 AM)Green Grass Wrote: Yêu cứ yêu, ôm cứ ôm chặt (cả nghĩa bóng và đen), bày tỏ tình yêu cứ trải lòng bày tỏ, tuy không expect nhưng thật sự tận đáy lòng cũng muốn người đó quay lại ... ôm mình. Hổng lẽ ôm cái ... lưng hoài.

Thật lòng muốn có người ôm mình thật chặt, ai đây? Và cũng không ai cho mình ôm nè.
Reply
(2020-12-09, 09:53 AM)Green Grass Wrote: Yêu cứ yêu, ôm cứ ôm chặt (cả nghĩa bóng và đen), bày tỏ tình yêu cứ trải lòng bày tỏ, tuy không expect nhưng thật sự tận đáy lòng cũng muốn người đó quay lại ... ôm mình. Hổng lẽ ôm cái ... lưng hoài.

Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Tui thà ốm chứ nhất định không chịu yếu vì ốm dáng mới đẹp chứ yếu (ớt) thì sao có sức mà làm việc?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng tùy từng trường hợp mà bày tỏ, ít nhất cũng đoán được người ta thích mình năm bảy phần rồi mói dám nói, chứ chưa biết ất giáp gì về họ, có khi chỉ mới thấy cái vóc dáng, cái vòng này vòng kia thôi mà đã la lên tui yêu em, tui muốn có em sao được nhỉ?. 

Có khi họ quay lại hỏi Anh yêu tui vì cái lý do gì, mình thẳng thắn trả lời đúng cái lý do ấy nhưng họ lại nghĩ khác đi thì mần răng?. Thí dụ như Anh yêu Em vì em quá giống người yêu cũ ngày xưa của anh, giống từ vóc dáng, giống từ giọng cười, tiếng nói, không khác gì từ một khuôn mà ra, chắc chắn sẽ ăn guốc vào đầu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trong ví dụ trên, tui thà ôm cái lưng mà ngó cho chắc ăn vậy...  :cool:
Love is now or never...
Reply
(2020-12-09, 10:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cỏ chờ người ta quay lại chứ Kỳ đâu có chờ,  Biggrin Kỳ ôm xong là bỏ đi rồi.  Họ quay lại chậm quá thì để họ tìm đến mình, chậm một chút nhưng tình đâu có phai nhạt.  Còn họ kg tìm tới thì tình yêu của mình cũng đâu có thay đổi phải kg... :D

 Ở đây mình chưa nói đến ai chờ ai. Chỉ là 1 khái niệm và thực tế trong suy nghĩ.

Còn cách giải quyết vấn đề tuỳ vào mỗi trường hợp và với tuỳ người cùng hoàn cảnh không thể chỉ trong vòng vài câu đơn giản.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-09, 10:02 AM)Thuctinh Wrote: Thật lòng muốn có người ôm mình thật chặt, ai đây? Và cũng không ai cho mình ôm nè.

TT Hello 


Ôm chặt kiểu kia thì Cỏ chịu thua TT ơi.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-12-09, 10:02 AM)Thuctinh Wrote: Thật lòng muốn có người ôm mình thật chặt, ai đây? Và cũng không ai cho mình ôm nè.

Thật lòng cũng muốn hỏi, chị TT muốn ai ôm mình, ai đây?. Và thật lòng thì chị muốn ôm ai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khó nói quá cứ pm cho em Đạn nha, em hứa sẽ nhắn lại, kiếm cái đầu heo ăn chơi... Sắp tết rồi.   

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2020-12-09, 10:14 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Thật lòng cũng muốn hỏi, chị TT muốn ai ôm mình, ai đây?. Và thật lòng thì chị muốn ôm ai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khó nói quá cứ pm cho em Đạn nha, em hứa sẽ nhắn lại, kiếm cái đầu heo ăn chơi... Sắp tết rồi.   

Becuoi

Ahhhh! Cỏ cũng muốn ké cái đầu heo. TT cứ tự nhiên bày tỏ, có mỗi 1 mình Cỏ nghe hà.
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Hổng dám nói đâu.
Reply
(2020-12-09, 10:12 AM)Green Grass Wrote:  Ở đây mình chưa nói đến ai chờ ai. Chỉ là 1 khái niệm và thực tế trong suy nghĩ.

Còn cách giải quyết vấn đề tuỳ vào mỗi trường hợp và với tuỳ người cùng hoàn cảnh không thể chỉ trong vòng vài câu đơn giản.

Uhm, mỗi người mỗi hoàn cảnh, tính tình khác nhau nên cách suy nghĩ, ứng xử khác nhau.  Kỳ chỉ chia sẻ quan điểm và cách của Kỳ thôi, đương nhiên cách của Kỳ kg thể áp dụng lên người khác được, kg phải ai cũng bướng bỉnh và ngang như Kỳ.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply