Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
(2020-10-20, 07:54 PM)Ech Wrote: Vậy Vân là người thứ ba, hay thứ hai làm anh Đạn lẹo lưỡi vậy? tùy mình nhìn ở góc độ nào phải hông anh Đạn?  Rollin

Cũng tùy vào vấn đề nha ku em, em so sánh vậy coi sao được, không công bằng cho người khác.

Cô Vân này làm tao lẹo lưỡi, ú ớ không biết nói gì để cô ấy hiểu ý tau muốn nói với cổ, điều mà ai ở ngoài cũng hiểu, chỉ một mình cô ta không hiểu nên có một thằng khùng lẹo lưỡi lấy lưỡi lê lộn lưỡi liềm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Còn có người khác không làm tau lẹo lưỡi mà chỉ làm cho tau đớ lưỡi ra thôi, toàn thân tê cứng, tim đập loạn xạ, mồm xùi bọt mép, lăn đùng ra đất giựt tay giựt chưn như mắc kinh phong, mắt trợn trừng, giống như bị cảm mạo thương nàng vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hai cái trạng thái tâm lý này khác nhau nha mậy. Không phân biệt được mà cứ đòi làm thầy dùi khiến đời tau tan nát, mài chưa hài lòng sao?. Yên tâm đi ku em, của đâu còn có đó, có cho kẹo tau cũng không dám dành giựt ly kem với cái kẹp cổ của mài đâu em giai...

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Anh Đạn đừng lẹo lưỡi nhe, mỗi người sẽ buồn, vì không được nghe có ai nói dai, không biết lấy gì để so sánh, nói thì dài hơn sông Mekong. không muốn rãnh và buồn sanh ra nhới tới Cô Vi
Reply
Tao làm thầy dùi hồi nào mạy, chỉ là góp dăm ba ý kiến thôi. Mà tao cũng đã nói trước là nàng rất là khó hiểu, tao đoán về nàng cứ bị sai hoài Grinning-face-with-smiling-eyes4 Trong khi tao oai trấn giang hồ, đoán đâu trúng đó mà gặp cô nàng gì mà thiên biến vạn hóa, tao cũng phải chịu phép Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
bây giờ hình như tui hiểu câu chuyện của Ếch lên 95% rồi đó nha 


10_point  +  10_point  =  Shy
Reply
(2020-10-20, 08:19 PM)tuyetvan Wrote: bây giờ hình như tui hiểu câu chuyện của Ếch lên 95% rồi đó nha 


10_point  +  10_point   Shy

Không thể nào, bà không thể nào hiểu được 95% đâu, bà chỉ tưởng vậy thôi. Tui đã nói chỉ có dăm ba người mới có thể hiểu được tất cả là tui viết cái khỉ gì Lol

Reply
tui có nói 100% đâu , tui chỉ nói ... 95% thôi


còn ông ... ông có hiểu được nó 100% không ??

đôi khi người ta viết .. nhưng chưa chắc gì người ta hiểu được cái gì người ta viết  Suytu
Reply
Bà đang nói về Ếch đó, Ếch chứ không phải TuyetVan đâu nhe Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-10-20, 08:25 PM)tuyetvan Wrote: tui có nói 100% đâu , tui chỉ nói ... 95% thôi


còn ông ... ông có hiểu được nó 100% không ??

đôi khi người ta viết .. nhưng chưa chắc gì người ta hiểu được cái gì người ta viết  Suytu

giống như tui bây giờ , tui hết biết tui nói gì luôn


thôi tui nhường sân khấu lại cho 2 ông ... tui xin rút ra sau "cánh gà"  


:LOL-53: LOL-4 :LOL-53:
Reply
(2020-10-18, 06:28 PM)Ngại đạn. Wrote: Đã lỡ  lộ nguyện hình rồi thì làm tới luôn, sư tử phải đáng mặt sư tử, đừng có nửa mèo nửa sư tử, đầu chuyện thì làm dữ lên ra dáng sư tử nhưng cuối chuyện, nghe lời ngon tiếng ngọt cái xuống nước, trở thành con mèo là không được. 

Còn nếu lỡ mang tiếng sư tử rồi thì thay đổi luôn 180 độ, tự biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn cho ông ngạc nhiên chơi, làm được không?. Không cần phải quan tâm đến chuyện của ổng đi sớm về trưa làm gì cho nó mệt óc, mệt đầu, cứ nhỏ nhẹ thỏ thẽ, từ nay về sau anh muốn làm gì cứ làm, làm sao coi được thì làm, nếu có lỡ gay ra "hậu quả nghiêm trọng" thì cứ mang cả hai về đây cho em nuôi anh nhé, đừng để mẹ con cháu nó thiếu vắng đi tình thương của cha. Bảo đảm chiêu này mà áp dụng đúng cách thì có cho kẹo chả cũng không dám léng phéng luôn.  Khẩu quyết của vấn đề này, Sư phụ tui chỉ phán gọn một câu, Theo tình thì tình chạy, Chạy tình thì tình theo, sau này có ông nhạc sĩ nào đó áp dụng mà sáng tác ra bài hát gì gì đó tui quên tên rồi, chỉ nhớ in hình như có mấy câu, Tình yêu em ơi, cút bắt trò chơi, Anh sẽ trốn khi em kiếm tìm...Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Bí kíp này chỉ là biện pháp tức thời dùng để đối phó với chuyện mình đã lỡ lộ nguyên hình là một em sư tử Hà Đông rồi, còn nếu là lúc mới bắt đầu ăn chung ngủ chung với nhau thì cứ dựa theo nguyên tắc hai chữ F mà ku Lãng đã nói ở trên mà thi hành, nhưng phải nhớ nguyên tắc vàng này, cho ăn (chữ F đầu tiên) thì nhớ cho ăn vừa phải thôi để người ta còn có cái cảm giác thiêu thiếu trong bụng mà quay về ăn tiếp, cho ăn no quá dễ sinh làm biếng, cho ăn no quá thì bụng sẽ bự, khó thực hiện chữ F thứ hai, nhưng đặc biệt phải ghi nhớ nếu là chữ F thứ hai thì phải hết mình, hết sức, vắt được bao nhiêu thì cứ vắt hết, không chừa giọt nào rơi rớt theo nguyên tắc 10 cái condoms như đã nói ở trên. Nhiều bà vợ cứ hay làm ngược lại, chữ F đầu thì cho ăn ngập mặt, chữ F thứ hai thì cứ xìu xìu ễnh ễnh thiếu thốn đủ bề, gặp cái thứ no cơm ấm (trái) cật không có chỗ phát tiết, đâm ra rậm rật tối ngày, không ra ngoài tìm phở, tìm hủ tíu ăn dậm mới là lạ.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nên nhớ, với mấy ông hảo ngọt, lượng đường trong máu lúc nào cũng cao hơn 7 đến 8 chấm trở lên thì nhất thiết không nên cho ăn hải sản, đặc biệt tối kỵ hàu, sò, tôm, cua, ghẹ, mực..., hoặc cho uống những thứ có chất kích thích cao như rượu, bia, rất khó kiểm soát khi những thứ ấy có tác dụng. Còn nếu lượng đường trong máu đúng chuẩn, 5 đến 6 chấm tức là người không có tính hảo ngọt thì nên tích cực cho ăn cho uống những thứ kể trên nhiều chừng nào tốt chừng nấy vì kết quả có như thế nào thì mình chính là người gặt hái, không uổng công sức đâu.  Biggrin

Sư phụ tui chỉ phán có nhiêu đó thôi, ổng khác tui, vốn ít lời hơn, ổng hay bảo, nói ít hiểu nhiều là học trò giỏi, nói nhiều quá mà mài chả hiểu gì cũng như không, phí lời. 

Ổng nè: 

[Image: SuPhu.gif]


Chúc thành công nha.

Becuoi

Anh Ngại đạn, lúc này anh ngồi Thiền môn nào vậy? VB vắng tiếng vang của anh, trở thành điều hiu, buồn tẻ quá à.

TT kém thông minh, không biết dùng tuyệt chiẻu nào của anh đây? Định mở lời nếu có lỡ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" thì cứ mang cả hai về đây cho em nuôi anh nhé, đừng để mẹ con cháu nó thiếu vắng đi tình thương của cha, thì đã khóc ròng, như chưa từng được khóc, làm ông chồng quát cho một phát thập mái nhà, giời kiếm người tới sữa nhà, sắp đổ tuyết anh đạn ơi, còn nữa mấy lần nghe ông chồng lẫm bẩm, cọp giấy chưa xong đòi làm Sư Tử Hà Đông. Ớ giời ơi sao đây?
Reply
(2020-10-22, 06:49 PM)Thuctinh Wrote: Anh Ngại đạn, lúc này anh ngồi Thiền môn nào vậy? VB vắng tiếng vang của anh, trở thành điều hiu, buồn tẻ quá à.

TT kém thông minh, không biết dùng tuyệt chiẻu nào của anh đây? Định mở lời nếu có lỡ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" thì cứ mang cả hai về đây cho em nuôi anh nhé, đừng để mẹ con cháu nó thiếu vắng đi tình thương của cha, thì đã khóc ròng, như chưa từng được khóc, làm ông chồng quát cho một phát thập mái nhà, giời kiếm người tới sữa nhà, sắp đổ tuyết anh đạn ơi, còn nữa mấy lần nghe ông chồng lẫm bẩm, cọp giấy chưa xong đòi làm Sư Tử Hà Đông. Ớ giời ơi sao đây?

Ý của Sư phụ tui muốn nhắn nhũ là đừng nên  lo sợ khi buộc phải đối diện với sự thật, bởi sợ hay không thì chuyện ấy nó cũng bày ra trước mắt mình rồi, né đâu cho khỏi, đúng hông?. 

Thường thì trong trường hợp này, đa số người sẽ xử sự gần giống nhau, không quay qua vặt lờ-ông ông chồng kia thì cũng tìm đến xé váy chị tiểu tam nọ cho hả giận, cho đã nư, cho vơi đi sự tức giận trong lòng mình rồi sau đó đi tìm thêm đồng minh, dựa vào số đông  để tin rằng mình đúng. Chứ ít ai cao tay ấn như chị này, phán một câu chắc nịch,  "Nếu có lỡ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" thì cứ mang cả hai về đây cho em nuôi anh nhé, đừng để mẹ con cháu nó thiếu vắng đi tình thương của cha...", dù trong lòng mình tan phèo nát phổi luôn chứ vui gì mà vui.

Ấy là ít có người vợ nào chịu ngồi lại nhìn nhận một thực tế phũ phàng rằng, tên kia phạm tội cũng có một phần trách nhiệm của mình, không có lửa làm sao bốc khói?. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-17, 06:08 PM)lãng Wrote: Copy về tặng ku Ếch  Lol  --> Nguồn

Chuyện này thấy tội cho ông anh nào lấy phải cô vợ không hiểu chuyện, biết điều chỉ có khổ và khổ Lol
Làm đàn bà hay đàn ông gì cũng phải, nên làm một người biết lắng nghe, hiểu và thông cảm người đối phương.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-10-22, 07:50 PM)TeaOla Wrote: Chuyện này thấy tội cho ông anh nào lấy phải cô vợ không hiểu chuyện, biết điều chỉ có khổ và khổ Lol
Làm đàn bà hay đàn ông gì cũng phải, nên làm một người biết lắng nghe, hiểu và thông cảm người đối phương.

Em Tea đang đọc lý thuyết từ sách nào vậy? Becuoi

Reply
(2020-10-22, 08:44 PM)Ech Wrote: Em Tea đang đọc lý thuyết từ sách nào vậy? Becuoi

Nghe sư phụ lãng rên hoài nên em tự nghiệm ra Lol Lol Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-10-22, 07:06 PM)Ngại đạn. Wrote: Nếu có lỡ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" thì cứ mang cả hai về đây cho em nuôi anh nhé, đừng để mẹ con cháu nó thiếu vắng đi tình thương của cha...

Có ông nào can dám thừa nhận không? VB tặng cho cái bằng khen can đảm. Nhưng nhới khoe thành thật  thân thể còn nguyên vẹn không nhé. 10 cái áo mưa tiếc không sự dụng được.
Reply
(2020-10-22, 09:20 PM)Thuctinh Wrote: Có ông nào can dám thừa nhận không? VB tặng cho cái bằng khen can đảm. Nhưng nhớ khoe thành thật  thân thể còn nguyên vẹn không nhé. 10 cái áo mưa tiếc không sự dụng được.

Một điều chắc chắn là 10 ông hết 11 ông không dám khoe ra rồi, ngu sao khoe, cái gì dấu được cứ dấu, nhiều cha bị bắt quả tang tại trận còn ra sức gân cổ lên chối bay chối biến nữa kìa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên câu trên nên được lấy ra hăm he trước vậy thôi, đề phòng cho hiện tại cũng như trong tương lai, bởi đàn ông, cũng 10 ông nói trên, ra đường thấy gái đẹp thì hết 11 ông thích dzòm dzòm, liếc liếc, địa địa... rồi, bởi tình yêu đến với mấy ổng thông qua đôi mắt mà, mà muốn hết thông qua kiểu đó, mình có dám chọt cho mấy ổng đui không lại là vấn đề khác.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đứng trước cái đẹp, ai mà chẳng muốn dzòm muốn ngó, mấy bà cũng muốn dzòm kia mà. Tuy nhiên mục đích dzòm của hai bên đều mang ý nghĩa khau, có vậy thôi hà. 


  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply