Khoảng lặng
(2020-10-26, 11:42 PM)Thuctinh Wrote: Hàng mẫu dùng để trưng bày, cấm rờ mó..." TV 

TV khám phá ra dùm nhe, có đúng sự thật quá phủ phàng.



trước khi khám phá, Vân cần biết TT suy nghĩ gì về câu này

rồi Vân sẻ ... khám phá  Shy
Reply
(2020-10-26, 11:39 PM)tuyetvan Wrote: thôi bây giờ Vân đổi đề tài khác đi

thay vì nói .. ghen


bây giờ mình nói ... nhường 


được không ??


tỉ dụ , mình thấy có 1 cô nào đó thương anh nào đó , cô ta đau khổ vì anh

mình có nên nhường anh ta cho cô đó , để cổ hết đau khổ không ??


Shy

Cô ta đau khổ còn hơn mình bị mất , cho dù mình không muốn tí nào.
Reply
(2020-10-26, 11:47 PM)Thuctinh Wrote: Cô ta đau khổ còn hơn mình bị mất , cho dù mình không muốn tí nào.

Lâu lâu thấy TT nói một câu tui hiểu được Becuoi

Reply
(2020-10-26, 11:45 PM)tuyetvan Wrote: trước khi khám phá, Vân cần biết TT suy nghĩ gì về câu này

rồi Vân sẻ ... khám phá  Shy


Anh Nđ ơi trả lời dùm OK
Reply
gặp TT , TT có nhường không .. khi thấy có người ghen ??


Suytu
Reply
(2020-10-26, 11:48 PM)Ech Wrote: Lâu lâu thấy TT nói một câu tui hiểu được Becuoi

ông hay vậy ??? 

tui hình như chưa hiểu câu nào .. nhiều lắm  Becuoi
Reply
Giành cho ghen thêm mới vui.
Reply
(2020-10-26, 11:51 PM)Thuctinh Wrote: Dành dựt cho ghen thêm mới vui.


cái đó không phải cái style của Vân , TT ơi

nếu thấy cô thương anh quá ... Vân không giành giựt làm gì 

Vân nắm tay anh .. và đưa cho cô  Clinking-beer-mugs4


téng teng teng teng
Reply
(2020-10-26, 11:40 PM)tuyetvan Wrote: tui sợ chứ ông ... hôm nay tui có suy nghĩ ... hay thôi , mình ... nhường  Themdoan

Nhường trong tình yêu là dấu hiệu của sự yếu đuối, không tự tin hoặc tình cảm của mình với người ấy chưa sâu đậm. Nhường vì một lý do khác, ngoài kia còn thiếu gì cái tốt hơn, đep hơn, hơi đâu mà dành về mình cái không đáng?.

Túm lại, tui có thể nhường cơm xẻ áo với bạn nhưng nếu tình yêu ấy nó quá lớn với tui, quá cần thiết với tui vì người ấy quá hợp, quá dễ thương, quá đáng yêu với tui...etc... thì ngu sao nhường?. Chết cũng dành...  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
hmmmm ... Vân không biết nữa

nếu mình vui, mà người khác khổ ... Vân không đành 

nếu thấy cô ta khổ , Vân không đành thiệt sự .. hôm nay trên đường lái xe đi làm về , Vân nghĩ ... hay mình .. nhường  Themdoan

một quyết định rất là .. mạnh dạn  Thumbs-up4
Reply
(2020-10-26, 11:48 PM)Thuctinh Wrote: Anh Nđ ơi trả lời dùm OK

Câu ấy nó dễ hiểu gần chết, ý nói lâu lâu tui hay đem thân mình, đem ku Ếch hay ku Lãng ra nói cho vui, làm minh quạ cho câu chuyện thêm phần sống động mà không sợ hai tên đó giận, mong bà con đừng tưởng thiệt mà thêu dệt linh tinh, ba thằng tui coi như "cùi" rồi, đâu sợ "lỡ" thêm đâu, chỉ sợ những người khác có liên quan đến tụi tui buồn phiền thui đó mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Vậy là bà đang có người yêu và bà muốn nhường? Sao mà cao thượng vậy trời? Mà sao bà biết người ta ghen với bà luôn? Mà bà có hỏi qua ý người yêu của bà chưa hay là nhường đại cho vui vậy thôi?

Reply
vấn đề không phải .. vui vậy thôi


tánh tui .. đa sầu đa cảm

thấy ai buồn .. là tui sầu , tui cảm

tui chỉ muốn mọi người vui thôi .. nếu trong khả năng của tui 

còn nếu chuyện đó ngoài khả năng tui .. thì dĩ nhiên tui không làm gì được cả 

tui chỉ try my best để làm người ta đừng khổ
Reply
(2020-10-26, 11:56 PM)tuyetvan Wrote: hmmmm ... Vân không biết nữa

nếu mình vui, mà người khác khổ ... Vân không đành 

nếu thấy cô ta khổ , Vân không đành thiệt sự .. hôm nay trên đường lái xe đi làm về , Vân nghĩ ... hay mình .. nhường  Themdoan

một quyết định rất là .. mạnh dạn  Thumbs-up4

Tui nói thẳng, với cái suy nghĩ của Vân trong trường hợp nói trên nó chứng tỏ sự "ngạo nghễ" vốn luôn là tính cách riêng của Vân thôi.

Mặc dù tui vẫn nghĩ đây là một ví dụ cho vui, tui cũng không rành Vân muốn nhắc đến ai, muốn kể chuyện gì, có thật là vậy hay không nhưng cứ tạm đem nó ra làm một minh chứng vui vui cho câu chuyện nhường nhịn ở đây thì có vài vấn đề cần bàn thêm vậy:

- Chắc gì người kia vui lòng mà nhận cho cái lòng tốt của Vân không mà nói vậy?. Ở đây cần phân tích hai trường hợp riêng biệt, nếu người đó vui vẻ với món quà mà Vân mang tới thì chứng tỏ cái giá trị của người ấy  bằng 0, còn nếu người ấy không chấp nhận sự thỏa hiệp dễ dàng ấy mà muốn có một sự tranh chấp công bằng thì Vân sẽ nghĩ sao?.

- Ở đây cũng nên tôn trọng cái được gọi là "món quà" ấy mà dành sự quyết định cho người ta một chút, bởi dù sao họ cũng là con người chứ không phải là vật vô tri vô giác, hễ mình không xài thì một là cho vào thùng rác, hai là mang tặng cho người kia một cách khơi khơi như vậy được.

- Trong trường hợp này có thể hiểu, người được gọi là "món quà" ấy xem ra không quá quan trọng, có cũng tốt, không có cũng không sao, thế nên mình có đem tặng nó lại cho người khác cũng chẳng mất mát, hao hụt gì đến mình, vậy thôi. Mọi sự biện luận rằng mình vui mà người khác khổ, mình có mà họ thì không xem ra không thuyết phục được ai đâu.

Tóm lại thì như đã nói, cái gì tui không thích nữa, tui thấy không cần thiết nữa, tui dư xài... thì tui có thể im lặng nhìn nó trôi tuột  đi khỏi tay mình mà không có bất cứ một hành động nào để níu giữ nó lại, vậy thôi. Còn cái gì mình cảm thấy có giá trị thật sự với mình thì thề không nhường nhịn ai, chơi tới bên luôn, tới đâu thì tới.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khi ấy thiết tưởng cũng nên dành phần lớn sự quyết định cho cái gọi là "món quà" ấy vậy, thích ai thì cứ theo về, mình cần tôn trọng quyết định của "món quà" ấy đi. Còn kiu tui đóng vai quân tử tàu coi bộ hơi khó à nghen. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-27, 12:02 AM)Ech Wrote: Vậy là bà đang có người yêu và bà muốn nhường? Sao mà cao thượng vậy trời? Mà sao bà biết người ta ghen với bà luôn? Mà bà có hỏi qua ý người yêu của bà chưa hay là nhường đại cho vui vậy thôi?

Sao tau nghi mài là một trong những cái được gọi là "món quà" ấy vậy ta?.  Suytu

Nếu đúng vậy thì ngày mai sẽ in riêng cho mài một tấm bảng đặc biệt để đeo trước ngực cho oai: "Quà biếu, xin đừng rờ mó!.". Chịu hông?.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply