Emergency ! Help Please. Please help!
(2020-11-05, 12:43 AM)Ech Wrote: [quote pid='296417' dateline='1604554448']

Mày nói bậy nghe, Vân của anh Ba,đách phải Vân của Ếch Becuoi

Ừ, thì Vân của anh Ba...mà mỗi lần nói câu đó thì sao thấy thằng Ech posted không vậy? Becuoi Becuoi
[/quote]

Tại sao mày thắc mắc? Yêu Ếch à? Becuoi
[/quote]

Thắc mắc cho vui thôi....Nhưng tao là đệ tam hệ đấy, mày có ngại không ? Nếu không thì cử gì mà tao khổng dám yêu mày chớ!!!!! Becuoi Becuoi Becuoi  LOL-4 LOL-4
Reply
[quote pid='296423' dateline='1604555432']

Ừ, thì Vân của anh Ba...mà mỗi lần nói câu đó thì sao thấy thằng Ech posted không vậy? Becuoi Becuoi
[/quote]

Tại sao mày thắc mắc? Yêu Ếch à? Becuoi
[/quote]

Thắc mắc cho vui thôi....Nhưng tao là đệ tam hệ đấy, mày có ngại không ? Nếu không thì cử gì mà tao khổng dám yêu mày chớ!!!!! Becuoi Becuoi Becuoi  LOL-4 LOL-4
[/quote]

Có gì mà ngại Cheer

Reply
Vân không hiểu câu này anh nói lắm


- Việc đem người được cho là anh, là bạn ra để đùa cho vui, chọc ghẹo nhau cho vui thì không có vấn đề gì lớn, nhưng đem người ta ra để tự bào chữa cho những việc mình làm, những điều mình viết khiến cho mọi người không thích mình chắc chắn là một sự xúc phạm không hề nhẹ, không nhẹ nhàng với người đó và cả bạn bè của anh ta.




nếu anh ám chỉ "tôn giáo" ... thì Vân không còn nói "tôn giáo" ở VB nữa ... mà Vân tậu được nhà khác bên lansongviet .. sắp tới (qua cái vụ bầu cữ exciting này)  thì Vân sẽ về bên đó , và ít ở bên này hơn


một khi đả nói như vậy ... thì họ không còn viện lý do vì "tôn giáo" , mà họ gây hấn với Vân , right ???




giống như chuyện thế này ... bà vợ giận ông chồng về 1 chuyện gì đó .. nhưng không nói "chuyện đó" ra  ... mà lại bảo hôm nay "em nhức đầu" 

chuyện đó có thể xảy ra được chứ , phải không anh ???

is it impossible .. nếu vì ghen mà họ tấn công Vân ... nhưng lại đem lý do tôn giáo ra 

is it impossible chuyện đó có thể xãy ra ??
Reply


Reply
(2020-11-05, 12:52 AM)Ech Wrote: [quote pid='296423' dateline='1604555432']

Ừ, thì Vân của anh Ba...mà mỗi lần nói câu đó thì sao thấy thằng Ech posted không vậy? Becuoi Becuoi

Tại sao mày thắc mắc? Yêu Ếch à? Becuoi
[/quote]

Thắc mắc cho vui thôi....Nhưng tao là đệ tam hệ đấy, mày có ngại không ? Nếu không thì cử gì mà tao khổng dám yêu mày chớ!!!!! Becuoi Becuoi   LOL-4 LOL-4
[/quote]

Có gì mà ngại Cheer
[/quote]

Ghê thịệt!!! giờ mới biết Ech: Đàn ông không tha, đàn bà không bỏ, nữa nạc, nữa mở Ech cũng vớt luôn!!!!! Chịu thua!!!! Becuoi Becuoi
Reply
anh nói câu này


- Việc đem người được cho là anh, là bạn ra để đùa cho vui, chọc ghẹo nhau cho vui thì không có vấn đề gì lớn




vậy tại sao anh không chọc ghẹo , cặp bồ với Cỏ ... đâu có vấn đề gì lớn đâu ???

Vân cũng muốn anh chọc ghẹo , cặp bồ với Cỏ ... vậy mà anh không chịu ???


Suytu :nhongnheo:
Reply
Có đôi lúc tui không biết phải hiểu bạn theo cách nào cho đúng nữa?. Một người có đầu óc ngây thơ thực sự hay một người cố tình không hiểu những gì người khác muốn nói với mình. Những ân oán từ muôn  kiếp trước nếu được thiên hạ rộng lượng bỏ qua cho nhau một cách quân tử hay  đơn giản như bạn nghĩ  thì còn gì để nói. Trước đây bạn đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra ở đây, khi đó người ta sẵn lòng mang những chuyện từ đâu đâu về đây để gây nhau, những oán thù từ 10 năm trước, những dây mơ rễ má từ website khác về đây gây nhau, chửi nhau còn được thì việc bạn nói đã không mang cái đề tài nhạy cảm ngày xưa bạn đã từng viết sẽ khiến mọi người quên đi giống bạn hay sao?. Không hề như bạn nghĩ. Tất cả chỉ là nằm im đó thôi, chờ dịp là bùng lên, có khi  còn dữ dội hơn lúc trước nhiều. Hậu quả của những việc mình đã làm ra coi vậy mà to lớn lắm, đừng có nghĩ nó bình thường mà lầm to.

Không chối cãi một điều, khoảng thời gian sau này, bạn có suy nghĩ khác, muốn thay đổi, muốn tạo tình cảm với mọi người, muốn mọi người đối xử với bạn bình đẳng hơn, tốt hơn, đó là cái thiện chí của bạn. Nội cái việc bạn gần như năn nỉ hai bạn kia không tấn công bạn nữa, nội cái việc bạn mang ku Đạn ra làm vật thí mạng cho mục đích của bạn mà không cần quan tâm đến cảm xúc của nó hay của bạn bè nó cũng đủ để nói lên cái thiện ý của bạn rồi. Dù đó là cái cách thức hơi kỳ dị, nhưng tui tin ku Đạn hay kể cả ku Ếch luôn hiểu mà không trách gì bạn hết, miễn là đừng đẩy mọi việc lên quá đáng, có bị xúc phạm một chút cũng cười xòa mà bỏ qua, nhưng nếu việc ấy đụng chạm đến những người bạn của họ thì không nên làm.

Ở đây gần như ai cũng biết tính của bạn, có người cười thông cảm mà bỏ qua nhưng vẫn còn nhiều người tỏ thái độ bực mình ra mặt, chuyện đó ai cũng thấy và không ai trách họ được. Và dĩ nhiên, không ai dám vào binh vực cho bạn hết, có khi còn làm trái lại là khác. Tui còn nhớ có lần bạn bảo với một người ghét bạn rằng thì là do người đó muốn có bạn để trò chuyện, có người để chia sẻ, vì là ở một mình, cảm thấy cô đơn, muốn vào đây cơi cho vui, nhưng cũng chỉ trích họ tằng cách họ làm là không đúng, cứ móc nghéo cho người ta ghét mình, cụ thể là thích nghe chửi thì thấy sung sướng hơn là nghe khen hay nghe nói chuyện đàng hoàng..bla..bla...  Thật ra thì về bản chất bạn cũng không khác gì họ là mấy, tuy cách thức có khác nhau nhưng về căn bản giống nhau đến kỳ lạ. Thế tại sao không mang cái phân tích ấy ra kiểm nghiệm chính mình đi, sao không mang những lời khuyên ấy ra khuyên chính mình đi, hay bạn nghĩ bạn quá hoàn hảo rồi nên giờ mang ra truyền tải kinh nghiệm ấy cho người khác?. Hay chỉ biết nhận xét người khác mà không chịu tự nhận ét mình?. Không thể hiểu được luôn.  

Còn rất nhiều điều cần nói với bạn, nhưng thôi tam chấm dứt ở đây. Bạn có thể biết tui là ai và cho rằng đó là đúng đi, tui không cần có bổn phận phải tiết lộ với bạn. Cái tui cần là bạn nên để cho những người bạn của bạn yên thân, để cho bạn của bạn bạn yên thân, đừng mang người ta ra mà thí mạng hay làm ví dụ nữa. Đừng nên để những tình thân ấy biến thành sự thương hại, không nên. Tất cả tùy thuộc vào bạn, vào cách đối xử với họ chứ đừng nên trách họ không công bằng với mình, kể cả người từng là kẻ ghét bạn từ thời ông Diệm ở truồng tắm mưa đến giờ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhân đây cũng lên tiếng xin các bạn ghét bạn ấy từ thời ông Diệm còn ở truồng tắm mưa đến giờ vui lòng bỏ qua cho, nhẹ lòng người cũng là nhẹ lòng mình vậy.  Smiling-face-with-halo4

Cảm ơn. Chúc ngủ ngon.  Tulip4
Reply
Chưa ngủ hả TV?  Sao TV có thích ai không? mình làm mai cho nhe, à quên TT là ai mà người ta nghe lời, sao làm mai đây?
Reply
ok, những chuyện anh đưa ra có hơi nhiều , Vân chỉ nói ngắn gọn ở đây thôi


- chuyện Vân khuyên Lan .. anh cho rằng Vân giống Lan ??

Vân không phải là người ăn tục nói tĩu để thu hút sự chú ý của người khác ... nên anh không thể nào so sánh Vân với Lan .. anh không tin ?? anh hỏi xem có ai trong này thấy Vân ăn tục nói tỉu không ?? mà anh lại so sánh Vân giống Lan ??? Confused






- còn chuyện GG ... Vân không hề nói gì có ý đụng tới GG "personally"

những gì Vân nói là dựa trên Kinh thánh , chứ không phải theo ý Vân ... nếu GG có vấn đề , thì GG có vấn đề với Kinh thánh , chứ không phải có vấn đề với Vân

muốn chữi , thì đem Kinh thánh ra chữi ... chứ không thể nào đem Vân ra chữi

ngoại trừ khi nào GG chứng minh ... những gì Vân nói đi ngược lại với Kinh thánh






- còn chuyện mấy ông ... mấy ông đào hoa , thì mấy ông hãnh diện hay xấu hổ/đau khổ ???

chuyện này tự mấy ông hiểu , Vân không phân tích hay giãi lý gì trong này cả






thôi Vân đi ngũ ... anh cũng hảy đọc kỹ những gì Vân viết ở đây .. tánh Vân thẳng thắng lắm .. nghĩ sao nói vậy

chứ Vân không phải trái khổ qua , bọc đường bên ngoài 

ai không chấp nhận , thì Vân sorry vậy thôi  Shy




Vân cũng không ở đây lâu đâu ... Vân hứa , qua vụ bầu cữ này , Vân trở về lansongviet ... cho mọi người ở đây sinh hoạt vui vẽ với nhau , khỏi ngứa mắt vì Vân  Cheer
Reply
chuyện anh đề cập tới .. người ta xách mấy chuyện đụng độ ở đâu đó .. đem về đây để chữi nhau

Vân đồng ý là có chuyện này xãy ra  Thumbs-up4







nhưng chuyện của Vân có giống như vậy không ?? thì anh trả lời cho Vân biết  Suytu




Kinh thánh là 1 cuốn sách mà ai trên thế giới này cũng biết và có nghe tới nó .. mấy năm liền , nó nằm trong THE BEST SELLER

nếu Vân nói những gì từ Kinh thánh ... mà người ta không thích .. cái đó có phải là lỗi của Vân .. để người ta có quyền tấn công Vân không ???



nếu người ta chứng minh được .. Vân bịa chuyện , Vân nói chuyện theo ý Vân ... thì ok , Vân chấp nhận cho người ta đem Vân ra chém

nhưng nếu Vân nói những gì Kinh thánh nói ... thì Vân thấy người ta không có quyền chém Vân

muốn chém , thì đem cuốn Kinh thánh ra chém 
Reply
(2020-11-05, 02:18 AM)tuyetvan Wrote: ok, những chuyện anh đưa ra có hơi nhiều , Vân chỉ nói ngắn gọn ở đây thôi


- chuyện Vân khuyên Lan .. anh cho rằng Vân giống Lan ??

Vân không phải là người ăn tục nói tĩu để thu hút sự chú ý của người khác ... nên anh không thể nào so sánh Vân với Lan






- còn chuyện GG ... Vân không hề nói gì có ý đụng tới GG

những gì Vân nói là dựa trên Kinh thánh , chứ không phải theo ý Vân ... nếu GG có vấn đề , thì GG có vấn đề với Kinh thánh , chứ không phải có vấn đề với Vân

muốn chữi , thì đem Kinh thánh ra chữi ... chứ không thể nào đem Vân ra chữi

ngoại trừ khi nào GG chứng minh ... những gì Vân nói đi ngược lại với Kinh thánh






- còn chuyện mấy ông ... mấy ông đào hoa , thì mấy ông hãnh diện hay xấu hổ/đau khổ ???

chuyện này tự mấy ông hiểu , Vân không phân tích hay giãi lý gì trong này cả






thôi Vân đi ngũ ... anh cũng hảy đọc kỹ những gì Vân viết ở đây .. tánh Vân thẳng thắng lắm .. nghĩ sao nói vậy

chứ Vân không phải trái khổ qua , bọc đường bên ngoài 

ai không chấp nhận , thì Vân sorry vậy thôi  Shy




Vân cũng không ở đây lâu đâu ... Vân hứa , qua vụ bầu cữ này , Vân trở về lansongviet ... cho mọi người ở đây sinh hoạt vui vẽ với nhau , khỏi ngứa mắt vì Vân  Cheer

Bà Tuyết Vân, tui đã cố gắng tránh bà vì tui rất ghét bà, nhưng bà không chịu để cho tui yên....Tui đã nói rất rỏ với bà là TUI GHÉT BÀ từ lâu rồi mong bà hãy nhớ và hãy tự trọng đừng khi không mà bà nhắc tới tui nữa nhá...Tui nói tục tỉu khi nào? nói với bà hả, bà nói thì phải có chứng cứ đàng hoàng chứ đừng ngậm máu phun người nha bà kia...Nói cho bà biết rỏ thêm nè: Không những là tui ghét bà mà tui còn khinh bà tới tận cùng cái sự khinh bỉ của tui luôn đó...Đã bao nhiêu lần bà cố ý nói tới tên tui mà tui không thèm đếm xỉa tới bà là vì tui KHINH bà đó chứ không phải là tui sợ bà đâu...Nói thật, ngay bây giờ tui muốn chửi bà lắm lắm, nhưng bà không xứng dể cho tui chửi bà chút nào hết...Đây là lần chót tui xí cô hồn cái post này cho bà đó, bà đừng nói tới tui nữa cũng đừng dùng nicks as guests để móc méo tui nữa nha ......Làm ơn múc một thau nước lớn soi lại cái mặt  của bà lại đi nha.Chấm hết! Mad Mad Mad
Reply
Vân không bắt anh phải suy nghĩ giống Vân


anh muốn suy nghĩ thế nào đó thì tuỳ anh ... còn về phần Vân , Vân chỉ nói lên sự suy nghĩ của mình thôi



- chuyện Lan và GG tấn công Vân ... nếu họ nói họ  tấn công Vân vì "tôn giáo" .. thì sorry , Vân không tin 

- họ tấn công Vân , họ hận Ếch ... chỉ vì họ ghen thôi ... (chứ Ếch có nói gì tôn giáo đâu , mà cũng bị Lan nói ... tui hận ông) 



HỌ MƯỢN CÁI NGƯỜI TA NÓI VÂN ... ĐỂ LÀM CỚ CHO HỌ "HOẢ MÙ SA MƯA"

nhưng Vân tin vào Chúa 

chuyện gì .. Vân làm .. hay họ làm .. hay bất kỳ ai làm


CHUÁ CŨNG ĐỀU BIẾT HỌ LÀ AI , VÀ HỌ LÀM NHỮNG GÌ 

SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ CHUÁ KINH KHŨNG HƠN SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ CON NGƯỜI 


anh không tin , đó là quyền của anh

nhưng Vân , thì Vân tin như vậy

Vân không biết ai ... không trừng phạt được ai

NHƯNG VÂN TIN .. CHÚA BIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ... VÀ "SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ NGÀI KINH KHŨNG" HƠN CHUYỆN "CON NGƯỜI TRỪNG PHẠT LẪN NHAU
Reply
(2020-11-05, 02:42 AM)Lan Wrote: Bà Tuyết Vân, tui đã cố gắng tránh bà vì tui rất ghét bà, nhưng bà không chịu để cho tui yên....Tui đã nói rất rỏ với bà là TUI GHÉT BÀ từ lâu rồi mong bà hãy nhớ và hãy tự trọng đừng khi không mà bà nhắc tới tui nữa nhá...Tui nói tục tỉu khi nào? nói với bà hả, bà nói thì phải có chứng cứ đàng hoàng chứ đừng ngậm máu phun người nha bà kia...Nói cho bà biết rỏ thêm nè: Không những là tui ghét bà mà tui còn khinh bà tới tận cùng cái sự khinh bỉ của tui luôn đó...Đã bao nhiêu lần bà cố ý nói tới tên tui mà tui không thèm đếm xỉa tới bà là vì tui KHINH bà đó chứ không phải là tui sợ bà đâu...Nói thật, ngay bây giờ tui muốn chửi bà lắm lắm, nhưng bà không xứng dể cho tui chửi bà chút nào hết...Đây là lần chót tui xí cô hồn cái post này cho bà đó, bà đừng nói tới tui nữa cũng đừng dùng nicks as guests để móc méo tui nữa nha ......Làm ơn múc một thau nước lớn soi lại cái mặt  của bà lại đi nha.Chấm hết! Mad Mad Mad

Còn nữa, bà không là một gram nào trong mắt tui hết nên tui nói tui hận ông Ech vì chuyện xích mích riêng giữa tui và ổng thôi, chứ không phải tại vì bà đâu; đừng ở đó mở mắt thao láo mà nằm mơ nữa nhá bà nội!!!!! Becuoi ...Nhưng giờ tui đã không còn hận ông ta nữa và tui cũng đã nói rỏ cho ông ấy biết là tui không còn hận ổng rồi nên đừng bà nói tào lao nữa nha bà khùng kia!!! Hơn nữa tui ghét bà là tại vì tui ghét bà, không mắc mớ gì tới ai hết, đơn giản vậy thôi.....cũng không cần biết vì sao tui ghét bà đâu, vì có nhiều điều bà làm, bà nói khiến cho tui ghét bà lắm bà cứ  nghĩ đơn giản vậy đi héng và tui cũng rất mong là bả sẽ nói bà cũng ghét tui luôn đi nhá bà TV!!!! Please Please Please Please
Reply
Có lẽ đây cũng là cái post cuối tui viết cho cô, dưới dạng là một nick as guest. Sau bài này thì hy vọng giữa tôi và cô nên chấm dứt mọi quan hệ quen biết từ trước đến nay, coi nhau như người xa lạ đi nha.

Sỡ dĩ tôi phải nói thẳng ra như vậy vì thật sự tôi đã quá mỏi mệt với cô rồi. Vừa cứng đầu, vừa khư khư ôm cái lý lẽ của mình, chỉ biết nhận xét người khác thế này thế kia mà không bao giờ ngồi lại chịu nhận cái sai của mình nó nắm ở đâu, cố tình không hiểu cái nguyên nhân dẫn đến sự việc này ngoài cái việc cứng đầu cứng cổ cũng như không tỏ ý tôn trọng mọi người, kể cả với tôi, người chỉ muốn tốt với cô chứ chưa bao giờ có ý định hạ nhục cô bằng những lời lẽ không hay bao giờ.

- Việc so sánh cô với người khác nó không nằm ở cái CÁCH THỨC hay PHƯƠNG PHÁP cô đáp trả lại họ qua cái việc cô chê họ dùng lời tục tĩu gì đó mà tui không nhận xét đúng sai hay có với không. Cô dùng cách này, người ta dùng cách khác, chưa chắc cách nào đúng hơn cách nào, nhưng ý tôi muốn nói, khi cô nhận xét rằng họ cô đơn, họ muốn chơi nổi để gây chú ý để tránh việc bớt cô đơn, ở một mình gì đó mà ai cũng đọc, ai cũng thấy kia suy cho cùng ra thì nó cũng giống y hệt như hoàn cảnh của cô hiện tai, theo tôi giống nhau y khuôn, người ta sao thì cô cũng vậy thôi, sao lại có chuyện mèo chê mèo dài đuôi?. 

PHƯƠNG PHÁP có khác nhau, cứ cho là họ có dùng lời lẽ không hay đi, còn cô thì cứ dùng cái khôn ngoan hơn, không xài chữ tục tĩu, nhưng cái cách nói chuyện dai nhách, nhấm nha nhấm nhẵng để nhắc lại hoài một ý tưởng cũ rích, cũng mang một bụng thù hằn trong người khi dùng những chữ theo cô là văn hoa hơn như khốn nạn, mất dạy chẳng hạn nó có khác gì hơn không?. Tui dẫn chứng, chuyện vợ chồng người ta mang nhau lên đây tố khổ nhau, có can dự gì đến cô không, có làm hao tiền tốn của của cô không, vậy mà cũng ráng nhảy vào ăn hôi, nói cho được, Và khi bị người ta phản ứng lại thì cô giống như nổi điên lên, cứ theo riết róng người ta từ trang này qua trang khác, chửi họ khốn nạn này đến khốn nạn kia đến khi họ chán ngán cô lên tận cổ, họ im thì cô mới vừa lòng. Hành động đó được gọi là gì, theo cô?. So với việc rủa người ta bằng một vài tiếng tạm gọi là tục tĩu đi, cái nào hơn cái nào?. Giỏi nhận xét về người khác mà không biết tự nhận xét mình, cứ mạnh miệng cho rằng mình luôn đúng, người ta luôn luôn sai, chơi vậy con nít nó cũng ghét cô huống chi người khác.

- Nhiều lúc tôi cũng ước rằng mình không mang cái tiếng quen cô cho nó rảnh nợ, cô làm gì  kệ cô, tui không hề xía vào một chữ cho nó khỏe. Nhưng vì lỡ có cái tiếng quen ấy rồi thì mình không nỡ nhìn một người quen bị như vậy, thế nên đôi lúc chỉ giữa tôi và cô cùng vài người tam gọi là bạn cô, tôi có vào dùng lời tế nhị để nhắc khéo cô chút ít. Cũng vì vậy mà tui mang tiếng thầy đời, hay rao giảng luân lý này nọ, có người ghét tui ra mặt tui cũng không quan tâm, chỉ hy vọng cô hiểu ra chút chút là tôi vui rồi. Nói quá lên một chút, nếu phải chịu đóng đinh trên cây thập giá thay cô thì xem ra cũng không có gì quan trọng với tôi đâu.

Nào ngờ bao nhiêu công sức của tui mang ra đổ sông đổ biển, nói cô một tiếng cô lên giọng sang sảng cự cãi mười tiếng, theo bắt bẽ từng câu nói của tôi, những câu mà đến con nít nó còn hiểu ra chứ đừng nói chi đến người lớn như cô, nhưng cái tật của cô luôn là vậy, chẳng bao giờ chịu đọc kỹ những lời người ta nói, cứ nhắm mất nhắm mũi nói theo ý mình, luôn cho mình là đúng, không làm gì sai, ta là vũ trụ, ta là chân lý, bao nhiêu cái thiện ý của người khác mang đi đổ sông đổ biển. Làm vậy ai dám nói chuyện với cô nữa?. Đó có phải là cách của cô đó hả?. Nếu vậy thì có khác gì cách của người ta dùng, khác cách nói nhưng giống nhau về sự việc, tạo ra một sự khó chịu không hề nhẹ cho người khác?. Mục đích gì?. Tạo sự chú ý xấu để thiên hạ vào chửi rủa cô cô mới hài lòng?. Sự giống nhau về bản chất nó nằm ở đây vậy.

- Khi tôi nhắc đến người khác, nick khác, tôi không cần phải dùng thẳng tên thẳng nick của người ta như cái cách của cô đang dùng nhưng ai cũng hiểu, cũng biết tôi đang nói đến ai, và họ không giận tôi vì điều đó. Đó là một phép lịch sự tối thiểu cần có mà chắc cô không quen xử dụng rồi, bởi cô có thể biện luận, tính tui thích nói thẳng ra vậy đó, không thích lịch sự theo kiểu của anh. OK thôi, tùy cô, cô thích thì cứ xài, cứ nói, nhưng người ta có đủ cơ sở để chứng minh rằng cô đang nói thẳng đến tên, đến nick của họ, họ nhảy vào "xơi tái" cô thì cô ráng chịu, vậy thôi.  

Như tôi đã nói với cô nhiều lần, cô thích tranh cãi với tôi thì cứ tự nhiên, thích nói tôi hay ăn hiếp ăn đáp cô cũng ok luôn, nếu cần, khi bực tức lên, cho phép cô được thay từ anh qua ông, thậm chí là thằng cũng chả sao. Tôi hiểu, cô hiểu là được. Nhưng nói thẳng với cô, đừng làm liên lụy đến những người người khác, nhất là danh dự của những người vốn là bạn của tôi, chuyện đó là không nên. Cô ghét ai trong số những người bạn của tôi đó là quyền của cô, tôi không có quyền cấm cô, nhưng đụng chạm đến họ thì cô cũng nên hiểu rằng cô đang gián tiếp đụng đến tôi vậy. Như cái việc cô cố tình gán ghép tôi với ai đó, tôi không tha thứ được. Thoạt đầu tôi chỉ nói vui vui thôi, nhưng thấy cô đang hăng máu tôi đã lẳng lặng ra đi, giả bộ là tạm xa nơi này một thời gian, ý cho cô hiểu mà bớt cái miệng lại chút, không nên đụng chạm đến việc đó nữa. Nhưng khi thấy cô mang chuyện ấy ra công khai ở đây, dù với bất cứ mục đích gì của cô đi nữa thì việc ấy với tôi cũng là không nên, thế nên mới xài nick as guest này vào nói với cô, hy vọng cô im cho. Kết quả ra sao thì cô biết rồi. 

Biết là có viết dài hay viết ngắn thì cô cũng chả thèm đọc hết, còn nếu có đọc hết chưa chắc gì cô hiểu hết, thế nên tôi chỉ nhắn với cô câu cuối cùng, từ nay trở đi, cô gây với ai, cô có làm gì đi nữa thì xin đừng mang tên tôi hay nick tôi ra làm ví dụ nữa, nhất là đừng gán ghép tên tôi với bất cứ ai khác. Chuyện của cô và họ xin tự giải quyết với nhau, dừng lôi tôi ra nói nữa. Cảm ơn.

Thật ra thì tôi cũng không bao giờ muốn tự biến mình trở thành một người như thế này và như bây giờ một chút nào hết. Chưa bao giờ để mình phải trở thành một trung tâm điểm cho những việc, xin lỗi, ruồi bu như thế này đâu. Tôi bỏ cái VB này mà đi phần lớn cũng vì cô, vì những cây đinh cô đóng vào tay chân tôi, vì nỗi nhục nhã khi tự biến thành một thứ quái thai dưới góc nhìn của bạn bè và mọi người, vì việc tôi hoàn toàn khác với cô.

Chúc vui vẻ và tạm biệt.
Reply
Phải nói là anh ND kiên nhẫn thiệt mới bỏ công sức viết một bài dài cho TV.  Nhưng chắc sẽ như đàn gãy tai trâu mà thôi.  Tôi thì hết ý với người này.  Hình như đầu óc TV có vấn đề gì đó hơi không bình thường.
Reply