Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
Không cần biết Ích là ai
Không cần biết Ích từ đâu
Không cần biết Ích ngày sau
Ta ew Ích bằng mấy ngàn biển rộng
Ta ew Ích qua đông tàn ngày tận
Ew ew như yêu vùng trời mênh mông.

Crying-face4 Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-19, 11:30 PM)Ech Wrote: Chán bà ghê. Ý nó, cũng như ý tui, là nói phải trái với bà để bà không bị quạ mổ, làm ba thằng tui đau lòng. See, trải lòng ra luôn rồi đó :LOL-53:

Communication là đôi khi mình nói 1 đàng mà người ta có thể hiểu 1 ngã nữa 

Để tránh trường hợp này, mình cần phải nói mình nghĩ gì  ... để người ta hiểu mình có nghĩ ĐÚNG người ta muốn nói không 

Theo tui nghĩ .. ý ông muốn nói là .. mấy ông đau lòng khi thấy người khác nói chuyện phải  trái với tui .. nên mấy ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mấy ông nói chuyện phải trái với tui


Có đúng không Ếch 🐸 Themdoan Thankyou
Reply
Không phải, ý tui là bà bị người ta chửi nên tụi tui cũng cảm thấy khó chịu. Đạn góp ý là mong bà có thể nhận ra và thay đổi chút để tránh bị chửi. Dĩ nhiên điều đó là chuyện khó khăn với một người bướng bỉnh như bà, nhưng còn chút hy vọng là Đạn vẫn cố gắng. Hy vọng là bà hiểu cho nỗi lòng quan tâm đến bà của Đạn và 2 thằng tui.

Reply
cám ơn ông đả nói rỏ hơn cho tui hiểu, cũng cám ơn tới sự quan tâm của mấy ông 

Thankyou Thankyou Thankyou


nhưng tui không hiểu "người ta" ở đây là ai?

ông dùng chữ "người ta" có vẽ chung chung quá , nên tui không hiễu tui bị chữi chuyện gì ?

chuyện tôn giáo? tui không còn nói chuyện tôn giáo ở đây nữa,  tui sẽ trở về lansongviet nói chuyện này

chuyện "người ta" hận ông, ghét tui? đúng ra "người ta" chữi ông, chứ đâu có chữi tui, bằng chứng là "người ta" tránh nói chuyện với tui, mà chỉ muốn nói chuyện với những người khác (tui)

ngoài 2 chuyện này, còn chuyện gì mà tui bị chữi nữa cà 


Suytu :LOL-53:
Reply
thôi bây giờ nếu ông ngại nói "người ta" nào


ông cho tui biết "tui bị chữi vì chuyện gì" mà mấy ông lo cho tui, muốn nói chuyện phải trái với tui

tui bướng thiệt, nhưng tui sẽ tự suy nghĩ , và tự giải quyết 


Thankyou
Reply
Thôi, nếu tự bà không thấy những chuyện đó thì tụi tui cũng không cần phải lo Rollin

Cứ bình thường vậy đi Vân Lol

Reply
(2020-10-20, 12:48 PM)Ech Wrote: Thôi, nếu tự bà không thấy những chuyện đó thì tụi tui cũng không cần phải lo  Rollin

Cứ bình thường vậy đi Vân  Lol

tui phải lo chứ

tui không biết mình làm gì mà "người ta" chữi

mấy ông quan tâm tui, mà không lẽ không nói cho tui biết ... rồi không lẽ, mấy ông phải bận tâm người ta chữi tui, rồi bận tâm nói chuyện phải trái với tui 


nếu tui là bạn mấy ông , thì tui phải nói ra , để bạn tui không bị người ta chữi , và tui cũng không cần phải nói chuyện phải trái với bạn tui nữa

cách như vậy, không dễ dàng hơn sao ?? Suytu
Reply
(2020-10-20, 01:04 PM)tuyetvan Wrote: tui không biết mình làm gì mà "người ta" chữi

Bà hay nói đến "communication", và cái key để communication thành công là biết mình, biết người. Người ta ghét, người ta chưởi, chỉ đơn giản là mình làm gì đó khiến người ta chướng mắt. Dĩ nhiên là mình không có bổn phận làm cho người khác hài lòng về mình. Thay vì nói cho bà biết tại sao người ta ghét bà và chửi bà, hay là tui nói tại sao người ta ghét tui và chửi tui:

  1. Tính tui hay châm chọc người ta, và khi tui ghét cái gì, tui sẽ mĩa mai bằng những lời khó nghe
  2. Tui nói chuyện tương đối ngọt ngào với phái nữ, và khi tui lỡ ngọt ngào với 1 cô nào đó mà thằng khỉ đó thích thì nó sẽ tìm cách chửi tui vì ngứa mắt
  3. Tui khá popular, có nhiều bạn bè online, hay tán dóc với nhiều bạn bè và đôi khi tui bộc lộ ra cái tính "thú" của tui trong các cuộc nói chuyện, người đọc... ngứa mắt Rollin

Chỉ kễ sơ sơ vài điễm vì sao người ta ghét tui. Tại vì bà không biết vì sao người ta ghét bà, cho nên tui có nói ra cũng rất thừa thãi, và tui dành cho bà tự chiêm nghiệm lý do tại sao người ta ghét bà. Nếu bà vẫn không thấy, không hiểu, thì tui sure là không ai ghét bà hết, mấy thằng tui chỉ ưa làm chuyện tầm phào như những chuyện khác vậy thôi :LOL-53:

Reply
(2020-10-20, 01:25 PM)Ech Wrote:
  1. Tui nói chuyện tương đối ngọt ngào với phái nữ, và khi tui lỡ ngọt ngào với 1 cô nào đó mà thằng khỉ đó thích thì nó sẽ tìm cách chửi tui vì ngứa mắt


Cái này hầu như tên nào cũng dính chấu mài ơi,  ngay cả thằng thô lỗ với phái nữ như tao mà còn bị nhưng cái vấn đề của mày nó nằm ở chỗ khác.

Vấn đề của mày là mày ngọt ngào với 1 cô thì có 1 tá cô khác sẽ hằm hè hắm hứ ... "em hận anh"  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-20, 01:31 PM)lãng Wrote: Cái này hầu như tên nào cũng dính chấu mài ơi,  ngay cả thằng thô lỗ với phái nữ như tao mà còn bị nhưng cái vấn đề của mày nó nằm ở chỗ khác.

Vấn đề của mày là mày ngọt ngào với 1 cô thì có 1 tá cô khác sẽ hằm hè hắm hứ ... "em hận anh"  Rollin

 Theo như mài nói thì đa số phái nữ ghét thằng Ếch hén?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn mài thì nửa nữ nửa nam ghét mài. Riêng tau theo chơi với hai thằng bây cũng bị vạ lây, nhưng được một cái là chỉ bị nam ghét thôi, còn in hình như đa số nữ hổng chịu ghét tau.  Rollin

(Nói xong mới giựt mình nghĩ lại, giờ thì có một người nữ duy nhất ghét tau, hận tau thấu xương rồi, vì cái tội hay nói thẳng với họ... Má ui, cứu con.)

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-20, 01:25 PM)Ech Wrote: [*]Tui khá popular, có nhiều bạn bè online, hay tán dóc với nhiều bạn bè và đôi khi tui bộc lộ ra cái tính "thú" của tui trong các cuộc nói chuyện, người đọc... ngứa mắt  Rollin
[*]


Cái mà mài gọi là tính "thú" ấy có khi được nhiều cô thích mới kỳ. Cùng một sở thích cũng khiến người ta thích nhau. Hai cái "thú" ấy mà gặp nhau thì long trời lỡ đất, sập giường rách chiếu luôn, cũng thích nhỉ?. Có điều nếu chẳng may có chiện gì xảy ra khiến họ không thành đôi thành cặp thì hậu quả cũng nát thịt tan xương luôn, hận thù ngút ngàn. 

Hèn chi?... Giờ thì hiểu tại sao rồi. Cũng tội nghiệp thằng nhỏ thiệt.   Crying-face4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
cũng là theo cách communication, nên tui phải nói ra những gì tui hiểu "ông nói"

để coi tui hiểu "ông nói" có ĐÚNG không ?



tại tui nói chuyện với mấy ông, mà người ta ghét tui

nên mấy ông phải nói "phải trái" cho tui biết .. để tui stop nói chuyện với mấy ông ?? cho người ta đừng ghét tui ??


Suytu
Reply
Tui nói in general thôi, không phải cái case specific này Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tại vì nếu nói cái chuyện này thôi, thì chỉ 1 người không thích bà, thì tụi tui hơi đâu mà khuyên bà cái này cái kia?

Mà thôi, bỏ cái subject này đi, mình không đi đến đâu cả bé cưng à Rollin

Reply
tui cũng muốn bỏ qua

nhưng ông nhúm nho nhỏ, làm tui tò mò

xong rồi ông nói .. thôi bỏ qua cái này đi cưng 

ông nói vậy mà ông nghe được huh anh Ba ???  Rollin

ít nhất ông phải nói cho tui biết ... tui làm gì mà ông và anh Đạn phải nói "phải trái" với tui .. để mai mốt tui biết mình có nên làm tiếp không chứ

nói cho cùng là anh Đạn ... không biết giờ này bên ảnh tối rồi, ảnh có ngũ chưa ... thôi chờ sáng ảnh dậy , tui hỏi ãnh vậy 

còn ông, ông chỉ là đồng loã với anh Đạn thôi .. nếu ông thay thế ảnh ... nói cho tui biết "phải trái" chuyện gì , thì tui tha cho bạn ông 


:LOL-53:
Reply
(2020-10-20, 01:59 PM)tuyetvan........... Wrote: tại tui nói chuyện với mấy ông, mà người ta ghét tui

nên mấy ông phải nói "phải trái" cho tui biết .. để tui stop nói chuyện với mấy ông ?? cho người ta đừng ghét tui ??

Đọc xong mấy hàng chữ này thì tui cũng lắc đầu ngao ngán, pó tay chấm cơm luôn, không hiểu Vân "ngây thơ trẻ" hay "ngây thơ cụ" đây nữa. Sao lại có cái suy luận trẻ con này được nhỉ?.  Admire

Giờ thì tui cũng đang phân vân tự hỏi có nên nói thẳng với Vân một lần cuối hay là im luôn, để mọi việc tới đâu thì tới. Không nói cũng không yên lòng, nhưng nói ra liệu Vân có chịu hiểu hay không, nhiều khi còn làm trò cười cho người khác, khiến họ Cảm ơn Cảm iếc lia lịa kia kìa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi thì chọn cách im luôn và nhờ hai ku Lãng & Ếch và mọi người help giùm em Đạn với ạ.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply