Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

... không tên
Geez, nhìn mà rùng mình.
Nhớ lái xe cẩn thận nha trò.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[Image: mitrua.jpg]

Thì ra luộc trứng cút và bóc vỏ cũng không đến nỗi ... khó như người ta ... hù dọa .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-08, 09:40 AM)TeaOla Wrote: Bên trò sáng nay,
Chrismas has come early this year!❄️

[Image: 1-C4-E7700-8-A0-F-40-B4-BD4-B-5703-AE04-D66-B.jpg]

[Image: 384-E8-E2-A-E3-B8-4-E8-F-9-F66-26-B5474-F7-A7-C.jpg]

When can I open my gift? Please

Whoa có tuyết rơi sớm vậy? Rau trái thu hạch xong chưa Trà 

Bên mình thì dự đoán năm nay, lai rai trên 0 độ,  hông có tuyết, không có lạnh dưới 0 độ  mình hơi nghi nghi ,
Be Vegan, make peace.
Reply
(2020-11-08, 09:40 AM)TeaOla Wrote: Bên trò sáng nay,
Chrismas has come early this year!❄️

[Image: 1-C4-E7700-8-A0-F-40-B4-BD4-B-5703-AE04-D66-B.jpg]

Năm nay anh sẽ lại đi Lake Tahoe lần nữa dịp Giáng sinh. Lần trước cu em họ bên vợ mướn cái xe 15 chỗ ngồi, và nó lái suốt cho nên anh khỏe re vì anh rất sợ lái xe ở những nơi có tuyết. Chỉ là thiếu mất một member vì nhỏ em họ khác mới ly dị. Khác cái nữa là nhỏ em đó từ size A thành C. Anh bảo, đôi lúc ngực bự cũng... xui Lol

Reply
[Image: 20201108-160611.jpg]

Bên đây mấy bữa nay trời ấm nắng đẹp (60 ~66 F )
Tòa nhà này là trademark của tp tôi ở có nick name là MM building vì nhiều người nói nhìn giống cái hông của cô đào Marylin Monroe
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-08, 04:20 PM)lãng Wrote: ......

Bên đây mấy bữa nay trời ấm nắng đẹp (60 ~66 F )
Tòa nhà này là trademark của tp tôi ở có nick name là MM building vì nhiều người nói nhìn giống cái hông của cô đào Marylin Monroe

Dạo này thấy ku em chịu khó ra ngoài chơi quá hén. Lúc trước thấy em mình cứ ru rú ở nhà, giờ chịu thay đổi thói quen chắc do ngọn gió tình yêu mang tới, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Công nhận tình yêu nó diệu kỳ thật, nhiều khi mình cũng ước gì có một tình yêu đẹp như nó để mở lòng mình ra mà hòa với thiên nhiên, cây cỏ. Chả bù với bây giờ, nhác thấy người ta về là mình muốn ra đi, chỉ khi người ta bận việc phải ra đi thì mình mới quay về, nói cười như chuyện một đêm mơ.
Suytu
Love is now or never...
Reply
Tình cảm ngộ thật. Nó làm người ta thay đổi. Có khi nó làm ta thành người dễ thương cực kỳ. Có khi nó biến ta thành kẻ dễ ghét nữa, thành kẻ đáng hận! Yêu đương thật khổ hén?

Reply
(2020-11-08, 05:44 PM)Ech Wrote: Tình cảm ngộ thật. Nó làm người ta thay đổi. Có khi nó làm ta thành người dễ thương cực kỳ. Có khi nó biến ta thành kẻ dễ ghét nữa, thành kẻ đáng hận! Yêu đương thật khổ hén?

Mài không nghe người ta nói Yêu và được yêu là một bài nhạc êm dịu nghe hoài không chán sao. Đó là trường hợp rất dễ thương của nó, khác với tau, yêu mà không dám nói ra, cứ thì thò thì thụt hoài làm người ta đợi, người ta mong, mong đợi hông được người ta theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ mình ngồi khóc huhu ở ven đường, thành một tên dễ ghétFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn mài, cũng thì thò thì thụt, yêu một lúc hai ba người, có cả hơn một chục tri kỷ, không đáng hận sao được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2020-11-08, 05:31 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Dạo này thấy ku em chịu khó ra ngoài chơi quá hén. Lúc trước thấy em mình cứ ru rú ở nhà, giờ chịu thay đổi thói quen chắc do ngọn gió tình yêu mang tới, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Công nhận tình yêu nó diệu kỳ thật, nhiều khi mình cũng ước gì có một tình yêu đẹp như nó để mở lòng mình ra mà hòa với thiên nhiên, cây cỏ. Chả bù với bây giờ, nhác thấy người ta về là mình muốn ra đi, chỉ khi người ta bận việc phải ra đi thì mình mới quay về, nói cười như chuyện một đêm mơ.
Suytu

Gió tình yêu nào mày, trước tao cũng đi nhưng không chụp hình thôi. Giờ thấy như tụi mày ít  nói hơn xưa ( tao vốn ít nói xưa giờ nên không tính ) nên không có chuyện gì tào lao đành chụp hình đăng lên cho đỡ buồn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-08, 06:56 PM)lãng Wrote: Gió tình yêu nào mày, trước tao cũng đi nhưng không chụp hình thôi. Giờ thấy như tụi mày ít  nói hơn xưa ( tao vốn ít nói xưa giờ nên không tính ) nên không có chuyện gì tào lao đành chụp hình đăng lên cho đỡ buồn.

Ừa, chả có ngọn gió nào mạnh hết, toàn là gió hiu hiu đủ để thổi mài theo người ta như hình với bóng thôi, đúng hem?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này đứa nào đứa nấy coi bộ cũng bớt nói, chắc để cho lòng lắng lại, mỗi người theo một cái thú riêng thì phải. Mài thì ban ngày hay  ra ngoài chơi, tên kia chui vào bụi lo giải quyết hậu sự.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tau thì tối tối vẫn hay lững thững đi dạo, nhìn những mãnh đời đang cố gắng vươn lên kiếm sống mỗi đêm, mỗi ngày. Nhiều người cứ bảo, chui rúc làm chi vào những chốn ấy, bởi ở cái xứ Sài Gòn này đâu có thiếu gì nơi xa hoa tráng lệ hơn để nhìn, để ngó, để chụp, để tự sướng?. Câu trả lời chỉ ngắn gọn, đến đó để cảm nhận được rằng mình còn hạnh phúc hơn biết bao người khác.

[Image: 20201018-204414-resize.jpg]

[Image: 20201018-204611-resize.jpg]

[Image: 20201018-204744-resize.jpg]

[Image: 20201018-204851-resize.jpg]

[Image: 20201018-205003-resize.jpg]

Vắng hoe, ế nhệ há. Vậy mà người ta vẫn sống, vẫn thở và vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng dù rằng quê hương giờ đã mất.

Xin lỗi vì đã làm cho mọi người không vui.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Nhìn mấy tấm hình này nhớ VN gì đâu mà nhớ. Tao muốn về lắm rồi. Có lẽ nhớ nhất là ngồi ở một quán cà phê bên lề đường và tán dóc với bạn bè...

Reply
(2020-11-08, 07:24 PM)Đạn Nguyên. Wrote: [Image: 20201018-204851-resize.jpg]

Nhìn những tấm hình này thật nhớ Sài Gòn, xưa tao cũng có cái gout giống ku Đạn thích lang thang trên những con phố nhỏ của SG về đêm.

Tấm hình trên chắc hai cô trong hình đang nghĩ thầm sao có anh nào đẹp chai quá tới chụp hình mình vậy.

Quote:Ech
Nhìn mấy tấm hình này nhớ VN gì đâu mà nhớ. Tao muốn về lắm rồi. Có lẽ nhớ nhất là ngồi ở một quán cà phê bên lề đường và tán dóc với bạn bè...

Tán dóc với bạn bè và ... tri kỷ.
Ếch mà về VN kỳ này không biết cái list "tri kỷ" nó sẽ dài tới đâu Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-11-08, 02:05 PM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa có tuyết rơi sớm vậy? Rau trái thu hạch xong chưa Trà 

Bên mình thì dự đoán năm nay, lai rai trên 0 độ,  hông có tuyết, không có lạnh dưới 0 độ  mình hơi nghi nghi ,

Hôm nay cả một vùng trắng xoá, tuyết cũng tan dần, lúc này mới lạnh.
Rau trái cũng chết hết rồi chị, tháng này bắt đầu có thể gieo tỏi, lấp đất tỏi vẫn sống qua được mùa đông, Xuân sẽ lên lá.

Bên chị mùa Đông thường có icy không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-11-08, 09:49 AM)lãng Wrote: Geez, nhìn mà rùng mình.
Nhớ lái xe cẩn thận nha trò.

Mùa Đông bên em 5 tháng, tính khoảng chưa tới 10x tuyết rơi, thường chỉ lạnh.
Hôm qua rơi chừng 8inches. Có tuyết trời sáng chưng.

Hoa hôm nay nở nhiều hơn.

[Image: D4-CEA557-F531-4-EBE-9-F14-76297-E124-D32.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-11-08, 03:19 PM)Ech Wrote: Năm nay anh sẽ lại đi Lake Tahoe lần nữa dịp Giáng sinh. Lần trước cu em họ bên vợ mướn cái xe 15 chỗ ngồi, và nó lái suốt cho nên anh khỏe re vì anh rất sợ lái xe ở những nơi có tuyết. Chỉ là thiếu mất một member vì nhỏ em họ khác mới ly dị. Khác cái nữa là nhỏ em đó từ size A thành C. Anh bảo, đôi lúc ngực bự cũng... xui  Lol

Thường dân Cali qua Lake Tahoe chủ yếu đánh bài, ăn buffet. Không biết gd có đi snowboarding? Do Covid nhiều nơi vẫn đóng, Buffet cũng vậy?
Covid cases càng ngày càng gia tăng, tháng 12 nếu có storm thường đường đi ngang qua Donner Lake sẽ bị đóng, nếu gd anh muốn đi chơi tuyết & coi cảnh thì hãy ghé Squaw Valley. Tuyết rơi nhiều đi hot spring thật lý tưởng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply